Friday 27 January 2012

Năm Thìn nói chuyện Rồng

Năm mới dương lịch nầy là năm 2012, nhưng  âm lịch không gọi bằng con số như năm dương lịch, mà gọi bằng tên, năm mới nầy âm lịch gọi tên là năm Thìn, chính xác hơn là năm Nhâm Thìn, để phân biệt với những năm Thìn khác. Kèm theo tên gọi năm Thìn là một con vật dùng làm biểu tượng của năm là Con Rồng, xem vậy thì điều nầy có vẻ đúng  với câu nói: “Đông là Đông, Tây là Tây, Đông và Tây không bao giờ gặp nhau!”, ở đây năm dương lịch là con số 2012, còn năm âm lịch là Con Rồng!.

Rồng là con vật không có thật, Rồng chỉ là con vật tưởng tượng của con người, nhưng là con vật được mô tả có những ưu điểm nổi bật nhất trong muôn loài, nó có thể bay lên trời, có thể lặn xuống biển, có thể hút nước từ biển đưa lên trời để làm mưa, có thể gây giông gió, bão tố..... Nghiã là Rồng có tài thần thông biến hoá, có sức khỏe vô địch...., Rồng còn được coi là con vật linh thiêng, người đời kính nể, tôn sùng! Chính là vì điểm nầy, mà người Việt Nam đã lấy Rồng làm Vật Tổ, và đã cho rằng ông Tổ của nòi giống Việt Nam là Rồng, qua sự tích huyền sử Quốc Tổ Việt Nam là ông Thần tên Lạc Long Quân!

Chọn lựa một con vật linh thiêng, huyền bí, tài giỏi thần thông quãng đại... làm Vật Tổ là chuyện thường của nhiều dân tộc trên thế giới, như dân tộc Nhật Bổn tôn Mặt Trời làm vật Tổ, nhân cách hoá Mặt Trời thành vị Thần ‘Thái Dương Thần Nữ” để có niềm tự hào dân tộc, cái đó không có gì lạ, ai cũng biết chuyện nầy là giả, nhưng không ai phản đối chuyện nầy, vì ai cũng biết đó là huyền sử! 

Nhưng có người đã đi xa hơn bằng cách kể lể lê thê về sự tích, nguồn gốc của ông Thần Quốc Tổ Lạc Long Quân, để rồi cuối cùng đã biến ông Thần Lạc Long Quân thành ra đứa cháu của ông Vua Thần Nông Viêm Đế nào đó ở bên Tàu! Cái nầy chúng ta phải cần nên xét lại, chúng ta không nên chấp nhận chuyện bịa đặt nầy thành chuyện lịch sử, nguồn gốc dân tộc Việt Nam, như một số sách sử Việt đã ghi! những chuyện bịa đặt nầy rất tai hại cần phải cải chính càng sớm càng tốt, không thể để cho con cháu chúng ta hiểu lầm!

Khi nói về Quốc Mẫu Âu Cơ, chúng ta đã biết tự chế để có thể dừng lại ở điểm Bà Âu Cơ vốn là một vị Tiên ở trên trời, tượng trưng bằng con chim Linh Phượng, lãnh nhiệm vụ của Trời, bằng cách hoá thân thành một người đàn bà để sinh ra nòi giống Việt Nam. Còn Quốc Tổ Lạc long Quân thì cũng vậy, Ngài là một vị Thần ở Biển Đông, Ngài cũng nhận nhiệm vụ của Trời sai phái đến nước Việt Nam, và Ngài đã hoá thân thành một người đàn ông, đã cưới Bà Âu Cơ để sinh con đẻ cái, gây dựng nòi giống Việt Nam.

Câu chuyện huyền thoại về Tổ Tiên Dân Tộc Việt Nam, chỉ có thể kể như vậy mà thôi, không thể kể thêm về nguồn gốc của hai vị Thần Tiên Quốc Tổ và Quốc Mẫu Việt Nam, cả hai con người Lạc Long Quân và Âu Cơ đều do các vị Thần dưới Biển và Tiên trên Trời hoá thân thành người, cho nên không thể kể thêm về nguồn gốc của hai con người nầy, không thể nào có chuyện ông Lạc Long Quân là con của ai, là cháu của ai, không thể có những đó!

Theo quan niệm của người Việt Nam thì Rồng là một trong 4 con vật linh thiêng nhất, bộ 4 “Tứ Linh ” gồm có: Long, Phụng, Lân, Qui”, trong đó con Rồng được xếp hạng đầu tứ linh, vì tài trí, vì sức mạnh của Rồng, và thường được sánh với  ông Thần, còn Phụng được xếp thứ hạng kế vì vẻ dáng đẹp đẽ, xinh xắn,  tính chất cao nhã của Phụng, thường được ví với Bà Tiên. Cho nên người Việt Nam mới ghép cho Ông Thần Rồng kết hôn với Bà Tiên Phụng để sinh ra dân tộc Việt Nam! Và để rồi tự nhận mình là dân tộc Rồng Tiên! Dân tộc có nguồn gốc ngon lành nhất, tài ba nhất, xinh đẹp nhất trên thế giới!

Mặc dù Rồng là Tổ Tiên chung của cả dân tộc Việt Nam, nghiã là trên nguyen tắc thì người Việt Nam nào cũng là con cháu của Rồng Tiên cả, nhưng mà thực tế thì chỉ có ông Vua mới được xưng là Rồng, còn thần dân thì không ai được xưng là Rồng! Bất cứ ai ngoài ông Vua mà dám cả gan xưng Rồng, vẽ hình Rồng, mặc áo Rồng... là đều bị khép tội “khi Quân, phạm Thượng”, là bị xử tội chém đầu! Cũng vì vậy mà khi nghe những từ ngữ nào có chữ Rồng trong đó thì đều là những thứ thuộc về nhà Vua, như: thân Rồng, mình Rồng, nhà Rồng, ghế Rồng, xe Rồng, thuyền Rồng, ngôi Rồng...., hay những từ ngữ Hán Việt như là: Long Thể, Long Nhan, Long Bào, Long Kỷ, Long Đình...”

Người Việt Nam chẳng những luôn tự hào về nguồn gốc Rồng Tiên của mình mà còn tự hào về những nơi danh lam thắng cảnh mang tên Rồng, như thắng cảnh Vịnh Hạ Long, tương truyền là dấu tích tự ngàn xưa của một con Rồng Mẹ từ trên Trời, đã dẫn bầy Rồng Con xuống biển tắm, và rồi vì qúa yêu mến đất nước Việt Nam, cho nên bầy Rồng Con đã ở lại Việt Nam cho đến bây giờ, rồi theo thời gian, mỗi con Rồng con năm xưa đã biến thành một hòn đảo, và vì bầy Rồng Con nầy đông đảo qúa cho nên bây giờ Việt Nam mới có hàng ngàn hòn đảo bao quanh Vịnh Hạ Long! Ôi qủa thật là trí tưởng tượng của người Việt Nam thật qúa là dồi dào, thật qúa là phong phú! thật qúa là tuyệt vời!

Còn tên Thăng Long thì lại theo một truyền thuyết khác, tương truyền là sau khi Vua Lý Thái Tổ lên ngôi, Ngài muốn dời đô từ đất Hoa Lư của Vua Đinh Tiên Hoàng, vốn là một nơi nhỏ bé, hoang sơ đến một nơi thuận lợi hơn là Thành Đại La, khi gần đến nơi kinh đô mới thì nhà Vua trông thấy một con Rồng từ thành Đại La bay lên, cho nên nhà vua mới đổi tên thành nầy lại là Thành Thăng Long, có nghiã là Thành có Rồng Bay lên. Sự thực không chắc có chuyện nầy, nhưng truyền thuyết Rồng Bay Lên ở kinh mới sẽ có tác dụng dập tắt những lời dị nghị chuyện dời đô của nhà Vua, và sẽ củng cố được niềm tin vào vương quyền của ông vua mới là Lý Thái Tổ.

Than2h Thăng Long là Kinh Đô của 3 Triều Đại lớn của Việt Nam là Lý, Trần, Lê, kéo dài trên 800 năm, cho đến đời nhà Nguyễn, thì Kinh Đô của Việt Nam mới đổi lại là Kinh Thành Huế, ở Miền Trung Việt Nam. Bà Huyện Thanh Quan, là một nữ sĩ thời Nguyễn Sơ, khi có dịp đi qua Thành Thăng Long, kinh đô của bao thời vua oanh liệt Phá Tống, Bình Chiêm, đánh Nguyên, đã có những cảm xúc được thể hiện trong bài thơ rất nổi tiếng của  bà là bài thơ: 

“Thăng Long Thành Hoài Cổ”

“Tạo Hoá gây chi cuộc hí trường,
Đến nay thắm thoát mấy tinh sương?
Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài, bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy, người đây luống đoạn trường!”
( Bà Huyện Thanh Quan)

Không phải chỉ Việt Nam, Trung Hoa mới có con Rồng, các nước Tây Phương cũng có con Rồng, nhưng mà hai con Rồng Đông Tây có nhiều điểm rất khác nhau, con Rồng Việt Nam có thân hình rất dài như con rắn khổng lồ, nhưng rắn thì không có chân mà Rồng thì có chân, Rắn thì đầu nhỏ nhưng Rồng thì đầu rất to, khi nói đến hình ảnh Rồng thì điểm đặc biệt nhất chính là Đầu Rồng.

Đầu rắn thì không hề có sừng nhưng Đầu Rồng thì nhất định phải có Sừng, Rồng càng lớn thì Sừng càng to, Rồng càng khỏe thì Sừng càng lớn! Con Rắn dù là loại Rắn gì cũng không có chân, nhưng Rồng thì nhất định phải có chân, mỗi con Rồng có 4 chân, và chân Rồng phải có móng vuốt bén nhọn, móng vuốt càng bén nhọn càng chứng tỏ sức mạnh của Rồng!

Sự khác biệt lớn nhất của Rồng Phương Đông và Rồng phương Tây là Rồng Tây Phương thì có đôi cánh để bay, nhưng mà Rồng Phương Đông thì không bao giờ có cánh, nhưng nó vẫn có khả năng bay lượn dễ dàng trên không trung. Khả năng bay lượn của Rồng Đông Phương không nhờ đôi cánh như các loài chim, mà nhờ vào linh khí của một viên ngọc ở giữa trán Rồng, viên ngọc huyền bí, linh thiêng nầy có tên gọi là Long Châu, có nghiã là viên ngọc của Rồng, con Rồng nào không có Linh Châu thì không thể bay lượn được!

Chẳng những Long Châu có khả năng giúp Rồng bay lượn được, mà Long Châu còn giúp Rồng có những năng lực phi phàm, có khả năng chữa trị bệnh tật, mang lại những điều may mắn, những sự tốt lành...,  cho nên người ta thường hay trưng bày những  tranh, tượng, hình vẽ 2 con Rồng tranh nhau một trái Long Châu, ý nghiã là để tượng trưng, thể hiện những điều tốt đẹp, những chuyện tốt lành như là: sức mạnh, quyền lực, may mắn...

Ngoài sự khác biệt về hình dáng, Rồng Đông Phương và Rồng Tây Phương còn có sự khác biệt lớn lao, và quan trọng là sự khác biệt về tính chất! Trong khi Rồng Việt tượng trưng cho cái đẹp, cái tốt, cái hay, cái thiện..., thì Rồng Tây tượng trưng cho những cái ngược lại như: cái xấu, cái ác, cái tà, cái gian...., cho nên khi tiếp xúc với người Tây Phương, khi nói đến tuổi con Rồng, hay năm con Rồng, thì chúng ta cần phải giải thích cho họ hiểu sự khác biệt lớn lao, quan trọng giữa hai nền văn hoá khác biệt Đông Tây, không để họ hiểu lầm cái tốt của chúng ta thành ra là cái xấu!

Trở lại với câu chuyện năm mới 2012 nầy là năm Nhâm Thìn, được biểu tượng bằng hình ảnh Con Rồng, theo quan niệm Á Đông là con vật linh thiêng, có nhiều quyền phép, có nhiều tài năng, có nhiều may mắn...,  cho nên những ai có tuổi con Rồng thì cứ việc tin rằng số mình là tốt đẹp, là may mắn, là nhiều tài ba..., cho nên mọi việc, mọi điều: đường đời, sự nghiệp, công danh... tất cả đều sẽ được hanh thông, tất cả đều sẽ được thuận lợi, tất cả đều sẽ được tốt lành ..., những ai không có tuổi con Rồng, nhưng gặp năm con Rồng thì cũng cứ tin là mình sẽ được mọi điều may mắn, mọi chuyện tốt đẹp, mọi việc thành công!

THÁI NAM TRÂN

Năm Mới Tính Tuổi Mặt trời

Đầu năm, Tết đến, mấy ông bà Thầy Bói Đông Tây thường hay xủ quẻ hung kiết, xấu tốt, lành dữ...., nhưng phần đông mấy ông bà chỉ dám phán những chuyện gia đạo, cá nhân, tình cảm, chồng con, mua bán, làm ăn, linh tinh ...., của những người ngây thơ, nhẹ dạ, mê tín, cả tin... để kiếm tí tiền Tết! Nhưng cũng có một số ông bà Thầy Bói bạo gan, bạo phổi, dám bói toán cả những chuyện thế giới năm châu, có ông bà còn dám nói cả những chuyện ghê gớm như là: tương lai vận mạng, nhân loại, con người...., kể cả những chuyện chiến tranh, tận thế năm nầy, năm nọ, ngày nầy, ngày kia! 

Thực tế ngay cả những chuyện cá nhân, gia đình, vận mệnh của người nầy, người nọ, cũng không có ông bà thầy bói nào bói toán được, thì những chuyện năm châu thế giới, chuyện trái đất, mặt trời, mặt trăng, vũ trụ... là những chuyện chắc chắn là không có ông bà thầy bói nào biết được. Chỉ có các nhà khoa học hiện đại, với đủ thứ phương tiện khoa học tối tân thì mới biết được những chuyện của vũ trụ, không gian, trong đó có tuổi đời và sự sống của mặt trời, là cái chúng ta cần nên biết, bởi vì nó có những quan hệ sinh tử với đời sống và sự tồn tại của trái đất, con người...

Mặt Trời cũng như các vì sao khác trong vũ trụ, dù có tuổi thọ bao nhiêu thì rồi cũng có ngày tàn, cái đó nằm trong qui luật sinh tử của vạn vật, không có vật thể tồn tại vĩnh viễn, nghiã là Mặt Trời rồi cũng cùng chung số phận sinh tử nầy, nhưng cái đó chỉ là chuyện tương lai mà thôi, chớ còn bây giờ thì Mặt Trời vẫn mọc mỗi buổi sáng, và vẫn lặn mỗi buổi chiều, không có gì chúng ta phải lo.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tìm hiểu một số điều về Mặt Trời, như là tuổi tác của Mặt Trời, các nhà Khoa Học cho biết con số tuổi của mặt trời hiện nay là 10 tỉ năm! Bản thân của Mặt Trời là một Khối Lửa khổng lồ, đã cháy suốt 10 tỉ năm mà vẫn còn khả năng tiếp tục cháy khoảng 5 tỉ năm nữa! Nghiã là Mặt Trời đã sống được 2/3 cuộc đời và chỉ còn sống nốt 1/3 quãng đời còn lại! Nhưng mà chúng ta, con người cũng không cần phải lo chuyện nầy, bởi vì đời sống con người ngắn ngủi qúa, chỉ có 100 năm/ mỗi đời người! Thì chuyện tương lai 5 tỉ năm nữa không có gì chúng ta phải lo!

Mặt Trời có đường kính khoảng 700.000.000 km, nhiệt độ trong ruột khoảng 15.000.000 độ, còn ở mặt ngoai thì nóng khoảng 6.000 độ. Khối lửa Mặt Trời không phải thuần chất, mà nó bao gồm rất nhiều thứ vật chất khác nhau, những thứ vật chất nầy bị nung chảy hoàn toàn nên hoà tan nhau, trộn lộn nhau, và luân chuyển không ngừng theo những hướng đối cực nhau để giữ thăng bằng cho Mặt Trời, nhưng mà điều nầy cũng gây nên những tác động, là những vụ nổ như những vụ nổ nguyên tử, gây nên những trận bão lửa, và những trận bão từ trường, ảnh hưởng đến cả bầu khí quyển của trái đất.

Mặc dù đã nổ và đã cháy liên tục trong 10 tỉ năm qua, nhưng thể tích khối cầu lửa Mặt Trời thì không hề nhỏ lại, mà trái lại, càng lúc nó càng phình to ra, nhiệt độ của Mặt Trời cũng không hề giảm đi, mà trái lại, càng ngày nó càng nóng thêm! Nghiã là nhiệt độ vòng ngoai của Mặt Trời không dừng lại con số bao nhiêu ngàn độ, mà sẽ tăng lên thành con số trăm ngàn độ, rồi mấy trăm ngàn độ, thậm chí là sẽ tăng lên thành con số triệu độ, rồi nhiều triệu độ! Vấn đề là lúc bấy giờ thì Trái Đất, Điạ Cầu của chúng ta sẽ ra sao?

Lúc đó thì Trái Đất sẽ bị Mặt Trời qúa nong và qúa gần, sẽ thiêu rụi và nuốt trửng, rồi các hành tinh anh em của Điạ cầu như Sao Kim, Sao Mộc, Sao Hôm, Sao Mai, Sao thủy, Sao Hoả... gì cũng sẽ phải chịu cùng chung số phận, nghiã là cũng đều bị Mặt Trời nuốt trửng và tiêu hủy, diệt vong! Sau cùng, khi không còn ngôi sao nào của hệ Mặt Trời để cho Mặt Trời thu gom, đốt cháy nữa, thì Mặt Trời sẽ tự đốt chaý nó cho đến khi  tự nổ bùng lên như một ngọn pháo bông! để kết liễu cuộc đời của Mặt Trời! Một cuộc đời già 15 tỉ năm tuổi!

Sau khi tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách tự mình phát nổ thành một ngọn pháo bông khổng lồ rực rỡ trong đêm tối của vũ trụ, thì Mặt Trời sẽ lặng lẽ chết, và sẽ biến thành một ngôi sao lùn trắng, nhăn nhúm, lạnh tanh, xấu xí, xù xì! với một kích thước nhỏ bé như trái đất hiện nay! Nhưng lại là một trái đất không có sự sống như hiện nay, không có không khí, cây cỏ, thiên nhiên, sông ngòi gì cả! 

Một ngôi sao lùn trắng cũng giống như  là một hòn đá cuội vô tri, lạnh lẽo, âm thầm rơi trong khoảng vũ trụ không gian bao la, vô tận, nhưng là một hòn đá nặng một cách thật kỳ lạ, chỉ một nhúm đá nhỏ cũng đủ nặng hàng tấn! Hòn đá cuội vô tri nầy sẽ lang thang cho đến khi nó rơi vào một “lỗ đen của vũ trụ”, một nghiã điạ của những vật thể lang thang trong vũ trụ! Cho dù đã chui vào “Lỗ Đen” thực ra cuộc đời của Mặt trời vẫn chưa thực sự chấm dứt, rồi một ngày nào đó, từ trong “Lỗ Đen Vũ Trụ”, Mặt trời sẽ lại được tái sinh!

Câu chuyện tương lai của Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng, Sao Hôm, Sao Mai ...,sẽ bi thảm như vậy, chắc chắn sẽ bi thảm như vậy, nhưng mà vũ trụ thì bao la lắm, vũ trụ không chỉ có một mặt trời, không chỉ có một Trái Đất, vũ trụ có hàng tỉ tỉ các vì sao, thì chắc chắn vũ trụ sẽ còn có những Mặt Trời khác, và vũ trụ cũng sẽ có nhũng Trái Đất khác! Nghiã là con người chắc chắn cũng sẽ có nơi sinh sống, chuyện nầy con người không phải lo, Thượng Đế, Đấng sinh thành con người sẽ lo những chuyện nầy, con người sẽ không di cư đến các hành tinh khác bằng thể xác, mà sẽ di cư đến các hành tinh khác bằng linh hồn, cho nên chuyện các nhà khoa học lo chế tạo các phi thuyền không gian để tính chuyện di cư cho con người hiện nay là không cần thiết. 

Và khi đó, tuy là Mặt Trời không còn, Trái Đất không còn, Mặt Trăng cũng không còn! Nưng mà Sông Ngân Hà thì vẫn sẽ còn, Ngưu Lang  và Chức Nữ cũng sẽ còn ở đôi bờ con Sông Ngân Hà! Cho nên lúc đó, dù có ở hành tinh nào trong vũ trụ, thì con người sẽ vẫn còn được nhìn ngắm bầu trời, tinh tú, Ngân Hà..., vẫn còn có quyền mơ mộng! vẫn còn có quyền mộng mơ! vẫn có quyền ước nguyện!

THÁI NAM TRÂN




Thursday 26 January 2012

Năm Rồng: nói chuyện Cá Rồng


Rồng là con vật huyền thoại của Á Đông, Việt Nam, Trung Hoa, con vật tượng trưng cho những gì tốt đẹp, thành công, tài giỏi, may mắn...., cho nên cái gì liên quan đến Rồng, người ta đều thích, những người sanh năm Rồng cũng được cho là tốt, đó cũng là lý do năm nay, những người dân chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Á Đông đều đua nhau mang bầu, sanh con tuổi con Rồng. Ngoài ra, những cái gì mang hình ảnh, tên tuổi Rồng đều được ưa thích, ngay cả thứ trái cây để chưng trong ngày Tết người ta cũng thích trái Thanh Long! Ngay cả loài cá kiểng nuôi chơi trong nhà người cũng thích loại cá có tên là Cá Rồng!

Trong các loại cá kiểng thì Cá Rồng là loại cá được ưa chuộng nhất, trân qúi nhất, giá cả cao nhất, một con Cá Rồng nhỏ cũng có thể có giá 1.000 dollars/ con, những con cá Rồng lớn và đẹp thì có thể có giá 10.000 dollars hay 15.000 dollars! Cá Rồng có giá rất cao, nhưng khi được nhìn ngắm một con cá Rồng màu sắc rất đẹp, lượn lờ sặc sỡ, uốn mình như một con Rồng trong hồ nước, thì chúng ta thấy là giá nào cũng đáng mua!

Cá Rồng có nguồn gốc từ Nam Mỹ, có màu sắc khác nhau, tùy theo loại, có hình dạng chung là thân dài, lớn nhỏ tùy theo giống loại, và tùy theo số tuổi, có con dài trên nửa thước! Có nhiều loại cá Rồng khác nhau, phần nhiều được phân loại theo màu sắc, có 3 màu chánh là: màu bạc silver, màu hồng ngọc, màu vàng gold.

Ngân Long: Cá Ngân Long là loại thường thấy nhất, cá có hình dáng oai vệ vì độ lớn và thân dài, toàn thân có vẩy to và đều. Trước miệng có 2 râu ngắn giống như râu cá chép, cạnh dưới của hai mang có hia ngắn, vây đuôi, vây bụng, vây lưng , chạy dài liền nhau rất đều và rất đẹp! Toàn thân cá Ngân Long đúng như tên gọi của nó, có màu trắng bạc silver, nhưng lại có viền hồng cạnh ngoài vây, cá càng lớn thì viền hồng càng rõ.

Cá Ngân Long có vẻ đẹp oai vệ, sắc sảo, cá bơi lội nhẹ nhàng, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, toát lên một sức mạnh hung dũng, nhất là khi bắt mồi cá lao và phóng như mũi tên bay! Cá con nhỏ dài từ 1,5 cm – 20cm. Ngân Long dễ nuôi, mau lớn, hợp khí hậu nhiệt đới.

Hồng Long: Loại cá Hồng Long có tên gọi như vậy là vì toàn thân cá pha màu hồng, loài cá nầy rất hiếm cho nên giá cá Hồng Long là cao giá nhất! Hình dáng thì cũng giống như cá Ngân Long, thân dài, miệng rộng, nhưng khi khép lại thì có hình nhọn, đuôi có vẩy như cánh quạt, cạnh đuôi, trên lưng và dưới bụng, mỗi nơi có một vây, tạo thành bộ 3 vây. Dưới ức và bụng cũng có vây, nhưng là vây ngắn.

Kim Long: Loại cá Rồng nầy có tên gọi là Kim Long vì toàn cá có màu vàng óng ánh như mạ vàng, cũng là loại cá hiếm thấy trên thị trường cá Rồng, hình dáng cũng tương tự như 2 loại cá Ngân long, Hồng Long, nhưng có dạng bầu hơn, đặc điểm là tốc độ bắt mồi của cá Kim long là vô địch, nhanh như tên bay, cho nên Kim Long còn có tên là “Cá Mũi Tên" hay "Cá Tên Bay”!

Tổng quát, trong 3 loại thì cá Ngân long có giá rẻ nhất, dễ nuôi nhất, rất khỏe, mau lớn, nhưng cần chú ý là nó chịu khí hậu nhiệt đới. Cá Rồng rất đắt tiền, nhưng gần như không thể gây giống được, chưa có một người chơi cá tài tử nào gây được giống cá Rồng, hiện nay việc gây giống còn là độc quyền của các nhà chuyên môn về cá kiểng!

Dù cá Rồng rất đắt giá nhưng nhiều người vẫn thích nuôi vì cá rất đẹp, và còn vì nhiều người tin là nuôi cá Rồng sẽ mang lại những điều lành, những điều may mắn! Nhiều người nuôi cá Rồng lâu ngày trở thành thân thiết với cá tương tự như tình thân với các vật gia súc chó, mèo ở trong nhà! Nhiều người nuôi cá Rồng như nuôi heo bỏ ống, tuy tốn tiền mua cá con về nuôi, tốn tiền mua thức ăn cho cá hàng ngày, cá thích ăn thịt sống, tép sống... cho nên hàng ngày đều tốn tiền, nhưng một thời gian sau, cá lớn thì có thể bán được nhiều tiền, có thể kiếm được bạc ngàn đô!

THÁI NAM TRÂN

Wednesday 25 January 2012

Năm Rồng Nói Chuyện Khủng Long


Rồng là tiếng Việt, tiếng Nôm, còn Long là tiếng Hán-Việt, là một trong 4 con vật được cho là “Tứ Linh” gồm có: Long, Lân, Qui, Phụng. Trong 4 con vật nầy thì Rồng được xếp hàng đầu, trong xã hội phong kiến Trung Hoa, Việt Nam xa xưa thì chỉ có Vua mới có quyền sánh mình với Rồng, tên Rồng, hình Rồng đều là độc quyền của Vua, dân giả nào dám vẽ, viết tên tuổi, hình ảnh rồng đều là phạm tội! Mà là trọng tội, có thể bị án tử hình, có thể bị tru di cả tam tộc, hay cửu tộc!

Tùy theo màu sắc, Rồng có những tên gọi khác nhau như: Thanh Long, Bạch Long, Hoàng Long, Hắc Long...., tùy theo nơi sinh sống, Rồng có những tên gọi khác nhau: Hải Long, Sơn Long, Thủy Long..., tùy theo tính chất sinh hoạt thì Rồng có những tên gọi như là: Du Long, Ngoạ Long, Tiềm Long, Vân Long, Phi Long.... Dù gọi tên gì thì Rồng cũng là con vật huyền thoại, nghiã là con vật của sự tưởng tượng, con vật không có thật. Có một con vật  mang tên Long tức là Rồng, là con vật có thực, nhưng lại không được coi là con vật linh thiêng, mà còn bị coi là con vật đáng ghê tởm cho nên nó có tên là: Khủng Long!

Khủng Long là con vật có thật, nhưng mà nó đã tuyệt chủng từ lâu, nghiã là hiện nay người ta không còn thấy một con Khủng Long nào trên trái đất, bây giờ người ta chỉ còn tìm kiếm được những bộ xương, đôi khi người ta còn tìm được cả những cái trứng của Khủng Long.Nhờ những  điều kiện địa chất đặc biệt nào đó mà những cái trứng của  Khủng Long đã hoá đá, hoá thạch từ hơn 60 triệu năm trước nhưng mà nó vẫn còn nguyên hình dạng, kích cỡ..., cho nên người ta mới tìm được.

Hiện nay nhiều Bảo Tàng Viện Museum lớn trên thế giới có lưu giữ và trưng bày những qủa trứng của Khủng Long đã hoá thạch, và thỉnh thoảng người ta vẫn còn tìm thấy thêm những trứng Khủng Long hoá thạch ở nơi nầy, nơi kia trên thế giới, ở Trung Hoa người ta cũng tìm thấy trứng hoá thạch của Khủng Long.

Theo các nhà Khoa Học thì có thời kỳ thế giới tràn ngập các giống loài Khủng Long, và chúng nó tung hoành trên điạ cầu 1 khoảng thời gian rất lâu, thời gian dài tới 600 triệu năm! Hãy so sánh thời gian hiện diện con người trên trái đất nầy, kể cả những còn người còn hoang dã, tiền sử, mà tính cho đến nay cũng chỉ có thể kể nhiều lắm là 60.000 năm. 

Nếu so với con số 600.000.000 năm của nòi giống các loài Khủng Long, thì mới thấy thời gian sống trên trái đất nầy của con người thật là qúa ngắn ngủi! Qúa nhỏ bé! So ra lịch sử Việt Nam mà chúng ta thường vẫn rất tự hào là 4.000 năm thì con số lịch sử thời gian hiện diện của dân tộc Việt Nam chúng ta còn nhỏ bé hơn nữa! Nếu tính thời kỳ con người thực sự văn minh như ngày nay, chỉ mới khoảng 100 năm, thì con số thời gian nầy còn qúa sức nhỏ bé!

Khủng Long là tên gọi theo từ Hán Việt, còn tên khoa học của nó là DINOSAUR, là chữ ghép của 2 từ ngữ Hy lạp Dino có nghiã là thật lớn, và Sauria có nghiã là Con Thằn Lằn, một nhầm lẫn khoa học, bởi vì ban đầu, khi mới tìm được cái răng hoá thạch đầu tiên của giống Khủng Long vào năm 1822, một giống vật người ta chưa hề biết, thì người ta cứ tưởng đây là cái răng của một giống Thằn lằn ở Nam Mỹ có tên là Iguana! Về sau, khi đã biết được toàn bộ sự thật về những giống loài Khủng Long đã từng hiện diện trên qủa điạ cầu hàng 100 triệu năm trước đây, người ta cứ vẫn gọi tên giống Khủng Long là Dinosaur!

Gọi chung là Khủng Long, nhưng thực ra thì chúng có nhiều hình dạng khác nhau, nhiều kích cở khác nhau, nhiều đặc tình, cách thức sinh sống, vân vân, khác nhau, có những loại tuy vẫn được gọi là Khủng Long, nhưng mà thân thể của chúng lại có thể nhỏ tí xíu như con chuột nhắt! Nghĩa là nó không có Khủng một chút nào! Nhưng qủa thật là có những con Khủng Long to lớn dị thường, nó có thể to gấp 10 lần con Voi! quả thật là Khủng, và qủa thật là kinh khủng!

Tuy có rất nhiều chủng loại, giống loài Khủng Long khác nhau, hình dạng, hình thù khác nhau, nhưng nếu căn cứ vào đặc tính ăn uống để sinh sống của chúng, thì người ta chia Khủng Long làm 2 Loại Khủng Long: Khủng Long ăn cỏ và Khủng Long ăn thịt, nói khôi hài một chút thì chúng ta có 2 loại Khủng Long: Khủng Long ăn chay và Khủng long ăn mặn! Khủng Long ăn cỏ thì đầu nhỏ, cổ dài, còn Khủng Long ăn thịt thì đầu to, cổ ngắn! 

Loại Khủng Long ăn cỏ tuy cũng rất to lớn con, nhưng không ăn thịt được, và thường phải làm mồi, làm thức ăn cho loại Khủng Long ăn thịt! Loại Khủng Long ăn thịt thì không chừa một loài sinh vật nào khác, kể cả đồng loại của chúng, những loại khủng Long ăn thịt khác, cho nên thời đại Khủng Long luôn luôn là thời đại chiến tranh, thời đại không ngừng chiến tranh! Chiến tranh hàng ngày, chiến tranh hàng giờ, chiến tranh hàng phút, hàng giây! Và luôn luôn là những trận chiến ác liệt, tàn bạo, máu đổ thịt rơi! với định luật thiên nhiên là: mạnh được, yếu thua, mạnh sống, yếu chết!

Khủng Long đã từng ngự trị trên qủa địa cầu suốt khoảng thời gian rất dài, hàng 600.000.000 năm, chúng tung hoành khắp nơi, tiêu diệt gần như mọi thứ, mọi loài trên trái đất! Nhưng mà tại sao chúng lại biến mất, và biến mất gần như đồng thời, biến mất toàn bộ! Chúng ta hoàn toàn không có một chứng cớ, tài liệu lịch sử nào để hiểu biết chuyện gì đã xảy ra cho qủa điạ cầu vào thời điểm 65 triệu năm trước đây! Chúng ta chỉ có thể có một vài giả thiết! 

Giả thiết thứ nhất là điạ cầu đã bị một tai nạn nào đó, một thiên tai kinh khủng nào đó, một thiên thạch khổng lồ đã rơi trúng điạ cầu? Một cơn động đất và sóng thần cực mạnh đã bao phủ toàn cầu? Một cơn băng giá đột ngột bao phủ điạ cầu trong một thời gian dài đủ để mọi sinh vật trên trái đất đều bị hủy diệt? 

Giả thiết điạ cầu bị đóng băng thình lình, không cần biết lý do gì, là giả thiết khả tín nhất, giả thiết đáng tin nhất, vì người ta đã tìm thấy những bộ xương Khủng Long đã chết trong tư thế cơ thể chúng bị đông lạnh thình lình, những con Khủng Long trong bụng còn ngậm cỏ chưa tiêu hoá hết! Nhất là bằng chứng về những qủa trứng của Khủng Long đã bị hoá thạch trong trạng thái bị đông lạnh không kịp nở!

Không ai có thể khẳng định nguyên nhân cái chết của các loài Khủng Long, nhưng có lẽ nhiều người đồng ý là sự hủy diệt các loài Khủng Long là một may mắn cho sự xuất hiện và sinh sống của con người. Hãy thử tưởng tượng là 10.000 năm trước đây, khi con người hãy còn nhỏ bé, ngu ngơ, yếu kém ...mà gặp loài Khủng Long, đặc biệt là các loại Khủng Long ăn thịt, than xác to kền gấp 10 lần con voi, dọc ngang, hoành hành! Thì con người chỉ có nước làm mồi cho Khủng Long!

Thật may mắn là thời đại của chúng ta đã không còn có con Khủng Long nào trên trái đất! Có thể nói đó là điều may mắn của con người, cũng có thể nói đó là ý muốn của Thượng Đế! Có thể nói là trước khi sinh ra con người ở trần gian, Thượng Đế đã dẹp hết những loài Khủng Long cho cuộc sống của con người được tốt đẹp, được dễ dàng, được thuận lợi....! 

Sự tuyệt chủng, sự biến mất hoàn toàn, triệt để của các loài Khủng Long, cũng còn có một ý nghiã quan trọng khác là: Phàm những cái gì không thích hợp, những cái gì không thích ứng với thời đại, con người, xã hội, tiến hóa, văn minh, tiến bộ, vân vân, thì những cái đó, cách nầy hay cách khác, lúc nầy hay lúc khác, sẽ phải bị đào thải, nhất định bị đào thải! 

Không phải là chỉ có những con Khủng Long, mà ngay cả con người, những ai không tiến bộ, không tiến hoá, không văn minh... thì những kẻ đó, bất luận là kẻ nào, cũng nhất định là sẽ phải bị đào thải! Những đất nước, qúôc gia, dân tộc...., cũng cùng chung định luật đào thải của thiên nhiên, của thượng Đế! Không ai tránh khỏi những định luật đào thải! Chỉ có những con người thức thời, những con người tiến bộ, những con người văn minh... mới có thể tồn tại, đó là qui luật của Trời Đất, đó là định luật của Thượng Thiên!.

THÁI NAM TRÂN

Ausvicmel: Wonder Woman

What a wonderful person! Check out super model Miranda Kerr's transforming into Wonder Woman in this distinctive Aussie version of the US iconic super hero photo remake. Among the changes here is an Australian flag being put in place of the cloak. One day to go until Australia Day!
0 comments

Tuesday 24 January 2012

Thơ: Đi chơi Động Thạch Nhũ Bucchanan Caves

Những ai cùng chuyến đi chơi
Cũng đều nhận thấy là nơi đáng tiền

Đường dài xe chạy như điên,
Hai bên đồng cỏ, tiếp liền đá xanh
Vắng người chỉ thấy thú ăn
Nào bầy cừu trắng, nào đàn bò to

Ngựa nhàn ruổi bước bên bờ
Bông lau san sát, hửng hờ gió lay
Đời người được mấy gang tay
Khi xưa son trẻ, giờ nầy già nua!

Đến động Thạch Nhũ giữa trưa
Có người dẫn lối và đưa vào liền
Chân đi, tay vịn, nhìn lên:
Tuyệt vời Tạo Hóa, Thiên Nhiên sắp bày

Nói sao hết sắc thái nầy,
Nếu mắt không thấy, nếu tay không sờ!

Rõ ràng đá thạch cứng đơ
Mà như trôi nổi đôi bờ đại dương
Muôn hình, nghìn dáng lạ thường
Hình san hô biển, hình dường hoa tươi!

Hình như sữa mẹ tốt tươi
Sữa nuôi ta lớn nên người hôm nay!
Vui buồn pha lẫn đắng cay
Vàng son pha lẫn dạn dày gian nan

Nhũ tương như sữa, đã làm
Cho tôi nhớ đến công ơn sinh thành!

Xuống sâu hơi đá lạnh tanh,
Nhìn xem phong cảnh muôn hình đẹp sao
Nầy hình lá diệp trúc đào,
Khiến tôi nhớ chuyện ai vào ẩn cư

Chỗ kia hình dáng bàn cờ
Nhũ tương quân tướng trông chờ tiên nhân!

Mỗi người mỗi ý cá nhân
Người xem ngắm kỹ, người nhìn thoáng qua!
Nghe rằng mấy triệu năm qua
Nước rơi xuống đá mà ra muôn hình!

Con người, ôi kiếp phù sinh
Nếu còn mạnh khỏe, thoả tình đi chơi
Mai về với cõi đất trời!
Muốn đi cũng chẳng có thời gian đi!

DÂN NAM
( Bút ký chuyến du ngoạn động Thạch Nhũ Buchanan Caves do Hội Cao Niên Springvale, Australia tổ chức)


Khoa Học: Bí Ẩn Ánh Mắt



Có rất nhiều câu nói về đôi mắt của con người, câu nói “Đôi mắt là  cửa sổ  của linh hồn”, hay “đôi mắt là tấm gương của tâm hồn”,  có  nghiã  tương tự  như  câu nói: “Cái gì có trong ý nghĩ cũng có trong ánh mắt”, nghiã là đôi mắt của một người thể hiện rất nhiều thứ, nhiều điều, nếu không nói là thể hiện tất cả về người đó. 

Vì thế cho nên chúng ta nên tìm hiểu một số điều quan trọng về đôi mắt của con người, chúng ta không cần làm người Thầy Bói, nhưng mà chúng ta cần làm người có khả năng quan sát tốt về đôi mắt con người, để có thể tránh được những điều tai hại trong giao tiếp xã hội, và để có thể có được những lợi ích trong đời sống hằng ngày. 

Vì đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, cho nên những kẻ có tâm hồn trống rỗng, hay có những ý định không tốt thường tìm cách che dấu bản chất xấu của mình sau cặp kính sậm màu, thường là cặp kính đen, như là những tám tử, những tình báo viên, những điệp viên....những nhân vật chúng ta thường thấy trong những phim trinh thám!

Những kẻ xảo quyệt, bản lĩnh, thủ đoạn... thì không lừa dối thiên hạ bằng cặp kính đen thông thường, mà họ xử dụng đôi mắt có ánh nhìn lừa dối! Người quan sát giỏi sẽ nhìn ra sự lừa dối nầy, cần phải quan sát sự thể hiện của toàn bộ những động thái của mắt như: ánh mắt, hướng nhìn, con ngươi, tròng đen, tròng trắng, độ lớn, màu sắc và sự chuyển động con ngươi, chuyển động mí mắt, chuyển động mi mắt, chuyển động chân mày..., mọi động thái mắt đều có ý nghiã, sự kết hợp các động thái mắt càng thêm ý nghiã, càng thêm rõ ràng.

Nếu người nói chuyện với Bạn - nhất là trong khi trả lời câu hỏi của Bạn – mà mắt của người đó lại nhìn đâu đó ở phía trên! Thì Bạn cần nên đề phòng người nầy! Bởi vì họ đang tìm cách, suy tính những chuyện lừa dối Bạn! Nếu người đó nhìn xuống, hay nhìn sang bên cạnh thì có nghiã là người đó đang cố nhớ ra điều gì đó để có thể nói với Bạn, nghiã là Bạn có thể tin người nầy! 

Người đối thoại với mình mà nheo mắt có nghiã là họ không hài lòng, không tin tưởng, hay là họ tức giận điều gì đó- những người ma lanh hay có kiểu nhìn nầy! Nếu một người đang khi kể chuyện, mà lại nhìn ra chung quanh, hay là khép mắt lại, có nghiã là người đó đang có điều sợ hải, hay có điều che dấu! Nghiã là mình không nên tin những điều họ nói!

Muốn truyền tư tưởng của mình cho người nào, thì nên nhìn thẳng vào mắt của người đó, muốn hiểu tư tưởng của người nào, cách tốt nhất là hãy tìm trong mắt của họ, vì trong đôi mắt của họ có chứa tất cả sự thật. Người ta có thể dối trá bằng cái lưỡi, tức lời nói rất dễ dàng, nhưng rất khó che dấu sự thật trong ánh mắt, cho nên muốn biết sự thật thì đừng nghe lời của họ nói, mà hãy nhìn vào ánh mắt của họ. 

Về khả năng đọc được ý nghĩ qua ánh mắt của người khác, thì ông Trời phú cho người phụ nữ có khả năng nầy rất cao, có thể nói là họ có giác quan thứ sáu, tức là giác quan tâm linh rất bén nhạy, người phụ nữ thường có linh cảm mạnh hơn nam giới rất nhiều, họ đọc được ý nghĩ của người khác, nhất là ý nghĩ của nam giới, mà không cần lời nói! 

Người phụ nữ được Thượng Đế cho cái nầy, nhưng lại không cho họ cái khác!  Phần nhiều người phụ nữ có trái tim rất nhạy cảm với những lời đường mật của nam giới, kết qủa là mặc dù giác quan thứ sáu của họ đã mách bảo họ đừng tin, đã thông tin với họ đó là những điều lừa dối của nam giới! Nhưng mà con tim của họ, thì cứ bảo họ nghe lời của nam giới! Đó là bi kịch muôn đời của con người!

Độ lớn của con ngươi nói lên sức khỏe của người đó, con người càng rộng, càng to thì sức khỏe càng tốt, càng dồi dào năng lực, con ngươi càng sáng rực, càng tinh anh, càng sắc sảo, càng thông minh! Càng quan tâm đến thế giới bên ngoài thì con ngươi càng mở lớn, trái lại, khi sự quan tâm đến thế giới bên ngoài giảm sút, thì con ngươi cũng sẽ thu nhỏ lại. Cho nên, mới có câu ca dao về tướng mắt rất đáng sợ là: “Những người ti hí mắt lươn- Trai thì trộm cướp, Gái buôn chồng người!”

Mắt có thể cho chúng ta biết khá nhiều về trạng thái, cảm xúc, tâm trạng, trí tuệ, cá tính, sức khỏe... của con người. Khi sợ hải, đau đớn, lo lắng, xúc động... thì tuyến nước mắt sẽ hoạt động mạnh, khiến cho con mắt có ánh sắc long lanh! Người càng nhạy cảm, ánh mắt càng long lanh, cho nên cứ nhìn ánh mắt cô gái nào long lanh càng nhiều thì cô gái đó càng đa tình, đa cảm, đa sầu...! Trái lại, những người có đôi mắt khô, không có ánh mắt long lanh thì thường là những người có tánh tình lạnh lùng, vô cảm, khô khan...!

Người có mắt xám được coi là có khả năng tổ chức tốt nhất! Những người mắt đen, mắt nâu, mắt xanh lục thì có tánh năng động, những người có mắt nâu mà sáng thì lại hay nhút nhát, hay thẹn thùng! người có mắt xanh da trời blue sky thì có tánh tình rất nhạy cảm! Người mắt to và lồi thường có những tánh xấu: bướng bỉnh, lười biếng, giả dối, phung phí....! Mắt nhỏ mà sâu là biểu hiện của người thông minh, chăm chỉ lao động, nghiêm túc trong các mối quan hệ với người khác!

Người có đôi mắt xa nhau qúa thì có tánh tình rộng rải, nhưng lại thường chậm chạp và hay qúa cẩn thận, càng xa càng cẩn thận, và cũng  càng chậm chạp! Trước khi quyết định chuyện gì thì thường hay suy tính tới lui, nhưng kết cuộc thì họ lại dễ bị nguời ta lừa dối, có lẽ là tại vì tánh tình rộng rải của họ! Ngược lại, người có đôi mắt càng gần nhau thì càng có phản ứng nhanh, thường hay vội vang, thường hay hành động bốc đồng, không suy nghĩ chu đáo, lợi hại, thiệt hơn, thành bại.... trước khi hành động!

Tướng tùy tâm sinh, cho nên đôi mắt cũng sẽ thay đổi theo tâm tánh con người, những khi vui, khi buồn, khi mừng, khi giận... nó sẽ có những hình tướng, sắc diện khác nhau. Con mắt không chỉ thay đổi theo tư tưởng tốt xấu hay dở, lành dữ, thiện ác..., và thay đổi theo những tâm tình: mừng giận, buồn vui..., mà nó còn thay đổi theo tuổi tác, và nhất là tùy theo sức khỏe. 

Thí dụ người bịnh tim thì mắt trông “mờ”, người bị bệnh đường ruột thì mắt trông “trống rỗng”, người bị viêm nhiễm thì “mắt đục”. Mi mắt sụp xuống nhiều qúa thì sinh lực suy sụp nhiều, màu mi mắt xấu thì có rối loạn sinh lý! Mi trên, mi dưới đều sưng là dấu hiệu qúa mệt mõi vì cuộc sống!

Có điều nhận xét mà không giải thích được là những người có hoạt động sáng tạo thường có hai mắt không nằm ngang nhau! Những người nầy thường hay có những sự suy nghĩ khác thường, họ có những quan điểm rất độc đáo, và  hay có những quyết định rất đột ngột, rất bất ngờ! Những người thành đạt thường có cặp mắt tương xứng, vừa vặn, cân đối, hài hoà...

NGUYÊN TRINH




Monday 23 January 2012

Nguyễn Bính: Thơ Xuân


Đây cả mùa xuân đã đến rồi
Từng nhà mở cửa đón vui tươi
Từng cô em bé so màu áo
Đôi má hồng lê nhí nhảnh cười

Và tựa hoa tươi cánh nở dần
Từng hàng thục nữ dậy thì xuân
Đường hương thao thức lòng quân tử
Vó ngựa quen rồi ngõ ái ân

Từng gã thư sinh biếng chải đầu
Một mình mơ ước chuyện mai sau
Lên kinh thi đỗ làm Quan Trạng
Công Chúa cài trâm thả tú cầu

Có những ông già tóc bạc phơ
Rượu đào đôi chén, bút đề thơ
Những bà tóc bạc hiền như Phật
Sắm sửa hành trang trẩy Hội Chùa

Pháo nổ đây kia khói ngợp trời
Nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi
Lòng tôi như cánh hoa tươi ấy
Một áng thơ đề, nét chẳng phai

NGUYỄN BÍNH