Sự thật kinh hoàng về đội quân chim én trong Đại Lễ Đường. Thủ đoạn nghe lén động trời của Bắc Kinh khiến Mỹ khiếp đảm. Cả thế giới từng đinh ninh rằng mặt trận tình báo nguy hiểm nhất nằm ở không gian mạng. Phái đoàn Mỹ trong chuyến công du đến Bắc Kinh đã làm mọi cách để bảo vệ dữ liệu, thậm chí vứt bỏ thẳng tay các thiết bị liên lạc trước khi lên máy bay không lực 1 về nước. Nhưng rồi, một sự thật vỡ òa vừa được hé lộ ngay sau chuyến đi, dáng một đòn choáng váng vào mọi nỗ lực an ninh nghiêm ngặt nhất của nước Mỹ.
Mối đe dọa rùng rợn nhất không nằm ở mã độc hay trạm sạc điện thoại mà đi lại nhẹ nhàng ngay sát nách các chính trị gia. Đó chính là đội ngũ phục vụ chim én mang trên mình một bí mật động trời được giấu kín ngay bên trong vòng một bất thường của họ. Bí mật rợn người giấu trong vòng một bên to bên nhỏ. Đại Lễ Đường nhân dân tại Bắc Kinh nổi tiếng với phòng yến tiệc, party hall xa hoa, nơi tổ chức các quốc yến với sức chứa lên tới 5000 thực khách cùng lúc. Bức màn nhung lộng lẫy và những cái bắt tay ngoại giao nồng ấm tại đây hóa ra lại là sân khấu hoàn hảo cho một mẻ lưới tình báo thủ công nhưng tàn độc nhất. Sự thật vừa được bóc trần chỉ ra rằng trong phòng tiệc khổng lồ này, mỗi nữ nhân viên phục vụ đều được đào tạo để trở thành một con chim én, vô cùng khéo léo trong từng cử động, mắt tinh anh và tai cực kỳ thính nhạy.
Dưới vỏ bọc của những người bồi bàn mẫn cán, họ thực chất là những cỗ máy săn tin tức đáng sợ. Điểm gây sốc đến mức khó tin nhất của đội quân chim én này chính là nơi giấu vũ khí. Nếu nhìn thật kỹ, người ta sẽ phát hiện ra một đặc điểm dị thường đến gai người trên cơ thể họ. Vòng ngực của các cô gái này có một bên lớn và một bên nhỏ. Phần cộm lên bất thường đó hoàn toàn không phải là khiếm khuyết cơ thể mà dường như chính là nơi chứa các thiết bị nghe lén tối tân được ngụy trang vô cùng tinh vi. Hãy tưởng tượng sự nguy hiểm của thủ đoạn này.
Kịch bản được dàn dựng để tước đoạt hoàn toàn sự đề phòng của các vị khách quyền lực. Mỗi khi một chim én mỉm cười cúi người phục vụ trà hay rót nước, khoảng cách giữa bầu ngực chứa máy nghe lén của cô ta và phái đoàn Mỹ được thu hẹp đến mức tối đa. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đó, thiết bị đã dễ dàng nghe trộm toàn bộ các cuộc thì thầm, bàn bạc mật thiết của những nhân vật đứng đầu nước Mỹ. Phát hiện này thực sự làm vỡ òa mọi toan tính an ninh của Mỹ, bởi phái đoàn của Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo tập đoàn đã mang theo một nỗi ám ảnh kinh hoàng về giám sát kỹ thuật số khi tới Trung Quốc.
Họ đã áp dụng các biện pháp bảo vệ khắt khe đến mức cực đoan. Tuyệt đối không mang theo điện thoại thông minh hay laptop cá nhân vì sợ bị tình báo mạng Trung Quốc theo dõi. Thay vào đó, họ chỉ sử dụng điện thoại mượn hoặc thiết bị dùng một lần. Bị cấm sử dụng các trạm sạc công cộng hay dây cáp USB lạ vì lo sợ bị hút trộm dữ liệu. Đỉnh điểm của cơn ác mộng an ninh này là cảnh tượng diễn ra ngay trước giờ cất cánh rời khỏi Trung Quốc. Nhiều nhân viên trong phái đoàn Mỹ đã phải thẳng tay ném bỏ, phi tang toàn bộ số điện thoại dùng một lần và vứt luôn cả thẻ tên của mình trước khi bước lên chuyên cơ không lực một. Họ sợ hãi mọi thứ thuộc về thiết bị điện tử, nhưng lại không thể ngờ rằng bức tường lửa an ninh kiên cố nhất của mình lại bị chọc thủng một cách dễ dàng bởi những bầu ngực cộm lên bất thường của các cô hầu bàn. "Chúng ta cũng theo dõi họ dữ dội lắm." Sự thật chấn động về đội ngũ bồi bàn gián điệp chim én cũng lột tả bản chất trần trụi và khốc liệt trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung.
Đằng sau những nụ cười xã giao và tiệc tùng linh đình, không ai thực sự trong sạch trên bàn cờ tình báo này. Ngay trên chuyến bay rời khỏi Bắc Kinh, khi bị báo giới chất vấn về các vụ tấn công mạng của Trung Quốc, bản thân cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một lời thú nhận vô cùng thẳng thắn và gai góc. "Tôi có nói về những cuộc tấn công mà chúng ta đã làm ở Trung Quốc. Những gì họ làm, chúng ta cũng làm." Ông ném một quả bom sự thật vào mặt dư luận khi tuyên bố rõng rạc. "Chúng ta cũng theo dõi họ dữ dội lắm."
Đồng thời ngầm răn mặt Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Mỹ sở hữu những năng lực tình báo mà Bắc Kinh có khi còn chưa biết tới. Giữa Đại Lễ Đường xa hoa, mỗi tiếng cụng ly, mỗi tách trà nóng hổi đều có thể trở thành vũ khí tình báo. Phát hiện vỡ òa về đội quân chim én vừa qua không chỉ vạch trần một thủ đoạn gián điệp táo tợn mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo lạnh gáy cho giới chức Mỹ. Trong cuộc chiến này, mọi thứ đều có thể bị lợi dụng để đánh cắp bí mật quốc gia, kể cả sự phục vụ tận tụy và mỹ miều nhất.
No comments:
Post a Comment