Friday 8 August 2014

Nhân Điện lớp 20



Hôm qua có dịp nói chuyện với một Học Viên Nhân Điện, tuy là mới học Nhân Điện trong vòng 2 năm qua, nhưng nay Học Viên nầy đã học xong lớp Nhân Điện 20, là lớp Nhân Điện Cao cấp nhất mà Thầy Đáng, vị tổ sư ngành Nhân Điện “Nhân Loại – Giác Ngộ - Tình thương- MEL”, đã phải mất thời gian gần 20 năm hành đạo, khai sáng, truyền bá Nhân Điện, mới mở được lớp 20.

Với lớp Nhân Điện 20 năm 2007, Thầy Đáng tuyên bố rằng đây  là lớp cao cấp nhất của ngành Nhân Điện, ngoài lớp Nhân Điện 20, không còn lớp Nhân Điện nào cao cấp hơn nữa. Nói hơi có phần dị đoan mê tín bình dân Việt Nam, thì hình như đã có một số điềm gỡ, những chuyện không hay, những sự việc báo trước điều gì, khi Thầy Đáng nói với Học Viên lớp 20 “đây là lớp Nhân Điện cuối cùng”, sau đó thì Thầy Đáng mất rất đột ngột, rất thình lình, rất là bất ngờ, không một triệu chứng bệnh, không một lời trối trăn.

Thầy Đáng nói trong lớp 20 rằng: “Với lớp 20 nầy, Thầy sẽ truyền dạy hết tất cả mọi thứ năng lực Nhân Điện cho tất cả Anh Chị Em, cho nên sau khi tốt nghiệp lớp 20 nầy, tất cả Anh Chị Em đều trở thành những Thầy Đáng”. Đây là một câu nói có rất nhiều ý nghiã, nhưng mỗi Học Viên hiểu một nghiã khác nhau, mỗi Học Viên nhận thức khác nhau, hiểu biết khác nhau, suy nghĩ khác nhau, hành động khác nhau…. Ý nghiã tổng quát của câu nói nầy là: Sau khi tốt nghiệp lớp 20, Học Viên sẽ có những năng lực tâm linh giống như Thầy Đáng, nghiã là Học Viên có đủ năng lực tâm linh cần thiết để có thể hành đạo, trị bịnh, dạy Nhân Điện, cứu người, giúp đời…

Câu nói nầy cũng có nghiã khi đã trở thành Thầy Đáng rồi, thì Học Viên tốt nghiệp lớp 20 có quyền năng khả năng khai mở Luân xa 100% cho Học Viên  giống như Thầy Đáng đã làm, không cần mở Luân Xa nhiều lần, 30%, 60%, 100%, không  cần phải lần lượt mở từng Luân Xa, chỉ cần mở  1 lần là đủ, là mở  hết các Luân xa 2, 3, 4, 5, 6, 7, và mở đủ 100% cho Học Viên, thật nhanh chóng, thật giản dị, thật dễ dàng.

Lý thuyết thì là như vậy, nhưng vấn đề là thực tế, sự thực không hẵn như vậy, không phải vậy, không chắc là như vậy, có rất nhiều bằng chứng, lý do sự thực nầy, trước nhứt, không phải người nào tốt nghiệp lớp 20 cũng tự động, đương nhiên, tất yếu trở thành Thầy Đáng. Bởi vì, nếu tốt nghiệp với nghiã đơn thuần, đơn giãn học xong lớp 20, thời gian rất ngắn, rất nhanh, trong vòng 1 tuần lễ, dự xong lớp học, không cần thi cử, không có làm bài, không có trả bài, không có chấm thi, mà Học Viên nào cũng được nhận bằng tốt nghiệp lớp 20, cũng có chữ ký, có dấu mộc, có dấu ấn của Thầy Đáng. Như vậy thì không thể nói là Học Viên nầy đã thực sự tốt nghiệp lớp 20, không thể nói là Học Viên nầy đã trở thành Thầy Đáng, không có, không thể, không hề dễ dàng, không đơn giản như vậy.

Ý nghiã thực sự và đầy đủ của chữ tốt nghiệp lớp Nhân Điện 20 đòi hỏi rất nhiều điều kiện,  yếu tố, sự việc, rất nhiều đòi hỏi vô cùng khó khăn, rất nhiều điều kiện vô cùng khó, và điều kiện khó khăn vô cùng là tâm linh, những năng lực vô hình, siêu hình huyền bí. Tâm linh là yếu tố vô hình, siêu hình, là những cái không thể cân đo, đong đếm, không thể nắm bắt, chứng nhận, không thể chứng minh, không thể chứng thực… Quan trọng là sự chứng nhận của Thượng Đế, mà phải có, và bắt buộc có sự chứng nhận của Thượng Đế, mới thực sự là tốt nghiệp lớp 20, nhưng làm sao để Thượng Đế chứng nhận, và làm sao biết được là đã có, đã được Thượng Đế chứng nhận, những cái nầy đều rất khó, đều vô cùng khó.

Giá trị thực sự của lớp Nhân Điện 20, là giá trị Tâm Linh, giá trị vô hình, không phải là giá trị vật chất, không phải là một tờ giấy chứng nhận, không phải là một tấm giấy văn bằng, không phải là một con dấu, không phải là một chữ ký của ai cả, mà phải là dấu ấn của Thượng Đế, mà dấu ấn của Thượng Đế thì vô hình,  siêu hình, là con dấu ấn không có hình dạng, không có màu sắc, không ai nhìn thấy, không ai trông thấy, không ai cầm nắm bắt được, thì làm sao chứng nhận, làm sao chứng minh là Học Viên tốt nghiệp lớp 20.

Có thể có một số điểm kiểm chứng sự hiệu dụng, hay là sự hiện hữu của những năng lực Tâm linh siêu hình, thí dụ như là việc khai mở Luân Xa 100%, làm sao để trong khoảnh khắc khai mở Luân xa 100% cho Học Viên như Thầy Đáng thường làm, không phải một hai người, mà hàng trăm, hàng ngàn người cũng khai mở được Luân Xa, có thể truyền điện đường gần, đường xa, có thể làm tất cả những việc Thầy Đáng vẫn làm, thì mới có thể là Thầy Đáng, có thể là tốt nghiệp lớp 20, không làm được những điều nầy, mà phải làm có kết quả, phải làm có hiệu quả, nếu không thì không thể gọi là Học Viên tốt nghiệp lớp Nhân Điện 20, nếu không làm được những điều nầy thì không thể gọi là “Thầy Đáng”.

Tôi cũng là một Học Viên Nhân Điện lớp 20, nhưng tôi không dám coi là đã tốt nghiệp lớp 20,  và tôi không là một “Thầy Đáng”, dù chỉ là một Thầy Đáng Nhỏ”  (The Little Master ). Có rất nhiều lý do, thí dụ như chuyện “truyền điện”, tôi không thể truyền điện với những năng lực tâm linh như Thầy Đáng, tôi không thể truyền một dòng điện nóng như một khối lửa, hay truyền một dòng điện lạnh như một khối băng, mà bản than tôi đã từng được cảm nhận, tôi cũng không truyền điện được cho người ở xa 10 000 km , 20000 km, cũng cảm nhận được dòng điện tâm linh siêu hình một cách thật rõ ràng, cảm nhận thực đến không thể phủ nhận, không thể nghi ngờ, không thể chối cải như Thầy Đáng đã làm, tôi cũng không truyền được dòng điện làm lành ngay bịnh ung thư da cho một người bịnh ngay trước mắt tôi, trước mắt mọi người, như Thầy Đáng đã làm.

Cho nên dù đã học lớp 20 do Thầy Đáng truyền điện, giảng dạy, tôi vẫn chỉ là một Học Viên Nhân Điện, không phải là Thầy Nhân Điện, nhưng tôi bằng lòng với cái tên gọi “Học Trò Nhân Điện của Thầy  Đáng”, và chỉ cần là một Học Trò của Thầy Đáng là đã đủ,  bởi vì chỉ cần là một Học Trò Nhân Điện của Thầy Đáng là đã có được những năng lực tâm linh hành đạo, giúp đời, cứu người, để học hỏi tâm linh, để Minh Triết, Giác Ngộ, để thực hiện, thực hành Tình thương, là đã đủ tất cả những yêu cầu, mục đích của một Học Viên Nhân Điện.

Với Nhân Điện thì không nên, không thể đòi hỏi những gì hơn thế nữa, với Nhân Điện càng đòi hỏi càng không được, với Nhân Điện chỉ nên cho đi, chỉ nên bác ái, từ bi, không nên tham vọng, không nên mưu cầu, chỉ nên phục vụ con người, phụng sự Các Đấng, tuân phục Thượng Thiên, tuân hành Thượng Đế. Chỉ có vậy thì sau cùng mới được Thượng Thiên chiếu cố, mới có thể ban cho một số ân huệ, một số ơn phước, như là khả năng tâm linh huyền bí cứu người, giúp đời. Quyền năng khả năng Tâm Linh là những thứ chỉ có Các Đấng Thiêng Liêng Cao cả ban cho, không có cách thức nào rèn luyện được, không ai khác ngoài Thượng Đế ban cho những quyền năng khả năngh tâm linh.

Công thức và nguyên tắc thì khai mở Luân Xa 100% rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng, thời gian rất nhanh, chỉ một cái chớp mắt, nhưng điều rất quan trọng là phải chứng minh được Học Viên mới học Nhân Điện nầy đã được khai mở Luân xa 100%, nếu không, sẽ không có ý nghiã gì hết, nếu không sẽ không có ích lợi gì hết. Nhưng muốn chứng thực, chứng minh khả năng, thành quả của việc khai mở Luân xa 100% thì lại là điều rất khó, là điều vô cùng khó, chỉ có qua những kinh nghiệm bản thân mới có thể biết được, mà kinh nghiệm thì phải cần, và phải có thời gian, trường hợp, hoàn cảnh ...

Có người vừa mở Luân Xa thì đã có được những cảm nhận thể xác, cảm nhận rất rõ ràng, rất cụ thể, như là chuyện những dòng điện chạy rần trong cơ thể, mỗi khi Học Viên tịnh tâm hít thở, có thể có cả những cảm nhận tâm linh siêu hình, có khả năng trị bịnh, có thể giúp người, có thể cứu người. Trái lại, có người cũng được mở Luân Xa, dù là được mở Luân Xa 100%, nhưng lại phải trải qua những giai đoạn, những thử thách, phải chờ đợi, có khi phải chờ đợi rất lâu, có khi phải chờ đợi rất dài ngày tháng, có khi rất khó khăn.

Mở Luân Xa 100% cho một Học Viên, thực tế là một điều khó, rất khó, điều thực sự khó, bởi vì mở Luân xa 100%, không phải chỉ là làm một cử chỉ, một hành động, áp dụng một công thức, không phải như vậy, không hề đơn giản như vậy, khai mở Luân Xa không phải là chuyện hình thức, mà là chuyện nội dung, chuyện tâm linh huyền bí siêu hình. Phải có những năng lực tâm linh huyền bí siêu hình xuyên qua những hình thức, những công thức như là đặt tay truyền điện mà Học Viên nhìn thấy. Không có năng lực tâm linh siêu hình huyền bí, thì không có khai mở cái gì hết, không có Luân Xa gì hết, không có khai mở Luân Xa bao nhiêu phần trăm hết, khai mở 1% cũng không có nói gì khai mở 100%.

Cho nên, sau mấy mươi năm Thầy Đáng khai sáng và truyền bá Nhân Điện, trên nguyên tắc, chỉ những Học Viên lớp Nhân Điện 20  do Thầy Đáng dạy, đã được Thầy Đáng truyền điện, và cho phép thì mới khai mở  Luân xa 100% cho người khác được, ngoài những Học Viên nầy,  giới hạn trong số 1541  Học Viên, trên nguyên tắc,  không ai khác làm được công việc khai mở Luân xa 100%, bởi vì không dễ gì có được những quyền năng khả năng tâm linh huyền bí siêu hình để làm công việc tâm linh siêu hình huyền bí nầy.

 Hơn nữa, có điều rất cần nên lưu ý là Thầy Đáng chỉ cho phép những Học Viên lớp 20 nầy quyền Khai Mở Luân xa 100% trong thời hạn 2 năm, nghiã là quyền hạn khai mở Luân xa 100% của những Học Viên lớp 20 nầy, bây giờ, tháng 9, năm 2014, trên nguyên tắc thì cũng đã hết hạn rồi lâu rồi, mà Thầy Đáng thì đã mất 7 năm qua, không thấy chuyện Thầy Đáng gia hạn quyền khai mở Luân Xa 100% cho ai, nên không biết bây giờ những Học Viên nầy có còn quyền khai mở Luân Xa 100% cho ai nữa không, nếu không được Thầy Đáng gia hạn mà cứ mở thì không biết là mở có kết quả gì hay không.

Phải hiểu là khi nói Thầy Đáng cho phép Học Viên nầy khai mở Luân Xa 100%, có nghiã là Thầy Đáng ban cho Học Viên quyền năng khả năng tâm linh siêu hình huyền bí, nhờ có  quyền năng khả năng tâm linh siêu hình huyền bí nầy, Học Viên mới khai mở Luân Xa 100% được. Theo nguyên tắc thì nếu Thầy Đáng không còn cho Học Viên quyền năng khả năng tâm linh nầy nữa, thì Học Viên sẽ không còn khai mở Luân Xa 100% được nữa, Thầy Đáng có quyền cho ra, Thầy Đáng cũng có quyền lấy lại, rất khó được cho, nhưng rất dễ bị Thầy Đáng lấy lại, có thể phải mất thời gian lâu dài học hỏi, thử thách, mới được Thầy Đáng cho, nhưng có thể chỉ 1 phút Thầy Đáng lấy lại,  có thể cho từng chút một, nhưng có thể lấy lại tất cả, lấy lại hết, lấy trong một lúc, trong một phút giây, nhanh chóng, phù du.

Còn điều quan trọng, điều rất quan trọng, cực kỳ quan trọng nầy nữa, là Thầy Đáng chỉ cho Học Viên lớp 20 quyền khai mở Luân xa 100% , nhưng Thầy Đáng không hề cho phép Học Viên lớp 20 quyền dạy Nhân Điện lớp 20. Nghiã là Thầy Đáng không hề cho Học Viên lớp 20 cho những người khác quyền khai mở Luân xa 100%, vì đây là thứ quyền năng khả năng tâm linh cực kỳ quan trọng, một sứ mệnh tâm linh vô cùng lớn lao, quyền năng khả năng tâm linh do Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Thượng Thiên giao phó, không phải là những thứ quyền hạn thông thường, không phải là quyền sở hữu những thứ của cải vật chất.

Sứ mệnh tâm linh cao cấp nầy không phải ai cũng thực hiện được, mà không làm nổi, không làm được cái sứ mệnh tâm linh cao cấp là cho phép Học Viên khai mở Luân xa 100% như Thầy Đáng đã làm với lớp 20, thì không thể dạy Nhân Điện lớp 20, vì dạy lớp 20 không phải là dạy công thức gì, dạy lý thuyết gì, dạy lớp 20 có nghiã là trao quyền tâm linh khai mở Luân xa 100%, một quyền năng khả năng tâm linh tối cao của Nhân Điện.

Chỉ cần làm được điều nầy, khai mở Luân xa 100%, là đã làm đầy đủ tất cả mọi thứ, yêu cầu, nội dung, mục đích lớp Nhân Điện 20, không cần làm gì khác, không cần dạy gì khác, chỉ cần mở Luân xa 100% là có đầy đủ tất cả, cũng giống như chuyện link vào internet, chỉ cần link vào được một hệ  internet nào đó là xong, là đủ hết mọi thứ, muốn gì cứ việc mở ra là xong.

Cho nên, chúng ta cần nên, và chúng ta phải nên thận trọng, thận trọng vô cùng, chúng ta phải phân biệt rõ ràng hai việc rất khác nhau, một là quyền năng khả năng khai mở Luân xa 100% cho Học Viên, và hai là dạy Học Viên khai khai mở Luân xa 100%, đây là hai chuyện rất khác nhau, khác nhau rất nhiều, khác nhau triệt để, khác nhau tuyệt đối. Nhất định không thể hiểu sai, không thể nhầm lẫn 2 thứ quyền hạn tâm linh Nhân Điện nầy, hai thứ quyền năng khả năng tâm linh nầy vốn rất khác biệt nhau, cao thấp nặng nhẹ khác nhau: quyền khai mở Luân Xa 100% & quyền đào tạo Học Viên khai mở Luân Xa 100%.

Ngay chính bản thân người Học Viên lớp 20 còn không chắc là mình có đủ quyền năng khả năng tâm linh khai mở Luân xa 100% cho người khác hay không, thì làm sao Học Viên nầy cho những Học Viên mới quyền năng khả năng tâm linh rất cao, quyền năng Tâm Linh tối cao là quyền khai mở Luân xa 100% cho người khác.  Trọng tâm của lớp Nhân Điện 20 do Thầy Đáng dạy là đào tạo những Học Viên Cao cấp nhất của ngành Nhân Điện, những Học Viên có quyền năng khả năng tâm linh khai mở Luân xa 100%, nói theo ngôn ngữ Thầy Đáng là “lớp 20 là lớp đào tạo Thầy Đáng”, làm sao những Học trò của Thầy Đáng có thể tạo ra Thầy Đáng, chuyện nầy không thể được, chuyện nầy tuyệt đối không.

Nội dung, yêu cầu lớp 20 là như vậy, đào tạo Học Viên khai mở Luân xa 100%, cho nên lớp 20 chỉ có thể do Thầy Đáng giảng dạy, bây giờ không có Thầy Đáng, thì trước mắt, không ai có thể dạy lớp 20, những Học Viên của Thầy Đáng càng không thể làm được điều nầy, làm sao những Học Viên, dù là Học Viên lớp mấy đi nữa cũng không thể đào tạo ra những Thầy Đáng được.

Dạy lớp Nhân Điện 20, hay dạy lớp Nhân Điện nào cũng vậy, quan trọng không phải là lý thuyết mà là Tâm linh, không có tâm Linh thì không có lớp Nhân Điện nào hết, không có Tâm Linh thì không có lớp Nhân Điện nào cả, lý thuyết đối với Nhân Điện chỉ là những cái giả, lý thuyết nào cũng giả, cho nên lý thuyết nào cũng không quan trọng.

Với Nhân Điện chỉ có Tâm linh mới là thật, cho nên không thể đem bất cứ lý thuyết nào để giảng dạy Nhân Điện, lý thuyết nào cũng chỉ là phương tiện, lý thuyết không phải là chân lý, lý thuyết cũng không phải là mục đích, cũng không phải là cứu cánh Nhân Điện, không phải cái Nhân Điện tìm kiếm, học hỏi…. Công thức Nhân Điện cũng vậy, công thức nào cũng chỉ là phương tiện, nói cách khác là công thức nào cũng giả, Luân Xa mà Thầy Đáng còn nói là giả, thì không có công thức nào là thật.

Thầy Đáng vẫn thường nói là “Thầy dùng cái giả để dạy Anh Chị Em cái thật”, cái giả ở đây là lý thuyết nầy, lý thuyết nọ, cái giả ở đây là công thức nầy, công thức kia, còn cái Thật mà Thầy Đáng dạy là Tâm Linh, cái gì cũng giả, điện cũng giả, luân xa cũng giả, công thức cũng giả, lý thuyết cũng giả, mô hình cũng giả, kim tự tháp cũng giả, chỉ có một cái thật duy nhất trong ngành Nhân Điện, đó là Tâm Linh.

Tóm lại, với Nhân Điện thì không có lý thuyết nào là thật, không có công thức nào là thật, không có mô hình nào thật, không có hình ảnh nào thật, chỉ có Tâm linh mới là thật, và Tâm Linh thì không có công thức, Tâm Linh không có bất cứ công thức nào hết, Tâm linh không có hình dạng, không có hình thù gì hết, tâm linh cũng không có ánh sáng, âm thanh, Tâm linh không có tiếng động, không có tiếng nói, không có ngôn ngữ gì hết, Tâm linh vô hình, siêu hình thì làm sao có công thức, làm sao có mô hình, cho nên không thể dùng bất cứ công thức nào để dạy, để học Nhân Điện như những môn ngành học thuật khác.

Các ngành nghề Bác Sĩ, Kỹ Sư, Luật Sư, Giáo sư…, ngành nghề nào cũng đều có thể học hàm thụ, có thể học qua tài liệu, sách vở, nhưng Nhân Điện thì không, tuyệt đối không, không có bất cứ thứ tài liệu sách vở, công thức nào có thể học được Nhân Điện, tuyệt đối không. Cho nên, đừng bao giờ, không bao giờ được học Nhân Điện qua tài liệu, sách vở, qua những ghi chú, ghi chép, ngay cả những băng thu âm, thu hình, kể cả những băng thu hình có cả những hình ảnh của Thầy Đáng, có tiếng nói của Thầy Đáng, có bài giảng của Thầy Đáng, nó cũng chỉ là những phương tiện, nó không phải là Tâm Linh. Cho nên tất cả mọi phương tiện chúng ta có đều vô ích, đều không thể học được Nhân Điện, không thể có  những thứ gọi là quyền năng khả năng Tâm Linh huyền bí, siêu hình, mà không có những quyền năng khả năng tâm linh thì không có gì cả, thì chỉ là con số không.

 Kết luận là có tâm linh thì mới có Nhân Điện, không có tâm linh thì không có Nhân Điện, không có tâm linh thì không có quyền năng khả năng gì hết, trái lại, có tâm linh thì công thức gì cũng dùng được, có tâm linh thì công thức gì cũng có thể hay, công thức gì cũng có thể tốt, công thức nào cũng có thể hiệu quả, có thể thành quả, có thể hữu dụng, hữu ích, cho nên, nếu là Học Viên Nhân Điện Cao Cấp thì không có lệ thuộc vào một công thức nào hết, còn lệ thuộc vào công thức, bất cứ, bất kể  là công thức nào, cho dù là học tới cấp lớp nào, cũng vẫn là Học Viên Sơ Cấp, không phải là Học Viên Nhân Điện Cao cấp.

Tâm Linh có rất nhiều dạng thể khác nhau, có nhiều thứ, nhiều loại tâm linh khác nhau, nhiều mức độ tâm linh khác nhau, nhiều tính chất Tâm linh khác nhau, Tâm linh người nầy, người nọ khác biệt nhau, dù là những người thân thương ruột thịt, dù là anh em, chồng vợ, cha con, Tâm linh đều khác biệt nhau, dù là những Học Viên Nhân Điện cùng một cấp lớp Nhân điện, Tâm linh cũng khác biệt nhau, tâm linh mỗi người không hề giống nhau, cho nên năng lực tâm linh mỗi người khác nhau, sứ mệnh tâm linh mỗi người cũng khác nhau.

Cho nên, dù đã học lớp 20 với thầy Đáng năm 2007, có người có năng lực tâm linh, quyền năng khả năng tâm linh để khai mở Luân xa 100%, nhưng cũng có người không, có người có cơ hội, có người có cơ duyên khai mở Luân Xa, có người tuy đã học lớp 20 bao nhiêu năm nhưng vẫn chưa có cơ duyên, chưa có cơ hội khai mở Luân Xa, có người dù đã học lớp 20 với Thầy Đáng năm 2007, nhưng có thể không bao giờ có cơ hội khai mở Luân xa.

Còn chuyện dạy lớp Nhân Điện, trên nguyên tắc, Thầy Đáng cho phép những Học Viên tốt nghiệp lớp 20 được dạy Nhân Điện tới lớp 4, rất ít Học Viên được Thầy Đáng đặc cách cho phép dạy những lớp Nhân Điện cao hơn lớp 4 , bởi vì chuyện dạy Nhân Điện hoàn toàn khác với chuyện dạy những môn ngành học thuật khác, bởi vì dạy Nhân Điện quan trọng là dạy bằng Tâm Linh, không phải dạy bằng ngôn ngữ, không phải dạy bài vở, không phải dạy tài liệu, không phải dạy những ghi chú, ghi chép, dạy Nhân Điện là dạy những quyền năng, khả năng tâm linh siêu hình, là dạy những cái vô cùng khó khăn, những cái như Thầy Đáng nói là “những cái chưa từng có trong sách vở văn chương xã hội loài người”.

 Cho nên là phải có những quyền năng khả năng tâm linh siêu hình, siêu việt, huyền bí, mới có thể dạy được Nhân điện, ngay cả chuyện những Học Viên đã được Thầy Đáng cho quyền dạy Nhân Điện lớp 4, đi vào chi tiết thì lại có một số vấn đề nảy sinh, một số trở ngại trong việc dạy Nhân Điện lớp 4, như việc muốn dạy Nhân Điện lớp 4 phải khai mở được Luân xa 100%, nhưng bây giờ Học Viên lớp 20, đã quá 2 năm thời hạn Thầy Đáng cho phép khai mở Luân xa 100%, hiện nay những Học Viên nầy đã không còn thời hạn khai mở Luân Xa 100% thì làm sao Học Viên nầy dạy được lớp 3, làm sao Học Viên nầy dạy được lớp 4, càng không thể dạy được những lớp Nhân Điện cao hơn. Nếu có dạy học thì Học Viên nầy cũng chỉ dạy những lý thuyết, hay là dạy những công thức, mà như đã nói là nếu không có tâm linh thì lý thuyết nào cũng vô ích, nếu không có tâm linh thì công thức nào cũng vô dụng, thành ra có học cũng như không, có học cũng vô ích, có học cũng là không có ích lợi gì.

Tóm lại Tâm Linh mới là vấn đề quan trọng nhất của ngành học Nhân Điện, quan trọng ở tất cả các cấp lớp Nhân Điện, không phải chỉ có Nhân Điện cấp lớp 20, cấp lớp nào có Tâm Linh thì mới là cấp lớp Nhân Điện, cấp lớp nào không có Tâm Linh thì không phải là cấp lớp Nhân Điện, cấp lớp nào không có Tâm linh thì không có quyền năng khả năng tâm linh, thì không có năng lực tâm linh, không có hiệu quả, không truyền điện được, không trị bịnh được, không có ích lợi gì.

Kết luận, Tâm Linh là chủ thể, cốt lõi, cốt yếu của ngành học Nhân Điện, nhưng với nhiều người, nhất là với những người bình dân, đa phần quần chúng thì từ ngữ Tâm Linh nghe văn chương quá, triết học quá, ý nghiã của từ ngữ Tâm Linh xa vời quá, cao siêu quá, khó hiểu quá, cho nên chúng ta có thể dùng từ ngữ khác giản dị hơn, đơn sơ đơn giản hơn, gần gũi hơn, dễ hiểu hơn, là từ ngữ “Ông Thần”. Tuy “Ông Thần” là một sản phẩm của trí óc, của tưởng tượng con người, nhưng nó lại là một từ ngữ mà nhiều người, phần lớn, phần đông, nhất là những người bình dân có thể hiểu được, ít ra là hiểu được một phần, từ ngữ “Ông Thần” nhiều người có thể hình dung được, có thể mơ hồ cảm nhận, cảm thấy...

Có người không chấp nhận từ ngữ nầy, có người chê bai tên “Ông Thần” mê tín, là dị đoan, nhưng nhiều người có thể có khái niệm Tâm linh nào đó, khi nghe, khi nói, khi dùng từ ngữ “Ông Thần”, Học Viên Nhân Điện, có thể dùng từ ngữ khác thay thế “Ông Thần”, thí dụ như  từ  “Thượng Đế”, hay từ  “Các Đấng”, hay thiết thực nhất, Thầy Đáng khuyên Học Viên hãy dùng từ “Thầy Đáng”, là từ ngữ gần gũi nhất, thân thương nhất, giản dị nhất, để học hiểu từ ngữ chính xác nhất là từ “Tâm Linh” mang nhiều tính huyền bí, vô hình, siêu hình.

Tóm lại, khi khai mở Luân Xa cho một người, mà ở lớp 6 Thầy Đáng nói là không có Luân Xa, vậy thực chất chuyện khai mở Luân xa là gì, nếu đã nói là “không có Luân xa” thì tại sao lại nói là “khai mở Luân xa”, đã nói là “không có Luân xa” thì tại sao lại nói là “mở LX 30%, mở LX 60%, mở LX 100%?”. Qua những phần đoạn trình bày về Tâm Linh trên đây, về những cái thiệt giả của Nhân Điện, phương tiện, cứu cánh Nhân Điện, thì ý nghiã của việc “khai mở Luân Xa, khai mở 30%, 60%, 100%” là một công việc tâm linh huyền bí vô hình, siêu hình, không phải là một công việc của công thức, công năng thông thường, công việc đòi hỏi những quyền năng khả năng Tâm Linh huyền bí siêu hình.

Khai mở Luân Xa là làm một công việc tâm linh, một công việc vô cùng khó khăn, là việc “gửi Ông Thần” đi làm nhiệm vụ Tâm Linh, làm nhiều công việc tâm Linh, làm nhiều công việc vô cùng khó khăn mà người thường không thể nào làm được, chỉ có tâm linh Thần thanh mới làm được, những công việc giống như là những phép lạ thần kỳ trước mắt thế gian. Nhưng, vấn đề là làm sao gửi được một “ông Thần”, tức là làm sao sai khiến được Thần Linh, đó là một công việc rất khó tưởng tượng được, một công việc rất khó hình dung được, mình là ai mà làm được chuyện nầy, phải có sứ mạng tâm linh đặc biệt nào đó mới có thể làm được, phải có một quyền năng khả năng tâm linh nào đó mới làm được.

Gửi “Ông Thần” đến Học Viên là để khi cần trị bịnh cho ai thì chính là “Ông Thần” nầy trị bịnh cho người đó, chớ không phải là Học Viên trị bịnh cho người đó, thực tế thì Học Viên không có năng lực trị bịnh, Học Viên không có khả năng trị bịnh, Học Viên không có phương tiện gì để trị bịnh cho người ta đâu, Học Viên chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ có hai bàn tay không, không có gì trong tay cả, kể cả điện cũng không, thì làm sao mà truyền điện, làm sao mà trị bịnh. Nói là Học Viên “truyền điện” nhưng mà sự thực thì cái gọi là “điện” ở đây chỉ là cái giả mà thôi, điện ở đâu mà ACE truyền, không có điện gì cả, mà có truyền được điện gì đó của Học Viên cũng là vô ích mà thôi.

Cho nên, khi trị bịnh thì Học Viên không cần phải lo là có truyền được điện hay không, vì cái nầy là giả, cái nầy không cần, cái thiệt là “Ông Thần”, không có Ông Thần, không có trị bịnh gì hết, không trị được bịnh gì hết. Thầy Đáng vẫn thường nói “ACE là ai mà trị được bịnh cho người ta, không phải là ACE trị bịnh đâu, mà là ông Thần, hay giản dị là Thầy Đáng trị bịnh, chớ không phải là ACE trị bịnh đâu.”.

Kết luận là nếu không có “Ông Thần”, hay không có “Thầy Đáng”, thì Học Viên không thể trị bịnh được, không trị được bịnh gì cả, dù là bệnh thật nhẹ cũng không trị được, dù là bịnh nóng lạnh, bịnh nhức đầu cũng không trị được, không trị được bịnh cho ai, cho nên Học Viên thực tế chỉ là những phương tiện Tâm Linh của Các Đấng cứu độ chúng sinh. Bởi vì Các Đấng vô hình, siêu hình, Các Đấng rất khó tiếp xúc trực tiếp với nhân loại, con người, cho nên Các Đấng muốn mượn bàn tay của Anh Chị Em, những Học Viên Nhân Điện, nhữntg con người bằng xương bằng thịt, để trị bịnh cho con người, giúp đỡ nhân loại.

Sự thực thì không phải là Anh Chị Em trị bịnh cho người ta đâu, sự thực là Ông Thần, là Thầy Đáng, là Các Đấng đã trị bịnh khi mà Anh Chị Em cầu cứu Các Đấng, khi ACE có lòng bác ái từ bi, khi ACE thương yêu con người. Khi ACE muốn giúp đỡ con người, Các Đấng có thể giúp đỡ ACE làm những chuyện mang tính bác ái, tình thương nhân loại đó, cho nên điều quan trọng là ACE phải có lòng bác ái, ACE phải có lòng Từ Bi, ACE phải có lòng thương người, không có những thứ nầy, ACE đừng nghĩ đến chuyện học Nhân Điện, không có những thứ nầy, ACE đừng mong có những quyền năng khả năng Tâm Linh.

Chuyện Trị bịnh không phải là tài năng, khả năng, quyền năng thực sự của người Học Viên, cho nên khi trị bịnh cho ai mà có kết quả, có khi là những kết quả rất hay, rất thần kỳ, rất tuyệt vời, Học Viên cũng không được quyền tự đắc, tự cao, tự mãn. Nhưng mà Học Viên cũng đồng thời không được tự ti, mặc cảm, bởi vì cho dù Học Viên có dở tới đâu, một khi Học Viên dùng Nhân Điện, với sự giúp đỡ của “Ông Thần Nhân Điện”, Các Đấng Thiêng Liêng, hay là “Thầy Đáng”,  thì Học Viên, bất cứ bất kể cấp lớp Nhân Điện nào, bất kể lớp thấp, lớp cao, lớp Nhân Điện nào cũng có thể làm được những việc rất thần kỳ, có thể trị được những bịnh ngặt nghèo, những bịnh  nguy khốn, những bệnh nan y…

Như vậy, chuyện Khai mở Luân xa 30%, 60%, 100% là thế nào, ý nghiã ra sao, lợi ích ra sao, lớp thấp lớp cao có ý nghiã, khác biệt ra sao, cần thiết thế nào? Trả lời chung chung, tổng quát tất cả những câu hỏi, thắc mắc nầy là: Từ lớp 1 đến lớp 5, Học Viên Nhân Điện có khả năng trị bịnh bằng tay, phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, trị bịnh từng người, có một số bệnh, người Học Viên cấp lớp nầy còn hạn chế năng lực Tâm linh không trị được bịnh.

Từ lớp 5.1, trở lên, Học Viên Nhân Điện có khả năng Tâm linh Nhân Điện Trung Cấp, có thể trị bịnh bằng Luân xa 6, trị bịnh bằng tư tưởng, không cần đặt tay lên bệnh nhân, có thể truyền điện trị bịnh đường xa, trị bịnh tập thể, trị những chứng bịnh có nguyên nhân Tâm linh siêu hình mà cấp thấp hơn không trị liệu được. Trên nguyên tắc, hễ lớp Nhân Điện càng cao, thì Tâm linh Học Viên càng cao, càng có nhiều năng lực Tâm Linh để trị liệu nhiều thứ bệnh. Đặc biệt, Học Viên lớp 20 có khả năng khai mở Luân Xa 100% cho Học Viên mới, công việc mà những Học Viên lớp thấp hơn không làm được, và Học Viên 20 còn được dạy Nhân Điện cho những Học Viên Nhân Điện tới cấp lớp 4.

Đó là nội dung chương trình tất cả các cấp lớp Nhân Điện, từ cấp 1 tới cấp lớp 20, trong lúc Thầy Đáng còn sống, còn bây giờ Thầy Đáng mất đã 7 năm, như điều Thầy Đáng đã từng dạy “Chân lý là thay đổi”, cho nên bây giờ, Nhân Điện cũng cần xếp đặt lại cho rõ ràng hơn, gọn ghẽ hơn, hợp tình, hợp lý hơn. Nhân Điện bây giờ có thể chia làm 4 cấp lớp Nhân Điện:

1/. Nhân Điện Sơ Cấp: Học về các Luân xa, vai trò nhiệm vụ các Luân xa 2, 3, 4, 5, 6, 7, trên cơ thể con người, những cách thức tập luyện Yoga, tịnh tâm, hít thở, thiền định, những phương cách truyền điện đặt tay trực tiếp lên người bệnh nhân để trị bịnh. Học Viên các lớp Nhân Điện 1, 2, 3, 4, 5 có thể coi là trinh độ tâm linh Nhân Điện Sơ cấp.

 2/. Nhân Điện Trung Cấp: Học xử dụng Luân Xa 6, trị bịnh bằng tư tưởng, trị bịnh không cần đặt tay, trị bịnh bằng cách truyền điện qua Luân Xa 6 đến bệnh nhân, trị bịnh đường gần, đường xa, trị bịnh tập thể, truyền điện cho cây cỏ, hoa màu, vật nuôi, truyền điện chữa trị những bịnh tâm linh, tâm thần. Dù học Nhân Điện tới lớp mấy, lớp 5, lớp 6, lớp 9, lớp 10, lớp 15, 16…, dù Học Viên học bao nhiêu lâu, 10 năm, 20 năm, nếu Học Viên chỉ giới hạn việc học trong phạm vi trị bịnh, thì dù là trị bịnh bằng Luân Xa 6, trị bịnh tập thể, trị bịnh đường xa, vân vân, Học Viên nầy vẫn chỉ là Học Viên Nhân Điện Trung Cấp.

3/. Nhân Điện Cao Cấp: Học Viên Nhân Điện cấp lớp Nhân Điện nào, lớp thấp lớp cao, lớp nhỏ lớp lớn gì cũng có thể trở thành Học Viên Nhân Điện cao cấp, khi nào Học Viên có đủ năng lực tâm linh thoát khỏi phạm vi những lý thuyết Nhân Điện, vượt khỏi những công thức Nhân Điện vốn dành cho những Học Viên Sơ Cấp, Học Viên Trung Cấp.

Học Viên Nhân Điện Cao Cấp là người phải học hỏi những vấn đề rộng lớn hơn, sâu xa hơn những chuyện trị bịnh, truyền điện, Học Viên học hỏi những vấn đề lợi ích thiết thực của đời sống con người, xã hội, quốc gia, Học Viên học hỏi những nhu cầu thiết yếu hằng ngày của con người: cơm áo, gạo tiền, Học Viên học hỏi các vấn đề triết lý nhân sinh: vui, buồn, sướng khổ, sinh tử, bình an….

Trái lại, dù Học Viên học tới lớp mấy, cho dù là lớp Nhân Điện 20 đi nữa, nhưng nếu chỉ biết giới hạn khả năng, hiểu biết trong phạm vi trị bịnh, truyền điện, không học hỏi những vấn đề rộng lớn, đa năng, đa diện của thế giới, con người, xã hội, thiên nhiên, thì  không phải là Học Viên Nhân Điện Cao Cấp. Những Học Viên Nhân Điện dù học tới những lớp Nhân Điện rất cao mà không học hỏi Giác Ngộ, Minh Triết thì  không phải là Học Viên Nhân Điện Cao cấp, trái lại dù chỉ mới học những lớp Nhân Điện rất thấp, nếu học hỏi được những điều minh triết, giác ngộ thì cũng trở thành Học Viên Nhân Điện cao cấp. Nếu sự minh triết giác ngộ của Học Viên học hỏi được trực tiếp từ Thượng Đế, Các Đấng Tối Cao, thì trình độ Học Viên nầy còn cao hơn nữa, sẽ trở thành Học Viên Nhân Điện Siêu Cấp.

 4/.Nhân Điện Siêu cấp: Không phải Học Viên Nhân Điện cấp lớp cao mới là Học Viên Nhân Điện Siêu cấp, Học Viên cấp lớp Nhân Điện nào cũng có thể trở thành Học Viên Nhân Điện Siêu Cấp, nhưng muốn là Học Viên Nhân Điện Siêu Cấp thì phải học hỏi Tâm Linh, không phải là học hỏi trị bịnh. Muốn học hỏi Tâm Linh, phải học hỏi trực tiếp với Các Đấng, con đường tâm linh là con đường trực tiếp từ Các Đấng, con đường không qua trung gian nào, còn học hỏi qua trung gian nào là còn chưa phải là Học Viên Nhân Điện Siêu Cấp.  

Nhân Điện Siêu Cấp hay Nhân Điện Tâm Linh đòi hỏi Học Viên phải có những khả năng tâm linh cao cấp đủ để tiếp xúc với Các Đấng Tâm linh siêu hình, thông thường qua con đường Thiền định, nhập định, nhưng cần lưu ý là cách thức Thiền định, nhập định nầy phải tự nhiên tự tại như Thầy Đáng đã dạy, không phải ngồi bán già, kiết già như môn phái Yoga, thiền định tự nhiên, đi đứng nằm ngồi tự nhiên, nhưng vẫn có thể tiếp xúc được với Các Đấng tâm linh siêu hình khi cần thiết, để học hỏi những điều lợi ích nhân sinh, và phải có những điều kiện tâm linh: tâm thức vị tha, tâm thuật bác ái, tâm đạo Từ Bi.

Nhân Điện Siêu Cấp thì học hỏi những lợi ích cá nhân cũng được, học hỏi những lợi ích cho người khác cũng được, nhưng quan trọng là phải học hỏi những điều Minh triết, Giác Ngộ, phải có Minh triết, Giác Ngộ mới sáng tỏ đường Đạo, mới sáng tỏ đường Đời, và phải sáng tỏ đường Đạo đường Đời thì mới có thể là Học Viên Nhân Điện Siêu Cấp.

Tuy điều kiện của Học Viên Nhân Điện Siêu cấp vô cùng khó khăn, nhưng Học Viên Nhân Điện Siêu Cấp không phải là người ghê gớm cao siêu, không phải là người tài năng xuất chúng, phi thường, không phải là người có tài hô phong hoán vũ, không phải là người pháp thuật thần thông, không phải là người học thuật bói toán, hiểu biết quá khứ vị lai.  

Học Viên Nhân Điện Siêu Cấp là người Ngộ Đạo, Từ Bi, Bác ái, hành thiện, cứu người, giúp đời, Học Viên Nhân Điện Siêu Cấp đích thực là người tu hành đạo đức, Học Viên Nhân Điện Chân Chính là người đạo đức tu hành, và chỉ có người đạo đức tu hành mới là Học Viên Nhân Điện Siêu cấp.



Kết luận bài “Nhân Điện lớp 20”: Học Viên học Nhân Điện lớp 20 với Thầy Đáng tại Melbourne, Úc Châu năm 2007 là Học Viên may mắn, rất may mắn được quyền mở Luân Xa 100%, là quyền năng khã năng tâm linh cao cấp nhất của ngành Nhân Điện, phương tiện tâm linh tu hành công quả công đức. Điều quan trọng là muốn có được và muốn duy trì quyền năng khả năng tâm linh liên lạc, thông tin, mời gọi các vị Thần Linh giúp đỡ công đức cứu người, giúp người nầy, Học Viên phải tu hành và luôn luôn tu hành nhân phẩm, đạo đức, phải gìn giữ, bảo vệ con đường chính đạo, chính nghiã, phải Minh triết giác ngộ, phải bác ái Từ Bi, khi xa rời chánh đạo, chính nghiã, khi dối gạt Các Đấng thì quyền năng khả năng gì cũng không còn.

Thái Tấn Truyền

Saturday 2 August 2014

Cuộc sống người Việt trên đất Mỹ



Lời thật mất lòng.

Gần đây tôi có đọc được một vài bài viết nói về cuộc sống của người Việt trên đất nước Mỹ khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Ở bất kỳ đất nước nào trên thế giới, con người cũng đều phải đi làm để lo cho cuộc sống của mình. Những người lười biếng, thì cuộc đời của họ sẽ dậm chân tại chỗ. Giầu và nghèo thì không có nước nào mà không có hai tầng lớp này, bởi vì chẳng nơi nào chỉ có toàn người giầu và chẳng nơi nào chỉ có toàn người nghèo cả.

Tôi đã theo cha mẹ qua Mỹ khi lên 10 tuổi và bây giờ chỉ còn hai năm nữa thì tôi được 30. Như vậy có nghĩa là tôi đã sống ở Mỹ một thời gian khá dài. Phải nói rằng trong lòng tôi luôn cám ơn đất nước Mỹ đã cho tôi cơ hội đến trường mà không phải lo sợ không có tiền để đóng cho họ, cám ơn Mỹ đã cho tôi cơ hội để cầm mảnh bằng kỹ sư trong tay, và cám ơn Mỹ đã cho tôi cơ hội kiếm được một công việc làm khá tốt.

Tất cả những điều có được ngày hôm nay là do sự cố gắng vươn lên của tôi. Muốn bước tới sự vinh quang không phải là ngồi một chỗ than thở hoặc lười biếng mà có được. Rất nhiều người Việt vượt biên qua Mỹ trước kia đã thành công, có nhà cửa và có tương lai sự nghiệp vững chắc. Cha mẹ tôi khi đặt chân qua Mỹ cách đây 18 năm cũng đã phải làm lại từ đầu. Ông bà không quản ngại làm việc siêng năng để lo cho anh em tôi học nên người, nhưng không bao giờ than van rằng đất nước Mỹ bắt họ phải làm việc đầu tắc mặt tối.

Đất nước Mỹ không hề mang chúng ta sang đây, mà chính chúng ta tự đòi sang, vì thế nếu làm việc cực khổ thì đừng bao giờ phiền trách họ vì như thế là mình quá vô lý.

Nhiều người Việt khi mới đặt chân qua Mỹ sau những ngày vượt biên nguy hiểm đầy gian nan đã được chính phủ Mỹ nuôi dưỡng trong một chương trình trợ cấp còn được gọi là welfare vì có con nhỏ cho tới khi 18 tuổi, ngoại trừ độc thân thì chỉ được 24 tháng. Như vậy đủ biết xã hội mỹ đã tốt đến thế nào đối với chúng ta.

Người Việt ở Mỹ cũng có hai tầng lớp: một loại trí thức có văn bằng cầm trong tay và một loại người không có mảnh bằng nào cả. Người có bằng cấp sẽ kiếm được công ăn việc làm tốt hơn, còn người không có bằng cấp thì phải làm nghề lao động. Dĩ nhiên lương sẽ không được trả cao.

Ở Mỹ tôi đã nhìn thấy rất nhiều người cùng thế hệ với tôi trở thành bác sĩ, kỹ sư giúp ích cho đời sống mọi người. Đa số những người qua Mỹ sau này muốn làm giầu nhanh nhưng không chịu học hành.
Cũng có nhiều người Việt ở Mỹ từng làm giầu bằng nghề Nail. Tôi không quen biết ai trong ngành này, nhưng theo những nhận xét từ người lớn cho biết, họ kiếm tiền rất dễ dàng . Chính họ tự chọn làm nghề chà chân, sơn móng tay để kiếm tiền, chứ chính phủ Mỹ hay người Mỹ không hề bắt họ làm như vậy. Nghề này ngồi trong bóng mát và không quá khổ cực như những người phải làm việc ở ngoài đồng nhặt trái cây giống như người Mễ, hoặc công nhân sửa đường phố, nên xin đừng than thở. Mỗi lần tôi nghe ai than làm nghề nail thế này thế nọ thì tôi không thể hiểu họ thực sư muốn gì!.

Đôi khi họ kiếm nhiều tiền hơn cả những người đã phải bỏ công ra ngồi học 4 năm trong đại học. Những người đi làm cho công ty Mỹ luôn đóng thuế đàng hoàng nhưng họ lại không.

Tôi rất ghét những người ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, kiếm tiền từ người Mỹ nhưng luôn chê trách cuộc sống và đất nước Mỹ. Những người chỉ biết đứng núi này trông núi nọ không bao giờ thành công và hài lòng với những gì họ đạt được.. Nếu thật sự ở Việt Nam tốt hơn trong mắt họ thì họ nên về đó mà sống, sang Mỹ làm gì!.

Căn cứ theo báo cáo cũng như từng đọc báo chí thì tôi thấy cuộc sống ở VN khó khăn gấp nhiều lần bên Mỹ. Thử hỏi một kỹ sư hóa học ra trường kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Ngay cả tầng lớp trí thức như giáo sư người đã cho sinh viên kiến thức, mà còn nghèo khổ đi làm thêm ban đêm để có đủ tiền nuôi vợ con đó thôi.

Chúng ta không thể nào so sánh cuộc sống của người Việt tại Mỹ với cuộc sống của người Việt tại quê nhà được vì đây là hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau. Ở Mỹ làm việc cực nhọc nhưng không cảm thấy bị gò bó, muốn nói gì hay đi đâu cũng được.

Ngoài ra luật pháp của Mỹ luôn được tôn trọng, nên ý thức của con người rất cao, còn ở Việt Nam thì luật pháp chẳng bao giờ được người ta thực hành triệt để vì ý thức của người dân quá thấp kém. Người Mỹ rất lịch sự mặc dù có một số người kỳ thị nhưng khi gặp gỡ mình ngoài đường họ luôn nói lời chào hỏi dù không hề quen, điều này khiến cho người Việt ở Mỹ cũng lịch sự theo.

Người Việt ở Mỹ rất có lòng tốt đối với thân nhân còn sống ở bên Việt Nam. Dù giầu hay nghèo họ đều cố gắng gởi tiền về VN lo cho gia đình, thử hỏi đa số những người bên VN có dám cho tiền thân nhân của mình hay không khi biết họ nghèo khổ?, giỏi lắm thì chỉ được vài bữa ăn là cùng. Tranh giành nhau từng thước đất, hoặc gia tài thì có rất nhiều.

Con cái ở bên Mỹ không bao giờ chờ đợi được chia gia tài từ cha mẹ. Họ tự tạo cho mình một cuộc sống vững chắc riêng.
Mỗi người có một cuộc sống đi kèm theo sự thành công hay thất bại. Mỹ chưa phải là thiên đường nhưng nó đã giúp cho người Việt ở đây có rất nhiều cơ hội mà nếu ở VN thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ có được trừ khi họ có thân nhân làm trong guồng máy chính quyền.
Tôi không quên nguồn gốc mình là người Việt Nam nhưng tôi cũng sẽ không làm kẻ vong ơn, ăn cơm, uống nước của Mỹ nhưng luôn miệng chê bôi Mỹ.

Tôi rất tự hào khi được sống ở bên Mỹ.