Sunday, 7 December 2025

Tiễn biệt Anh Hồ Trình

Anh Trình ơi ! Anh Hồ Trình ơi !

Mới nhận tin anh : đã mất rồi !

Dẫu biết nhân gian … là cõi tạm.

Nhưng tiễn anh đi … vẫn ngậm ngùi !

 

“Nhân sinh thất thập cổ lai hi !”

Hết kiếp nhân sinh rồi , phải đi.

Tuổi anh tám bảy, rời nhân thế.

Là sống nhân gian đã thọ rồi !

 

Anh đã sống qua thời chiến loạn

Đã qua biến cố bảy mươi lăm (75)

Nhưng đã được vào nơi đất Úc.

Là đã Trời ban lộc, phước,  ân…

 

Mấy mươi năm sống : đời dân Úc.

Sống ở Melbourne : đất tự do.

Con cháu đủ đầy : hiền, hiếu,  thảo…

Bạn bè đông đảo, phước Trời cho.

 

Anh sống nhân gian : gần chín chục.

Đã đủ buồn vui : đủ cuộc đời.

 Hãy đi :  chẳng tiếc nơi trần thế.

Về chốn tâm linh : cõi đất Trời

 

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment