Monday 27 February 2017

Con Người Trên Trái Đất



Cau hỏi của Anh Lê Vương về “Con Người trên Trái đất”.
Lê Vương hỏi: Thưa anh Thái Tấn Truyền giúp em trả lời qua câu hỏi những giống dân nhiều thế kỷ trôi qua, những giống dân này người lại to lớn chiều cao rất cao, như những con khủng long to lớn hồi xa xưa đã bị hủy hết, những người to lớn này là giống dân thứ mấy? họ có khả năng đặc biệt gì không? Trong lớp học 20 cuối cùng Thầy Đáng có giảng giải qua một đoạn từ giống dân thứ nhứt tới giống dân thứ năm, kể cả Đức Phật Thích Ca cách đây trên 25 thế kỷ Thầy Đáng nói Ngài cũng là giống dân thứ năm cũng giống như chúng ta vậy, xin anh Thái Tấn Truyền giúp trả lời giảng giải qua 5 giống dân cho anh chị em Nhân Điện được hiểu biết thêm xin cảm ơn anh Thái Tấn Truyền.

THÁITẤNTRUYỀN TRẢ LỜI:
Về lịch sử hay nguồn gốc con, các giống dân, ngôn ngữ con người trên thế giới là những điều mà sách vở loài người đã ghi chép rất nhiều rồi, chúng ta không phải là một trường học bách khoa để mà học hỏi về những điều nầy, muốn biết gần như bất cứ điều gì về Khoa Học , ACE chỉ cần bấm vô Google là sẽ có gần như tất cả tài liệu, kể cả hình ảnh, ACE không cần phải hỏi tôi về những điều nầy, ACE chỉ cần hỏi tôi một câu là ý kiến của tôi thế nào về Loài người, con người, hay Nhân loại, trên mặt Nhân Điện, tức mặt Linh Hồn, Đạo đức, Tâm Linh….

Chúng ta không cần biết là hiện tại chúng ta là loài người thứ mấy, thứ mấy không quan trọng, mà chúng ta chỉ cần biết hiện nay chúng ta là Loài Người tiến bộ, tiến hoá nhất trên trái đất hành tinh Điạ Cầu nầy, loài vật đứng đầu trong muôn vật, cái nầy mới thực sự là quan trọng, cổ xưa hay to lớn gì cũng đều không quan trọng, không cần thiết, mà hiểu biết khôn ngioan thì mới là cần thiết. Chúng ta hoàn toàn may mắn, rất may mắn mới được sinh ra làm người trên thế gian, trong thời đại văn minh tiến bộ, tiến hoá nầy, chúng ta còn may mắn hơn nữa là được học hỏi ngành Nhân Điện Thầy Đáng là ngành học Tâm linh tối thượng tối cao mới có xuất hiện trong thời đại chúng ta.

Có muôn ngàn vạn vật sinh linh lớn bé chốn trần gian, nhưng mà sự tiến hoá của các giống loài về phương diện vật chất, quan trọng là bộ óc não, thì bộ óc não con người là phát triễn nhất và không ngừng phát triễn, đó là điểm ưu việt của con người. Mà ngay giữa con người với con người cũng hơn kém nhau về mặt thể chất cũng chính là phần phát triển của não bộ nầy, chớ không phải là phần thể xác, dân tộc nào phát triển trí não nhiều dân tộc đó sẽ tài giỏi hơn dân tộc khác, dân tộc nào không phát triễn trí não thì cuối cùng nó cũng sẽ bị đào thải, trên thế giới đã có rất nhiều dân tộc bị đào thải và sẽ còn nhiều dân tộc không tiến bộ tiến triễn khác cũng sẽ bị đào thải, đó là qui luật của Thượng Thiên.

Còn có một điểm vô cùng quan trọng của con người mà Khoa Học ít khi để ý tới, đó là LINH HỒN CON NGƯỜI, cái nầy nó còn quan trọng hơn cả trí não của con người, một con người có trí não mà không có Linh Hồn thì nó cũng như con vật mà thôi, trái lại có những con người thân thể nhỏ bé, thậm chí là bệnh hoạn ngặt nghèo triền miên như nhà Bác Học người Anh, Stephen Hawking, nhưng mà ông ta vẫn là một nhà Bác học lỗi lạc thiên tài, ông biết được những điều mà không ai biết được, biết được những điều ngoài sách vở văn chương, xã hội loài người biết đến, biết được những điều bí ẩn của Thiên hà, Tinh vân xa xôi, kỳ bí của vũ trụ bao la. Cái hiểu biết xa xôi, kỳ lạ, bí ẩn đó ta gọi là những cái hiểu biết của Linh Hồn, những tế bào Tâm Linh vô hình siêu hình huyền bí, không phải ở thế giới nầy, trái đất nầy mà nó ở đâu trong vũ trụ bao la vô cùng vô tận.

May mắn là ACE Nhân Điện được Thầy Đáng dạy cho cái phần Linh Hồn mầu nhiệm huyền bí nầy, khi Thầy Đáng nói không có Luân Xa gì hết, nên không có chuyện mở Luân Xa, quay Luân Xa, dùng Luân Xa, truyền điện vô Luân Xa ! không có những cái nầy, vậy thì có cái gì, là có cái Linh Hiồn vô hình vô ảnh, vô âm, vô thanh, vô tướng… nhưng lại có có năng lượng, năng lực của tâm linh Thần Thánh siêu hình của Thượng Đế, Thượng Thiên xa xôi bí hiểm, không phải trăm năm, ngàn năm mà muôn muôn triệu triệu năm trong không gian vũ trụ bao la, bây giờ Thầy Đáng đã mang những Linh Hồn cao cả đó đến để cứu giúp chúng ta, nhân loại, loài người.

 ACE chỉ cần biết cái nầy và tin tưởng cái tâm linh vô hình nầy, bởi vì con đường tiến hoá của Linh Hồn, từ linh hồn nhỏ bé là linh hồn tế bào đến linh hồn cây cỏ bông hoa, rồi linh hồn vạn vật, sau cùng , hàng ngàn tỉ năm mới được thành Linh Hồn con người, nhiều ngàn tỉ năm tiến hoá nữa mới thành ra Linh Hồn Các Đấng Tâm Linh Thần Thánh siêu hình. Vậy mà ACE vừa là Linh Hồn con người vừa được Linh Hồn các Đấng Tâm Linh tối cao giúp đỡ nên ACE hãy cám ơn Thượng Đế, và hãy lo tu hành, làm them công quả công đức để ACE được hưởng , gia đình con châu ACE cùng được hưởng.

Tóm lại là chỉ có con người hiện tại là con người tài giỏi nhất hành tinh, không có một cá nhân, dân tộc nào trong quá khứ sánh bằng, tương lai con người còn tài giỏi hơn nữa, chúng ta không lo mặt tài giỏi nầy của con người, nhưng chúng ta rất lo lắng về mặt đạo đức của con người, con người càng tài giỏi thì đạo đức phải càng cao, nếu ngược lại, con người tài giỏi mà đạo đức thấp kém. 

Trước mắt chúng ta đang thấy bao nhiêu mầm thảm hoạ chiến tranh nguyên tử có thể sẽ tiêu diệt toàn thể thế giới, con người, như khủng bố Hồi Giáo Cực Đoan IS đang hoành hành giết như rơm rác ở Phi Châu, Bắc Hàn đang chế tạo vũ khí nguyên tử, Iran cũng chế tạo vũ khí hạt nhân, Trung Cộng tham vọng thôn tính thế giới, Nga đang tăng cường sức mạnh, Mỹ cũng muốn cũng cố quyền lợi, quyền hành, một thế chiến nguyên tử hạch nhân, vũ khí hoá học như chất độc thần kinh VX mà Triều Tiên vừa sử dụng để giết người ở Mã Lai, một khi xảy ra thì sẽ không còn Trái đất, không còn con người nữa, như là Trái Đất sau thời kỳ hủy diệt của loài khủng Long cách đây khoảng 600 triệu năm, một quá khứ không phải là xa lắm đối với vũ trụ bao la, vĩnh hằng.

Thân mến. THÁITẤNTRUYỀN

Trả lời Câu Hỏi về Con Số 13 trong ngành Nhân Điện Thầy Đáng



Câu Hỏi Nhân Điện của Anh Lê Vương về CON SỐ 13

TTT Trả lời:

Mô Hình Kim Tự Tháp Nhân Điện để ACE dung học tập trong Nhân Điện có một đặc điểm như là mỗi mặt có 13 vạch ngang, có nhiều người đã hỏi Thầy Đáng về ý nghiã của con số 13 nầy là gì, bây giờ mình làm một cái KTT chỉ có 12 vạch ngang thôi thì có tập luyện được không ?

Tất cả các công thức Mô hình KTT trong ngành Nhân Điện Thầy Đáng đều là những phương tiện, tức là những cái giả mà Thầy Đáng đã dùng nó để dạy cho ACE môn Nhân Điện là môn học tâm linh cao cấp vô hình siêu hình, những năng lực Tâm Linh linh thiêng của Các đấng Thiêng Liêng cao cả, học những cái mới mẽ mà Thượng Thiên muốn dạy cho ACE thoát khỏi những cái mê muội, sai lầm, những phong tục, tập quán, những tín ngưỡng, tôn giáo, những mê tín dị đoan… đã ràng buộc xã hội, con người, ngăn cản những bước tiến hoá văn minh, mang lại ấm no hạnh phúc cho Nhân Loại.

Vì những mục đích lớn lao, lợi ích, cao cả… đó mà khi dùng Mô Hình Kim Tự Tháp để dạy cho lớp 6 Nhân Điện, Thầy Đáng đã cố tình cho kẻ lên cả 3 mặt của KTT , mỗi mặt 13 cái vạch ngang,  mỗi mặt KTT tượng trưng cho một ý nghiã, 3 mặt là “Nhân loại – Giác Ngộ- Tình Thương”, hoặc  là “Danh - Lợi – Tình”, 3 mặt tốt thì học tập, 3 mặt xấu thì từ bỏ, công dụng KTT 3 mặt là để ACE học tập những cái tốt, những cái xấu nầy, chớ không phải là ACE nhìn vào KTT, nhìn lên, nhìn xuống gì đó rồi là ACE có quyền năng khả năng. 

Khi nào ACE có được cái Minh Triết Giác Ngộ thì ACE mới có cái quyền năng của Tri Thức, khi nào ACE có Tình Thương bác Ái Từ Bi thì ACE mới có cái quyền năng, quyền lực  của Tình Thương, ACE mà không có những cái Giác Ngộ Tình Thương Nhân Loại thì dù ACE có luyện cái KTT đến già, đến chết, ACE cũng không có cái năng lực gì cả. Có ACE còn đòi hỏi phải là cái KTT của Trung Tâm Nhân Điện bán ra thì luyện mới có năng lực, còn KTT ACE tự tạo, tự làm ra thì không có năng lực, KTT phải làm bằng MICA như mẫu mã của Trung Tâm thì mới có năng lực, còn làm bằng cây gỗ, đất đá … thì không có năng lực. 

Thực tế thì dù ACE có làm KTT bằng vàng thiệt, vàng ròng gì đi nữa mà ACE không Minh triết Giác ngộ, không  Từ Bi Bác Ái… thì nó cũng hoàn toàn vô ích, không có tâm linh, năng lực gì cả, ngược lại dù ACE có vì nghèo quá không có tiền mua KTT của Trung Tâm, ACE lấy cục đất bên đường, ACE nặn nó ra hình KTT rồi ACE tập luyện sao cho Minh triết Giác Ngộ, Từ Bi Bác Ái …, thì nó vẫn có năng lực như thường, có khi nó còn có năng lực cao siêu hơn người khác nữa. Cho nên học KTT là phải học cái ý nghiã của nó chớ không phải là học cái hình thức, hình dạng, mẫu mã của nó.
Còn chuyện 13 vạch trên các mặt KTT thì nó có ý nghiã rất đặc biệt, Thầy Đáng cho kẻ 13 vạch là để dạy ACE một bài học mới trong đời sống cá nhân, gia đình, xã hội của ACE, chúng ta vì phong tục tập quán mà lâu nay cứ nghĩ rằng con số 3 là con số xui, số xấu, bên Thiên Chuá cũng rất kiêng kỵ con số 13, nhất là ngày Thứ Sáu 13, họ gọi ngày nầy là Ngày Black Friday, ngày xấu nhất trong năm. 

Cái đó là do những truyện tích về Đức Chuá Jesu, về người Tông Đồ thứ 13 của Đức Chúa Jesu tên là Juda, đã phản bội Chúa, đi tố cáo chúa cho quan đô hộ La Mã đến bắt Chúa rồi đóng đinh trên Thập Tự Giá. Đông Phương thì có 3 con số người ta kiêng kỵ là Mùng 5, 14 và 23, người ta cho đó là những con số xui, không làm việc gì trong những ngày mang con những số nầy. Thầy Đáng muốn chúng ta hãy bỏ đi những thành kiến, quan niệm, hiểu biết  sai lầm đó, ngày nào cũng là ngày của Trời, con số nào cũng là con số của Thượng Đế, là Học Trò Thầy Đáng thì chúng ta không cần phải kiêng cử những con số nầy.

Điều quan trọng hơn là ngoài con số 13 nầy như một con số tượng trưng, một phương tiện để học tập, Thầy Đáng còn muốn dạy cho chúng ta bài học quan trọng mà người Học Viên Nhân Điện bắt buộc phải học , đó là bài học “Không mê tín dị đoan” mà rất đông, rất nhiều ACE Nhân Điện đã và đang mắc phải mà nó là những điều tai hại. Tôi muốn kể ACE nghe một câu chuyện thực để ACE thấy và biết được những cái tai hại của Mê tín, Dị Đoan, tôi có một người quen, người nầy bỗng nhiên đau bụng, nhưng nhằm ngày Mùng 5 tết nên gia đình cử kiêng không đi Nhà Thương Bác Sĩ, phải đợi qua mấy ngày Tết mới chở đi Bác sĩ khám thì ra là đau ruột dư cấp tính, khi chở tới nhà thương thì chết vì đã để trễ quá rồi. 

Cái chết nầy rõ ràng là do sự Mê tín dị đoan mà ra, rất là tai hại, cho nên khi luyện KTT, khi nhìn thấy 13 cái vạch ngang nầy thì chúng ta phải học bài học Minh Triết Giác Ngộ, bài học loại trừ tất cả những phong tục tập quán nào mê tín dị đoan, những cái gì phản khoa học thì chúng ta phải loại bỏ.
Thí dụ như là chuyện cúng kiếng cho người chết, ma chay giỗ quải linh đình, vật heo vật gà, vật bò, ăn uống rượu chè, rồi đốt nhang, đốt giấy vàng mã….những cái nầy Thầy Đáng vẫn thường giảng trong lớp học vậy mà Học Viên vẫn cứ làm, vậy là ACE không có học được gì khi luyện tập KTT có con số 13 vạch ngang nầy, ACE nhìn lên nhìn xuống mà không thấy con số 13, không thấy những cái sai lầm cần phải bỏ, thì có  nhìn bao nhiêu lần, có luyện tập bao nhiêu lâu cũng là vô ích mà thôi.

Tóm lại, con số 13 nầy chỉ là một trong muôn ngàn cái sai trái ở trên đời mà chúng ta những Học Viên Nhân Điện của Thầy Đáng cần phải sang suốt học hỏi, cần phải minh triết, giác Ngộ, phải biết cái gì hay, cái gì dở, cái gì đúng, cái gì sai…. để mà hành động, tuyệt đối không được hành động sai lầm, không được nhắm mắt tin nghe những lời người ta nói, thậm chí người ta nói đi học mở Luân Xa 1 đi thì sẽ được pháp thuật thần thông quảng đại, chuyện động trời láo toét như vậy mà cũng tin nghe theo, lại còn dám bán đất, bán nhà đi học, thì là quá sức sai lầm, sai trái, những người nầy nên kẻ 100 con số 13, mỗi con số to bằng bàn tay, treo kín khắp nhà, đi đâu cũng thấy  để mà ghi nhớ lời Thầy Đáng dạy là đừng có Mê tín, Dị Đoan, đừng có làm điều xằng bậy, đừng mê bói toán, đừng học bùa ngãi….

Thân mến. THÁITẤNTRUYỀN


Trả Lời Câu Hỏi Nhân Điện Lê Vương: THẬT - GIẢ



Câu hỏi của Anh Lê Vương về “Cái Thật & cái Giả”. 

Lê Vương: Thưa anh Thái Tấn Truyền em có một câu hỏi này mong anh thông cảm giải đáp dùm câu hỏi : Thật và Giả, con người thì luôn luôn thích được biết sự thật của người khác, và hoàn cảnh của người khác, còn sự thật về đời mình, hoàn cảnh của mình thì cất kín lắm. Ông Bà xưa có câu nói tốt đẹp thì phô ra , xấu xa thì đậy lại, đôi khi chúng ta nói sự thật của cuộc đời người ta họ lại không chấp nhận còn nói cái giả thì họ lại thích họ lại chấp nhận, càng nói thẳng thắng thật lòng thì chúng ta lại bị bạn bè xa lánh còn nói cái giả thì họ lại tin tưởng, vậy thì chúng ta phải xử lý như thế nào khi tiếp chuyện với tất cả mọi người hay anh chị em Nhân Điện đồng môn chúng ta phải nói thật lòng hay chúng ta nói cái giả để gạt người ta xin anh Thái Tấn Truyền giúp trả lời câu hỏi cái Giả và cái Thật xin cám ơn anh Thái Tấn Truyền nhiều.

THÁITẤNTRUYỀN TRẢ LỜI:

Thầy Đáng thường nói đến cái đề tài “Thật Giả” trong rất nhiều lớp học Nhân Điện, nhưng đây lại là một đề tài Triết Học cao siêu mà cũng là bài học thường ngày của con người, xã hội, thế gian, cho nên người nghe đã ít, người chú ý ít hơn, và người thấu hiểu để thực hiện thực hành thì còn ít hơn nữa, quá ít đi, cho nên nó thật là điều đáng tiếc. Rất cám ơn anh Lê Vương hôm nay đã đặt lại câu hỏi về đề tài Thật Giả nầy để chúng ta có dịp cùng học hỏi bài học rất cao siêu mà cũng rất là thực tế trong đời sống thường ngày, vàng thau lẫn lộn, thiệt giả khó phân, cái giả thì nhiều, rất là nhiều, cái Thật thì ít, rất là ít, mà khi không phân biệt được Thật Giả thì là điều tai hại vô cùng.

Thầy Đáng thường nói về ngành Nhân Điện và những ngành học khác có cái khác nhau nhiều nhất là cái gì ? Thầy Đáng nói: “ Người ta thì dùng cái thật để dạy cho ACE cái giả mà ACE tin lắm, còn Thầy thì dùng cái Giả để dạy ACE cái Thật mà ACE không chịu nghe”, thí dụ nghe, người ta dùng cái Yoga thiền định, ngồi Thiền, nhắm mắt là những cái thật mà ACE thấy được, nhìn được, thực hiện được, thực hành được, để trị bịnh là cái Giả vì là nó không có kết quả, nhưng mà  ACE thì lại tin lắm, còn Nhân Điện của Thầy Đáng thì dùng cái Giả là cái dòng điệm Tâm linh Siêu Hình, cái mà ACE không thấy, không sờ nắm, không chụp được hình ảnh thì ACE cho là Giả, nhưng mà ACE lại trị bịnh được, cái đó là cái thật, hết đau hết bệnh thì là Thật. Nhiều ACE Nhân Điện tưởng rằng học Nhân Điện lên lớp cao thì sẽ thần thông quảng đại, thì tài giỏi phi phàm, thì sẽ sung sướng giàu sang, sẽ được nhiều quyền lợi, quyền hạn, nhưng mà tất cả những cái nầy đều là Giả, còn cái thật là càng học lên cao ACE càng thấy mình nhỏ bé, không có quyền năng khả năng gì hết, mình nhấc một cọng cỏ cũng không được, đừng nói đến quyền năng khả năng gì, cái mình mong được nhất chỉ là cái “Giác Ngộ Từ bi “ mà thôi, ngoài ra không có gì nữa cả, đó là cái Sự Thật, còn ACE tin hay không tin là quyền của ACE.

Cao hơn một chút về triết lý Thật Giả thì khi Thầy Đáng trả lời câu hỏi về Chân Lý, định nghiã thông thường của Chân Lý là cái gì mãi mãi đúng, luôn luôn đúng thì mới gọi là CHÂN LÝ, thí dụ như là ban ngày thì sáng, ban đêm thì tối, thì đó là Chân Lý, một sự thực không bao giờ biến đổi, nhưng Thầy Đáng lại dạy “Chân Lý là Thay Đổi”, bởi vì có một điều cũng không thay đổi, theo định nghiã thì nó chính là Chân Lý, điều không thay đổi đó là “Vạn vật đều thay đổi, con người cũng thay đổi, tư tưởng, tình cảm đều thay đổi”, cái nầy là Thầy Đáng dạy chúng ta một trình độ hiểu biết, tri thức, tâm linh cao hơn bình thường, người Học Viên cấp thấp thì học công thức và ôm khư khư những công thức đã học, nhưngngười học cấp cao, một Học Viên cao cấp thực sự thì không còn ôm giữ trong lòng những công thức đã học, mà phải học những cái cao siêu hơn, Thầy Đáng nói là phải học những cái “chưa có trong sách vở văn chương xã hội loài người”.

Cái Thật, Cái Giả trên đời nầy vẫn thường hay lẫn lộn, có khi cái Thật là Giả, có khi cái Giả lại là Thật, có khi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là Giả, thí dụ như là nếu ban đêm ta không nhìn thấy Mặt Trời mà ta bảo là không có Mặt trời thì không đúng , chỉ là tại vì chúng ta đang ở một vị trí không nhìn thầy MT chớ không phải là không có MT. Bây giờ cho một thí dụ của Nhân Điện, một Học Viên lớp 20 thì được dạy lớp 4, được mở Luân Xa 100% cho Học Viên mới thì cái nầy là Thật hay là Giả, nó Thật là thật với Lý Thuyết thì là như vậy, nhưng Giả là vì nếu như người nầy không mở được Luân Xa 100% cho Học Viên mới thì cái nầy chỉ là Giả mà thôi. Những chuyện khác của Nhân Điện cũng tương tự như vậy, trên nguyên tắc thì khi được Nhân Điện khai mở Luân Xa 100% thì lập tức có được những quyền năng khả năng của Thượng Thiên để đặt tay trị bịnh cho người nầy, người kia, Thật sự là Lý thuyết thì như vậy, nhưng mà thực tế thì có được như vậy hay không, có người được nhưng có người không, người nào được thì nó mới là Thật, người nào không thì nó là Giả !

Ngoài đời cũng thường là như vậy, một người có văn bằng phải là người Giỏi, lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực tế thì không hẵn là như vậy, có người giỏi, có người không, có người còn sai lầm nữa, Nhân Điện cũng như vậy, nhiều người bỏ công lao tiền bạc để đi học Nhân Điện đến lớp 20, 30, trên nguyên tắc là những Học Viên nầy cao cấp quá, tài giỏi quá, nhưng mà thực tế thì có phải như vậy hay không ? Không có ai bảo đảm điều nầy, vì học Nhân Điện là học về Tâm Linh, học về đạo đức, người học cao chưa chắc có đạo đức cao, người học thấp chưa chắc có đạo đức thấp, ngay cả kiến thức cũng vậy, kiến thức Nhân Điện không phải là kiến thức của cá nhân mình, mà là kiến thức của các Đấng phò trợ, mình không biết Đấng phò trợ của mình là ai, mình cũng không biết Đấng phò trợ của người khác là ai, thì làm sao mà phân biệt được là ai cao, ai thấp, ai hay ai dở ? Nghiã là chúng  ta không biết Thật Giả, có người học lớp thấp mà vị Thần tài giỏi thì họ vẫn tài giỏi như thường, có người học lớp cao nhưng vị Thần thông thường thì họ cũng thông thường, nếu người học cao mà không có vị Thần nào phò trợ thì họ còn thua người học thấp mà có Thần Linh phò trợ.

Thật Giả thực tế trên đời rất khó phân, nhưng Nhân Điện là một ngành học đặc biệt, ngành học Tâm Linh vô hình siêu hình, ngành học nương nhờ vào tâm linh các Đấng Linh Thiêng, quyền năng Cao Cả, nên chúng ta không biết thật giả, nhưng mà các Đấng thì chắc chắn biết, Thầy Đáng nói “ACE có thể gạt tất cả mọi người trên đời, kể cả Thầy Đáng, nhưng ACE không bao giờ gạt được Thượng Đế”. Đó là bởi  vì Thượng Đế ngự trị trong từng tế bào con người ACE, Thượng Đế ngự trị trong từng nhịp đập con tim ACE, Thượng Đế ngự trị trong từng hơi thở của ACE, trong từng cảm xúc, trong từng tư tưởng của ACE, cho nên ACE không thể dối gạt được Thượng Đế bất cứ điều gì. 

Là Học Viên chân chính của Thầy Đáng ACE có được cái may mắn nầy, cái may mắn có các Đấng Ngự trị, có Thượng Đế ngự trị, có những dòng điện của Thượng Thiên, nên ACE yên chí, ACE hãy dùng dòng điện của Thượng Thiên để Minh triết,  Giác Ngộ, thì ACE sẽ biết được mọi sự thiệt hư, thật giả, không ai gạt được ACE. Khi Thượng Đế giúp đỡ, khi thầy Đáng giúp đỡ thì ACE biết hết tư tưởng, lòng dạ, việc làm đúng sai hay dở của tất cả mọi người. Còn bản thân ACE tài giỏi hay không tài giỏi, đạo đức hay không đạo đức, cái nầy Thầy Đáng biết, các Đấng biết, Thượng Đế biết , cho nên ACE cứ yên chí, yên tâm, không cần phải ưu tư, lo lắng gì cả, có câu “Hữu xạ tự nhiên hương”, mình tốt xấu gì, trước sau sau trước người ta cũng biết, ACE đừng lo cái nầy, ACE chỉ cố gắng làm tốt những nhiệm vụ Thượng Thiên giao phó cho ACE ở trần gian trong đời kiếp nầy là “Giác Ngộ - từ bi”, ACE biết thương người, giúp người vậy là được rồi, vậy là đủ rồi không cần hay dở thiệt giả gì cả.

Thân mến. THÁITẤNTRUYỀN

Sunday 26 February 2017

TRỊ BỆNH DỊ TẬT BẨM SINH: CÂM, ĐIẾC, BẠI, QUÈ...



Câu hỏi của Anh Lê Vương về Trị bệnh câm điếc bại, què…

Lê Vương: Cảm ơn anh Thái Tấn Truyền đã chia sẽ thêm nhiều bài viết để cho anh chị em Nhân Điện chúng em có kinh nghiệm để học hỏi thêm và hiểu biết để có niềm tin trên con đường hành đạo, và em có một câu hỏi nhờ anh Thái Tấn Truyền giúp trả lời dùm , tuy rằng chúng ta đã học Nhân Điện từ cấp thấp rồi chúng ta lên cấp cao chúng ta đã giúp không biết bao nhiêu bệnh nhân hết bệnh hết đau, từ bệnh nhẹ cho tới bệnh nặng đôi khi bệnh nặng quá nhà thương trả về, rồi có nhiều người bệnh nặng quá nhà thương bó tay không chữa được và họ đã trút hơi thở cuối cùng cũng đã chết thật rồi chúng ta cũng hội nhập cứu họ sống lại và chúng ta cũng giải quyết nhiều chứng bệnh nhẹ tới bệnh nặng , còn việc những bệnh bẩm sinh hay la câm điếc cũng có một số anh chị em Nhân Điện đã truyền điện cứu giúp họ có kết quả hết bệnh đó là có một số ít, còn có một số người họ không phải là người học Nhân Điện, vậy mà họ đã trị cái bệnh câm điếc cứu giúp rất nhiều người hết bệnh , bệnh câm điếc này nhà thương cũng bó tay không chữa được, vậy mà họ cũng cứu giúp một số bệnh nhân bị tê liệt không đi được đã nhiều năm, trong ít phút họ đã cứu giúp những bệnh này không nói được không nghe được không đứng được họ điều giải quyết những bệnh này thành công chỉ ít phút họ đứng dậy được và họ nghe được họ nói được, mọi người ca tụng họ là một vị thần y nhu một vị thần ở trên Thượng Đế đưa xuống trần gian để cứu nhân độ thế vậy, đây có phải những người này có một linh hồn cao họ muốn làm công quả công đức cho nên họ xâm nhập vào cái thể xác người này không? để họ cứu giúp những bệnh nhân bị câm điếc nhiều năm , tại sao họ lại có khả năng đặc biệt như vậy cái khả năng này là đâu họ có? Có phải từ Thượng Thiên cho họ cái khả năng quyền năng này hay không? hay là họ chỉ nhờ cái linh hồn họ xâm nhập vào thể xác của họ, để họ cứu cho những bệnh nhân câm điếc này hết bệnh hết đau rồi thời gian nào đó cái linh hồn này họ làm công quả công đức đủ rồi thì họ tự động dời khỏi thể xác này, rồi cái thể xác này trở lại bình thường không còn làm thầy được nữa, xin anh Thái Tấn Truyền giúp trả lời giảng giải cho anh chị em Nhân Điện được hiểu biết thêm xin cảm ơn anh Thái Tấn Truyền.

THÁITẤNTRUYỀN Trả Lời Câu hỏi Anh Lê Vương về “Trị bịnh Câm điếc, bại, què…” :

Gần đây ở Việt Nam có nhiều vị Thầy chữa trị nhiều chứng bịnh Tây Y không chữa trị được như “đui điếc, câm, què, bại liệt…” bằng cách châm cứu hay bấm huyệt, chỉ trong phút chốc mà người câm nói được, người què đi được vân vân, nổi tiếng nhất là y sư bấm huyệt Võ Hoàng Yên, có nhiều video chữa bịnh được truyền bá trong ngoài nước Việt Nam, nghiã là có chứng bằng chứng gần như không thể chối cải được. Những vị Thầy nầy nhờ học hỏi và luyện tập, kinh nghiệm đã trị được một số bệnh cơ thể do nguyên nhân vật chất là bế tắc huyệt đạo, bản thân tôi cũng đã phải nhờ đến các Bác Sĩ Tây Y nhưng là Bác Sĩ Vật Lý Trị Liệu, họ nắn bóp các huyệt đạo ở cổ và nách để trị chứng tê nhức cánh tay, bàn tay, ngón tay của tôi, chỉ chừng 10 phút, 20 phút thì thấy có kết quả, cũng có khi họ phải tiêm thuốc vào vùng dây thần kinh bị tắc nghẽn để trị liệu, có lần tôi gãy lọi một ngón tay, nhà thương đòi phải mổ ra để xếp xương lại, nhưng tôi nhờ một ông thầy trật đả Tàu chỉnh lại khớp tay chỉ trong một cái chớp mắt là hết chuyện, tất cả những cái đó là chuyện chữa trị thể xác bằng những những phương thức gọi là Vật lý trị liệu (Physical Therapy ), khác hẵn phương pháp chữa bệnh bằng Tâm Linh vô hình siêu hình của ngành Nhân Điện chúng ta.

Tuy là khoa vật lý trị liệu Physical Therapy, nhưng mà những ông Thầy giỏi như ông Võ Hoàng Yên, chắc chắn là có những vị Thần Y vô hình phò trợ thì ông mới trị bịnh được tài tình như vậy, ông có thể dạy lại cho người khác cách bấm những huyệt đạo nầy để trị bịnh cho người đau bệnh, người khác có thể học, có thể hành , có thể giỏi hơn ông, cũng có thể dở hơn ông, cái nầy thì phải coi người học có được Thần linh phò trợ hay không, và Thần Y phò trợ đó là người nào, cái nầy thì cũng tương tự như Nhân Điện thôi, ACE có thể học Nhân Điện chữa trị bệnh tật cho người ta, khác cái là ACE chỉ dùng có dòng điện tâm linh siêu hình để truyền vào cơ thể bệnh nhân, không cần học huyệt đạo gì hết, không cần biết huyệt gì cả, chỉ cần suy nghĩ là truyền điện cho bệnh nhân hết đau hết bịnh vậy thôi, không cần biết người bệnh đau bệnh gì, đau bệnh ở đâu, hãy quên bài học đặt tay khám bệnh ở những lớp Nhân Điện sơ cấp, 

ACE không cần khám bệnh mà ACE cũng không thể khám bệnh, chuyện nầy hãy để bác Sĩ Nhà thương lo, họ có đủ thức phương tiện, học thức, kiến thức, máy móc, dụng cụ, họ mới khám bịnh được, ACE chỉ có sờ tay thì không khám được bịnh gì cả, phải Minh triết giác ngộ cái nầy. Vì người khám bệnh trị bịnh thực sự không phải là ACE mà là vị Thần Linh phò trợ cho ACE, nếu vị Thần phò trợ có tài trị bịnh, tức là Thần y thì ACE mới trị bịnh được, không có vị Thần Y phò trợ thì ACE không trị bịnh được, nên không có chuyện ACE trị hay, trị dở gì cả, mà là người bịnh có được phước hay không, cái nầy thì gần đúng với câu “phước chủ may Thầy” của dân gian thường nói.

Còn hỏi có khi nào người Thầy trị bịnh rất giỏi nhưng mà chỉ có một thời gian nào đó thì không còn trị bịnh được nữ hay không? Câu nầy thì trả lời là có, nhất là trong ngành Nhân Điện của chúng ta, hôm qua trị bịnh rất hay, bữa nay có thể là không trị bịnh được nữa, hoặc là hôm nay vẫn còn trị bịnh được nhưng mà ngày mai thì lại không còn trị bịnh được nữa. Cái nầy thì chắc chắn là như vậy, bởi vì chuyện trị bịnh là nhiệm vụ của Thượng Thiên giao phó, chớ không phải là tài năng của chúng ta, khi nào Thượng Thiên còn giao phó thì chúng ta còn trị bịnh được, khi nào Thượng Thiên không giao mphó nữa tì chúng ta sẽ không còn trị bịnh được. 

Khi có nhiệm vụ thì vị Thầy Y trách nhiệm mới đến giúp chúng tta cứu người giúp người, không có lịnh truyền của Thượng Đế thì không có Thần Y đến giúp thì chúng ta làm sao mà trị bịnh. Cho nên có nhiều ACE cứ tưởng là mình học càng cao, càng học lớp lớn, thì mình trị được bịnh, mình trị bịnh giỏi, mình trị bịnh hay, nhưng thực tế không có phải là như vậy đâu, chỉ người nào có nhiệm vụ người đó mới trị bịnh được, nhiệm vụ lớn thì Thần   Y giỏi trị bịnh hay, nhiệm vụ nhỏ thì Thần Y không giỏi, trị bịnh thông thường thôi, không có nhiệm vụ, là không có Thần linh phò trợ là không có trị bịnh gì cả, học lớp mấy cũng vậy mà thôi.

Cho nên ACE đừng có ham hố chạy theo người nầy người kia, mong được lên lớp cao để thanh người tài giỏi, cái nầy tuyệt đối là không có, chuyện trị bịnh cũng vậy, ACE có khả năng trị bịnh thì nên ra sức cứu người giúp đởi để có công quả công đức cho mình, cho gia đinh mình, khi nào Thượng Đế thôi giao nhiệm vụ thì chúng ta nghỉ ngơi, nhưng tránh trường hợp làm sai trái chức phận của mình để Thượng Thiên trừng phạt thì không được, không nên. 

Như là câu chuyện ACE có nêu lên trên FB Lê Vương, là có Ông Bà Học Viên Nhân Điện nào đó ở Việt Nam đòi người ta phải hối lộ mua vé máy bay cho họ đi chơi, đi du lịch gì đó. Thì người nầy chắc chắn là Nhân Điện Giả, người nầy chắc chắn không phải là Nhân Điện thiệt, một Học Viên Nhân Điện chân chính thì sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy, lợi dụng Nhân Điện để mưu cầu lợi ích riêng tư là điều tuyệt đối cấm kỵ trong ngành Nhân Điện, cho dù 10 năm, 20 theo học Nhân Điện tới lớp 20, 30 gì nữa mà phạm vào những điều cấm kỵ nầy thì sẽ mất hết năng lượng tâm linh, không còn lại chút gì, các vị Thần phò trợ sẽ từ bỏ, không còn Thần Linh nào bên mình, có chăng là chỉ có những linh hồn xấu đến xui giục những tư tưởng sái quấy, những hành động xấu xa, ta gọi họ là những kẻ đã bị “Tẩu Hoả Nhập Ma”.

Thân mến. THÁITẤNTRUYỀN