Thủ tướng Anh: BBC nên chấn chỉnh sau bê bối với ông Trump
Thủ tướng Anh: BBC nên chấn chỉnh sau bê bối với ông Trump
1 day ago · Thủ tướng Starmer cho rằng BBC cần chấn chỉnh, sửa sai sau bê bối cắt ghép phát biểu của ông Trump và bị ông dọa kiện đòi 1 tỷ USD.
Thủ tướng Starmer cho rằng BBC cần chấn chỉnh, sửa sai sau bê bối cắt ghép phát biểu của ông Trump và bị ông dọa kiện đòi 1 tỷ USD.
Thủ tướng Anh Keir
Starmer ngày 12/11 phát biểu trước quốc hội rằng ông ủng hộ một "BBC mạnh mẽ và độc lập", nhưng cũng cho rằng nhà đài này nên duy trì các tiêu chuẩn cao nhất để chịu trách nhiệm, nhanh chóng sửa sai.
"Khi có sai sót, họ cần chấn chỉnh lại mọi thứ", ông Starmer nói khi được hỏi về việc liệu ông có kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ đe dọa pháp lý với BBC hay không.
BBC bị cáo buộc đã cắt ghép video phát biểu của ông Trump vào ngày bạo loạn Đồi Capitol, tạo ấn tượng Tổng thống Mỹ khích lệ người biểu tình rằng ông sẽ cùng họ "chiến đấu hết mình". Tuy nhiên, trong thực tế, ông Trump nói rằng "chúng ta sẽ tiến về Đồi Capitol và cổ vũ cho các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ dũng cảm của chúng ta".
Tổng giám đốc BBC Tim Davie và CEO bộ phận tin tức Deborah Turness đã từ chức vì bê bối này. Chủ tịch BBC Samir Shah
sau đó cũng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đài này nên khách quan hơn.
Phó tổng biên tập Gordon Rayner của Telegraph phân tích đoạn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị BBC cắt ghép. Video: Telegraph
Nhóm luật sư của Tổng thống Trump trước đó gửi thư tới BBC, cho nhà đài này thời hạn tới ngày 14/11 để gỡ toàn bộ nội dung có chứa đoạn video ông phát biểu vào ngày bạo loạn Đồi Capitol 6/1/2021 đã bị cắt ghép. BBC phải xin lỗi và "bồi thường thỏa đáng" cho Tổng thống về những tổn hại họ gây ra cho ông. Các luật sư của ông Trump cũng đe dọa BBC phải đối mặt với vụ kiện cùng mức bồi thường không dưới 1 tỷ USD.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hồi đầu tuần, Tổng thống Mỹ nói ông "phải kiện BBC". Ông bình luận rằng nhà đài này đã lừa dối công chúng và bản thân họ cũng thừa nhận lỗi đó.
BBC phản hồi rằng họ sẽ xem xét bức thư từ đội ngũ pháp lý của ông Trump.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cho biết Tổng thống rất quan ngại về việc bài phát biểu của ông bị cắt ghép có chủ đích và không trung thực, nhưng nói thêm rằng ông có mối quan hệ tốt đẹp với Thủ tướng Anh.
Ngọc Ánh (Theo AFP)
ĐÀI BBC LỘ NGUYÊN HÌNH LÀ MỘT ĐÀI DỐI TRÁ KHÔNG KHÁC GÌ PHE TRUYỀN THÔNG CÁNH TẢ
Nếu ai tin vào giới truyền thông dòng chính MSM như CNN, ABC, CBS, NBC... và các đài truyền thông Việt ngữ như BBC, VOA, RFA, RFI và những đài của người Việt ở Bolsa California... thì nên kiểm chứng vì phần đông vì đồng tiền và tư tưởng thiên tả XHCN nên bán rẻ lương tâm. Xin mời đọc bài viết sau:
Vết dơ không bao giờ rửa sạch!
Sự lừa dối của BBC về Trump là một vết nhơ đối với toàn thể nước Anh — và đó chỉ là một phần trong sự thiên vị của họ.
(Bài viết của Brendan O'Neill, ngày
10/11/2025, trên NYP)
Nếu bạn đến vì Donald J. Trump, tốt nhất là đừng bỏ lỡ. Đó là bài học mà BBC vừa học được một cách khó khăn.
The Beeb đã nhắm vào Trump, bôi nhọ ông bằng những lời dối trá tàn độc.
Họ đã sử dụng chương trình thời sự hàng đầu của mình để bôi nhọ ông là một con "quái vật phát xít" đã kích động bạo lực tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021.
Và hậu quả của những lời phỉ báng trắng trợn này không phải là sự sụp đổ của Trump, mà là sự sụp đổ của BBC.
Tờ BBC nghĩ rằng họ có thể kéo nhà lãnh đạo của thế giới tự do xuống dốc — nhưng cuối cùng lại tự hủy hoại danh tiếng của mình, tự chôn vùi mình trong những lời lẽ nhảm nhí về nỗi sợ Trump. Đây chắc chắn là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà đài truyền hình công của Anh từng phải đối mặt.
Hôm Chủ nhật, Tổng Giám đốc Tim Davie và Giám đốc Điều hành Tin tức Deborah Turness đều từ chức, khiến Beeb rơi vào hỗn loạn. Họ từ chức chỉ vài ngày sau khi một hồ sơ dài 19 trang gây chấn động do một cựu thành viên ủy ban tiêu chuẩn của BBC chấp bút bị rò rỉ cho một tờ báo Anh.
Kết quả chẩn đoán thật cay đắng: Beeb, theo phát hiện của họ, đã trở nên thiên vị một cách đáng xấu hổ, liên tục để những định kiến thời cuộc cản trở việc nói lên sự thật. Bản ghi nhớ đã nêu bật trường hợp của "Panorama", chương trình thời sự lâu năm của BBC.
Vào tháng 11/2024, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, chương trình đã phát sóng một đoạn clip gây sốc về Trump vào ngày 6/1/2021,
trong đó ông nói: "Chúng ta sẽ đi bộ xuống Điện Capitol và tôi sẽ ở đó cùng các bạn và chúng ta sẽ chiến đấu. Chúng ta sẽ chiến đấu hết mình."
Chỉ có một vấn đề: Trump chưa bao giờ nói điều đó. BBC đã nói dối.
Nó đã ghép hai phát biểu hoàn toàn khác nhau, được đưa ra cách nhau 54 phút, để tạo cảm giác như ông ta đang kích động đám đông vào một cuộc bạo lực điên cuồng. Điều Trump thực sự nói là: "Mọi người nên diễu hành một cách 'hòa bình' và 'yêu nước' đến Điện Capitol và 'lên tiếng'". Bằng cách xóa bình luận "một cách hòa bình" của mình và thay thế bằng một bình luận mà ông ta đưa ra gần một giờ sau đó về việc "chiến đấu hết mình" chống tham nhũng, BBC đã mô tả ông ta như một kẻ xúi giục hỗn loạn ma quỷ.
Không thể không cường điệu hóa mức độ nghiêm trọng của việc này. BBC đã chỉnh sửa cảnh quay. Họ bóp méo sự thật để phục vụ mục đích ý thức hệ. Đây là mức độ thao túng của tờ Pravda.
Trụ sở BBC tại London vinh danh George Orwell bằng một bức tượng đặt bên ngoài tòa nhà. Vậy mà Beeb hiện đại dường như lại cố tình bắt chước Big Brother, tác phẩm hư cấu quái dị nhất của Orwell, cũng bóp méo hiện thực vì mục đích chính trị.
Vụ bê bối này làm xấu hổ cả nước Anh. BBC được chính phủ tài trợ - thực tế, người Anh chúng tôi bị pháp luật buộc phải trả tiền cho nó bằng cách đóng góp 175 bảng Anh mỗi năm cho giấy phép truyền hình, nếu không sẽ bị bắt. Mặc dù BBC độc lập về mặt biên tập, chính phủ vẫn bổ nhiệm các lãnh đạo và điều chỉnh Hiến chương BBC - bản hiến pháp nêu rõ "sứ mệnh công cộng" của đài truyền hình.
Vì vậy, cuộc tấn công hèn hạ và khó chịu này nhắm vào Trump chẳng khác gì một sự cố ngoại giao, liên lụy đến chính phủ cũng như các nhà báo của Anh. Trump hiện đang đe dọa BBC bằng một vụ kiện trị giá 1 tỷ đô la nếu hãng này không "rút lại toàn bộ và công bằng" những lời dối trá mà họ đã phát sóng.
Những gì BBC đã làm không gì khác hơn là can thiệp vào bầu cử - sự vu khống thô tục đối với một ứng cử viên tổng thống ngay trước thềm bầu cử. Và...? Hội chứng Rối loạn Trump không phải là điều duy nhất khiến BBC gặp rắc rối.
Bản ghi nhớ nội bộ cũng phát hiện ra rằng BBC đã thất bại thảm hại trong vấn đề chuyển giới, khi tham gia vào "kiểm duyệt hiệu quả" đối với những phụ nữ chỉ trích giới tính, những người không chấp nhận rằng đàn ông có thể trở thành phụ nữ. "Chủ đề LGBT" đã bị "một nhóm nhỏ nắm giữ", báo cáo cho biết, những người liên tục đưa chủ nghĩa cực đoan chuyển giới lên sóng phát thanh mà không quan tâm đến "sự cân bằng hay tính khách
quan".
Tệ hơn nữa, báo cáo còn đánh giá việc BBC đưa tin về cuộc xung đột ở Gaza là cực kỳ phiến diện, liên tục "giảm thiểu" nỗi đau khổ của người Israel. Bị cuốn theo "mong muốn luôn tin vào điều tồi tệ nhất về Israel", BBC đã "vội vàng phát sóng" những cáo buộc của Hamas chống lại nhà nước Do Thái mà không có sự kiểm chứng đầy đủ. Thông tin sai lệch mang tính bài Israel
nghiêm trọng đến mức BBC buộc phải đính chính hai bài viết về Gaza mỗi tuần kể từ ngày 7/10/2023.
Về cơ bản, đài truyền hình này đã trở thành công cụ tuyên truyền bệnh hoạn của Hamas, kích động chủ nghĩa bài Do Thái ở Anh và trên toàn thế giới.
BBC thích tự nhận mình là một ốc đảo "sự thật" giữa biển thông tin sai lệch kỹ thuật số đang cuộn trào. Nhưng giờ đây, chúng ta biết rằng đó là một nguồn tin dối trá, phát tán những thông tin sai sự thật về Trump, những điều vô nghĩa phi khoa học về người chuyển giới và những lời dối trá nguy hiểm về Israel.
Đây chính là điều xảy ra khi các thể chế bị tha hóa bởi sự thức tỉnh. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp thời thơ ấu với BBC. Từ chương trình "Top of the
Pops" đến những bộ phim tài liệu tuyệt vời của David Attenborough, BBC từng là một nguồn giải trí và thông tin tuyệt vời.
Nhưng nó đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ, đối lập với chính trị đúng đắn — và hy sinh sự trung lập nổi tiếng thế giới của mình để đổi lấy "ý thức hệ".
Bình luận:
Nếu trên đời này, có thứ gì đó quá đê tiện đến mức bạn không thèm phải nổi giận thêm, thì đó chính là BBC ngày hôm nay.
Giống như tác giả, tôi cũng đã từng, trong một thời gian dài, tin tưởng và yêu thích đài này khi mới bắt đầu biết nghe tin tức. Nhưng thay vì phẩn nộ, tôi cảm thấy tự hổ thẹn với chính mình vì đã từng tin vào sự xảo trá bền bỉ đó của họ.
Khi "niềm tin" không còn thì, BBC nói riêng và Kền Kền nói chung, là không thể tồn tại. Nó là "không thể thay đổi", tất cả phải được ném vào sọt rác để trả lại sự trong lành cho môi trường báo chí.
Bao Nguyen
No comments:
Post a Comment