Wednesday 31 December 2014

Tuổi già tóc bạc



Sáng mai dậy, Bạn thấy đầu tóc bạc
Hãy bình tâm và không có ưu phiền
Không tóc bạc không phải người lớn tuổi
Tóc bạc rồi trông lại ..... giốngThần Tiên

Sáng mai dậy, Bạn thấy đầu tóc rụng
Đừng ngạc nhiên và không có ưu phiền
Đầu tóc rụng, chuyện thường người lớn tuổi
Lão Tử đầu tóc rụng .... bậc Thần Tiên

Sáng mai dậy, Bạn thấy mình mắt cận
Hãy đừng lo, đừng sợ, chớ ưu phiền
Mắt mờ cận, chuyện thường khi lớn tuổi
Trang Tử mờ mắt cận .... cũng ông Tiên

Tóc có bạc ! chuyện thường ! người lớn tuổi!
Mắt có mờ ! chuyện nhỏ ! tuổi cao niên !
Tóc có rụng ! không sao ! Đời sẽ nhẹ !
Mắt cận ! nhìn không rõ ! đỡ ưu phiền !

THÁI NAM TRÂN

Monday 22 December 2014

Du ngoạn EDEN



Nhân mùa lễ hội, mừng năm mới,
Hội VASA tổ chức chuyến đi xa
Chuyến đi về biển, qua biên giới
Qua Lake Entrance, tới Merimbula

Nuớc Úc có nhiều tên rất lạ
Nhiều tên vần vận i,  u,  a….
Đó là những tiếng Thổ Dân Úc
Như là tên của Thủ Đô Canberra

Ở đây là chỗ đôi biên giới
Thành phố tên là Merimbula
Phong cảnh biển trời xinh đẹp quá
Ăn tối chiều nay ở Club Tura

Eden tiếng Việt nghiã Thiên Đường
Ở đây là biển Thái Bình Dương
Cùng với Việt Nam liền một biển
Cho nên vừa tới… đã yêu thương

Ăn sáng xong rồi …. đi Bega
Trưa thăm thắng cảnh…. biển Tathra
Chiều lại Eden….. ăn hải sản
Sáng mai về …. hết chuyến đi xa

Tối mai phải nói ….. câu từ giã
Nhưng mãi còn lưu… những khắc ghi
Những câu chuyện kể, điều tâm sự….
Quen lạ cùng nhau một  chuyến đi

Mau quá ! 3 ngày du ngoạn đã…!
Mới thoáng mà đi ….. đã tới về !
Mưa nắng mây trời … bao thứ chuyện !
Hẹn nhé ! Lần sau hẹn nhé - Đi !

THÁI NAM TRÂN



Friday 5 December 2014

Còn bao lâu nữa



Tụi mình trên dưới bảy mươi
Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi.
Số đông biến mất đâu rồi
Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn.
Đếm kỹ còn mấy trăm tuần
Thời gian vùn vụt, bao lần gặp nhau ?
Thôi thì còn lại ngày nào
Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi.
Khác biệt gì cũng thế thôi
Mai kia nằm xuống để rồi được chi.
Sao bằng ta cứ vui đi
Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa.