Monday 6 August 2018

Nhân Lễ Giỗ Thầy Đáng năm 2018


Nhân Lễ Giỗ Thầy Đáng năm 2018

Hôm nay là ngày Giỗ Thầy Đáng lần thứ 11, ngày 12/8/2018, 11 năm đã qua kể từ ngày Thầy Đáng mất, nhiều chuyện đã đổi thay, nhiều điều đã thay đổi, Nhân Điện cũng đã đổi thay quá nhiều, cái còn thì rất ít, cái mất thì rất nhiều, còn có cái gì để nói sau 11 năm Thầy Đáng mất ?!

Trước nhứt,  hãy nói về cái Chết của Thầy Đáng, dĩ nhiên đầy là điều rất buồn, rất tiếc, rất thương… của toàn ngành Nhân Điện, nhưng vấn đề là có người bỏ cuộc, có người không còn niềm tin, có người cho rằng Thầy Đáng còn đau bịnh, còn chết thì sao mình có thể học Nhân Điện, học để làm gì ? Câu hỏi nầy cũng có phần phải, nhưng mà chúng ta cần biết là Thầy Đáng có một thân xác phàm trần như bao con người khác , cho nên Thầy Đáng cũng phải chịu cái qui luật sinh tử của Trời Đất, không tránh khỏi, người Bác Sĩ có thể trị bịnh, cứu người nhưng Bác Sĩ cũng bịnh hoạn ốm đau, cũng sinh tử như bao nhiêu người khác, thì Thầy Đáng cũng vậy thôi, ngay cả ông Phtậ, ông Chúa cũng trong qui luật sinh tử nầy, không ai tránh khỏi.

Thầy Đáng có thể trị bịnh, có thể cứu người nhưng Thầy Đáng, cái thân xác phàm trần của Thầy Đáng thì cũng bịnh, cũng đau, cũng chết như bao thân xác con người khác, không có chuyện trường sinh bất tử nào cho con người phàm trần. Chúng ta có học Nhân Điện, có khả năng trị bịnh, cứu người, cứu mình, nhưng chúng ta cũng đau bịnh, cũng sẽ chết như bao nhiêu người khác, không có ngoại lệ. Cái chúng ta được khi học Nhân Điện là khả năng trị bịnh, nhưng không phải là chúng ta trị được tất cả mọi thứ bịnh, cứu người nhưng không phải là cứu được tất cả mọi người, mà chỉ là trị được một vài thứ bịnh nào đó, cứu một số người nào đó, vào lúc nào đó, ở nơi nào đó, vậy thôi. Điều nầy thì có thể chứng thực chứng minh, bản thân tôi là một chứng thực, chứng minh , cho nên tôi vẫn tin tưởng Thầy Đáng và tin tưởng Nhân Điện, tin tưởng một số khả năng, một số điều ứng dụng của Nhân Điện.

Thầy Đáng nói trị bịnh chỉ là 1% hay 1/phần ngàn mục đích Nhân Điện, cho nên chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều về việc trị bịnh của ngành Nhân Điện. Cái chính yếu của Nhân Điện là học hỏi về các năng lực tâm linh, siêu hình, huyền bí. Bởi vì lànhững năng lực tâm linh vô hình và huyền bí cho nên nó thực sự là một môn học vô cùng khó khăn, chớ không hề dễ dàng như một số người lầm tưởng, và cũng vì nó vô cùng khó khăn cho nên người học thì đông,  mà người thanh tựu thì rất ít, thì quá ít… kết quả là nhiều người không tin, nhiều người đả phá, nhiều người đi vào con đường tà đạo, sai lầm, nhiều người trở  thàh mê tín, dị đoan, dối minh, gạt người !

Tâm linh là nói về linh hồn con người và linh hồn Thần Thánh, có người không tin vào linh hồn, có người không tin có Thần Thánh vô hình, kể cả những người có tín ngưỡng , đạo giáo, những người vô thần thì dĩ nhiên là không tin, ngay cả những người mê tín, dị đoan họ cũng không tin chuyện linh hồn của Nhân Điện, chuyện Thần Linh của Nhân Điện, mà họ chỉ tin những thứ thần thánh của riêng họ. Nhưng một số Học Viên Nhân Điện có cơ duyên chứng nghiệm những tâm linh Thần Thánh thì sẽ tin tưởng điều nầy, sự tin tưởng dĩ nhiên rất khó biện giải và rất khó chứng minh, bởi vì Thần Thánh không cần biện giải và Thần Thánh thì không cần chứng minh, Thần Thánh chỉ thể hiện mà không cần chứng minh gì cả. Thần Thánh hiện diện mọi lúc mọi nơi , nhưng mà tin hay không tin thì tùy thuộc quyền tự do tâm linh của mỗi con người, tùy thuộc vào hoạ phước của mỗi con người.

Cái quan trọng nhất của Nhân Điện có lẽ là việc học các Luân xa, nhưng Luân xa cũng chỉ là một phương tiện dùng để truyền đạt Nhân Điện mà thôi, cho nên Luân xa của Nhân Điện thực chất không phải là Luân Xa của ngành YOGA Ấn Độ như nhiều người lầm tưởng, Thầy Đáng nhiều lần xác nhận 100% điều nầy. Ở những  cấp lớp căn bản thì Học Viên được dạy về Luân xa, nhưng ở cấp cao thì Học Viên không còn học về Luân xa nữa, ở lớp 6, Học Viên được học về Kim Tự Tháp 3 mặt để thu điện, truyền điện, chữa trị bịnh, nhưng Kim Tự Tháp cũng chỉ là một phương tiện khác của Nhân Điện để nhận điện, truyền điện trị bịnh, một phương tiện Nhân Điện luyện tập để tiếp xúc những năng lực tâm linh cho những mục đích nhân đạo, cứu người, giúp người… Ngay cà những lớp cao hơn dùng Mô Hình Antenna nhỏ, Mô Hình Antenna lớn, tất cả cũng chỉ là những phương tiện Nhân điện để học tập tâm linh, với mục đích khoa học là tạo ra dòng điện Vũ trụ , cho những lợi ích thông thường của con người như xử dụng TIVI, Tủ lạnh,  bóng đèn,…,  rất tiếc là những ứng dụng khoa học của những Mô Hình Antenna klớn nhỏ đều chưa đạt được sự thành công thì Thầy đáng đã mất.

 Thầy Đáng để lại cho Nhân Điện một hình ảnh Tượng Đài Chiến Sĩ Vô danh và Đền Thờ Tổ Tiên Nhân Loại, Một số Học Viên Nhân Điện có một số thắc mắc về hai hình tượng nầy, xin trả lời là : bất cứ ai cũng có thể thực hiện hai hình tượng nầy, cá nhân hay tập thể đều được, đây không phải là độc quyền của bất cứ ai, bất cứ một tổ chức, tập thể nào. Vấn đề là chúng ta cần hiểu rõ ý nghiã cũng như mục đích, công dụng, lợi ích của hai hình tượng nầy. Tượng Đài Chiến sĩ vô danh là để vinh danh và tưởng niệm những người đã mất, nhưng khi sống họ đã làm những việc nhằm mưu cầu những lợi ích chung của nhân loại, con người,  thí dụ như là : hoà bịnh, thịnh vụng, ấm no, hạnh phúc, yêu thương….

Chiến sĩ không có nghiã hẹp là những người trong quân đội, những người cầm súng chiến đấu, nhưng mà cũng có khi là những người cầm súng chiến đấu ở sa trường, phơi thây chiến đị,  họ vẫn không phải là chiến sĩ. Chiến sĩ hay không là phải coi họ chiến đấu cho cái gì, thí dụ những chiến binh Trung cộng đã chết trong cuộc chiến xâm lăng Việt nam năm 1979, họ không phải là những chiến sĩ mà họ chỉ là những kẻ xâm lăng. Trái lại một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm ngày đêm tìm kiếm những thứ thuốc men cứu mạng con người, thì họ cũng là những nhà chiến sĩ. Gần gũi nhất là những anh chị em Nhân Điện ngày đêm mang tâm nguyện, công việc truyền bá tình thương nhân lại, hạnh phúc con người, thì chính anh chị em cũng là những chiến sĩ vô danh.

Bàn Thờ Tổ Tiên Nhân loại là một biểu tượng tâm linh, chúng ta là những người tin có những linh hồn, linh hồn ông bà, cha mẹ tổ tiên, nhưng đây là Tổ Tiên Nhân loại, nó cho ta cái nhìn rộng rải hơn về thế giới con người, đó là mục tiêu của Nhân điện, chỉ khi nào chúng ta nghĩ đến Nhân Loại chớ không phải là một sắc dân riêng biệt nào thì chúng ta mới là Giác ngộ, mới là Từ Bi, mới mang tình thương cho con người toàn thế giới, mới kiến tạo được hoà bình, còn với cái nhìn dân tộc hạn hẹp thì chúng ta sẽ bước vào những vết xe đổ của Đức Quốc Xã, chỉ đề cao dân tộc Đức, muốn thống trị thiên hạ, gây ra chiến tranh chết chóc cho nhân loại, con người, hay như Trung Cộng hiện nay muốn bành trướng chủ nghiã Đại Hán, xâm chiếm Biển Đông, đe doạ độc lập của các nước lân bang, âm mưu thôn tính Việt Nam, sẽ đem lại chiến tranh thù hận cho nhân loại, họ không phải là chiến sĩ mà chỉ là những tội nhân. Chỉ có quan điểm một tổ tiên chung , Tổ Tiên Nhân loại, chúng ta mới có thể đem lại hoà bình cho thế giới, tình thương cho con người.

Thái Tấn Truyền