ÔNG TRUMP HÉ LỘ "VŨ KHÍ BÍ MẬT" VỤ BẮT ÔNG MADURO
Ông
Trump lại vừa tung một câu nói đủ làm cả hội trường ở Davos lặng đi:
"Có
những loại vũ khí mà tôi thậm chí không thể nhắc tên."
Ông
đã nói vậy, khi đề cập đến chiến dịch đột kích Venezuela đầu tháng 1.
Thông
điệp của ông rất ngắn gọn, nhưng nó đủ nặng, ám chỉ:
Mỹ
đang sở hữu thứ mà thế giới chưa sẵn sàng đối mặt.
Theo
lời ông Trump, trong chiến dịch đó, lực lượng Venezuela không bắn được một phát
đạn ra hồn.
Họ
ngắm bắn.
Rồi
họ bóp cò.
Và
rồi... không có gì xảy ra.
Ông
Trump kể:
"Tên
lửa phòng không vừa rời bệ được vài mét thì rơi thẳng xuống đất, Họ hoàn toàn
bị rối loạn."
Ông
không nêu tên vũ khí.
Ông
cũng không mô tả kỹ thuật.
Mà
ông chỉ nhấn mạnh một điều: đối phương bị tê liệt ngay từ giây đầu tiên.
Sau
chiến dịch đó, mạng xã hội và truyền thông đã tràn ngập đồn đoán rằng:
-
Vũ khí năng lượng định hướng
-
Sóng âm
-
Tác chiến điện tử
-
Xung điện từ "đốt cháy" hệ thống phòng thủ..vv
Nhưng,
Nhà Trắng không xác nhận.
Ông
Trump cũng không phủ nhận.
Và
khi trả lời tờ News Nation, ông chỉ nói:
"Chúng
tôi có những vũ khí rất đáng kinh ngạc. Và tốt hơn hết là đừng nói về
chúng."
Một
nhân chứng được tờ Fox News dẫn lời nói rằng lực lượng bảo vệ Venezuela đã
không thể đứng vững, có cảm giác "đầu bị ép từ bên trong".
Còn
phía Venezuela thì cáo buộc chiến dịch khiến nhiều người thi/ệtm/ạng, gọi đây
là hành động xâmlược.
Trong
khi đó, các chuyên gia thì đã chia làm hai phe:
-
Phe thứ nhất cho rằng Mỹ có thể đã dùng vũ khí phi sát thương, như sóng âm hoặc
tác chiến điện tử, nhằm vô hiệu hóa đối phương trong thời gian ngắn.
-
Còn phe còn lại nói thẳng: chẳng có gì mới, chỉ là công nghệ cũ được dùng đúng
lúc, đúng cách, đúng mục tiêu.
Nhưng
ngay cả những người hoài nghi nhất cũng thừa nhận một điều rằng:
hiệu
ứng bất ngờ đã đạt mức tuyệt đối.
Vậy,
Điều ông Trump thực sự muốn nói là gì?
Ông
Trump không cần thế giới biết đó là vũ khí gì.
Mà
ông chỉ cần thế giới hiểu một thông điệp rằng:
-
Mỹ có những đòn đánh không cần khai hỏa,
-
Nó có thể kết thúc trận chiến trước khi nó bắt đầu,
-
và được giữ kín như một bí mật quốc gia.
Đó
không phải là lời đe dọa trực tiếp.
Nó
không cần phô trương.
Mà
chỉ là một câu nói ở Davos...
nhưng
nó đủ để các đối thủ phải tính lại mọi kịch bản.
Mời
Quý vị cùng bình luận ý kiến của mình bên dưới!
____
@mrluaan
Nguồn
tham khảo: Fox News, Sputnik
No comments:
Post a Comment