Thursday 30 March 2017

Cái Tôi, Cái Ta



Cái Tôi , Cái Ta
Cái Tôi văn chương gọi là Bản Ngã.
Còn  bình dân  thì là gọi : Cái Ta.
Cái Tôi, Cái Ta thì người: ai cũng có.
Có xác thân thì là có Tôi Ta.

Có cái khác là Tôi Ta lớn nhỏ.
Tôi càng to thì khuyết điểm càng to.
Ta lớn quá thì Tự Cao Tự Đại.
Người tự cao duy biết : chỉ mình Ta.

Coi kẻ khác như là rơm rác cả.
Chỉ mình ta là tài giỏi hơn người.
Cho mình nhất , nghĩ mình hay hơn cả.
Kẻ tự cao là kẻ rất khinh người.

Tiêu biểu nhất là cái thằng Trung Quốc.
Từ ngàn xưa đã gọi nước Trung Hoa.
Coi kẻ khác là Man Ri Mọi Rợ.
Cho thế gian giỏi nhất “một mình Ta”.

Nên xâm lấn hết nước nầy nước khác.
Nước Việt Nam bị đô hộ ngàn năm.
Cũng có lúc nước Trung Hoa tơi tả.
Nhưng bây giờ lại dở thói hung hăng.!

Ỷ nước lớn xua quân xâm chiếm biển.
Nước Việt Nam đã mất Hoàng Trường Sa.
Bồi đắp đảo mỗi ngày xây căn cứ.
Một ngày nào sẽ đánh Việt Nam ta.

Nước Nhật Bổn cái Ta cũng rất lớn.
Mộng xâm lăng làm Bá chủ  Á Châu.
Từng đánh chiếm Triều Tiên làm thuộc địa.
Từng mang quân đi tàn phá nước Tàu.

Nòi gống Đức quả thật là tài giỏi.
Nhưng cái Ta quá lớn như Hitler.
Thì thế giới cũng vô cùng khốn khổ.
Nên cái Ta lớn quá phải e dè.

Cái Ta nhỏ thì cũng là tai hoạ.
Kẻ tự ti cái Ta nhỏ tí ti.
Nên thất bại và chỉ toàn thất bại.
Thế cho nên cũng không thể tự ti.

Chuyện quốc sự:  tự ti là mất nước.
Nước Việt Nam không thể sống tự ti.
Trước Trung Quốc dĩ nhiên là khó chống.
Nhưng quyết tâm, Trung Quốc chẳng làm gì.

Như Do Thái, Nước Israel nhỏ xíu.
Giữa kẻ thù đông đảo bủa vây quanh.
Vẫn đứng vững không tự ti nhỏ bé.
Vẫn kiên cường chiến thắng giặc nhiều phen.

Nên Tự Đại, Tự Ti: đều không tốt.
Kẻ Tự Cao là kẻ rất khinh người.
Khi lãnh đạo sẽ trở thành ngạo mạn.
Còn Tự Ti thì sẽ kém thua người.!

Có khác biệt : Mỗi người tài trí khác.
Nhưng cố công thì cũng vẫn sức tài.
Tài khổ luyện mới là tài năng thực.
Tài vận may không phải thực chân tài.

Nói tóm lại, cái tôi là có thực.
Phải yêu mình: trước nhứt phải yêu mình.
Nhưng cũng phải  yêu thương người khác nữa.
Đối với ai cũng không được rẻ khinh.

Người ưu điểm nhưng cũng nhiều nhược điểm.
Không có ai mà không khuyết điểm gì !
Nên khinh trọng, ở đời nên thận trọng.
Đừng Tự Cao , cũng đừng có Tự Ti.

Trời ưu ái cho con người tất cả.
Những kỹ năng, tài trí, lực… trên đời.
Hơn tất cả muôn loài trên trái đất.
Vậy là may, hãy trân trọng ơn Trời.

Dù tài trí nhưng mà không đạo đức.
Kẻ ngông cuồng có lúc cũng ra ma.
Kẻ bạc ác, Trời cao rồi cũng phạt.
Không khi nào bền vững mãi Gian tà.

Nên Minh Triết, Bạn ơi, cần Minh Triết.
Biết con người không hơn được Đạo Trời.
Gìn giữ Đạo mới mong còn tồn tại.
Kẻ bạo tàn không thoát khỏi Ông Trời.

THÁITẤNTRUYỀN

Tuesday 28 March 2017

Cuộc Sống - Tiếng Cười



Cuộc sống ,Tiếng Cười

Cám ơn Bạn đã gửi tôi bài Net.
Bài hôm nay nói cuộc sống, tiếng cười.
Là cuộc sống là phải tìm hạnh phuc.
Tiếng cười vui là phẩm vị cuộc đời.

Đời buồn bã thì còn chi phẩm vị.
Đời ưu tư thì phẩm vị còn gì ?
Đời đau khổ là đời vô phẩm vị.
Đời sẽ qua nên hãy ráng vui đi.

Bạn vui vẻ thì xác thân mới khỏe.
Bạn không vui thì thân thể ốm đau.
Khi đau ốm Bạn cũng cần vui vẻ.
Khi Bạn vui thì thân thể bớt đau.

Chuyện sức khỏe có phải là do số.?
Chuyện số may không thể nói là không.
Nhưng không phải hoàn toàn là do số.
Cũng do người thân thể ốm đau không.

Người hút thuốc không tránh nhiều thứ bệnh.
Nên cái nầy không nói số con người.
Người uống rượu mà vướng nhiều thứ bệnh.
Thì cái nầy không phải lỗi ông Trời.

Khoa học nói hút thuốc nhiều giảm thọ.
Hút cả đời giảm thọ 20 năm.
Hút một điếu giảm đi vài chục phút.
Nên chuyện nầy thì nhất định cấm ngăn.

Sáng thức dậy mà hút chơi một điếu.
Vài chục ngày thì phổi sẽ nám đen.
Tiếp tục hút thì sẽ gây viêm phổi.
Cứ hút hoài thì sẽ mắc ung thư !

Kế hút thuốc là cái nguy của rượu.
Một lần say là giống chứng viêm Gan.
Rượu còn hại cả Tim và óc não.
Rượu uống nhiều giảm thọ mấy mươi năm !

Chuyện ăn uống đều liên quan sức khỏe.
Bạn cần ăn, ngày đủ thứ thức ăn.
Ăn rau cải và cũng cần thịt cá.
Có món cần, rất bổ ích là khoai lang.

Có một món cũng rất cần nhắc bạn.
Là bạn cần phải uống nước mỗi ngày.
Đừng để khát rồi mới đi uống nước.
Mà phải thường uống nước lọc mỗi ngày.

Và vận động, bạn ơi cần vận động.
Chuyện mỗi ngày là Bạn phải cần đi.
Đừng lười biếng, ăn no nằm một chỗ.
Muốn sống lâu thì Bạn phải cần đi.

Nhưng vật chất thì vẫn còn chưa đủ.
Bạn phải lo phần sức khỏe tinh thần.
Như đã nói là bạn cần vui vẻ.
Nhưng cũng cần, rất thiết yếu: thương yêu.

Khoa học nói: Thương yêu là Thuốc Thánh!
Không thuốc gì hơn được thuốc Thương yêu.
Đa số bệnh vì gia đình bất ổn.
Ít ốm đau nếu hoà thuận, thương yêu.

Khoa học nói nếu cuộc đời cô độc.
Cộng buồn phiền thì không thể sống lâu.
Rằng cô độc giống như là thuốc độc.
Cô độc thì không tránh khỏi ốm đau.

Chuyện chồng vợ có thể là duyên số.
Nhưng  lâu mau là chuyện của hai người.
Yêu là phải cho nhau và nhườn nhịn.
Yêu thương là yêu cả khóc hay cười.

Chuyện nhược điểm có ai mà không có.
Đã vợ chồng thì phải chịu bỏ qua.
Có ưu điểm thì là ơn Trời Phật.
Nếu mà không thì phải ráng thuận hoà.

Yêu lúc trẻ thì lúc già cũng phải.
Trẻ thì yêu phần duyên dáng đẹp xinh.
Khi già cả thì phải yêu thứ khác.
Không còn xinh nhưng mà vẫn còn tình.

Nói tóm lại, Bạn ơi khi đã sống.
Phải chăm lo vật chất lẫn tinh thần.
Ăn uống đủ và phải cần vận động.
Và thương yêu , không thể thiếu, rất cần .

THÁI TẤN TRUYỀN

Monday 27 March 2017

Câu Hỏi về Đo Dòng Điện Tâm Linh của Anh Trần Hùng




Trần Hùng: Cám ơn anh TTT về bài viết, trong phần 10 của bài anh có nói về đo dòng điện tâm linh, trong các bài giảng của Thầy Đáng cũng có nói về chủ đề này nhưng không có công thức đo cụ thể nào cả. Anh có thể nói rỏ phương pháp, công thức, kỹ năng đo cụ thể của anh ( đo cá thể, vùng miền...) để cho chúng em học hỏi được không?

Trả Lời:

1/- Ngay từ những lớp học Nhân Điện Nhập Môn 1, 2, 3, ACE đã được học bài học Tâm linh Cao Cấp nầy rồi, đó là bài học về bắt mạch, về cảm nhận dòng điện và nhất là Cảm nhận những Linh Hồn Bất tử bất diệt. Anh Chị Em đã từng học và từng hành những cái nầy rồi, phương cách là : Hít thở 3 hơi, Tịnh Tâm và Cảm nhận. Nếu cảm nhận những dòng điện chạy ở những vùng thấp, đó là linh hồn thấp, cảm nhận dòng điện chạy ở vùng cao là linh hiồn cao, cảm nhận cùng lúc có nhiều dòng điện chạy là có nhiều linh Hồn khác nhau.

2/- Điều quan trọng là cảm nhận thật, dòng điện tâm linh vô hình siêu hình nhưng mà mình vẫn càm nhận được và cảm nhật thật rõ ràng thì mới là phải, mới là đúng. Thực tế là rất ít ACE có được những cảm nhận Tâm Linh ngay từ những lớp thấp, tâm lý thong thường là ACE coi thường những lớp thấp, không học kỹ, không thực hành cho tới nơi tới chốn, bây giờ thì còn tệ hơn nữa, ACE học vèo một cái là lên tới lớp cao, trong khi ACE chưa có một căn bản tâm linh nào cả, nên chỉ có tiếng là Học Viên Nhân Điện, còn là Học Viên cấp cao nữa mà thực tế thì không có là gì cả.

3/-  Nhân Điện là Tâm linh mà không có Tâm Linh thì có nghiã là không có cái gì cả, có tâm linh là phải có những cảm nhận tâm linh, là phải có những cảm nhận về những dòng điện tâm linh vô hình siêu hình thì mới gọi là có trinh độ Tâm linh, không có những cái cảm nhận nầy thì phải học lại từ đầu, những lớp căn bản Nhân Điện mới là những lớp quan trọng nhất chớ không phải là những lớp cao cấp. Lớp Nhân Điện căn bản cũng giống như là minh ươm một hạt giống, hạt giống nầy phải nầy mầm ra rễ rồi mình mới chăm sóc vun phân tưới nước, phơi nắng phơi sương cho nó ra tược, ra lá, rồi ra bông hoa, sau cùng là ra trái. Nếu không có ươm hột, không có nẩy mầm, không có ra rễ thì tưới tăng phân bón bao nhiêu cũng chỉ là vô ích, số không mà thôi.

4/- Khi đã tập quen những cảm nhận dòng điện tâm linh từ những lớp căn bản rồi thì khi lên những lớp cao cấp, những cảm nhận dòng điện tâm linh nầy sẽ trở thanh tự động. Đó là lý do tại sao mà Thầy Đáng vẫn thường nói câu : “ACE như thế nào Thầy đều biết hết, cho nên ACE đừng có dối gạt Thầy, mà ACE cũng đừng có tâu rỗi nói xấu nói tốt người nầy người kia, Thầy không cần ACE phải nói gì cả, chỉ cần nói Anh A ở đâu, Chị B ở đâu, phần còn lại thì Thầy tự động biết, ACE không cần phải nói, vì điều ACE nói về người đó không đúng bằng Thầy biết về người đó, vì Thầy biết bằng dòng điện tâm linh, tức là Thầy biết qua lời nói của các Đấng, không phải người thường”.

5/- Khi ACE là Học Viên cao cấp, ACE sẽ có những cảm nhận dòng điện tâm linh tự động, ở bất cứ nơi nào ACE cũng có những cảm nhận tâm linh cao thấp trên cơ thể của ACE, từ LX 3 trở xuống là tâm linh thấp, từ LX đến LX 5 là tâm linh trung bình, còn từ LX 5 đến các LX 6, 7 là Tâm Linh Cao, là nơi chốn có Thần linh, Các Đấng ngự trị. Một nơi người ta nói Linh thiêng mà ACE vừa đến đã thấy tự nhiên có những dòng điện tâm linh xoay chuyển ở các LX 6, 7 thì nơi đó đúng là có các Đấng, xoay chuyển càng mạnh các Đấng càng cao, không xoay chuyển là không có các Đấng, nơi chốn cũng vậy, con người cũng vậy.

Thân mến. THÁITẤNTRUYỀN

Sunday 26 March 2017

Cuộc Đời Đáng Ngưỡng Mộ của Ông Chủ Facebook Mark Zuckerberg



Ông Chủ Facebook Mark Zuckerberg

Cám ơn Bạn đã gửi tôi bài Net.
Bài hôm nay kể chuyện một con người.
Người nổi tiếng ngày nay trên thế giới.
Chủ Nhân Facebook Mark Zuckerberg.

Facebook bây giờ ai cũng biết.
Người Chủ Nhân hãy còn tuổi trẻ trung.
Ông nổi tiếng là một người tài giỏi.
Tuổi thanh niên mà đã được thành công.

Tên tuổi lớn, tài sản là Tỉ Phú.
Nhưng mà ông sống bình dị, ung dung.
Xe vài chiếc nhưng mà xe thường cả.
Nhà một căn nhưng nhà rất bình thường.

Ăn cũng vậy, rất bình dân giản dị.
Ăn buổi trưa thì quấy quá cũng xong.
Còn buổi tối: hai vợ chồng nấu nướng.
Chỉ đơn sơ, vài ba món thông thường.

Còn quần áo cũng vô cùng giản dị.
Một kiểu đồ, một kiểu mẫu mà thôi.
Không kén chọn những đồ may hàng hiệu.
Không đổi thay chỉ, đơn điệu một màu.

Và người vợ, không phải là người mẫu.
Là người yêu ông gặp lúc Sinh Viên.
Một cô gái Á Châu thường nhan sắc.
Được dáng người, khuôn mặt rất ngoan hiền.

Ông đã cưới người yêu thời trẻ ấy.
Và đơn sơ tiệc cưới ở sau nhà.
Vài người bạn và thân nhân cũng đủ.
Và cô dâu mặc chiếc áo đơn sơ !

Hẵn cô gái cũng phải hiền ngoan lắm.
Nên mới đành chịu cưới rất sơ sài.
Không áo cưới đắt tiền, nhiều trang sức.
Và đãi đằng yến tiệc mấy trăm người.

Ngay chiếc nhẫn cũng vô cùng đơn giản.
Chiếc nhẫn vàng cho buổi lễ đính hôn.
Chiếc nhẫn cưới chỉ là thêm Mã não.
Như người thường không phải kẻ sang giàu.

Ông tiết kiệm ngay từ khi còn trẻ.
Và bây giờ ông cũng rất bình dân.
Đổ nhiên liệu ở trạm xăng tự đổ.
Đứng xếp hàng ăn rẻ MacDonald.

Là ông chủ có hơn 50 Tỉ.
Nhưng mà ông vẫn sống giống người thường.
Thường đi bộ những khoảng đường đi ngắn.
Tự lái xe chớ không mướn người làm.

Mua những thứ ông thấy là giá rẻ.
Xài những đồ không phải thứ hàng sang.
Ăn những thứ không phải là thịnh soạn.
Mặc những đồ quần áo giới bình dân.

Ông tiết kiệm nhưng không là bần tiện.
Ông biết cho và ông dám cho người.
100 triệu hay là vài trăm triệu.
Ông sẵn lòng cho trường học, Cô nhi.

Về từ thiện, ông đứng đầu thế giới.
Ông kiếm tiền là để giúp cho đời.
Hành động đẹp và tấm lòng rất đẹp.
Mấy người giàu mà muốn giúp cho đời.?!

Ông may mắn có một người vợ tốt.
Cũng bằng lòng với cách sống của ông.
Không may mắn có một người vợ xấu.
Không chắc gì mà sống được như ông.

Steve Jobs cũng giàu sang, tỉ phú.
Và cũng may có người vợ từ bi.
Nên cũng hiến của tiền cho từ thiện.
Đời rất may có được những người nầy.

Còn bao kẻ giàu sang trên thế giới.
Của tiền dư nhưng ích kỷ, tham lam.
Họ bạc tỉ nhưng không hề cứu giúp.
Biết bao người đang cảnh khổ lầm than.

Nói tóm lại, mỗi ngày lên facebook.
Bạn hãy nên nhớ đến Zuckerberg.
Một ông chủ giàu sang mà đạo đức.
Để hằng ngày ta học tánh Từ Bi.

THÁI TẤN TRUYỀN