Thursday 30 July 2020

Vạn vật đồng nhất thể


Trả lời câu hỏi Nhân Điện về “Thiên địa , Vạn vật đồng nhất thể”

Một Học Viên Nhân Điện hỏi về ý nghiã câu nói :“ Thiên địa, vạn vật đồng nhất thể” , mà Học Viên nầy nói là câu thường nói của Thầy Đáng. Có nhiều thuyết lý , quan niệm về thiên địa , trời đất, song núi, con vật, con người, vạn vật như    những thuyết “vạn vật nhất thể, nhị thể, tam tứ thể” hay những thuyết lý nhất nguyên, nhị nguyên, đa nguyên, vân vân, là những quan điểm về vạn vật của những nhà tư tưởng, triết học thời xưa, nhưng không phải là của Thầy Đáng, Thầy Đáng không đưa ra một thuyết lý nào hết, Thầy Đáng chỉ giải thích một số thuyết lý để trả lời cho một số câu hỏi của Học Viên trong các lớp học Nhân Điện.

Có một điều cần lưu ý là Thầy Đáng thường có những câu trả lời khác nhau cho cùng một câu hỏi khác nhau, tùy theo ngưiời hỏi là ai, ở lớp học nào, mỗi không gian có câu trả lời khác nhau, mỗi thời gian có câu trả lời khác nhau, có những câu hỏi hoàn toàn giống nhau, trong cùng một lớp học, một không gian giống nhau, nhưng hai người hỏi khác nhau, Thầy Đáng lại có những câu trả lời khác nhau, thậm chí còn là những câu trả lời hoàn toàn trái ngược nhau. Trong một số lớp học cấp cao, trong một số trường hợp, câu hỏi của một số Học Viên nào đó, Thầy Đáng có nói đến câu “Thiên địa, vạn vật đồng nhất thể”, nhưng Thầy Đáng chưa hề phủ nhận những thuyết lý nhân sinh khác, những nền triết học khác, như những thuyết lý : nhị thể, tam thể, hay nhị nguyên, tam nguyên, vân vân.

Nhân Điện là một ngành học Tâm linh siêu hình, không phải là một ngành triết học, triết lý, cho nên không có vấn đề lập thuyết nào cả, Nhân Điện không có lập thuyết, không có học thuyết, Nhân Điện chỉ có quan điểm, quan niệm có thần linh, có tâm linh vô hình, siêu hình chi phối con người, vũ trụ, thiên nhiên, một quan niệm không phải là của riêng Nhân Điện mà là của chung của nhiều người,của nhân loại, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhân Điện Thầy Đáng chấp nhận quan niệm tâm linh, thần thánh có thực dù là vô hình, là một sự trùng hợp quan niệm, không phải là sự đánh cắp quan điểm tâm linh của một cá nhân, môn phái, tín ngưỡng, tôn giáo nào cả.

Nhưng mà Nhân Điện không đi sâu vào các quan điểm, quan niệm tâm linh siêu hình của các tôn giáo, nhưng Nhân Điện cũng không dừng lại ở ở những hành động tin tưởng và truyền bá tin tưởng, cũng không chủ trương tôn thờ, cúng kiếng, cầu xin Thần thánh của nhiều tôn giáo, mà Nhân Điện tiếp xúc với Thần Thánh để giải quyết những vấn đề thiết thực của xã hội, con người, như là những thứ bịnh hoạn, ốm đau, cái mà con người rất cần đến sự giúp đỡ của Thần Thánh. Thí dụ hiện tại là sự xuất hiện và hoành hành của con bịnh Corona Vũ Hán, đang lây lan và giết hại toàn nhân loại, con người,  trên toàn thế giới.

Nhân loại hiện nay, đang gần như là bất lực trước dịch bệnh Corona, thì đây chính là lúc cần đến sự ra tay của các vị, các đấng cao cả thiêng liêng cao cả, các vị thần thánh vô hình, Thượng Đế, Thượng Thiên. Đây là lúc con người rất muốn kêu cầu sự giúp đỡ của Thượng Đế, nhưng mà Ngài Thượng Đế thì đang ở nơi đâu, Ngài Thượng Đế , Ngài đang làm gì, và liệu Ngài Thượng Đế, Thượng Thiên có ra tay giúp đỡ con người, nhân loại hay không?. Tôi tin rằng rồi đây, trước sau gì thì Ngài Thượng Đế cũng sẽ ra tay cứu giúp con người, bằng cách nào đó, vào lúc nào đó, tôi tin rằng, trước hay sao gì , rồi thì  Ngài Thượng Đế sẽ ra tay cứu giúp mà thôi. Nhưng nếu như cái con vật Virus quái quỉ Tàu Cộng là do những người Tàu Cộng cố tình làm ra để giết hại Nhân loại, thì những tai hoạ của nó, con người còn phải gánh chịu rất lâu , rất là thảm khốc theo luật “ mình làm mình chịu, không thể trách ai“ trước khi được Thượng Đế ra tay cứu giúp con người, tiêu trừ dịch bệnh.

Không có thuyết lý nào là hoàn thiện, không có triết thuyết khoa học hay nhân sinh nào là hoàn hảo cả, cho nên Nhân Điện không theo một thuyết lý nhân sinh nào hết, các thuyết lý nhan sinh quan : nhất thể hay nhị thể, nhất nguyên, nhị nguyên, hay đa nguyen, tất cả đều có cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở của nó, không có cái nào là thật sự hoàn hảo, không có cái nào là hoàn hảo hoàn toàn, có con số 1 thì tất nhiên là có con số 2, có con số 3,  hoặc là có nhiều hơn nữa, có trăm, có ngàn vạn con số khác nhau, kể cả cái con số 0, con số kỳ lạ, kỳ bí và cũng rất là kinh hoàng  đối với muôn loài vạn vật, trần gian, vũ trụ...

Cái gọi là nhất thể trong ngành Nhân Điện Thầy Đáng, nếu có thì đó là cái gì ? Đó là cái quyền năng khả năng tâm linh chung, cái quyền năng khả năng duy nhất của một người Thầy Tổ, đó là Thầy Lương Minh Đáng cho toàn khối, cho tất cả Học Viên Nhân Điện Thầy Đáng, riêng ngành Nhân Điện Thầy Đáng, không liên quan, không liên hệ đế những ngành Nhân Điện khác, mới cũ, cổ xưa, hiện tại , tương lai. Ngành Nhân Điện của Thầy Đáng chỉ có một Thầy Tổ duy nhất là Thầy lương Minh Đáng, còn những tài liệu Nhân Điện nào đó có nói đến những Tổ Sư đời thứ nhất, Tổ Sư đời thứ nhì, Narada Dashira I, người Ấn Độ, rồi tới Narada Dashira II, người SriLanka gì đó, tất cả chỉ là những truyền thuyết, nghiã là chúng ta không biết đâu là thật , đâu là giả, cho nên chúng ta không cần phải chú ý tới, chúng ta không nên phân tâm. Chúng ta chỉ cần biết một người Thầy Tổ bằng xương, bằng thịt duy nhất, đó là Thầy Lương Minh Đáng, ngoài Thầy Đáng ra thì chúng ta còn một người Thầy khác, một người Thầy tâm linh vô hình, siêu hình, có tên gọi là Thượng Đế.

Học Viên Nhân Điện hoàn toàn tự do, mỗi Học Viên Nhân Điện có những tín ngưỡng, tôn giáo riêng, có quyền tin tưởng , tôn thờ những vị Thần linh riêng, Nhân Điện hoàn toàn tôn trọng tự do tín ngưỡng của tất cả Học Viên, Nhân Điện không phủ nhận bất cứ vị Thần linh nào mà Học Viên tin tưởng, Nhân Điện cũng không bắt buộc Học Viên tôn thờ bất cứ một vị Thần linh nào. Thầy Đáng thường căn dặn Học Viên Nhân Điện là không được đụng chạm đến tín ngưỡng , tôn giáo của người khác. Dù cho Học Viên theo tôn giáo, tín ngưỡng, thaờ phượng vị Thần Linh nào, chỉ là khi muốn xử dụng quyền năng khả năng của môn ngành Nhân Điện Thầy Đáng, muốn cầu nguyện Đấng Thiêng liêng của Ngành nhan Điện Thầy Đáng giúp đỡ, thì Nhân Điện chỉ có một vị Thần Linh duy nhất để cầu nguyện vị Thần Linh đó,có tên gọi là Thượng Đế.

Hỏi Học Viên Nhân Điện có quyền cầu nguyện những vị thần linh khác hơn Thượng Đế, nhưng mà minh tin tưởng như Phật, như Chuá thì có được hay là không. câu trả lời là được, Học Viên có quyền cầu nguyện bất cứ vị Thần Linh nào mà Bạn tin tưởng. Câu hỏi là : ở trước sân của Đền thiờ Tổ Tiên Nhân Loại m àThấy Đáng đã xây dựng ở Melbourne, úc Châu, có 2 bức tượng nữ thần, một là tượng Phật bà Quan Âm của người theo Đạo Phật Bà, và một là tượng Đức Mẹ Maria của người theo đạo Chúa, vậy người Học Viên Nhân Điện có bắt buộc cũng lập tượng thờ 2 vị thần linh nầy không. Câu trả lời là không và hoàn toàn là không, Học Viên có toàn quyền tự do trong việc tin tưởng, thờ phượng của mình, Nhân Điện không bắt buộc Học Viên phải tin tưởng hay là thờ phượng ai cả.

Có Học Viên hỏi là Thượng Đế là ai ? Thượng Đế thế nào ? Thượng Đế ra sao ? Thượng Đế ở đâu ? vân vân. Những câu hỏi nầy rất thực tế, rất cần thiết, rất chính đáng, rất thực dụng, mà chúng ta rất cần phải biết, và cần phải biết rất rõ, thì chúng ta mới có thể tin tưởng, mới có thể tôn thờ, chúng ta không thể mua con chim hạc mà chỉ thấy có bức tranh. Nhưng muốn trả lời những câu hỏi nầy một cách rõ ràng thì thực sự là rất khó khăn. Với ông Phật thích Ca thì vị Phật nầy có tên họ rõ ràng, hình dáng ra sao, con cái của ai, tu hành ra sao, đắc đạo thế nào, rao giảng đạo ở đâu, rao giảng đạo thế nào, vân vân. Nhưng mà với ông gọi là Thượng Đế thì chúng ta không có một thông tin gì hết, không có một tên tuổi, mặt mũi, hình thù gì hết, cũng không có nơi ăn chốn ở gì hết !

Vậy thì làm sao để chúng ta tin tưởng vào một người gọi là Thượng Đế, để mà hết lòng hết dạ tin tưởng, tôn thờ, vâng dạ, nghe lời  ?  Quả thực là rất khó ! rất là khó ! Thầy Đáng nói là Thầy Đáng không đòi hỏi Học Viên tin tưởng Thầy Đáng, cho tới khi Anh Chị Em lâm nguy, càng lâm nguy thì Anh Chị Em sẽ càng nhớ đến ông Thầy Đáng, càng khổ sở thì ACE sẽ càng nhớ đến ông Thầy Đáng, mà Thầy Đáng không trách gì ACE cả, Thầy Đáng cho phép ACE Nhân Điện làm điều nầy, nhưng khi nào gặp chuyện gì bất trắc, gặp chuyện gì lâm nguy thì ACE chỉ cần kêu một tiếng, không cần kêu bằng miêng, chỉ cần kêu trong tâm, chỉ cần kêu trong đầu, một câu ngắn ngủi : “Thầy Đáng ơi, cứu con “, thì Thầy đáng, không phải Thầy Đáng bằng xương, bằng thịt, mà là một ông Thầy Đáng bằng tâm linh, vô hình, siêu hình, hay nói cách khác là “Linh Hồn thầy Đáng” sẽ lập tức đến bên cạnh ACE để cứu khổn, cứu nguy, cứu giúp cho ACE.

Từ thí dụ rất nhỏ nhưng rất đầy đủ, rất là thực tế nầy, ACE có thể hiểu được về một Đấng thiêng liêng, tối cao, vô hình, vô ảnh nhưng mà lại có đầy đủ những quyền năng khả năng tâm linh có tên gọi là Thượng Đế. Nghiã là , nếu như là cho đến bây giờ mà Bạn vẫn chưa hiểu, chưa biết gì về Thượng Đế , thì rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó, môộ thời gian, không gian nào đó, trong cuộc đời, cuộc sống của mình, Bạn cũng sẽ hiểu biết, Bạn sẽ nhận ra Thượng Đế là gì, thượng Đế là ai, Thượng Đế ở đâu, thượng Đế làm gì… Đó là những lúc Bạn ốm đau nặng, không có phương pháp, không có thuốc men, bịnh tình vô phương cứu chữa, những lúc Bạn buồn khổ, những lúc Bạn thấy cô đơn , bạn cảm thấy tuyệt vọng tột cùng, những lúc hiểm nguy ghê gớm, như lúc Bạn lênh đênh trên biển cả nhiều ngày , mà Bạn không có nước uống, không có cơm ăn, vô cùng đói khát, vô cùng tuyệt vọng…, lúc đó Bạn sẽ cầu xin một người có đầy đủ quyền năng khả năng thiêng liêng ra tay cứu giúp bạn, và người đó thưa Bạn, người đó chính là Thượng Đế.

Nói thể chỉ là để cho bạn dễ hiểu mà thôi, chứ thực ra thì cũng không cần phải đợi tới những lúc Bạn gặp lâm nguy, những khi Bạn gặp những chuyện chẳng lành, chớ nếu thực sự muốn biết sự hiện diện của Thượng Đế ở ngay chốn trần gian, ở trên trần thế, ở trong nhà Bạn, thậm chí là ở ngay trên thân thể bạn, thì Bạn cũng sẽ thấy được Thượng Đế ngay thôi. Đơn giản, thật sự đơn giản, là Bạn chỉ cần đưa tay sờ lên ngực trái của bạn thôi, Bạn thấy gì, Bạn nghe tiếng động gì trong lồng ngực bạn, Bạn sẽ nghe thấy tiếng con tim của bạn đập, đập đều đặn, rất đều đặn và đập không ngừng nghỉ. Một khi bạn nghe nó đập không đều đặn là lúc Bạn có chuyện rồi, đập to quá hay đập nhỏ quá, cũng có vấn đề, đập nhanh quá, hay là đập chậm quá thì cũng là nó đã có vấn đề, là Bạn cũng phải quan tâm, cũng cần đi Bác Sĩ, Nhà thương, thuốc men… để điều trị.

Nhưng may quá là tim bạn vẫn đập bình thường, vẫn đập đều đặn, vẫn đập thật chăm chỉ, thật siêng năng để bảo vệ mạng sống của bạn, ngay khi Bạn còn nằm trong bụng Mẹ, khi Bạn còn là một cái bào thai chưa biết nói, chưa biết cười. Nó đập khi Bạn vừa mới chào đời, cho tới khi Bạn nhắm mắt, xuôi tay, cho tới khi Bạn về với Ông bà. Và Bạn có lần nào thử hỏi là ai, là người nào đã làm công việc chăm sóc trái tim bạn suốt cả cuộc đời Bạn, bất kể khi bạn vui hay là khi Bạn buồn, bất kể lúc bạn thành công hay là khi Bạn thất bại. Chỉ một chuyện nầy thôi, chỉ một điều nầy thôi, Bạn cũng có thể có câu trả lời về con người bí ẩn đó, con người có đầy đủ những quyền năng, khả năng tâm linh siêu hình qhuyền bí đó, và nó lại ở ngay bên Bạn suốt đời đó là ai, câu trả lời :  đó là ông Thương Đế, hay đó là Bà Thượng Đế, hay là Ngài thượng Đế, tên nào tùy ý Bạn gọi, và dù Bạn có gọi la 2gì thì cũng chỉ có một, cái đó gọi là nhất thể, nhất nguyên.

Nhưng cuộc đời thì không đơn giản, vạn vật càng không phải và không thể nào đơn giản, mà luôn luôn biến hoá vô lường, luôn luôn cải đổi vô lường, từ một chúng ta sẽ có hai, ba, bốn…., và chúng ta sẽ có đến muôn ngàn vạn, nhưng có lúc chúng ta lại trở về với nguyên thủy là con số không. Đó là những nguyên lý, những định luật của muôn loài vạn vật, con số biểu tượng của ngành Nhân Điện Thầy Đáng không phải là con số 1, mà là con số 801, con số mang nhiều ý nghia, hình ảnh biểu tượng của ngành Nhân Điện Thầy Đáng là Kim Tự Tháp 3 mặt, không phải là Kim Tự Tháp 4 mặt như Kim Tự Tháp Ai Cập. 3 mặt Kim Tự Tháp Nhân Điện tượng trưng cho 3 đối tượng Nhân Điện là : Nhân Loại, Giác ngộ, Tình Thương. Nói một cách ngắn gọn thì Nhân Điện Thầy Đáng không phải là Nhất thể, mà là đa thể , không phải là Nhất Nguyên mà là Đa nguyên.

Quan trọng là áp dụng nó vào đời sống xã hội, con người, mọi mặt đều không có cái nhất thể, nhất nguyen mà đa số là đa thể, đa nguyen, đơn giản như là một cái tế bào nhưng thanh phần của một cái tế bào dù là nhỏ bé tới đâu nó cũng chứa rất nhiều thành phần khác nhau, hình dạng khác nhau, vai trò khác nhau, nhiệm vụ khác nhau. Một đơn vị căn bản của xã hôi là một gia đình, nhưng một gia đình thì luôn luôn bao gồm nhuều thành viên, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, vân vân., một xã hội thì có nhiều cá nhan khác nhau, nhiều gia đình khác nhau, nhiều tổ chức, đoàn thể khác nhau, nghĩa là chúng ta sống trong trần thế là chúng ta sống trong môi trường đa thể, đa nguyên.

Tư duy nhất thể, nhất nguyên đã từng thống trị thế giới con người trong thời gian rất dài trong nhiều thế kỷ, trong nhiều ngàn năm, nhưng bây giờ là lúc có nhiều thứ tư duy khác sinh sôi nẩy nở, trong đó có những tư duy đa thể, đa nguyên. Ngày xưa người ta chấp nhận vai trò thống trị đất nuớc của một ông Vua và giòng tộc duy nhất của ông Vua đó, mỗi triều đại Vua chuá có thể thống trị đất nuớc mấy trăm năm, nhưng ngày nay, chế độ độc tài Vua chuá nầy không còn thích hợp nữa, những chế độ Vua chuá ngày nay trên thế giới, tuy là vẫn còn, nhưng là còn rất ít, và trong tương lai, chắc chắn là nó sẽ bị đào thải , bị chôn vùi, bị lãng quên, không ai có thể cản trở những bước tiến của lịch sử, không có bất cứ một chế độ độc tài nào có thể tồn tại mãi mãi, chế độ độc tài nào cũng sẽ bị đào thải.

Tóm lại, ngành Nhân Điện Thầy Đáng, vừa có cái Nhất thể là một tâm linh Thượng Đế vô hình, siêu hình, một người Thầy Tâm Linh là Thầy Lương Minh Đáng, nhưng đồng thời Nhân Điện Thầy Đáng cũng có cái đa thể là sự nhìn nhận những linh hồn khác biệt của mỗi cá nhân, những linh hồn bất tử, bất diệt, nhưng là những linh hồn tự tại, tự do, không bị ai chi phối, không bị ai ràng buộc bất cứ điều gì, mỗi linh hồn đều tự do suy nghĩ, tự do hành động, kể cả tự do tu hành, tự do tiến hoá, tự do siêu thoát.

Nhân Điện không bắt buộc Học Viên phải làm gì cả, Học Viên Nhân Điên không cần phải khai báo với ai , tên tuổi, lý lịch gì cả , Học Viên Nhân Điện cũng không cần học vấn, không cần trình độ , không cần phải có bất kỳ một thứ kỹ thuật, tài năng chuyên môn, chuyên nghiếp, chuyên ngành gì cả. Khi học Nhân Điện, Học Viên không phân biệt sắc tộc, màu da, tôn giáo, tín ngưỡng nào cả, nghiã là Học Viên Nhân Điện hoàn toàn bình đẳng, hoàn toàn tự do. Những đề tài học hỏi cũng vậy, Học Viên có quyền đặt bất cứ câu hỏi nào, về bất cứ lãnh vực nào, từ vật chất hữu hình, tới tâm linh vô hình, huyền bí siêu hình, Học Viên đều có quyền đặt ra câu hỏi một cách tự do, không sợ bất cứ điều gì, của bất cứ ai.

Lúc Thầy Đáng còn sống, thì Thầy Đáng sẽ trả lời các câu hỏi của Học Viên, Thầy Đáng sẽ trả lời các câu hỏi của Học Viên trong các lớp học Nhân Điện, có những câu hỏi rất cao trong những lớp học rất thấp, nhưng cũng có những câu hỏi bình thường trong những lớp học rất cao. Cho nên lớp học Nhân điện nào do Thầy Đáng dạy đều có ích lợi cả, không cần biết đó là cấp lớp Nhân Điện nào, ở đâu. Đó cũng là lý do tại sao lúc thầy Đáng còn sống có nhiều lớp học Nhân Điện do thầy Đáng giảng dạy, có lớp thấp, có lớp cao. Còn bây giờ đây, khi mà Thầy Đáng không còn nữa, thì ACE sẽ học hỏi Nhân Điện ở đâu? . Học Nhân Điện như thế nào? . Bây giờ, Anh Chị Em Nhân Điện vẫn có thể học hỏi Nhân Điện, ACE cũng có thể đặt ra câu hỏi Nhân Điện với Thầy Đáng, bằng cách ACE dùng Luân Xa 6, ACE gửi câu hỏi đến Linh Hồn Thầy Đáng, và ACE sẽ đón nhận những câu trả lời của Thầy Đáng, hoặc là ngay liền tức khắc, hoặc là sau đó, lúc nào đó, qua các Luân Xa 5, 6, 7 của Anh Chị Em.

THÁI TẤN TRUYỀN

Wednesday 29 July 2020

Tế bào Thượng Đế


Câu hỏi Nhân Điện của Đức Huy về “Tế bào Thượng Đế”.

Trả lời : Tế bào là đơn vị  cấu tạo cơ bản nhất của sự sống, là thành phần tương đối nhỏ nhất và căn bản nhất của các sinh vật, trong đó có con người, và muôn loài vạn vật. Tế bào là một vật thể cực nhỏ, nhưng cho dù là nhỏ đến thế nào,  thì tế bào cũng có hình ảnh, hình thù, kể cả những siêu tế bào là những tế bào cực kỳ nhỏ thì nó cũng có hình dạng, hình thù của vật chất, mà khoa học tân tiến của loài người hiện nay vẫn có thể khám phá, truy tìm, nhận dạng, hình ảnh, màu sắc,  kể cả những thành phần trong ngoài của tế bào. 

Dù nhỏ bé đến thế nào, một tế bào vẫn mang chứa rất nhiều thành phần vật chất, hình dáng, tính chất, vai trò nhiệm vụ khác khau. Để có thể hình dung một tế bào như thế nào thì ta cứ nhìn một quả trứng, trứng gà , trứng vịt gì cũng được, một cái trứng chim , thậm chí là một cái trứng cá nhỏ xíu cũng được. Ta có thể coi nó là một cái tế bào nhưng nó có thể hình dần dần, bằng nhiều cách thức, nhan bản, sinh sôi, sang tạo,  biến đổi, biến dạng thành một con gà, con vịt, con chim, con cá , vân vân.

Những điều vừa trình bày nầy chỉ là những khái niệm sơ khởi về tế bào, muốn biết nhiều hơn thì cần phải là những nhà chuyên môn về tế bào, những nhà khoa học về tế bào, những nhà tế bào học, v.v. , còn chúng ta, những con người thường trong xã hội, chúng ta không biết và không cần biết quá nhiều điều về tế bào, chúng ta chỉ nên biết những gì cần biết cho cá nhan, con người và cuộc sống của chúng ta mà thôi. Còn đối với Nhân Điện thì đây là một ngành học tâm linh siêu hình, đặc biệt là tâm linh con người, cho nên chúng ta không đi chuyên sâu về tế bào, chúng ta chỉ biết những gì cần biết thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. 

Về tổng quát , tổng quan thì Nhân Điện là một ngành học tâm linh siêu hình, học hỏi nhiều việc, nhiều điều trong đó có việc trị bịnh, đặc biệt là trị bịnh cho thể xác con người, nhưng thể xác bất cứ con người nào cũng làm thành bởi những đơn vị nhỏ xíu gọi là tế bào, mắt mũi, tim gan, phổi, thận, mạch máu, thần kinh, trí não, vân vân, đều được cấu tạo bằng những đơn vị cơ bản gọi là tế bào. Mỗi cơ quan, bộ phận khác nhau của con người làm bằng những tế bào khác nhau, hình dạng khác nhau, màu sắc, vai trò, nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều bị chi phổi bởi một vật thể hữu hình là trí não, và một vật thể vô hình gọi là Linh Hồn. Nghiã là linh hồn con người và tế bào con người có mối tương quan mật thiết, có mối tương quan gián tiếp qua sự điều khiển  trí não,  linh hồn cũng có đầy đủ quyền năng, khả năng điều khiển trực tiếp tế bào. Có trường hợp, bệnh nhân tuy là đã chết não, nhưng cơ thể vẫn còn sống, nhiều tế bào của cơ thể vẫn hoạt động bình thường dưới sự chỉ huy, chi phối trực tiếp của linh hồn.

Đến đây, tôi rất muốn nói đến một điều vô cùng đặc biệt và rất là tuyệt vời của ngành Nhân Điên đối với tế bào, chỉ Nhân Điện và duy nhất ngành Nhân Điện của Thầy Đáng là đã có nói đến điều nầy, dạy về điều nầy, đó là Linh Hồn của Tế Bào. Đây là một điều , một sự việc vô cùng mới lạ và vô cùng lợi ích cho con người. Nhờ có sự nhận định về linh hồn tế bào mà chúng ta làm được rất nhiều việc lợi ích thiết thực cho con người, xã hội, và thế giới, mà người Học Viên Nhân Điện Thầy Đáng chúng ta cần nên hiểu biết và cần nên hãnh diện. Cơ thể có linh hồn và tế bào cũng có Linh hồn, điều nầy rất mới lạ và rất hữu ích cho khoa học nhất là các ngành học y khoa Tây phương chỉ biết đến những thành phần vật chất của tế bào, nhưng không biết đến phần tâm linh, tức là phần linh hồn của tế bào.

Chính vì không biết đến sự quan trọng của linh hồn các tế bào, đặc biệt là tế bào thần kinh mà chúng ta bị nhiều hạn chế trong việc chữa trị bịnh cho con người. Khoa học biết con người có 4 nhóm máu chánh hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng lại không biết đến 4 nhóm linh hồn máu khác nhau, và trong những nhóm tuy cùng là nhóm máu o, hay nhóm máu A, nhưng sự truyền máu hay cấy ghép bộ phận của họ vẫn gặp những trở ngại đối kháng, nguyên nhân là vì còn có những yếu tố linh hồn, có những người tuy cùng là một nhóm máu như nhau, nhưng lại không cùng một linh hồn với nhau, hay là không cùng một nhóm linh hồn với nhau. Điều nầy giải thích được việc có nhiều gia đình anh chị em tuy là cùng chung ruột thịt, cùng cha mẹ, máu huyết sinh ra, nhưng họ lại không hoà thuận nhau, thậm chí là còn ghét bõ, thù hằn  nhau.

Mỗi linh hồn có một tế bào riêng, mỗi cơ quan bộ phận cơ thể như tim, gan, thận, phổi, vân vân, có một linh hồn riêng, cho nên việc cấy ghép bộ phận người nầy cho người khác, ngoại trừ một số điều kiện bắt buộc về thể chất, còn có những đòi hỏi phải hoà hợp tâm linh, tức là sự hoà thuận, hợp tác của các linh hồn, linh hồn tế bào, linh hồn bộ phận, cơ quan, thí dụ như là trái tim của người hiến tặng, đặc biệt là linh hồn của trái tim được cấy ghép nầy có hoà hợp với linh hồn của bệnh nhân hay không, phải có sự hoà hợp linh hồn nầy thì việc cấy ghép mới thành công, không có sự hoà hợp giữa 2 linh hồn nầy thì sẽ thất bại, sẽ bị đào thải, cho dù bệnh nhân có uống thuốc chống đào thải thì cũng sẽ thất bại. Trường hợp 2 linh hồn không hoà hợp. Ngành Nhân Điện của Thầy Đáng đóng một phần lợi ích quan trọng bằng cách gửi một dòng điện tâm linh hoà hợp cho bệnh nhan, có thể giúp linh hồn bệnh nhân và linh hồn tế bào hiến tặng hoà hợp nhau, giúp cho việc cấy ghép thành công.

Còn về Linh hồn Thượng Đế thì tôi không nghe Thầy Đáng nói về danh từ nầy, mà Thầy Đáng thường dạy Học Viên câu cầu nguyện có danh từ là “Ngọc Hoàng Thượng Đế”, đây là một từ ngữ Việt Nam , bởi vì Thầy Đáng là người Việt Nam, Thầy Đáng dạy Học Viên Nhân Điện thuộc quốc gia nào cũng dung chung danh từ Việt Nam nầy. Thượng Đế là tên gọi vị thần linh tối cao của ngành Nhân Điện Thầy Đáng, vị thần linh nầy dĩ nhiên là một Đấng tâm linh huyền bí, siêu hình, vị nầy không có hình ảnh mà chỉ có linh hồn, tức là phần những năng lực siêu hình, cho nên nếu muốn nói cụm từ ngữ “Linh Hồn Thượng Đế” để chỉ về Thượng Đế, thay vì gọi là Ngài Thượng Đế, hay là Đấng Thượng Đế thì cũng không có gì là khác biệt nhau.

Về chi tiết thì bất cứ một tế bào nào, dù là nhỏ bé đến đâu, chỉ cần là nó mang những mầm sống nhân sinh vạn vật, trời đất, vũ trụ thì nó cũng đều xứng đáng được gọi là “Tế bào Thượng Đế”. Thí dụ như là một hạt lúa, nó sẽ cho ta cây luá, rồi sẽ cho ta hạt lúa, hạt gạo, hạt cơm, nuôi sống con người, thì tế bào đó cũng có thể gọi là “tế bào Thượng Đế”. Từ thí dụ nầy chúng ta có thể tìm thấy muôn vàn tế bào Thượng Đế trong cuộc sốn hàng ngày quanh ta, một giọt sữa của bà mẹ cho con bú, nuôi con sống, vô cùng kỳ diêu, vô cùng tuyệt vời, cũng chính là một tế bào Thượng Đế. Bất cứ một tế bào kỳ diệu nào lợi ích cho con người cũng có thể gọi đó là Tế Bào Thượng Đế. Không cần phải là một giọt sữa mới là môt tế bào Thượng Đế, chỉ cần một giọt nước giúp ta sống còn trong cơn đói khát, cũng là một Tế bào Thượng Đế.

THÁI TẤN - TRUYỀN

Tuesday 28 July 2020

Tra lời câu hỏi Nhân Điện về những vị Thầy Atlantic


Câu hỏi Nhân Điện về những vị Thầy Atlantic

Những câu hỏi mới nhất của Đức Huy “Bác nói về linh hồn cao thấp . Vậy linh hồn những vị thầy atlantic ngày xưa ích kỷ quyền lực chẳng lẽ linh hồn họ không cao à bác. Nói linh hồn cao thấp là có sự phân biệt, có sự phê phân và không hoà hợp dc rồi...

Trả lời :

Trước nhứt xin nói rõ, đây không phải là một cuộc tranh cải hay tranh luận gì hết, thuần túy đây chỉ là phần trả lời của cá nhan tôi, không cho riêng người tên là Đức Huy, những câu hỏi về Nhân Điện, mà tôi là một Học Viên của Thầy Đáng, tôi trả lời những câu hỏi tôi cho là có ích lợi để học hỏi, và để thực hành Nhân Điện, nhằm mục đích giúp đỡ mọi người sang tỏ đường Đạo, sang tỏ đường Đời, tu hành tinh tấn cho thê xác và linh hồn, kiếp nầy , kiếp khác.

Ngoài mục đích đó, tôi không có ý đồ , mục đích nào khác, cho nên người hỏi bắt buộc phải có thiện chí học hỏi khi đặt câu hỏi, nếu không có thiện chí thiết tha học hỏi thì xin đừng hỏi, và tôi có thể là không trả lời những câu hỏi không thiện chí học hỏi. NHững điều tôi trả lời không nhằm cho riêng người hỏi, mà chủ yếu là cho tất cả mọi người cùng đọc, cùng nghe, nhưng không đòi hỏi bất cứ sự đồng ý hay không đồng ý của bất cứ ai. Tôi không tranh luận bất cứ điều gì, với bất cứ ai. Với Nhân Điện thì câu trả lời chính xác là câu trả lời của Thầy Đáng, và câu trả lời của Thượng Đế, còn câu trả lời của tôi chỉ là ý kiến cá nhân, không đòi hỏi sự tin tưởng của bất kỳ ai. Xin nói rõ là tôi không hề muốn tranh luận bất cứ điều gì, với bất cứ ai. Thích thì đọc , không thích thì thôi.

Về chuyện lục điạ huyền thoại Atlantic, muốn biết rõ thì bấm Google, nó sẽ trả lời tất cả, nhưng hãy nhớ kỹ là dù cho Google có trả lời gì đi nữa thì đó cũng chỉ là câu trả lời của Google, là câu trả lời của con người, nó không phải là câu trả lời của Thượng Đế, không phải là câu trả lời đích thực, chính xác, nghiã là nó có thể đúng, nó cũng có thể sai, muốn biết sự thật thì hãy dùng Luân Xa 6, đặt câu hỏi với Thượng Đế và nghe chính Thượng Đế trả lời.

Bạn hỏi về lục điạ Atlantic, hay Atlantis theo tiếng Anh, và những vị Thần của Atlantic, thực chất nó chỉ là những giả thuyết, tất cả chỉ là huyền thoại, của trí tưởng tượng của con người, cụ thể là nhà triết học nổi danh người Hy Lạp tên là Plato, trong một tác phẩm triết học, cũng có thể coi đó là một cuốn sách viết về chính trị, có tên là Critias. Tất những gì người ta nói đến Atlantic đều là những câu chuyện tưởng tượng của Plato trong tác phẩm triết học Critias của ông, nó không hề có thật ở ngoài đời. Người Atlantic không phải là những con người có thật, những con người bằng xương thịt, xác thân, và cả linh hồn của những người Atlantic nây cũng chỉ là những sản phẩm của tưởng tượng, những điều không hề có trên đời.

Dĩ nhiên là những nhân vật, đất nước con người Atlantic tưởng tượng của Plato, có dựa trên một số dữ liệu địa lý, thiên nhên , đất nuớc, con người, song núi, những vùng đất ngày nay thuộc Địa Trung Hải, chớ không phải là Đại Tây Dương, tên tiếng Anh là Atlantis. Sự khác biệt của nó là trong khi Đại Tây Dương Atlantic là một đại dương phan cách 2 đại lục Mỹ và Âu Châu, thì Atlantic của Plato không có thực trên bất cứ một vùng đất nào trên thế giới, nó là một sản phẩm của tưởng tượng,  ở trong đầu của ông Plato, trong trí não của ông Plato.

Để dễ hiểu, Bạn có thể lấy những câu chuyện về Tề Thiên Đại Thánh,tức là nhân vật Tôn Ngộ Không trong truyện ký Tây Du, Tam Tạng thỉnh kinh. Tuy Tam Tạng thỉnh kinh là nhân vật lịch sử có thật, ở đời nhà Đường Trung Hoa, và chuyện ông đi thỉnh kinh ở Ấn Độ là có thật, nhưng 99% nhân vật, sự vật, sự việc trong truyện “Tây Du Ký “ đều là tưởng tượng, đều là hư cấu. Như vậy thì Bạn phê phán cái gì, nhận xét cái gì về Tôn Ngộ Không, hay Trư Bát Giới, hay là Ngưu ma Vương , vân vân. Tất cả đều là hư cấu, tưởng tượng thì chuyện phê phán, phê bình, hay dở, khen chê…, đều là vô ích mà thôi. Còn như Bạn coi Tôn Ngộ Không là nhân vật có thật để bạn ca ngợi hết mình tài trí của Tôn Ngộ Không thì thật là buồn cười, nó cũng buồn cười giống như là chuyện Bạn đang hết lời ca ngợi những con người Atlantic cổ xưa thần thông , quãng đại vậy.

Theo truyền thuyết Atlantic thì những con người cổ đại nầy có trí thông minh siêu việt, hơn cả con người ngày nay, và linh hồn của họ cũng vậy, cũng thanh cao, cũng đầy những quyền năng khả năng, nhưng cũng giống câu chuyện Tôn Ngộ Không, cho dù con khỉ già tu luyện ngàn năm, pháp thuật cao cường tới đâu cũng không thoát khỏi bàn tay quyền phép của Đức Phật Như lai. Con người Atlantic cũng như vậy, cho dù họ có tài giải tới đâu, quyền năng như thế nào, thì họ cũng vẫn bị Thượng Đế khuất phục. Thượng Đế khuất phục cả con người và lục địa Atlantic chỉ bằng một cơn thịnh nộ, núi lửa sóng thần, chỉ trong một tích tắc vài ba phút đồng hồ ngắn ngủi, tất cả lâu đài, nhà cửa , con người, đất đai, sông núi, vân vân, của huyền thoại Atlantic , tất cả đều chìm xuống lòng đại dượng, tất cả đều biến mất, không còn gì cả.

Câu chuyện lục địa và con người Atlantic huyền bí cổ xưa nầy không hiểu tại sao lại vô cùng giống như sự ngạo mạn, ngông cuồng của Trung Cộng ngày nay, họ ỷ đông, ỷ lớn, ỷ mạnh, ỷ giàu, vân vân, và học cũng ích kỷ, ngạo mạn, ngông cuồng, tham lam, hiếu chiến, háo sát, họ muốn giết cả loài người, tiêu diệt cả nhân loại, để một minh họ thống trị toàn cầu, họ đã chiếm Tân Cương, Tây Tạng, họ hung hăng xâm chiếm biển đông, không ngừng xâm lấn, xâm lăng Việt Nam và các nước láng giềng nhỏ bé hơn chúng. Nhưng, cũng như người Atlantic ngông cuồng thuở xưa,  họ cũng đang bị Thượng Đế trừng phạt bằng những thiên tai, động đất, sóng thần, bão tố, lũ lụt… và có thể Trung Cộng, một Atlantic mới trong thời đại chúng ta, nó cũng sẽ theo vết xe đổ cũ của Atlantic xưa, nghãa là chúng sẽ bị Trời tru, đất diệt trong một trận Đại Hồng Thuỷ nay mai.

Còn chuyện linh hồn cao thấp, cái nầy chính là câu hỏi của cháu, còn chú chỉ là người trả lời câu hỏi thấp cao của cháu hỏi, chú chỉ giải đáp thế nào là linh hồn cao, thế nào là linh hồn thấp, chỉ ra cách thức nhận định vị trí xuất hiện của những linh hồn nầy, chỉ cách thức nhận địng năng lực, tính chất của các linh hồn. Linh hồn cao chẳng những có nhiều năng lực tâm linh mạnh mẽ, nhiều quyền năng khả năng tâm linh, mà những linh hồn nầy còn có những đức tính tốt, như từ bi, bác ái, giác ngộ, minh triết, vân vân, nó khác với những
linh hồn thấp, là những linh hồn chẳng những có những năng lực thấp, mà còn có những tính cách xấu như hèn hạ, độc ác, tham lam, ganh ghét, hận thù…Sự khác biệt giữa những linh hồn cao thấp trong thế giới tâm linh siêu hình là những chuyện tất nhiên, bình thường, xã hội nào cũng vậy, vật chất hay tâm linh đều cũng vậy, đều không thể tránh khỏi.

Còn chuyện phê phán, phê bình, phân biệt, phân chia, vân vân, cũng là những chuyện tất có, tất yếu trong xã hội con người, một ngàn năm, một vạn năm nữa, những chuyện nầy cũng không thể tránh khỏi, xã hội nào cũng có người tốt, kẻ xấu, không hề có chuyện mọi người đều giống như nhau. Chuyện bình đẳng là ý muốn chung của nhiều người, đa số đều muốn có công bằng xã hội, đa số đều phản đối sự đối xử phân biệt màu da, tiếng nói, ngôn ngữ, sắc tộc , vân vân, nhưng thực tế, những điều nầy là không tránh khỏi. Sự tranh đấu của con người về sự bình đẳng, bình quyền giữa con người với con người, chỉ có thể đạt đến một mức độ căn bản nào đó mà thôi, không bao giờ có thể xoá bỏ mọi ranh giới khác biệt giữa con người với con người, chỉ có sự tương đối, không thể có sự bình đẳng tuyệt đối, ở bất cứ đâu, bất cứ thời đại nào, xã hội nào, đòi hỏi sự tuyệt đối chỉ là sự ảo tưởng, không bao giờ có.

Một số anh chị em Nhân Điện thường đề cập câu “không phê phán “ của Thầy Đáng như là một câu thần chú, một kim chỉ nam trong mọi cung cách hành xử hằng ngày. Tôi đã viết liên tiếp nhiều bài viết rất dài về đề tài “phê phán và không phê phán “ nầy, muốn biết rõ vấn đề thì ACE cần đọc lại những bài viết đó. Ở đây, một cách vắn tắt, tôi chỉ nói là: ACE cần phải coi là Thầy Đáng nói câu nầy lúc nào, giờ nào, nơi nào, trường hợp nào, hoàn cảnh nào, con người nào, vân vân. Mỗi câu nói dù là của ai, kể cả của ông Phật, cũng phải coi xét tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, chớ không có nhắm mắt tin nghe một cách mù quang được.

Tôi cho một thí dụ vô cùng cụ thể, Đức Phật dạy con người Bác ái, Từ Bi, Rộng Lượng, Làm Phước, vân vân, mà hiện nay thì có hang chục triệu , thậm chí là hang trăm, hang mấy trăm triệu người Trung Quốc đang ào ào chạy về đất nước Việt Nam, để xin lánh nạn lũ lụt tại Trung Quốc. Bạn có thể nào vì hai tiếng Từ Bi mà bạn tiếp nhận họ không. Nhất định không, bởi vì chỉ cần bạn cho một triệu người Trung Quốc vào Việt Nam, thì tiếp theo đó sẽ là hàng hàng lớp người Trung Quốc tràn vào Việt Nam, và ngay lập tức, 100 triệu người Việt Nam sẽ biến thành người Atlantic cổ xưa, nghia là tất cả sẽ bị cuốn ra ngoài biển khơi, như vậy Bạn có chịu cái kiểu từ bi , nhưng là bị mất mạng, mất nhà, mất nước nầy không ? Chịu hay không chịu, Bạn có quyền quyết định riêng của Bạn, còn tôi thì tôi nhất quyết không, trăm lần không, vạn lần không.

Tôi còn muốn nói thêm một chút về lời khuyên “không phê phán” hay là “đừng phê phán” của Thầy Đáng, đối với các Học Viên Nhân Điện, thí dụ như trong trường hợp Tôn giáo chẳng hạn, nếu bạn là người Phật Giáo, bạn có quyền yêu qúi đức Phật, thờ kinh Đức Phật, nhưng bạn đừng phê phán những Tôn Giáo khác, những tín ngưỡng khác, những vị thần linh khác.

Thái Tấn Truyền

Saturday 25 July 2020

Linh Hồn Cao Thấp


Câu hỏi Nhân Điện về Linh hồn thấp, Linh hồn cao

Trả lời : Linh hồn là một đề tài đặc biệt của ngành Nhân Điện Thầy Lương Minh Đáng. Hiện nay có khá nhiều ngành Nhân Điện khác biệt nhau, ở Việt Nam và ở trên thế giới , nhưng không có ngành Nhân Điện nào nói về Linh Hồn, duy nhất chỉ  có ngành Nhân Điện Thầy Đáng là ngành Nhân Điện duy nhất dạy về Linh Hồn, những bài học Tâm Linh vô cùng kỳ bí, nhưng lại có thể thực hiện, thực hành hữu dụng trong đời sống, sinh hoạt, sức khỏe,  hàng ngày của con người.

Có nhiều con người bằng thể xác, xương thịt, thể chất …, khác nhau, thì cũng có nhiều Linh Hồn bằng tâm linh vô hình, siêu hình khác nhau. Theo nguyên tắc thông thường, thì mỗi một người có một thể xác duy nhất, cũng vậy mỗi người có một linh hồn và chỉ có duy nhất một linh hồn. Cái đó là nguyên tắc thông thường của thế giới con người hiện nay, còn về chi tiết, đặc biệt, đặc thù , vân vân, thì, trong một số trường hợp hiếm hoi , đặc biệt, riêng rẻ, thì có một số trường hợp đặc biệt, tuy là chỉ có duy nhất một con người, một cá thể duy nhất, một thân xác duy nhất, nhưng họ lại có nhiều linh hồn khác nhau, có khi là 2 linh hồn, có khi 3, có khi 4 linh hồn khác nhau, có khi là 10 hay 20 linh hồn khác nhau , cùng ngự trị, cùng chi phối một thể xác xương thịt một con người duy nhất. Trường hợp nầy, thể xác được coi là một người bịnh tâm thần, một người  bệnh điên, bệnh tà ma, danh từ chuyên môn gọi là bệnh “Tâm thần phân liệt “.

Y học Đông Tây đều không công nhận có trường hợp bịnh hoạn thể xác con người bằng xương thịt,nhưng do linh hồn, một vật thể vô hình, siêu hình gây ra. Có điều khá nghịch lý là họ đều công nhận những người bịnh tâm thần phân liệt, và họ chỉ nói đây là người “bịnh đa nhân cách”, nhưng mà họ lại không công nhận là người bịnh hầy có đa linh hồn, hay nhiều linh hồn, khác nhau nhưng lại cùng sở hữu một cơ thể vật chất duy nhất, một cá nhân con người.

Thực ra thì cái mà họ gọi là “nhân cách” đó cũng chính là cái mà về phương diện tâm linh, chúng ta gọi nó là “linh hồn”, Điều nầy có nghiã là giữa cáigọi là “nhân cách” và cái gọi là “linh hồn”, nó chỉ là một thể, nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái tên gọi, cái danh từ mà thôi; Nhưng khi nói nhân cách thì người ta khen đó là điều khoa học, tính chất khoa học, vân vân, và mọi người đều công nhận, nhưng khi có ai nói đến linh hồn thì người đó bị chê bai là mê tín, dị đoan.

Có điều quan trọng, điều rất quan trọng, điều vô cùng quan trọng, là khi chỉ công nhận bịnh đa nhân cách, thì có cũng có nghiã rằng là họ nhìn nhận rằng đây là một thứ bệnh nan y, bệnh không có cách thức, thuốc men nào chữa trị được. Mặc dù là họ có rất nhiều nhà thương tâm thần “Mental Hospital “ rất nhiều Bác Sĩ Tâm thần, thần kinh, vân vân. Còn khi chúng ta gọi đó là bịnh tâm thần phân liệt, hay gọi nôm na là bệnh tà ma, bệnh đa linh hồn, hay là có nhiều linh hồn  trong một thể xác con người, thì chúng ta lại có thể chữa trị được, có khi trị được dứt khoát, thường khi trị được rất nhanh, chỉ trong vòng một vài phút đồng hồ, mà không cần dung đến bất cứ một thứ thuốc men nào, vì không có bất cứ thuốc men nào trị được bệnh nầy. Chỉ có đúng một cách một duy nhất, là cách dùng Nhân Điện của Thầy Đáng, và chỉ duy nhất có Nhân Điện của Thầy Đáng mới trị được bệnh tà ma, linh hồn lạ xâm nhập cơ thể, một điều rất khó tin, một điều rất rất là khó tin, nhưng hoàn toàn là sự thực, sự thực 100%.

Linh hồn có tính chất vô hình, siêu hình nhưng nó cũng là một thực thể trong không gian hữu hình, với những hiểu biết và ứng dụng những vật thể vô hình trong đời sống hàng ngày bây giờ như là điện thoại, truyền thanh, truyền hình, internet vân vân, ngày nay không ai còn xa lạ gì những cái mà trước đây 100 năm không ai biết, không ai tin; thì lẽ ra người ta cũng phải, hoặc cũng có thể chấp nhận tính chất vô hình của cái mà ta gọi là “linh hồn”. Nhưng đáng tiếc là cho tới nay, và còn lâu, còn rất rất là lâu nữa, người ta vẫn sẽ phủ nhận sự hiện diện của linh hồn, và người ta vẫn còn đòi hỏi những bằng chứng xác thực về linh hồn,  như là hình ảnh của linh hồn, mặt mũi của linh hồn….Mặc dầu hầu như tôn giáo nào hằng ngày đều làm những hành động gọi là cầu nguyện những năng lực tâm linh siêu hình, Thần Thánh, Chuá Phật, vân vân, mà thực chất của cái gọi là tâm linh siêu hình đó là gì,  đó chính là linh hồn.  Phải, đúng thật, không sai một chút nào, cái mà ta vẫn gọi là Thần Thánh, Chuá Phật gì đó, để mà tin tưiởng, cầu khẩn, cầu nguyện hằng ngày, đó chính là linh hồn, không có gì khác hơn là linh hồn, phần bản thể tâm linh siêu hình của con người, vạn vật.

Nhân Điện Thầy Đáng không giải thích, không lý luận, không chứng thực, chứng minh gì cả, nhưng một khi mà Thầy Đáng mở cái gọi là Luân Xa cho Học Viên xong, thì tự nhiên người Học Viên có được một năng lực kỳ bí, đó là năng lực cảm nhận tâm linh, hay lăng lực cảm nhận linh hồn, đặc biệt là năng lực cảm nhận linh hồn người đã chết, người mới chết hay người chết lâu năm nhưng linh hồn vẫn chưa được siêu thoát, thì đều có thể cảm nhận được, nếu một linh hồn chưa siêu thoát nào đó muốn cho chúng ta cảm nhận được, hoặc là muốn tiếp xúc để nhờ sự giúp đỡ của người Học Viên. Trái lại, nếu linh hồn của người chết đó đã siêu thoát rồi, thì chúng ta sẽ không  cảm nhận được nữa, trừ một số trường hợp đặc biệt mà ta gọi là Thần Thánh, Thần linh, những linh hồn của các Đấng Thiêng Liêng cao Cả thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được.

Cảm nhận linh hồn người đã chết bằng cách nào và như thế nào?,  Thầy Đáng phân chia tổng quát có 3 đẳng cấp linh hồn, linh hồn thấp thì chúng ta cảm nhận được bằng da thịt , vùng thịt đột nhiên bị co thắt, hoặc bị giật gần như bị vọp bẻ, chuột rút, từ vùng Luân Xa 3, tức vùng Rốn xuống tới gót chân, càng gần gót chân thì linh hồn càng thấp, hay linh hồn năng lực yếu kém, thứ hai là những linh hồn cho ta cảm nhận được ở phần giữa cơ thể , từ Luân Xa 3 tới Luân Xa 5, những linh hồn nầy có đẳng cấp trung bình, có năng lực trung bình, càng gần Luân Xa 5 càng có năng lực cao, cảm nhận được linh hồn ở vùng Luân Xa 4 , đó là những linh hồn tốt, những linh hồn có tâm điạ hiền lành, là những linh hồn nhân đức, hiền từ. Còn lại, những linh hồn cho ta những cảm nhận ở 2 Luân Xa thượng tầng là Luân Xa 6 và Luân Xa 7, thì đó là những linh hồn cao, những tâm linh cao, những bậc Thần Thánh, đạo đức, từ bi, bác ái….

Áp dụng điều nầy trong việc chũa trị bịnh cho những người bị bịnh tâm thần, hay bịnh tà ma, chúng ta chỉ chữa trị cho những người bịnh mà ta có những cảm nhận linh hồn thấp từ Luân Xa 3 xuống tới bàn chân, càng thấp càng dễ chữa trị. Trên nguyân tắc thì Học Viên cấp 3  trở lên thì đều có thể trị được những người bịnh tâm thần, Học Viên từ cấp lớp 3 tới cấp lớp 5 thì dùng tay, và phải cần đến 2 lần chữa trị, cách nhau 24 giờ, lần thứ nhất , cùng lúc đặt tay vào 2 luân xa 5 & Luân xa 7, và cầu nguyện Thượng Đế hay cầu nguyện Thầy Đáng giúp đỡ chữa trị trong vòng 5 phút, lần thứ nhì, 24 giờ sau, dung 2 ngón tay nắm lấy 2 ngón chân bệnh nhan, truyền và cầu nguyện cho linh hồn siêu thiát trong vòng 5 phút, tổng cộng 2 lần trị bịnh mất : 5 p + 5 p = 10 phút. 

Các học viên từ lớp 6 trở lên có thể dùng Luân xa 6 để trị và chỉ cần một lần trị bịnh bằng cách truyền điện vào 2 luân 5 & 7 của bệnh nhân trong vòng 1 phút là đủ, với một Học Viên thực sự là cao cấp, hay là Băng Tâng Cao, trên nguyen tắc là HV lớp 20 của Thầy Đáng, do đích than Thầy Đáng dạy, thì chỉ cần gặp mặt bệnh nhân , tự động linh hồn xâm nhập sẽ tự động biến mất, không cần phải làm gì cả, chỉ cần là Học Viên nầy có ý muốn trị bịnh cho bệnh nhân, tức ý muốn giúp đỡ cho linh hồn lạ được siêu thoát là đủ,  nhưng cũng có điều kiện bắt buộc là Học Viên cần đối mặt với bệnh nhân, Học Viên không trị đường xa vắng mặt bệnh nhân. Những bệnh nhân cho ta cảm nhận linh hồn vùng Luân Xa 4 thì ta chỉ truyền điện thông thường cho sức khoẻ thể xác của bệnh nhân thôi, chớ không can dự vào chuyện tâm linh của bệnh nhân, vì đây là những linh hồn tốt, hoặc linh hồn thân nhân, tổ phụ …., họ ở bên cạnh bệnh nhân là chỉ muốn muốn giúp đỡ, chớ không có ý hãm hại bệnh nhân

Tôi có một kinh nghiệm tâm linh nầy , rất muốn chia xẻ với các Bạn , đó là những cảm nhận tâm linh vùng Luân Xa 6 và Luân Xa 7. Có lần tôi có được những cảm nhận ở vùng Luân Xa 6 & Luân Xa 7 ,  khi tôi đến dự một buổi cầu nguyện ở một nhà Thờ Thiên Chúa giáo ở Tiểu Bang Victoria, Úc Châu. Điều nầy có nghiã là ở nhà thờ nầy có những linh hồn của các bậc Thần Thánh, tôi không biết đây là những vị Thần thánh nào, chỉ biết đây là những linh hồn cao cả, những linh hồn có quyền khả năng tâm linh siêu hình, có thể đón nhận những lời cầu nguyện của chúng ta, và có thể giúp đỡ chúng ta nhiều mặt tâm linh siêu hình. Tôi muốn nói đến sự hiện diện của Thần Thánh ở một số nơi trên trần thế , trần gian nầy là chuyện có thật, có thể là ở những  nơi đã từng nổi tiếng là huyền bí, thiêng liêng, nhưng sự thực thì không phải là nơi nào nổi tiếng là huyền bí, thiêng liêng cũng đều có sự hiện diện của các bậc Thần Thánh, và ngược lại, có những nơi thầm lặng, bình thường mà cũng vẫn có sự hiện diện của những linh hồn cao cả, những bậc Thần Thánh tâm linh, thiệng liêng  vô hình.
Điều may mắn và rất là may mắn là người Học Viên Nhân Điện Thầy Đáng, những Học Viên có năng lực Nhân Điện,  có thể tự mình cảm nghiệm sự hiện diện của các linh hồn cao cả, các Đấng Thiêng liêng cao cả vô hình, không cần phải nghe ai, không cần phải tin ai, mà chỉ cần tự mình cảm nhận, nếu thấy các Luân Xa 6 hay luan Xa 7 quay thì đó là nơi có sự hiện diện của Thần Thánh, Thần Linh, còn thấy các Luân Xa 6 & Luân Xa 7 không quay thì dù cho đó là nơi nào, nơi đó tên gọi là gì, nơi đó to lớn, đẹp đẽ, vân vân, thì nơi đó cũng chỉ là bình thường,  rất bình thường, nhưng cũng cần lưu ý, rất cần nên lưu ý là chỉ khi cảm nhận được thì hãy nói ra để nhiều người được biết, còn nếu không cảm nhận được gì thì chỉ nên im lặng, không nên nói ra, vì nói ra sẽ có nhiều hậu quả không tốt cho bản thân mình, ở một nơi người ta tin tưởng, sùng bái,  thờ phượng, …,  mà mình nói là ở đây không có Thần Thánh, Thần linh gì cả thì người ta sẽ tức giận, người ta căm thù,người ta hành hung mình.

Thầy Đáng nói các vị Thần Thánh thì không có tên tuổi, tên tuổi các vị Thần Thánh mà chúng ta thường nghe biết tên tuổi, chỉ là tên do người đời đặt để, cho dù đó là một ông Vua hay ai, thì đó cũng chỉ là một con người trần gian, mà con người trần gian thì không có quyền năng khả năng để phong Thần phong Thánh cho ai cả. Còn tên gọi thực sự các vị Thần Thánh đó thì chúng ta không thể biết, bởi vì tên tuổi chức vụ của các vị nầy là do Thượng Đế, vị Thần Linh tối cao ban tặng, không phải là do con người. Mà chúng ta cũng không cần phải biết vị Thần thánh đó tên gì, chỉ cần biết là nơi nầy, nơi đây,  có những vị Thần Thánh đích thực ngự trị, chúng ta có thể tiếp xúc, có thể cầu nguyện.

Những cái đó là linh hồn của những người đã chết, thân xác vật chất của họ không còn nữa, hoặc đã mục rữa, hoặc đã bị thiêu đốt thành tro bụi rồi, nhưng mà phần siêu hình , ý thức, tâm linh của họ vẫn còn hiện hữu ở thế gian. Cũng cần phân biệt rõ ràng giữa 2 ý niệm về ma, hay con ma, và hồn hay linh hồn, cần phân biệt rõ hai cái nầy. Con ma thì vẫn có thể nhìn thấy, bản thân tôi thấy, cá nhân tôi đã từng nhiều lần nhìn thấy con ma, chuyện tin hay không tin là tùy bạn, với tôi không sao hết, nhưng linh hồn thì lại là phần khác của con ma, có khi là con ma thì không còn nữa, nhưng mà linh hồn thì vẫn còn. Còn khi linh hồn không còn nữa thì con ma không thể tồn tại, cho nên khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện linh hồn,chớ không phải là cầu nguyện con ma, khi nào linh hồn siêu thoát thì con ma nó cũng sẽ siêu thoát.

Về linh hồn của người còn sống: Linh hồn là phần vô hình, nhưng nhờ có thể xác, hình dáng, ngôn ngữ, cử chỉ, vân vân, cho nên chúng ta có thể nhận định, nhận xét về linh hồn của họ. Một người có những ngôn, ngữ, hành động tốt như là nhan từ, bác ái, từ bi, thong thái, minh triết, giác ngộ , vân vân, thì chúng ta có thể nói những người nầy có linh hồn cao. Trái lại khi nhìn thấy những người nói năng thô tục, hành động ngông cuồng, tánh tình nhỏ mọn, tâm tính hung dữ, lòng đầy hận thù, tham, sân si… thì chúng ta sẽ cho là người nầy có linh hồn thấp kém. Đối với Nhân Điện thì trên nguyên tắc , Học càng cao thì Luân xa 6 càng hoạt động tốt, cho nên ta sẽ nhìn ra linh hồn một người như thế nào. Đó là lý do , trong nhiều lớp học Nhân Điện, Thầy Đáng thường nói câu “ anh chị em nghĩ gì, Thầy biết hết “, biết hết ở đây là biết linh hồn của Học Viên bằng Luân xa 6 của một bậc Thầy.

Còn câu hỏi về những người tự cao tự đại thì câu trả lời rất dễ dàng, một linh hồn cao thì không có tự cao tự đại, chỉ có những linh hồn thấp thì mới có tánh tự cao tự đại, họ càng tự cao tự đại bao nhiêu thì họ càng chứng tỏ rằng linh hồn họ thấp kém bấy nhiêu. Người có Linh hồn càng cao thì sẽ càng khiêm tốn, khiêm nhường, vân vân;  người càng tôn trọng người khác thì linh hồn họ mới càng cao; trái lại, người càng coi khinh , coi thường người khác thì linh hồn họ càng thấp. Không phải học Nhân Điện lớp cao thì linh hồn cao, Chuyện linh hồn cao thấp không liên quan gì tới cấp lớp Nhân Điện cao thấp, Kể cả năng lực trị bịnh cũng vậy, Thầy Đáng thường nói một người mới học Nhân Điện cấp 2 thôi, cũng có thể trị bịnh giỏi hơn tất cả những người học lớp cao hơn.

Cho nên, Học Viên Nhân Điện Thầy Đáng không được tự phụ, cũng không được tự ti, bởi vì dòng điện dùng để trị bịnh là do Thượng Đế truyền đến, không phải là dòng điện của bản thân mình, cá nhân mình không có điện năng, điện lực gì hết, nói điện Thựơng Đế, thực ra là quyền năng khả năng tâm linh siêu hình của Thượng Đế, không phải của mình, mình học Nhân Điện là để làm công cụ của Thượng Đế, để cứu người, giúp đời, không phải để hơn thua, cao thấp, càng giúp người thì càng được nhiều công quả, công đức Trời cho, chỉ vậy thôi.

THÁI TẤN TRUYỀN