Wednesday 25 April 2018

Ngày Mother's Day NHỚ MẸ


Ngày Mother's Day NHỚ  MẸ

Hôm nay ngày  lễ : Mother’s Day
Con ở Melbourne: nhớ  Mẹ nhiều !
Nhớ những ngày xưa : còn có Mẹ
Ngọt ngào, thân ái : biết bao nhiêu!

Một thoáng đó : mà đã xa lâu quá,
Mới thơ ngây : mà nay đã bảy mươi
Mẹ đã mất: bao năm rồi yên nghỉ!
Nhưng lòng con : còn nhớ Mẹ không nguôi !

Bây giờ Mẹ đã ra thiên cổ,
Nơi chốn tâm linh : cõi đất trời….
Tóc bạc nhưng lòng : con vẫn nhớ….
Tháng năm thầm thỉ gọi : Mẹ ơi !

Ngày Lễ Mẹ: người ta cài hoa đỏ.
Vì người ta : còn có mẹ trên đời.
Ngày lễ Mẹ : con  cài bông hoa trắng.
Bởi vì con: không còn Mẹ  trên đời.

Bạn còn Mẹ hãy muôn phần trân quí.
Mẹ không còn  sẽ tiếc nuối khôn nguôi.
Không còn Mẹ sẽ đau buồn xiết kể.
Mẹ thân yêu hơn kho báu trên  đời.

Mẹ còn, mất, hàng năm, ngày Lễ Mẹ.
Mother Day, ngày Chúa Nhật tháng MAY.
Bạn hãy đến, dù là mưa hay nắng.
Để cùng nhau tổ chức Lễ Mother Day.

Bạn hãy hát một bài ca Tình Mẹ.
Bạn hãy ca một bài hát Mẹ yêu.
Bạn hãy đọc một bài Thơ Tình Mẹ .
Để cùng nhau ca ngợi Mẹ thân yêu.

Tôi yêu quá bài Y Vân “Lòng Mẹ”.
“Lòng Mẹ bao la như  biển Thái Bình”.
Đã nghe hát từ những ngày thơ bé.
Mà hôm nay nghe lại vẫn thâm tình.


THÁI NAM TRÂN

Monday 23 April 2018

Muốn Hạnh Phúc trên đời


Muốn Hạnh Phúc trên đời

Sống hạnh phúc : Trên đời ai cũng muốn.
Nhưng làm sao để hạnh phúc trên đời.?
Được giàu có phải chăng là Hạnh Phúc.?
Được công danh : là hạnh phúc trên đời.?

Muốn giàu có là điều không phải dễ.
Muốn giàu sang : chuyện rất khó trên đời.
Muốn giàu có : cả đời chưa chắc có.
Muốn giàu sang : có khi phí cả đời.

Danh với tiếng: có phải là hạnh phúc.
Muốn có danh : phải tranh đấu cả đời.
Danh có được : chưa hẵn là hạnh phúc.
Muốn được danh : phải khổ cực cả đời.

Danh có được : bao nhiêu người ghen ghét!
Có tuổi tên : Bao nhiêu kẻ ghét ghen.
Danh với tiếng : có khi là tai hoạ.
Danh càng cao : càng lắm kẻ ghét ghen.

Muốn hạnh phúc : có nhiều điều nên tránh.
Có nhiều điều phải tránh : muốn yên vui.
Tránh đòi hỏi, tránh có nhiều tham vọng.
Muốn càng cao càng lắm khổ cuộc đời.

Muốn người trọng cái nầy là khó lắm.
Muốn người khen : cũng là khó vô cùng.
Người chê trách : Làm sao không buồn bả.
Người khinh khi : làm sao vẫn coi thường.

Muốn người mến : Cái nầy là rất khó.
Đừng bận tâm những lời tiếng khen chê.
Bụng bạn lớn : cũng đừng nên phiền muộn.
Tướng bạn lùn : Bỏ mặc chuyện khen chê.

Cần chăm sóc bản thân : cần thiết lắm.
Nhưng đừng nên là quá sức bận tâm.
Bạn cao máu, bạn tiểu đường, máu mỡ !
Nếu bạn già : đau bịnh chuyện thông thường.

Già đau bịnh: chuyện thường nhưng phải nhớ.
Sống an nhiên nhưng cũng phải dè chừng.
Chuyện kiêng cử : cũng cần nên kiêng cử.
Chuyện hàng ngày vận động cũng nên cần.

Chuyện Bác Sĩ : cũng cần đi Bác Sĩ.
Cũng cần nên ghi nhớ những lời khuyên.
Già đau bịnh : nhưng đừng nên hút thuốc.
Chuyện rượu chè nhất định phải nên kiêng.

Đừng đau khổ những gì mình không có.
Mà hãy vui với cái có trong tay.
Đầu tóc bạc : không sao, già phải thế.
Đừng buồn chi những cái chẳng trong tay.

Khi phật ý : nên quên là tốt nhất.
Ở trên đời : có mấy việc hài lòng.
Trăm thứ việc : vừa lòng dăm bảy việc.
Còn phần đông : những việc chẳng vui lòng.

Người thương mến : trên đời nầy hiếm lắm.
Có người thương là đã qúi lắm rồi.
Đừng mong muốn :  vừa cả lòng thiên hạ.
Đời đã may : khi vừa ý vài người.

Chuyện lầm lỗi : trên đời ai cũng có.
Không có ai  hoàn hảo ở trên đời.
Bạn cũng vậy và tôi thì cũng vậy.
Nên thứ tha và hãy cố quên đi.

Điều quan trọng là những gì lầm lỗi.
Là mình nên nhận thức và nhận nhìn.
Nhìn nhận lỗi là một điều rất khó.
Muốn không sai thì mình phải nhận nhìn.

Nhìn nhận lỗi : và tránh không tái phạm.
Lỗi một phần, tái phạm tội nhiều phần.
Không tái phạm là một điều bí quyết.
Của những người thành đạt ở trên trần.

Nói tóm lại : ai cũng mong hạnh phúc.
Nhưng trên đời : hạnh phúc chẳng bao người.
Nếu có được những điều vui nho nhỏ.
Vậy là may, là quí quá cuộc đời.

THÁI TẤNTRUYỀN


Saturday 21 April 2018

13 điều những người hạnh phúc không bao giờ làm


Nếu hay làm những điều dưới đây hằng ngày, không có gì ngạc nhiên khi bạn luôn thấy mình bất hạnh.
 
Lo âu vì mỡ bụng
Theo RD, những hình ảnh tràn ngập về hình dáng lý tưởng khiến đôi khi chúng ta tuyệt vọng khi nhìn về cơ thể mình. Nhưng chìa khóa để hạnh phúc không phải là thay đổi cơ thể bạn cho tới khi nó hoàn hảo mà hãy học cách yêu các nhược điểm, tiến sĩ tâm lý Erin Olivo, Đại học Columbia nói.

"Tôi yêu cầu các bệnh nhân của mình lập một danh sách những điều khiến một người nghĩ mình có giá trị và xứng đáng được yêu thương. Vẻ ngoài hầu như chưa bao giờ nằm trong danh sách đó. Nhưng khi tôi bảo họ liệt kê những thứ khiến họ nghĩ mình không xứng được hạnh phúc, vẻ ngoài lại đứng đầu danh sách", ông kể. Vậy điều quan trọng cần nhận ra là: Hạnh phúc không phụ thuộc vào diện mạo.

"Chiến tranh lạnh" với người khác
Khi bị tổn thương, tự nhiên người ta muốn co mình lại nhưng những người bất hạnh thường hay trừng phạt người khác bằng sự lạnh lẽo và im lặng. Trong khi bí mật của hạnh phúc là sự trò chuyện. "Ai cũng sợ bị ghét bỏ nhưng người hạnh phúc biết cách đòi hỏi được yêu thương", tiến sĩ tâm lý Todd Pressman nói. "Ngay cả khi không nhận được câu trả lời như ý, bạn sẽ phát hiện ra rằng nỗi sợ không được yêu chẳng hề khủng khiếp như mình nghĩ và điều đó có sức mạnh làm lành vết thương", ông nói.

Lặp đi lặp lại các sai lầm
Ai cũng từng mắc lỗi nhưng khác biệt là ở sự học hỏi và tránh lặp lỗi cũ. Đa số chúng ta đeo bám mãi các thói quen xấu ngay cả khi biết chúng có hại cho mình về lâu dài. Muốn tiến xa, chỉ có cách vượt qua các rào cản, sửa những lỗi đã mắc.
Sợ thất bại tới nỗi không dám hành động
Cầu toàn và sợ thất bại là cặp bài trùng của những người bất hạnh. Những người hạnh phúc có thể cũng ngại thử điều mới hay mạo hiểm nhưng họ hiểu rằng chỉ vượt qua những thứ đó mới đến gần cơ hội thành công.
Trì hoãn tới phút cuối
Trì hoãn làm những điều khó có thể khiến bạn thấy thoải mái nhất thời nhưng về lâu dài sẽ có hại. "Cam kết tập trung thực hiện một nhiệm vụ chỉ trong 15 phút, sau đó có thể giải lao nếu cần", Hoan Do, huấn luyện viên cuộc sống và thành công khuyên. Thường, bạn sẽ không cần nghỉ mà tiếp tục làm việc sau khi vượt qua được sự chần chừ ban đầu.

Luôn nghĩ mình là nạn nhân
Có thể người khác có lỗi hay đối xử không tốt với bạn nhưng người hạnh phúc sẽ không thích vào vai nạn nhân. Họ không đổ lỗi cho người khác mà nhận trách nhiệm về mình bởi họ biết chính mình đưa ra lựa chọn và cũng có sức mạnh để giải quyết các vấn đề xảy ra.

Coi nặng mọi ý kiến
Bạn không cần phải tin mọi lời người khác, nhất là khi họ nói về bạn. Hãy chỉ nhận lời khuyên từ những người bạn ngưỡng mộ và muốn đứng ở vị trí như họ. 
Không đặt câu hỏi "tại sao" trước khi bắt tay vào việc
Đã bao nhiêu lần bạn làm việc gì đó chỉ đơn giản bởi được yêu cầu làm thế? Người hạnh phúc hiểu mục đích sâu xa hơn trong những việc họ làm và kiên định với các mục tiêu. Từ đó, họ cũng dành trọn năng lượng vào việc đó, dễ dàng vượt qua các khó khăn và tận hưởng nhiều niềm vui hơn trong công việc, cuộc sống. 
Mất hy vọng
Khi gặp sóng gió, bạn có thể tập trung vào cơn bão đang vây quanh mình hoặc nhìn về ngày mai trời sáng lại. Cách thứ nhất sẽ khiến bạn cảm thấy mắc kẹt, đuối sức trong khi hướng thứ hai mang lại động lực để cố gắng, tiến lên. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.
Cần được mọi người yêu mến
Gặp ai cũng được họ quý mến nghe có vẻ hay nhưng thực tế, nó là bằng chứng cho thấy bạn luôn muốn làm hài lòng mọi người và quá tập trung vào việc người khác nghĩ gì. Để hạnh phúc thực sự, bạn phải chấp nhận chính mình trước và cũng cần hiểu rằng việc có người không thích bạn là bình thường. 
Không quan tâm tới sức khỏe của bản thân
Sức khỏe cơ thể và tâm trí không tách rời, vì thế nếu bạn muốn cảm thấy hạnh phúc thì cần chăm sóc bản thân tốt. Điều đó không có nghĩa là phải cố đạt các chuẩn như thân hình 6 múi, da láng căng... Thay vào đó, người hạnh phúc sẽ dành thời gian chăm sóc bản thân bằng cách ăn uống và tập luyện lành mạnh.
Quên những niềm vui mình có
Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để lập tức cảm thấy hạnh phúc hơn là quên những điều mình muốn và tập trung vào việc biết ơn những điều mình đang có. Đây là một bí mật cho cuộc sống vui vẻ đã được các nhà khoa học chứng mình.
Bỏ qua danh sách những việc mình muốn làm trong đời
Tạo danh sách những nơi mong đến, những điều muốn học, những thành tựu khát khao đạt được... sẽ giúp bạn hình dung được cuộc đời mình muốn ra sao và phải làm gì để đạt tới. Nhiều người cả đời vẫn hoang mang vì bản thân họ vốn không biết mình muốn gì. 
Vương Linh

Friday 20 April 2018

Viết về Nhân Điện


Anh Vương thân mến,
Tôi xin chia xẻ cùng anh những cảm xúc về những lời comments của một số ACE Nhân Điện đối với những lời phát biểu của chúng ta về Nhân Điện, nhất là chuyện dạy Nhân Điện. Chúng ta nói đúng sự thật về những gì Thầy Đáng dạy và đúng như những tài liệu Nhân Điện có ghi chép, ghi hình đầy đủ, cho nên chúng ta không cần phải thắc mắc về chuyện những người không đồng ý.

Lần đầu tiên năm 2007, lớp 20 Thầy Đáng mới cho Học Viên được mở Luân Xa 100%, điều mà chính tôi cũng không ngờ. Tôi nghĩ là nhiều lắm là Thầy Đáng chỉ cho vài ba người được quyền hạn nầy thôi. Nhưng có lẽ là Thầy Đáng không còn ở lại trần gian cho nên Thầy Đáng đã rộng tay như vậy, cho đến 1541 ACE Nhân Điện được mở Luân Xa 100%. Nhưng thực tế thì không phải người nào trong số nầy cũng đều thực hành được việc mở Luân xa 100%, vì việc nầy vô cùng hệ trọng, vô cùng khó khăn, và là một sứ mệnh thiêng liêng do Thượng Đế giao phó. Cho nên nếu mình mở được Luân Xa 100% cho một người nào đó để họ phục vụ Thượng Đế, giúp đỡ nhân loại , chữa trị ốm đau…, thì cũng đủ là phước báu lớn lắm rồi, chúng ta không dám cầu mong gì hơn nữa.

Còn người nào muốn cầu được nhiều hơn là quyền của họ, cái nầy Thầy Đáng dạy là “miễn phê bình”, hãy để cho Thầy và Thượng Đế phan xét họ, chúng ta không phán xét họ, mà chỉ là lo phan xét chính minh mà thôi, không phan xét ai khác cả, rang làm những công việc hang ngày mà Thầy và Thượng Đế giao cho mình, vậy là đủ rồi, không nên mong cầu gì hơn nữa. Khi minh thực sự có nhiệm vụ thì Thầy và Thượng Đế sẽ xếp đặt tất cả để chúng ta làm, không phải lo lắng gì cả, yên tâm yên chí làm công việc chánh hang ngày là hãy yêu thương, thiương minh, thương vợ, thương con, thương châu minh, rồi tới thương những người trong họ hang minh, anh chi em minh, cô bác minh, roi yêu thương bạn bè minh, người quen biết minh. Nội bao nhiêu công việc minh làm cả đời còn chưa hết thì minh còn cầu mong làm chuyện gì hơn nữa, ai mong cầu gì hơn thì cứ để họ làm, chúng ta không tranh giành gì với họ cả, ai muốn dạy Nhân Điện thì là quyền hạn tự do của họ, mình thi chỉ làm việc yêu thương và giúp đỡ những người quanh mình, vợ con mình là đủ mệt rồi.

Tóm lại, là anh cứ yên tâm, yên chí làm công việc hàng ngày của anh, nói những điều thành thật, còn ai đồng ý hay không đồng ý, cái đó hoàn toàn vô nghiã. Chỉ có tình thương mới có ý nghiã, chỉ có minh triết, giác ngộ mới có ý nghia. Chúng ta cố gắng yêu thương và cố gắng giác ngộ từng sự việc, từng ngày giờ trong cuộc sống là chúng ta thực hành Nhân Điện rồi chớ không phải học lớp cao mới là tài giỏi, dạy học mới là tài giỏi, chỉ có yêu thương mới là tài gỉoi, người nào biết yêu thươngngười đó mới tài giỏi, người nào biết khiêm nhường, người đó mới tài giỏi, người nào biết giác ngộ người đó mới tài giỏi, giác ngộ là biết rằng cái gì chúng ta có được đều do Thầy Đáng và Thượng Đế, chớ không có tài sức gì của mình cả, không có quyền năng của Thầy hay Thượng Đế thì mình không trị được binh cho ai cả, bịnh nhẹ cũng không, đừng nói tới bệnh nặng, trị cho một người cũng không được, nói gì là trị cho nhiều người.

Thân mến. Thái Tấn Truyền