Monday 22 April 2013

Tình Mẹ kỳ diệu



Đó là thờ khắc kinh hoàng tại một bện viện sản khoa ở Sydney, khi Bác Sĩ mang trả lại đứa con gái cho bà Mẹ sản phụ Kate Ogg, không phải để Kate nói lời chào mừng Jamie, đứa con gái mới chào đời của chị, mà là để chị nói lời vĩnh biệt với Jamie, đứa bé gái sinh non, mới tuần lễ thứ 27, tức là còn phải 13 tuần lễ nữa mới đủ ngày tháng để đứa bé ra đời bình thường.

Kate sinh đôi nên đã phải sinh sớm, nhưng đứa bé chị đã được cứu sống, còn bé em là Jamie, sinh sau, và chỉ nặng 900 gram, thì các bác Sĩ, dù đã làm mọi cách, đã dùng các máy móc tối tân để hổ trợ cho bé thở, nhưng 20 phút cố gắng đã trôi qua, mà bé Jamie không có dấu hiệu nào của sự sống! Và các bác Sĩ đã phải tuyên bố “bé Jamie đã chết!”

Bé Jamie được trả về với cha mẹ lần cuối, chị Kate Ogg đã thao chiếc khăn choàng của con ra, và chị đã ôm chặt bé Jamie, áp chặt bé vào lồng ngực của chị, với tất cả tấm long yêu thương con của một người Mẹ. Chị Kate đã cùn chồng, anh David đã nói với con gái Jamie, những lời nói ngọt ngào nhất của những người làm cha mẹ, chị đã cho Jamie biết là em bé còn có một cô chị gái, là cha mẹ yêu thương em như yêu thương chị gái của em, là cha mẹ em còn bao nhiêu dự định tương lai để yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng Jamie....

Nhưng thình lình, hai tiếng đồng sau khi Bác Sĩ tuyên bố “Jamie đã chết”, Jamie đã bắt đầu thở hắt ra, Kate và David báo động với Bác Sĩ, nhưng Bác Sĩ bảo rằng đó chỉ là một “phản xạ”!, nhưng hình như không phải là phản xạ! Mà đứa bé đã bắt đầu “thở hổn hển”, rồi bé bắt đầu “cử động!”, và sau cùng thì bé đã “mở mắt!”.

Thật quá mừng rỡ, mà thật qúa ngạc nhiên, chị kate đã bật thốt lên; “Ôi Chúa! Chuyện gì thế nầy?!” Bé Jamie đã thực sự sống lại, bé đã nắm lấy tay Kate, và bé đã lắc đầu từ bên nầy sang bên kia!

Kate đã cho bé mút chút sữa trên ngón tay của chị, và bé cũng đã bắt đầu thở bình thường !

Sự hồi sinh của bé Jamie đã khiến cho chẳng những mọi người kinh ngạc mà các bác sĩ cũng thực sự kinh ngạc, không tin được sự thực nầy. Một Bác Sĩ không kềm được sự ngạc nhiên đã lien tục thốt lên: “ Thật không thể tin được, không thể tin được !”

Theo báo Telegraph của Úc thì bé Jamie sống sót được là nhờ công Bà Mẹ Kate Ogg đã làm động tác “áp thân thể của bé Jamie vào áp da thịt của người Mẹ” - Kỹ thuật nầy Y học gọi là “Kỹ Thuật Kangooru”, bắt chước cách con Kangooru Mẹ ấp con mới sinh còn nhỏ xíu trong cái túi mang trước bụng của nó trong thời gian dài.

David khi kể lại sự sống của con gái mình đã không tiếc lời cám ơn và ca tụng bà vợ Kate Ogg của anh rằng: “May mắn là tôi đã có một người vợ rất mạnh mẽ, rất thông minh. Cô ấy đã làm mọi thứ theo bản năng, nếu cô ấy không làm điều đó, Jamie có thể đã không còn ở đây”.

Các Bác Sĩ ngày nay vẫn thường khuyến khích các bà Mẹ thực hiện kỹ thuật “da áp da” với những đứa trẻ sơ sinh của mình, càng nhiều càng tốt, điều đó sẽ giúp cho đứa trẻ bú tốt, tâm lý dễ chịu, và gắn kết với Mẹ nhiều hơn.

Thái Nam Trân

Incredible Acrobatic


    World's Greatest Cabaret
 Incredible Acrobatic & Contortion Act by The Cat
                   


Sunday 21 April 2013

Lòng Mẹ / Y VÂN



Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối biển ngọt ngào
Lời Mẹ  êm ái như đồng lúa rì rào
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu
Tình Mẹ yêu mến như như làn gió đùa mặt hồ
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ

Thương con thao thức bao đêm trường
Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao
Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn

Dù cho mưa gío không quản  thân gầy Mẹ hiền.
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm
Tiếng ru êm đềm Mẹ hiền năm tháng triền miên....   
                                           
Y Vân