Wednesday 30 November 2016

Những bài học văn minh



Những bài học văn minh

Đời sống phải luôn luôn cần học hỏi
Học hôm nay và học nữa ngày mai.
Ra ngoại quốc ta lại càng phải học.
Dù tuổi nào ta cũng học không ngơi.

Có những cái ở đây cần học hỏi.
Cái đầu tiên là học hỏi tiếng chào.
Cái giản dị nhưng mà ta phải học.
Người Việt Nam gặp gỡ ít khi chào.

Khi gặp gỡ không chỉ là chào hỏi.
Mà kèm theo là phải có nụ cười.
Không nghiã lý nếu chỉ suông chào hỏi.
Mà không kèm chào hỏi với nụ cười.

Cười gặp gỡ và cất lời chào hỏi.
Là xã giao căn bản của con người.
Lời chào hỏi kèm nụ cười là bởi.
Mình chào ai cũng kèm với niềm vui.

Nếu chào hỏi mà không vui: vô nghiã.
Khi chào ai là phải với thân tình.
Với tâm ý đều chân thành cởi mở.
Với con tim hoà hảo, ý chân thành.

Và tiếp đó, Bạn ơi, lời xin lỗi.
“I’m sorry” là câu nói thường ngày.
Dù bạn lỗi hay là không có lỗi.
“I’m sorry” dù lỗi nhỏ với ai.

Và có chữ Bạn rất cần học hỏi.
Bạn luôn luôn cần hai chữ “Cám Ơn”.
Dù ai đó làm chút gì cho Bạn.
Thì bạn ơi, cũng phải nói “Cám Ơn”.

Điều nên học văn minh là Tư Tưởng.
Mỗi con người một tư tưởng khác nhau.
Đừng áp đặt tư tưởng mình lên kẻ khác.
Kém văn minh mới đòi hỏi giống nhau.

Tư tưởng khác nên Bạn cần học hỏi.
Học ở nơi đây và học ở chỗ nơi kia.
Học sách vở và học trên internet.
Phải biết nhiều mới cởi mở tư duy.

Kiến thức rộng con người mới cởi mở.
Người học nhiều thì mới thoáng, văn minh.
Người học ích thường là người ích kỷ.
Phải học nhiều thì mới mở trí mình.

Người học ít luôn cho mình là đúng.
Nên dễ dàng trở thành kẻ độc tài.
Muốn dân chủ, thì Bạn ơi, phải học.
Muốn tự do cần cố gắng dài dài.

Nước dân chủ, bạn ơi, nhà lãnh đạo.
Phải luôn luôn chìu theo ý của dân.
Dân làm chủ thì mới là dân chủ.
Còn nếu không thì là Chủ của Dân.

Điều nầy nữa, bạn ơi, cần phải nhớ.
Đất nước nầy rất tôn trọng Nữ quyền.
Văn hoá Việt mấy ngàn năm phong kiến.
Giờ ở đây thì phải trọng nhân quyền.

Quyền Phụ Nữ và cả quyền con trẻ.
Nhớ luôn luôn quyền phụ nữ, trẻ em.
Chớ vi phạm, vì đó là hình sự.
Đừng đánh con như là ở Việt Nam.

Dù con trẻ có làm điều sai quấy.
Thì Bạn ơi, cũng không được ra tay.
Cả la mắng cũng là điều luật cấm.
Còn ra tay thì tai hoạ đến ngay !

Với phụ nữ, cho dù là người vợ.
Thì cũng không và tuyệt đối là không.
Không thể đánh, không thể rầy, mắng nhiếc.
Bạn làm gì ? Chỉ ‘Xin lỗi” với “cám Ơn”.

Bạn nói khó, nhưng đó là văn hoá.
Là văn minh của thế giới ngày nay.
Bạn tôn trọng trước nhứt là chồng vợ.
Gia đình xong rồi tôn trọng người ngoài.

Học tôn trọng là văn minh đó Bạn,
Việt Nam ơi, hãy nên học điều nầy.
Có tôn trọng thì mới là dân chủ.
Còn bằng không thì đó gọi: độc tài.

THÁI TẤNTRUYỀN

Monday 28 November 2016

Đi Lào, Vạn Tượng ( Vientiane)



Đi Lào, Vạn Tượng, Vientiane

Thủ Đô của nước Lào là Vạn Tượng.
Vạn Tượng có nghiã là vạn con voi.
Nghiã là xứ sở nầy có nhiều voi lắm.
Kể cả bây giờ Lào vẫn còn nhiều voi.

Vạn Tượng là tên theo tiếng Việt.
Còn quốc tế thì gọi là Vientiane.
Đất nước Lào thì rất là nhỏ bé.
Nước Lào còn nhỏ hơn nước Việt Nam.

Đất đã nhỏ mà lại còn toàn là rừng núi.
Không có biển nào cả, mà chỉ có con sông.
Bốn phiá bị vây bởi Tàu, Việt, Miên, Thái.
Cũng may là còn có con sông dài Mekong.

Sông Mekong là biên giới tự nhiên Lào Thái.
Còn biên giới với Việt Nam toàn là núi rừng.
Cho Lào giao thông với các nước rất là khó.
Hà Nội, Sài Gòn đi Lào bằng đường Hàng Không.

Đi máy bay đến Lào là thuận tiện nhất.
Saì Gòn, Hà Nội đến Lào độ một giờ bay.
Đường bộ Hà Nội, Sài gòn đều vất vả.
Máy bay khứ hồi chỉ khoảng vài ba trăm đô.

Phi trường Vientiane Lào cũng rất là nhỏ bé.
Máy bay quốc tế chỉ thấy có Thái và Việt Nam.
Máy bay Lào hình như chỉ có máy bay nội điạ.
Mỗi ngày có khoảng vài ba chuyến Việt Nam.

Phi Trường Vientiane nhỏ nhưng mà thoải mái.
Phi trường nầy mang những đặc tính rất là Lào.
Nghiã là nhân viên rất nhẹ nhàng, rất là dễ dãi.
Không cần Visa, Passport cũng đều được đi Lào.

Phi Trường Vientiane rất gần với Thành Phố.
Nghiã là rất gần Trung tâm, Chợ buá, Hotel.
Mình có thể gọi Taxi hay gọi Hotel đưa rước.
Hotel ít nhưng mà không thiếu chỗ ở Vientiane.

Giá Hotel ở Vientiane thì cũng tương đối rẻ.
Bạn đặt phòng đôi Twinshare chỉ khoảng 40 đô.
Cách tốt nhất là Bạn đặt phòng Hotel trên Net.
Đừng đặt phòng quá rẻ, cũng đừng đặt quá cao.

Tốt nhất là Bạn nên đặt phòng có ăn sáng.
Xứ lạ, quê người sáng dậy cần có thức ăn.
Buổi trưa thì Bạn ăn ở chỗ đi du ngoạn.
Buổi chiều và tối bạn nên đi ra chợ để ăn.

Nếu bạn bình dân bảo đảm thức ăn Lào là nhất
Người Lào rất nổi tiếng món cơm Lam.
Cơm lam được nấu trong ống tre nóng hổi.
Cơm nóng, mềm, thơm, ăn với gà nướng Lào.

Đến Lào vào nhà hàng sang trọng ăn thì phí.
Bảo đảm món ngon của Lào là ở trên đường.
Có những con đường chuyên bán món nướng.
Món gà Lào nướng bảo đảm là ăn rất ngon.

Món heo nướng của Lào ăn cũng rất tuyệt.
Con heo Lào nướng thì ít mỡ lại dòn ngon.
Thức uống ở bên Lào thì cũng thật tuyệt.
Đi Lào, Vạn Tượng thì thức ăn rẻ mà lại ngon.

Bạn đến Vientiane tốt nhất là vào Mùa Xuân.
Mùa Xuân ở Thủ Đô Vientiane có nhiều hoa.
Đặc biệt là hoa bằng lăng tím nở rất đẹp.
Nhìn hoa bằng lăng tím bạn sẽ rất nhớ nhà !

Đất nước Lào thì nhỏ và nghèo như Bạn biết.
Nên ở đây bạn không thể kiếm chỗ vui chơi.
Dân Lào thường giải trí trong gia đình, dòng tộc.
Món ưa thích nhất của họ là nhậu rượu Bia.

Tôi không ưa rượu nhưng mà thích phong tục họ
Phong tục người Lào hiếu khách và hay đãi đằng.
Một người khách lạ họ cũng sẵn sàng giao tiếp.
Có khách lạ đến chơi họ mời rủ cả họ hàng.

Muốn ngoạn cảnh, gần như chỉ có cảnh Phật.
Tôn Giáo Lào thờ Phật giống Miến Điện, Thái Lan.
Hỏi du lịch họ giới thiệu ngôi chùa của Thủ Đô.
Ngôi Chùa rất lớn với rất nhiều tượng Phật.

Về điạ lý, đất nước Lào liền giáp nước Việt Nam.
Biên giới chung dãy núi, uống nước một dòng sông
Nhưng tôi chỉ đến thăm Lào khi đã ngoài 70 tuổi.
Đất nước nghèo nhưng dân tộc Lào rất dễ thương.

THÁI TẤNTRUYỀN

Đi Angkor Thom, Angkor Vat



Đi  Angkor Thom, Angkor Vat

Angkor Vat, Angkor Thom là Kỳ Quan thế giới.
Vùng Thủ Đô xưa của đất nước Cao Miên.
Thế giới đến đây thì đường đi xa lắm.
Nhưng người Việt thì chỉ đi qua biên giới Miên.

 Tour Angkor Vat hiện là tour du lịch thường trực.
Saì Gòn gần như ngày nào cũng có Tour Angkor.
Chuyện nầy mấy chục năm trước là không thể.
Mấy ngàn năm trước lại càng không thể có.

Angkor bây giờ mở cửa cho toàn thế giới.
Là điểm du lịch đứng đầu của xứ Miên.
  3 tuyến đường du lịch tới Angkor Vat.
Đường bộ, đường sông và đường Hàng Không.

Angkor bây giờ thuộc Tỉnh Thành Siêm Rệp.
Tỉnh thành nầy đã từng một thời là Thủ Đô.
Một thời ghê rợn của Khmer Đỏ Pôn Pốt.
Bây giờ là một thành phố du lịch rất phồn hoa.

Saì Gòn có nhiều Tour Du Lịch Angkor Vat.
Giá Tour các Hãng Du Lịch tương tự nhau.
Điều kiện đi đứng ăn ở đều tương tự.
Tiền du lịch 4 ngày, 3 đêm khoảng 200 Đô.

Khởi hành 5 giờ sáng, 6 giờ chiều tới Siêm Rệp.
Xe từ Sài Gòn sẽ phải qua cửa khẩu Mộc Bài.
Cái tên Mộc bài có một sự trùng hợp kỳ lạ.
Là ở đây, biên giới Miên tập trung nhiều Sòng bài.

Việt Nam thì sợ dân nghèo không mở Sòng bạc.
Miên chơi khăm mở khu sòng bạc ở Mộc Bài.
Dân Việt ghiền cờ bạc cứ việc qua biên giới.
Đem tiền Việt nướng sòng bạc cho Miên xài !

Bọn Miên nó chơi khăm nhiều thứ lắm.
Muốn qua Miên đánh bạc cứ nộp Thông Hành.
Ở Miên không ai xét hỏi giấy tờ gì cả.
Hết tiền về thì nó trả lại thẻ Thông Hành !

Đường xá ở Miên trước do Nhật xây dựng.
Bây giờ Trung Cộng nhào vô xây cầu đường.
Cầu thấy còn tốt nhưng Trung Cộng cứ gỡ bỏ.
Đường còn tốt Trung Cộng cứ xây lại cầu đường.

Nghiã là Miên mỗi ngày một thân Trung Cộng.
Nghiã là Miên mỗi ngày một xa Việt Nam.
Bây giờ Việt Miên hay xung đột biên giới.
Trung Cộng luôn xúi giục Miên gây hấn Việt Nam.

Một thời Pôn Pốt theo Trung Cộng.
Suýt nữa tiêu tùng cả nước Miên.
Việt Nam mà không đánh đuổi Pôn Pốt.
Bây giờ chắc không còn nước Cao Miên.

Qua Miên nghe chuyện xưa Pôn Pốt.
Giết hại dân Miên thấy lạnh người.
Pôn Pốt giết dân theo lịnh của Trung Quốc.
Bây giờ Hun Sen lại mon men theo bọn Tàu !

Đền xưa Angkor Thom, Angkor Vat.
Tiếng Việt gọi là Đế Thích, Đế Thiên.
Một công trình kiến trúc quả là đặc biệt.
Giữa nơi rừng rậm , sừng sững, uy nghiêm…

Đế Thiên, Đế Thích toàn bằng đá tảng lớn.
Mỗi tảng đá nặng hàng tấn, xếp chồng lên.
Chung quanh đền không có núi đá nào hết.
Núi ở xa hàng trăm cây số làm sao xây lên.?

Muốn có đá thì chỉ có cách vận chuyển.
Làm sao vận chuyển những khối đá khổng lồ?
Chủ yếu họ dùng sức vận chuyển của Voi.
Nhưng cũng có bao nhiêu công sức con người.

Nhà Vua tận dụng tất cả nhân vật lực trong nước.
Công nhân huy động tới hàng triệu con người.
Đặc biệt là phải có những nghệ công tài giỏi.
Vì hầu hết các khối đá đều được chạm trỗ tinh vi.

Những công trình xây dựng mất mấy trăm năm.
Nhưng xây dựng xong thì Thái Lan đến xâm lăng.
Đất nước chỉ lo xây lăng thì không có năng lực.
Kết qủa là nước mất nhà tan, lăng tẩm điêu tàn.

Nên đến đây, du lịch thăm Đế Thiên, Đế Thích.
Quan trọng là nên học bài học lịch sử nầy.
Lịch sử nghìn năm, muôn đời ta nên học hỏi.
Đất nước vinh quang không cần dựng lâu đài.

THÁI TẤNTRUYỀN

Wednesday 23 November 2016

Lợi ích Tiếng Chào



Tiếng chào nhiều lợi ích

Sáng nay đọc một bài trên báo Net
Bài viết về lợi ích của Tiếng Chào.
Tiếng Chào thì ai ai cũng đều biết.
Nhưng ít người biết lợi ích Tiếng Chào.

Tục ngữ : “Tiếng chào cao hơn Mâm Cổ”.
Câu nầy ý nghiã của nó rất hay.
Mâm Cổ người xưa mình trọng nó lắm.
Mà Tiếng Chào  còn cao hơn mới là hay.

Nghe thì thì lâu nay minh nghe vậy.
Nhưng hiểu thì cũng chỉ hiểu lờ mờ.
Tiếng Chào sao lại cao hơn Mâm Cổ ?
Cao hơn Mâm Cổ nghiã là thế nào ?

Ý nghiã tổng quát là qúi hơn Mâm Cổ.
Mâm Cổ ngày xưa là danh dự trong làng.
Mỗi lần lễ lạc, dân làng bày Tiệc Cổ.
Phân biệt Mâm Trên, Mâm Dưới rõ ràng.

Người nào được ngồi Mâm Trên là danh dự.
Người nào có điạ vị cao mới được ngồi trên.
Nên câu: “Tiếng Chào cao hơn Mâm Cổ”
Ý nghiã tiếng chào còn hơn người Mâm trên.

Tóm lại, Tiếng Chào là qúi báu nhiều lắm.
Tiếng Chào rất qúi mà không mất tiền mua.
Tiếng Chào lại có muôn ngàn điều ích lợi.
Mà dễ dàng, ai ai cũng có thể chào thưa.

Bài báo Net kể về một câu chuyện có thực.
Câu chuyên thực của một người Nữ Công Nhân.
Một hôm, cô bị chốt cửa trong một phòng lạnh.
Mặc cho cô bị lạnh cóng, sợ hãi, la hét vang ầm. !

Đã hết giờ làm việc, mọi người đều ra về hết.
Cô lạnh run và gần như tuyệt vọng hoàn toàn.
Trong lúc cô công nhân tưởng mình sẽ phải chết.
Thì bất ngờ người Bảo Vệ đến mở cửa cứu ra.

Đến ngày hôm sau, cô gái hỏi người Bảo Vệ:
Cháu cám ơn ông nhưng muốn biết rõ lý do ?
Làm sao ông biết được cháu ở đây mà đến cứu ?
Hơn nữa khu nầy không trách nhiệm của ông.

Người bảo Vệ nói: “Tôi đã làm việc cho nhà máy
Thời gian rất lâu, tính ra đã 35 năm rồi.
    Mỗi ngày thấy mấy trăm người ra vào nhà máy.
    Chỉ có cô là chào tôi khi cô đến và khi cô về.

Sáng hôm nay cô có chào tôi khi cô đến.
Nhưng chiều nay tôi không thấy cô đến chào.
Tôi đã chờ mãi cho đến người ra về cuối.
Vẫn không thấy cô nên tôi đã đi tìm.”

Như thế đó, Bạn ơi, như thế đó.
Tiếng chào không chỉ cao hơn Mâm Cổ.
Tiếng chào rõ ràng là rất có ích lợi.
Tiếng chào ở đây rõ ràng là đã cứu người.

Trong văn hoá xứ người có điều nên học hỏi.
Một trong những điều cần học hỏi là Tiếng Chào.
Phép xã giao tối thiểu ở đây là chào hỏi.
Văn hoá mình người Việt dở : ít khi chào !

Chào hỏi không chỉ duy là phép xã giao lịch sự.
Mà chào hỏi còn thể hiện nhiều điều hay.
Khi chào ai là có phần chứng tỏ mình tôn trọng.
Nếu không tận trong tâm thì cũng là bên ngoài.

Chào hỏi ai, không chỉ làm vui lòng người đó.
Mà nó còn ích lợi cho chính bản thân của mình.
Nó chứng tỏ nhiều điều về tư cách, văn hoá.
Nó chứng tỏ mình có tư cách tốt, văn hoá cao.

Tập chào hỏi là tập tánh tình mình khiêm tốn.
Phải khiêm tốn mới có thể chào hỏi mọi người.
Như cô công nhân kia đã chào hỏi người Bảo Vệ.
Là vì lòng khiêm tốn, biết tôn trọng con người.

Không chỉ có luyện tánh tình mình khiêm tốn.
Còn tập cho mình tánh nhã nhặn, yêu thương.
Đó là những đức tính rất cần trong cuộc sống.
Muốn thành công phải nhã nhặn, yêu thương.

 Bạn tôi  ơi, đời cần Bạn  tiếng chào hỏi.
Chào chân thành và hỏi rất thật lòng.
Nếu đời sống, Bạn luôn luôn cười chào hỏi
Thì bạn ơi, đời muôn nẽo thong dong.

THÁI TẤNTRUYỀN