Như cả thế giới đều được tin, đêm qua, Mỹ đã bắt đầu oanh tác 3 vị trí hạt nhân của Iran bằng bom Tấn Bunker Buster Bomb 30,000 Lbs. GBU-57
Sáng nay, bộ trưởng QP Hegseth và chủ tịch của ủy ban Tham Mưu HK có
buổi họp báo để cung cấp một số chi tiết về cuộc tấn công đêm qua.
Cuộc tấn công được đặt tên là: Operation Midnight Hammer: chiến dịch Búa
Tạ Nửa Đêm.
A- Số lướng máy bay tham dự:
- 7 chiếc oanh tạc cơ tàng hình B-2
- hơn 125 chiến đấu cơ khác.
B- 3 Vị trí nguyên tử của Iran bị tấn công:
1- Fordo: căn cứ luyện kim nguyên tử lớn nhất ở sâu dưới mặt đất 100m.
Vị trí này đã bị thả
2- Natanz.
3- Isfahan.
C- Kế hoạch tấn công:
- Vài hôm trước, TT Trump đã tuyên bố: " sau cuộc tấn công của
Israel, tôi sẽ có quyết định trong vòng 2 tuần tới về chuyện sẽ làm gì."
Khi nói như vậy, ai cũng hiểu yêu cầu của Mỹ từ 10 năm trước đây là gì?:
- Iran phải hủy bỏ chương trình hạt nhân.
"Nếu không thì Mỹ sẽ có hành động nhưng hành động như thế nào thì
trong vòng 2 tuần nữa sẽ biết."
Sự thật chỉ vài ngày sau lúc tuyên bố, TT Trump đã có quyết định tấn
công mà không phải chờ hết 2 tuần lễ như đã nói.
Sau khi tuyên bố, HK đã dùng chiến thuật " dương đông kích
tây" để chuẩn bị mở một mặt trận tấn công giả tạo bàng cách:
- Dương Đông bằng cách ra lệnh một số oanh tạc cơ B-2 di chuyển qua Thái
Bình Dương đến căn cứ Mỹ ở Guam để chuẩn bị tấn công.
- Kích Tây bằng cách bí mật cho 7 chiếc B-2 cất cánh từ TB Missouri bay
thẳng tới Iran để tấn công.
Chuyến bay Kích Tây phải mất 18 hrs xuyên Đại Tây Dương và Địa Trung
Hải, cần tiếp xăng trên không và sẽ gặp gỡ phối hợp với các chiến đấu cơ tại 3
mục tiêu thả bom.
1- 5pm giờ miền Đông HK, trước khi B-2 bay vào không phận Iran, các tầu
ngầm của HK đã phóng gần 30 hỏa tiễn Tomahawk vào mục tiêu Isfahan nhằm mục
đích dọn sạch đường bay và hủy diệt các máy bay cùng hỏa tiễn đối không của
Iran nếu có trước khi B-2 bay vào.
2- 6:40pm ET hay là 2:10am sáng Iran, B-2 thả 2 quả bom tấn GBU-57 tại
mục tiêu Fordow.
25 phút sau, B-2 thả tiếp 14 quả GBU-57 tại 2 mục tiêu: Fordo và Natanz.
Hình chụp cho thấy mục tiêu Fordo ăn 6 trái bom.
Trong thời gian B-2 thả bom, không có một dấu hiệu phòng không hay hỏa
tiễn bắn trả lại của Iran từ lúc B-2 bay vào cũng như bay ra.
Điều đó cho biết là Iran không dò ra được bằng radar hay là họ có thấy
B-2 bay vào hay bay ra. Thật là bị cú đấm tá hỏa bất ngờ
3- Hơn 125 chiến đấu cơ khác đã tham dự và phóng đi hơn 75 hỏa tiễn có
hướng dẫn chính xác.
ba mục tiêu bị tấn công đã bị tàn phá và thiệt hại nghiêm trọng.
Tấm hình chụp trên không về mục tiêu Fordo cho thấy có 6 lỗ đen của bom
khi chui xuống: - 3 tại cửa vô hầm - 3 tại cửa ra hầm.
Đánh sập các cửa vào ra hầm là bít hết lối thoát của mọi thứ bên trong
mà không cần đánh sập hầm. Không ai có thể sống sót nếu không có dưỡng khí.
Tuy nhiên, kết quả cụ thể và chi tiết chắc chắn là sẽ có phóng ảnh nhưng
chưa được công bố hiện thời.
4- Kỷ lục trong lịch sử không quân và vũ khí:
- từ lần đầu năm 2001, đây là lần thứ 2, B-2 đã ra quân tham chiến mà
không bị tổn hại gì.
- lần đầu tiên, bom tấn GBU-57 được xử dụng.
5- Chiến thuật Cây Gậy và củ cà rốt.
Cuộc tấn công được thực hiện với chiến thuật " Cây gậy và củ cà
rốt"
Cây gậy:
- Nếu bomb không đưa đến hòa bình và mục đích của HK một cách nhanh
chóng, sẽ có những cuộc tấn công kế tiếp lớn hơn với sự chính xác, nhanh chóng
và kinh hơn.
- không có một quốc gia nào trên thế giới có thể làm giống như HK trong
đêm nay.
- Iran không được đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ
ở Trung Đông bởi nếu có thì HK sẽ tự vệ đáp trả mãnh liệt.
Củ cà rốt:
- hòa bình nhanh có nghĩa là phải dẹp bỏ các chuyện làm bom hạch nhân.
- HK không có ý định thay đổi hay xóa bỏ chế độ cách mạng Hồi giáo của
Iran.
- Trận bỏ bom chỉ nhắm vào căn cứ quân sự và nguyên tử chứ không nhắm
vào quân đội hay người dân Iran.
6- Kết quả mới nhất của Iran sau cuộc bị bỏ bom:
- Phát ngôn viên của bộ ngoại giao Iran tuyên bố: " một sự phản bội
về ngoại giao " và " một điều nguy hiểm không tiên đoán được"
- Sáng nay, 6/22/2025, Iran đã trả lời bằng 1 loạt hỏa tiên phóng thêm
vào Israel với số lượng khiêm nhường.
- nhóm khủng bố Houthie ở Yemen tuyên bố sẽ gia nhâp cuộc trả thù.
Tóm lại, phản ứng của Iran hiện chưa cho thấy một sự leo thang trả thù
khủng khiếp hay một tuyên bố gì dữ dội cụ thể " đêm nay, sẽ có một sự ngạc
nhiên mà cả thế giới sẽ nhớ trong hàng thế kỷ" như lời tuyên bố của đạo sĩ
Khamenei trước đây hay hứa hẹn hòa bình gì nhanh chóng.
Nhưng có thể sẽ có một cuộc thương thảo đề nghị của một tay thứ 3 để cho
Iran không bị mất mặt và làm nguội vấn đề.
Xin chờ xem
Nguyễn Ngọc Phúc
Chiến Dịch Tấn Công 3 Hầm Nguyên Tử Của Iran Tiết Lộ Từ Tình Báo
"Vịt Bầu".
Theo nguồn tin tình báo từ "Vịt Bầu", chiến dịch tấn công ba
hầm nguyên tử chiến lược của Iran được Mỹ triển khai bằng một kế hoạch tinh vi
với quy mô lớn, sử dụng cả chiến thuật nghi binh và tàng hình công nghệ cao.
Chiến dịch bắt đầu khi 9 chiếc oanh tạc cơ tàng hình B‑2 Spirit cất cánh
từ Whiteman Air Force Base (bang Missouri), căn cứ duy nhất của Mỹ hiện nay
chuyên vận hành B‑2.
Rạng sáng 2 chiếc B‑2 đầu tiên khởi hành trước, bay thật thấp theo hướng
Tây, qua gần đảo Hawaii, rồi tiếp nhiên liệu trên không để tới Andersen Air
Force Base (Guam).
Đây là đòn nghi binh, cố tình để Trung Quốc bắt tín hiệu radar. Mỹ biết
Trung Quốc sẽ báo cho Iran biết nên 2 chiếc B2 nầy chỉ làm nhiệm vụ chim mồi
nhử Radar, đánh lừa hệ thống giám sát của Iran do Bắc Kinh hỗ trợ.
7 chiếc B‑2 khác còn lại bay lên cao theo hướng Đông, kích hoạt chế độ
tàng hình, hướng thẳng đến lãnh thổ Iran.
Mỗi chiếc B‑2 đều được 2 tiêm kích F‑22 Raptor hộ tống ở hai bên, có
nhiệm vụ đánh chặn tên lửa phòng không, bảo vệ sát nách B-2. Tổng cộng 14 chiếc
F‑22 bảo vệ cho đội hình oanh tạc này.
Khi đội hình B‑2 còn cách Fordow khoảng 20 phút, Mỹ cho cất cánh hàng
chục tiêm kích F‑16 từ căn cứ không quân Al Udeid (Al Udeid Air Base), căn cứ
lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, đặt tại Qatar. Mỗi chiếc F‑16 được một chiếc F‑35
Lightning II hộ tống.
Tổng cộng có 100 chiến đấu cơ (F‑16 và F‑35) bay theo đội hình "một
kèm một" bay lượn nhằm phá hủy hệ thống phòng không Iran, tạo nhiễu loạn
tối đa, mở đường cho B‑2 thả bom chính xác. Phòng không Iran bắn loạn xạ lên
trời theo 100 chiếc chim mồi ...
Giờ quyết định gần tới, khoảng 5 phút trước khi B‑2 đến mục tiêu thì 30
quả tên lửa hành trình Tomahawk được bắn đi từ Hạm đội 5 (tại Bahrain) và Hạm
đội 6 (ở Địa Trung Hải), nhắm thẳng vào các trận địa phòng không và kho tên lửa
chiến thuật của Iran.
Ngay khi các loạt tên lửa này vừa ngưng, khi các đồng chí phòng không,
không quân Iran trốn chui xuống hầm thì 7 chiếc B‑2 đồng loạt thả bom trên các
căn cứ nguyên tử Iran.
5 chiếc B‑2 bay theo đội hình tam giác thả 10 quả bom xuyên boongke GBU‑57A/B
nhắm bom bay gốc chéo xuyên phá xuống hầm nguyên tử Fordow, nằm sâu dưới lòng
đất gần thành phố Qom.
2 chiếc B-2 còn lại bay nhắm vào hai mục tiêu khác là Trung tâm làm giàu
uranium Natanz và Cơ sở nghiên cứu hạt nhân Isfahan.
Sau khi thả bom, cả 7 chiếc B‑2 quay trở lại Whiteman AFB an toàn, kết
thúc một nhiệm vụ kéo dài hơn 30 giờ trên không.
Trong khi đó, 2 chiếc B‑2 đánh lừa radar Trung Quốc cũng trở lại từ
Guam, sau khi hoàn thành vai trò "chim mồi".
Các phi công ở đảo Guam được nghỉ ngơi tại đảo 30 giờ, một số đã tranh
thủ tắm biển, phơi nắng và thưởng thức bào ngư tươi tại Guam, như một dấu chấm
nhẹ nhàng sau một trận đánh siêu chính xác và căng thẳng.
THUY TRANG NGuyen
SỰ THẬT LẠI ĐƯỢC NGƯỜI MỸ BẬT MÍ
CNN dẫn lời một quan chức giấu tên tại Washington tiết lộ: Mỹ đã không
chỉ sử dụng 6 quả bom MOB như công bố ban đầu, mà sử dụng đến 12 quả bom MOP
(GBU‑57A/B) thả vào cơ sở làm giàu uranium Fordow, tức mỗi chiếc B‑2 mang 2
quả. Hơn thế nữa, một chiếc B‑2 khác tiếp tục thả 2 quả MOP xuống Natanz. Không
chỉ vậy, 30 tên lửa hành trình Tomahawk cũng được phóng từ tàu ngầm USS Georgia
tấn công Natanz và Isfahan để đảm bảo cú kết đồng bộ huỷ diệt.
Đỉnh cao chiến lược: trong khi công chúng chỉ biết tới 6 chiếc B‑2 từ
Guam, thì 1 chiếc B‑2 khác lặng lẽ vút bay qua Thái Bình Dương, không ai hay
biết, thả bom xuống phía đông Iran, một màn "bình yên trước sóng gió"
trong chiến tranh tâm lý siêu cấp.
CÚ ĐÒN KHI DÂN CHỈ NGHĨ CÓ 6 B-2
• Mỹ làm chủ nghệ thuật tàng hình chiến tranh hiện đại
Không chỉ là tấn công bằng sức mạnh, đây là chiến dịch ngụy tạo: khiến
công chúng theo dõi loạn nhịp tưởng chỉ có 6 chiếc B‑2, thực tế là gần 7 chiếc
cùng tham chiến. Đây là sự kết hợp giữa bom xuyên boongke, uav cảm tử Iran, tàu
ngầm Tomahawk, tạo nên màn "đánh tráo cảm giác chiến tranh" cực kỳ
tinh vi.
• Nhắm thẳng vào bộ xương hạt nhân không chỉ là tín hiệu răn đe.
Fordow, Natanz, Isfahan là trục xương sống làm giàu uranium của Iran.
MOP là vũ khí "duy nhất trong kho" có thể xuyên qua 60m bê tông và
hàng trăm mét lòng đất. Kết hợp cùng tên lửa Tomahawk phóng chính xác từ biển,
Mỹ đã biến chiến trường thông thường thành cuộc tấn công hạt nhân ngầm, nhưng
hoàn toàn hợp pháp theo luật quốc tế nếu là tự vệ.
• Israel hồi thương – Mỹ làm "cấm địa minh bạch"
Israel tạm ngưng không kích để đánh giá thiệt hại đòn này của Mỹ giúp
"giảm nhiệt" cho đồng minh, đồng thời mang lại cơ hội đàm phán có
trọng lượng cho Tehran. Nếu Iran trả đũa, trận đánh tiếp theo có thể diễn ra
ngay trên vịnh Ba Tư hoặc eo biển Hormuz, với sự gia nhập của hải quân Mỹ, cụ
thể là tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Nimitz.
Không gọi đây là "phép thử" nữa đây là đòn tấn công chiến lược
toàn phần. Mỹ không còn "đánh dấu" Iran trên bản đồ mà là đã xóa
trắng điểm hạt nhân chính. Khi Mỹ có thể lặng lẽ điều 7 chiếc B‑2 và thả gần 14
quả MOP ở những nơi "không quảng cáo", thì bất kỳ luận điệu ngăn cản
nào trên bàn cờ quốc tế cũng trở nên vô nghĩa.
Trong lúc đó, Iran đang phải cân não: nếu trả đũa quá mạnh, họ sẽ hứng
chịu một trận chiến tranh tổng lực ở biển; nếu im lặng, họ mất hết khả năng mặc
cả và dọa dẫm.
Đây không còn là lúc để nói về B-2, Tomahawk, mà là nói về nước Mỹ quyền
lực hiện hữu đủ năng lực để khiến ngay cả chòm sao B‑2 cũng phải xuất hiện
"ảo diệu" để đánh lạc hướng, khiến kẻ thù không biết mình đang bị
thọc sườn từ đâu.
TÓM LẠI:
Cuộc tấn công này không chỉ là một chiến dịch quân sự, nó là tuyên ngôn
dằn mặt cả thế giới: Mỹ có thể chọn im lặng, nhưng khi họ nói, quyền lực không
bóng bẩy mà thấm thía từng tấc đất. Iran giờ chỉ còn hai lựa chọn rõ ràng: hòa
bình trong im lặng hoặc thảm họa trên đại dương và miền biển chiến sự.
Nguồn tham khảo chính:
• CNN trích lời quan chức Mỹ: 6 B‑2 mang 12 quả MOP đến Fordow, thêm 2
quả tại Natanz 
• Wikipedia & Reuters: xác nhận 6 B‑2 thả 12 quả, 2 quả thêm ở
Natanz và 30 Tomahawk từ USS Georgia
• APNews & Reuters: Israel tạm dừng không kích sau đòn Mỹ đánh giá
tình hình
*** Tran NamAnh tổng
hợp và bình luận theo quan điểm cá nhân.
No comments:
Post a Comment