Tuesday 31 August 2021

Cái Rốn để làm gì ?

 

Rốn trên bụng người có tác dụng gì? Vì sao bạn không nên mặc trang phục hở rốn?

Bảo Vy

image.png
Rốn nằm ở phần lõm trung tâm của bụng, là mô rễ sự sống còn sót lại sau khi dây rốn của trẻ sơ sinh rụng đi, nó thuộc một huyệt đạo quan trọng trong hệ thống kinh mạch của y học cổ truyền, gọi là huyệt Thần Khuyết.

Rốn nằm ở phần lõm trung tâm của bụng, là mô rễ sự sống còn sót lại sau khi dây rốn của trẻ sơ sinh rụng đi, nó thuộc một huyệt đạo quan trọng trong hệ thống kinh mạch của y học cổ truyền, gọi là huyệt Thần Khuyết. Đây cũng là huyệt duy nhất hữu hình trong số 361 huyệt đạo trên khắp cơ thể.

Có hai cách hiểu chính về ý nghĩa của cái tên huyệt Thần Khuyết: một là dùng để chỉ nơi có sinh khí; nghĩa còn lại được lý giải rằng đó là cánh cổng để linh hồn đi qua và nhập vào thai nhi. Rốn cũng là kênh mà thai nhi lấy dinh dưỡng từ mẹ và duy trì các hoạt động sống bên trong bào thai.

Để không gây tiêu chảy hoặc cảm lạnh, bạn cần chú ý hơn đến độ ấm của rốn trong khi ngủ. Đặc biệt đối với phụ nữ trẻ, nhất là phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt thì mạch máu luôn trong tình trạng xung huyết, mặc quần áo hở rốn dễ bị gió lạnh làm co thắt mạch máu vùng chậu, dẫn đến máu kinh lưu thông kém, lâu ngày sẽ gây ra hiện tượng đau bụng kinh, kinh nguyệt kéo dài và kinh nguyệt không đều.

Ngoài ra, mặc áo hở rốn sẽ làm lộ phần eo và bụng, dễ bị nóng lạnh của môi trường bên ngoài kích thích gây rối loạn tiêu hóa dẫn đến vi khuẩn xâm nhập, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa như nôn trớ, đau bụng, tiêu chảy. Hơn nữa, vùng da rốn mỏng manh, dễ tổn thương hơn, mắt rốn dễ tích tụ bụi bẩn, nếu không cẩn thận còn có thể bị nhiễm trùng.

Xoa bóp rốn

Xoa bóp vùng rốn có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, giúp tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn tốt hơn. Nó có thể được điều chỉnh để hỗ trợ cho những người thường xuyên đại tiện phân lỏng, cũng như giúp cải thiện tình trạng khó thải phân do táo bón. 

Phương pháp xoa bóp rốn: 

Nằm ngửa, co chân, ấn tâm lòng bàn tay phải vào rốn, đặt lòng bàn tay trái lên mu bàn tay phải, xoa bóp nhẹ nhàng 36 lần theo chiều kim đồng hồ. Sau đó, đổi lòng bàn tay trái và ấn vào rốn, đặt lòng bàn tay phải vào mặt sau của lòng bàn tay trái và nhẹ nhàng xoa bóp 36 lần ngược chiều kim đồng hồ.

Mỗi tối trước khi đi ngủ khi bụng đói, xoa hai bàn tay vào nhau, đặt lòng bàn tay vào phía dưới bên trái và phía trên bên phải của rốn và thực hiện động tác xoay ngược chiều kim đồng hồ, mỗi lần làm từ 20 đến 30 lần cũng có thể phát huy tác dụng.

Thường xuyên xoa rốn có thể cường não, bổ thận tráng dương, giúp tiêu hóa, làm dịu thần kinh, thúc đẩy nhu động ruột, tăng cường trao đổi chất của gan và thận, làm cho cơ thể hoạt bát và hoạt huyết, điều chỉnh các chức năng của nội tạng, đồng thời cải thiện khả năng miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật.

Thu thập khí vào rốn

Bạn có thể đứng, ngồi hoặc nằm. Toàn bộ cơ thể được thả lỏng. Hai lòng bàn tay úp vào nhau và úp vào rốn. Sử dụng cách thở bằng bụng, bụng từ từ phồng lên khi bạn hít vào bằng mũi. Tưởng tượng rằng các chất có năng lượng cao trong thiên nhiên đang được thu thập vào rốn và tụ lại đây. Khi thở ra, bụng dần dần hóp lại, hãy nghĩ rằng các chất có năng lượng cao đang lan tỏa khắp cơ thể. Hít vào thở ra, lặp lại 24 lần. Tuân thủ luyện tập lâu dài có thể làm ấm dương khí, phục hồi dương trung, tiêu trừ sự ứ trệ do thức ăn, nó cũng có tác dụng đối với chứng thiếu hụt âm dương, suy nhược, khó thở và suy nhược tinh thần.

Theo kết quả khám nghiệm lâm sàng của các bác sĩ, hình dạng của rốn có thể cho biết cơ thẻ bạn có khỏe mạnh hay không:

image.png


  1. Hình hướng lên: Rốn kéo dài lên trên, gần như trở thành hình tam giác với chóp hướng lên trên. Những người có kiểu rốn này nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của dạ dày, túi mật và tuyến tụy.
  2. Hình dáng cụp xuống: cần chú ý đề phòng mắc các bệnh về dạ dày, táo bón, các bệnh mãn tính về đường tiêu hóa, bệnh phụ khoa.
  3. Tròn: Nếu rốn phụ nữ tròn trịa nghĩa là cơ thể khỏe mạnh, chức năng buồng trứng tốt.
  4. Hình rắn biển: Là dấu hiệu của các bệnh về gan như xơ gan, nên cẩn thận.
  5. Khuôn trăng đầy đặn: trông săn chắc và đầy đặn, bụng dưới đàn hồi, là dấu hiệu của chức năng buồng trứng tốt đối với phụ nữ.
  6. Rốn nghiêng bên trái: Chức năng tiêu hóa kém, cần đề phòng táo bón hoặc bệnh niêm mạc ruột già.
  7. Rốn nghiêng bên phải: bệnh viêm gan, loét tá tràng và các bệnh khác cần được chú ý.
  8. Rốn lồi: Khi có nhiều nước trong ổ bụng hoặc u nang buồng trứng, rốn sẽ lồi ra ngoài.
  9. Rốn lõm: Khi béo phì hoặc bị viêm nhiễm vùng bụng, chẳng hạn như viêm phúc mạc do lao dính, rốn sẽ bị lõm vào trong.
  10. Rốn nông: Nghĩa là cơ thể suy nhược, bài tiết nội tiết tố trong cơ thể không được bình thường, cơ thể suy nhược, tinh thần không tốt.

Giữ ấm rốn của bạn

Rốn là nơi sợ bị nhiễm lạnh nhất. Rốn khác với các bộ phận khác của bụng, dưới rốn không có mô cơ và mỡ, nhưng có nhiều mạch máu. Là lớp cuối cùng của thành bụng, da mỏng hơn, có độ nhạy cao, khả năng thẩm thấu mạnh và hấp thu nhanh. Vì khả năng bảo vệ kém nên đây là nơi tương đối yếu trong cơ thể con người, dễ bị nhiễm lạnh và cảm gió.

Ngoài ra, nếu cơ thể bị nhiễm lạnh thì có thể dùng nước ấm để chườm huyệt Thần Khuyết, hoặc uống thuốc bổ, hoặc cũng có thể thái mỏng, giã nát các loại thuốc rồi buộc vào, giúp nhanh chóng phục hồi công năng lục phủ ngũ tạng, đả thông kinh mạch. Chữa bệnh thông qua rốn khác hoàn toàn với phương pháp chữa nhức đầu, đau chân của phương Tây.

Khí chất bẩm sinh của cơ thể con người liên quan mật thiết đến huyệt đạo này, người xưa cho rằng "rốn là nền tảng của ngũ tạng" và là "gốc của sinh khí trở về nội tạng". Rốn có một lớp da trũng mỏng và không có mô mỡ dưới da, phần da này nối trực tiếp với màng bụng và phúc mạc, rất dễ bị lạnh và vi khuẩn tấn công, nhưng cũng thuận tiện cho việc sưởi ấm nên huyệt Thần Khuyết luôn là vị trí chính để bảo toàn sức khỏe.

Làm ấm và nuôi dưỡng rốn của bạn có thể tiếp thêm sinh lực cho cơ thể. Huyệt Thần Khuyết tiếp giáp với dạ dày, gan và túi mật, tuyến tụy, ruột và các cơ quan khác. Bằng cách làm ấm huyệt đạo này, bạn cũng có thể điều trị đau bụng, tiêu chảy, đau dạ dày cấp tính và mãn tính, nấc cụt khó chữa, chứng khó tiêu, viêm đại tràng và các bệnh khác; ngoài ra còn có thể làm ấm thận, bồi bổ ngũ tạng. Theo "Trị bệnh phong hàn", hầu hết các bệnh mãn tính của con người thường bị ẩm thấp và lạnh xâm nhập.

Bảo Vy

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "HoaTuDo".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến hoatudo+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/hoatudo/CAKtO7RgaA2t5zFD_6y%3DDiQz8pc6T%3DESyQ%2BpZ_GQLjQpZaSoezg%40mail.gmail.com.

Thursday 26 August 2021

Vạn sự chỉ cầu "Một nửa"

 Có người nói, nhân sinh có hai nỗi khổ lớn: Vì cầu không được, cho nên đau khổ. Vì có được rồi nhưng lại không vừa ý, nên cũng đau khổ. Con người luôn truy cầu sự hoàn mỹ, dẫu đắc được hay không thì vẫn không cách nào thỏa mãn.

Nếu đã như vậy, sao không coi những được-mất trong cuộc đời nhẹ nhàng đi một chút, giữ lấy cái tâm bình hòa, thản thản đãng đãng mà đi giữa thế gian?

Khổ vì không có, lại khổ vì có được rồi nhưng "cũng chỉ đến thế mà thôi"

Có người nói: Có ái tình rồi lại muốn tiền bạc, có tiền bạc rồi lại muốn vui vẻ, có vui vẻ rồi lại muốn sức khỏe, nhưng cho dù có được sức khỏe rồi thì cũng chưa chắc đã hoàn toàn mãn nguyện.

Truy cầu của đời người giống như những đợt sóng cuộn trào, con sóng này nối tiếp con sóng kia, không bao giờ dứt. Cho nên, vinh hoa phú quý nhiều đến đâu, gia tài vạn bạc nhiều đến đâu cũng chẳng thể mua được sự dài lâu, trường cửu. Trong Hồng Lâu Mộng có câu hát rằng: "Hỷ vinh hoa chính hảo, hận vô thường hựu đáo", nghĩa là: Vui vì vinh hoa toàn vẹn, hận vì vô thường lại đến.

Sông có khúc, người có lúc. Núi uy nghi hùng vĩ nhưng có cao có thấp, biển dào dạt mênh mông nhưng nông sâu thất thường. Thế sự biến hóa không ngừng, trăng tròn rồi sẽ khuyết, hoa đẹp rồi sẽ tàn, đêm dài rồi lại đến lúc bình minh. Không một ai có thể sống cuộc đời bất biến, không một ai cả cuộc đời năm tháng nào cũng như nhau. Một đời bi hoan ly hợp, sinh ly tử biệt, cay đắng ngọt bùi, hết thảy chẳng có gì là mãi mãi, nào ai biết được ngày mai điều gì sẽ đến với mình?

Thường nói rằng tự nhiên là vĩnh cửu, song thế gian gió mây vạn tượng, nương dâu bãi bể, ai có thể biết rằng non xanh nước biếc kia sẽ mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu? Một đời người, may mắn có được một chút huy hoàng thì cũng chỉ như ánh sao băng vụt qua trong khoảnh khắc. Hết thảy những hỷ nộ ái ố, những khóc cười, những dở hay... rồi cũng nhạt nhòa theo năm tháng vô tình. Như hoa kia trên cành, khi nở khi tàn, khi tươi khi héo, bạn đã có được hạnh phúc khi hoa nở, thì phải chấp nhận cảnh vắng lặng khi hoa tàn. Chúng ta luôn nuối tiếc những gì đã tan vỡ, lại khát khao những gì không có được mà quên rằng: thứ mình đang có mới đích thực là thuộc về mình.

Viên mãn là mỹ lệ, mà tàn khuyết cũng là một dạng mỹ lệ. Đời người mênh mang, chúng ta chỉ là một con sóng trong dòng chảy dài cuồn cuộn, là một chiếc lá trong cánh rừng bát ngát xanh. Vinh hoa hay nghèo khổ, huyên náo hay tĩnh mịch, được hay mất... đến rồi đi, hết thảy đều tự nhiên như mây bay gió thổi. Nuối tiếc là chuyện thường tình, đắc ý cũng là chuyện thường tình, con người sinh ra là để trải nghiệm, đừng hỏi vì sao nhân sinh lúc thì thừa ưu ái, lúc lại quá vô tình. 

Không có nên khổ, có được rồi vẫn khổ, sao không chọn "một nửa" thong dong?

Nhân sinh trăm vị, khó đạt được ngũ vị câu toàn. Thế sự sâu xa, khó làm được việc nào cũng như ý. Núi có đỉnh cao, cao thế nào vẫn có đỉnh cao hơn. Sông có bến rộng, rộng thế nào vẫn chưa phải là nơi rộng nhất. Có câu rằng: "Giác tri đa dục bi khổ, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại". Càng nhiều ham muốn càng đau khổ, càng ít ham muốn càng thanh tịnh vô vi, thân và tâm cũng vì thế mà tiêu diêu tự tại.

Vô cầu tức là không ham muốn, người mà có thể đạt đến độ không ham muốn thì thân tâm thanh tịnh, nhân phẩm tự nhiên sẽ cao thượng, mà khổ não cũng sẽ tự tiêu tan. Nhưng có thể làm được một người "không ham muốn", há chẳng phải bậc Thánh nhân rồi sao?  

Bởi thân ở nơi thế tục, mê đắm trong phồn hoa, khó có thể buông xuống hết thảy để sống đời thanh đạm. Bao nhiêu người dám dứt bỏ lụa là gấm vóc để mặc áo trắng vải thô? Bao nhiêu người dám dứt bỏ hải vị sơn hào để thưởng thức cơm rau đạm bạc? Bao nhiêu người dám dứt bỏ lâu đài lầu các, cửa cao nhà rộng để quay về chốn quê mùa vườn tược, vui vầy cùng nước non? Lạc bước giữa nhân gian đầy gió bụi, cái tâm truy cầu như bể sâu không đáy, biết thế nào mới đủ, biết đến đâu mới thực là điểm dừng?

Phồn hoa dễ khiến người ta say đắm, đến nỗi chẳng nỡ buông tay, nhưng lại nhỏ bé tựa như hạt bụi, không thể trường tồn mãi mãi. Nhưng một kiếp người mênh mang này, nên đối đãi thế nào với vinh nhục thế gian?

Khi đối mặt với thế sự phong ba, yêu ghét không hoảng sợ. Đối với danh lợi tình thù, có được cũng không vui, mà mất cũng chẳng buồn. Đối với thắng thua được mất, mất mát không sợ, đắc được tuỳ duyên. Mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên mới có thể giữ được nội tâm thanh tịnh.

Mọi việc ở đời đều có mức quân bình, vừa đủ, chưa đến mức ấy thì là thiếu, mà quá mức ấy thì lại đầy. Từ việc nhỏ như ăn uống sinh hoạt, đến việc lớn như trị quốc bình thiên hạ, đều có cái lý bình thường chi phối tất cả. Nghĩa là, làm gì cũng nên có chừng mực, đừng đi tới mức cực đoan. Kinh Dịch cho rằng: Khi Âm cực thịnh thì sẽ chuyển thành Dương, khi Dương cực thịnh thì sẽ chuyển thành Âm, Âm Dương cân bằng mới là trạng thái lý tưởng.

Giữ bản thân ở ngưỡng vừa phải, ắt không phải là sự hèn nhát của kẻ yếu hèn mà là phương châm của bậc quân tử có bản lĩnh; không phải là thái độ cầu an mà là thái độ của người biết tùy kỳ tự nhiên, thuận theo Thiên lý; không phải là đứng giữa theo kiểu thế nào cũng được, mà là đứng ở điểm cân bằng, trung dung. 

Cho nên, trong chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu có một câu thơ nhẹ nhàng như vô cùng ý vị: "Nhân sinh nã năng đa như ý, vạn sự chỉ cầu bán xứng tâm", nghĩa là: Đời người sao có thể có nhiều như ý? Vạn sự chỉ cầu được một nửa xứng lòng.

Một học giả đời Thanh là Lý Mật Am cũng thấu triệt cái lý ấy. Ông không cầu hoàn mỹ, không cầu trọn vẹn, không cầu viên mãn, mà chỉ cần đạt đến ngưỡng "một nửa" là đủ rồi. Trong bài thơ "Bán bán ca" (bài ca một nửa), Lý Mật Am viết:

"Ta đã thấu hiểu nửa kiếp phù sinh, một "nửa" đó vô biên đầy ý nghĩa,

Hưởng nửa kiếp đời vui nhàn nhã, giữa biển trời rộng rãi bao la.

Chốn quê nhà nửa tỉnh nửa quê, vườn tược thì nửa đồi nửa ngập,

Nửa sách đèn, nửa cày cấy, nửa tiểu thương, nửa bình dân, nửa mang danh kẻ sĩ.

Đồ dùng nửa đẹp nửa xấu, nhà cửa nửa sang nửa dở,

Áo quần nửa nhã nửa thô, đồ ăn nửa quê nửa tỉnh

Kẻ giúp việc nửa vụng nửa khéo, thê tử nửa dại nửa hiền,

Tấm lòng ta nửa Phật nửa Tiên, tên tuổi cũng nửa chìm nửa nổi.

Một nửa hiến dâng trời đất, nửa còn lại đem tặng kiếp người,

Nửa lo toan tích cóp để đời sau, nửa nghĩ đến đời người ngắn ngủi.

Uống rượu tới lúc nửa say, ngắm hoa khi hoa nở một nửa.

Thuyền giương nửa buồm thuyền khỏi lật, ngựa thả nửa cương chạy vững vàng...

Chưa đầy một nửa chưa thoả mãn, quá một nửa rồi hoá chán chê,

Trăm năm trong đời nửa vui nửa khổ, hưởng một nửa vui là đủ rồi"

Sưu tầm

Wednesday 25 August 2021

VUI VỚI TUỔI VÀNG

 Hãy Vui Với Tuổi Vàng Vì Đó Chính Là Tuổi Tuyệt Vời Nhất !

Đỗ Hồng Ngọc

 Tôi nay ở tuổi 80. Thực lòng... đang tiếc mãi tuổi 75! Thấy những bạn trẻ... trên dưới bảy mươi mà "gato"! Mới vài năm thôi mà mọi thứ đảo ngược cả rồi. Bây giờ có vẻ như tôi đang lùi dần về lại tuổi ấu thơ, tuổi chập chững, tuổi nằm nôi...

Vòng đời rất công bằng. Chỉ còn cách tủm tỉm cười một mình mà thôi!

Cái tuổi đẹp nhất của đời người theo tôi có lẽ ở vào lứa 65-75. Đó là lứa tuổi tuyệt vời nhất, sôi nổi nhất, hào hứng nhất... Tuổi vừa đủ chín tới, có thể rửa tay gác kiếm, tuyệt tích giang hồ, "nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo" (NCT), nhưng cũng là tuổi có thể lại vướng víu, đa đoan nhiều nỗi, để một hôm ngậm ngùi ta là ai mà còn khi giấu lệ/ ta là ai mà còn trần gian thế? (TCS)

Nhớ hồi ở tuổi 55, mới hườm hườm, tôi ngẫm ngợi, ngắm nghía mình rồi lẩn thẩn viết Gió heo may đã về. Đến 60 thì viết Già ơi... chào bạn! như một reo vui, đến 75 còn... ráng viết Già sao cho sướng?... để sẻ chia cùng bè bạn đồng bệnh tương lân. Nhưng 80 thì thôi vậy.

Đã đến lúc phải "Về thu xếp lại...", bởi "chút nắng vàng giờ đây cũng vội"... rồi đó thôi!

Chu trình "khép kín" đó bắt đầu tăng tốc ở lứa 65-75 tuổi. Tăng tốc khô héo, tăng tốc nhăn nheo. Sự tăng tốc của lứa tuổi này cũng làm ta há hốc, muốn kêu lên kinh ngạc... như ở tuổi dậy thì, tuổi mới lớn. Cái vòng đời nó diễn biến tuyệt vời đến vậy, liên tục đổi thay đến vậy thì có gì đáng phàn nàn đâu! Nhiều bạn cùng lứa than với tôi sao thế này sao thế khác, tôi thường chỉ nói "Ai biểu già chi?" rồi cười xòa với nhau mà không khỏi có chút... ngậm ngùi.

Một anh bạn nói: "Cũng phải chăm nom đến thân thể nữa chứ, hãy thương nó một chút. Cho nó ăn với. Cho nó nghỉ với. Đó là con lừa kéo xe của ta, nếu không cho nó ăn, nó nghỉ, nó sẽ bỏ rơi mình ngang xương giữa đường cho mà coi".

Từ ngày biết thương "con lừa" của mình hơn, tử tế với nó hơn, thì có vẻ tôi... cũng khác tôi xưa. Tôi biết cho con lừa của mình ăn khi đói, không ép nó ăn lúc đang no, không cần phải cười cười nói nói trong lúc ăn. Món gì khoái khẩu thì ăn, chay mặn gì cũng tốt. Cá khô, mắm ruốc gì cũng được, miễn là đừng nhiều muối quá, đừng nhiều mỡ quá!

Mỗi người có đồng hồ sinh học của riêng mình. Không ai giống ai. Như vân tay, như mống mắt vậy. Cho nên không cần bắt chước. Chỉ cần lắng nghe mình. Phương pháp này, phương pháp nọ của người này người kia bày vẽ chẳng qua cũng chỉ để tham khảo. Nắm lấy nguyên tắc chung thôi, rồi áp dụng vào hoàn cảnh riêng cụ thể của mình, tính cách mình, sinh lý mình. Phương pháp nào có sự ép buộc cứng ngắc thì phải cảnh giác!

Thời tôi học y khoa được học tế bào thần kinh không thể sinh sản, mất là mất luôn, hư hỏng thì không thể tự sửa được, không như tế bào ở các mô khác. Ngày nay người ta biết có khoảng 100 tỷ neuron thần kinh và 100 nghìn tỷ kết nối giữa chúng, nhưng thật ra não bộ còn rất nhiều điều bí ẩn chưa thể biết hết. Khoa học ngày nay tiến bộ, cho thấy tế bào thần kinh chẳng những rất nhu nhuyến (plasticity), có khả năng tự thích nghi, tự điều chỉnh mà còn có thể sinh sản tế bào mới (neurogenesis). Chúng có thể kết nối tự bên trong, hoán chuyển vị trí... chứ không phải tập trung từng khu vực cứng ngắc như ngày xưa đã tưởng. Khả năng thay đổi và thích nghi này của não không bị mất đi, tuy khi có tuổi thì các khả năng nhận thức, ngôn ngữ, trí nhớ, suy luận cũng kém đi theo tiến trình chung. Nghiên cứu gần đây cho thấy ở tuổi 80 não bộ vẫn còn tiếp tục tạo nên những con đường mới nối kết bên trong nên vẫn phát triển được.

Bây giờ thời đại cái gì cũng "thông minh" đáng ngại. Không lâu nữa, chắc con người sẽ có đủ "tam minh lục thông" chăng?

Tam minh là Túc mạng minh (biết rõ kiếp trước của mình), Thiên nhãn minh (biết rõ... kiếp sau của mình), Lậu tận minh (dứt tất cả lậu hoặc).

Lục thông gồm: Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Thần túc thông,...

Từ ngày có trang web riêng mình, do một bạn trẻ giúp cho, tôi bận bịu với nó nhiều hơn. Rồi nhờ nó mà tôi lần mò học cách post bài, đưa hình ảnh, chỉnh sửa tùm lum... Nó giúp tôi như quên ngày tháng, quên đi những buổi mai buổi chiều buổi trưa buổi tối... Nhưng cũng nhờ nó, tôi mở rộng việc học hỏi, mở rộng giao tiếp, thấy quả đất chỉ còn là một hòn bi xanh trong lòng bàn tay... Và chiếc điện thoại thông minh cũng giúp mình nhiều việc, dù thực tế nhiều lúc thấy nó thiệt là... ngu!

Mắt kém, đọc mỏi, tôi bắt đầu ít đọc báo, ít xem TV – ngày trước, mỗi ngày ngốn chục tờ báo là thường! Nay chỉ đọc lướt qua cái tựa là xong. Thời đại cần cái gì, gõ gõ vài cái có người đưa tới tận nhà! Hy vọng không lâu nữa, họ gởi các thứ qua mạng, bấm nút in ba chiều, muốn gì cũng có... Nghe nói người ta đã có thể "fax" một con người từ nơi này sang nơi khác... giúp ta không phải đợi chờ lâu! Máy móc, kỹ thuật, phương tiện nghe nhìn ngày càng chiếm ngụ trong ta, "thay mãi đời ta"...

Đỗ Hồng Ngọc

 

Biden phá nước Mỹ tan hoang

 Nước Mỹ thức tỉnh: 4 năm Trump gây dựng, 7 tháng chính quyền Biden phá tan hoang

Với thế giới, viễn cảnh Taliban đưa Afghanistan trở về thời Trung Cổ với những luật lệ hà khắc đã dần trở thành hiện thực. Với nước Mỹ, thể diện của một siêu cường đã bị mất sạch với kế hoạch rút quân chóng vánh, bỗng chốc biến thành một nhiệm vụ di tản khẩn cấp.

Trong những ngày cuối cùng của chính quyền Donald Trump, nước Mỹ có dấu hiệu cải thiện kinh tế đáng kể và một đường biên giới tương đối an toàn, bất chấp đại dịch hoành hành.

7 tháng Joe Biden lên nắm quyền, nước Mỹ bị xới tung và suy yếu trước một Trung Quốc ngày càng quyết đoán. 

Có thể thấy, nước Mỹ hiện đang đối mặt với những vấn đề nổi cộm như Cuộc di tản tại Afghanistan, Hỗn loạn biên giới, Tội phạm gia tăng và Thảm họa kinh tế. 

1. Thảm họa rút quân

Từ Trại David, Tổng thống Joe Biden lên sóng biện minh cho thất bại ê chề của mình khi tuyên bố, việc ông rút quân ra khỏi Afghanistan là một quyết định đúng đắn, đúng thời điểm, tuy nhiên hậu quả là rất đáng tiếc. 

Ngày 19/8, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đưa ra một tuyên bố gây sốc khi cho biết, tình hình an ninh rối ren khó có thể đảm bảo việc đưa công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan một cách an toàn. Theo Fox News, điều đó có nghĩa là "hàng nghìn người Mỹ sẽ có thể bị bỏ lại phía sau". 

Trong khi đó Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Mỹ không tới sân bay, không gọi điện tới đại sứ quán Mỹ tại Kabul... Phải chăng điều đó cho thấy chính quyền Joe Biden đã không có lộ trình rõ ràng để giúp sơ tán người dân ra khỏi Afghanistan? 

Hiện có tới 40.000 công dân Mỹ mắc kẹt và hàng trăm nghìn đồng minh người Afghanistan đang trở thành "tài sản thế chấp" của Taliban. 

Ngay cả truyền thông dòng chính Mỹ, vốn thiên vị Đảng Dân chủ giờ cũng run sợ trước "bê bối Afghanistan" quá lớn của Joe Biden. 

CNN, MSNBC hay kể cả New York Times... cũng không có cách nào để biện minh cho chính quyền Joe Biden, khi đám đông hỗn loạn bên ngoài sân bay, và hình ảnh những người Afghanistan hoảng loạn chạy theo chiếc máy bay vận tải C-17 trên đường băng quốc tế Kabul ngập tràn trên bản tin thế giới. 

Không chỉ vậy, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 17/8 còn xác nhận "một số lượng kha khá" vũ khí do Mỹ cung cấp cho Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan hiện đã bị Taliban chiếm giữ. 

Taliban được cho là đang kiểm soát hơn 2.000 xe bọc thép, 40 máy bay trực thăng các loại, khoảng 600.000 vũ khí bộ binh gồm súng trường tấn công M16, 162.000 thiết bị liên lạc tối tân gồm thiết bị đối phó điện tử đánh lừa radar, sonar, và 16.000 kính nhìn ban đêm.

Sự sụp đổ của Afghanistan chỉ là một trong số những mảnh vỡ dưới sự điều hành thảm họa của chính quyền Joe Biden.  Nước Mỹ giờ đây đang phải đối mặt với một sự đổ vỡ liên hoàn. 

2. Hỗn loạn biên giới 

Chính quyền Joe Biden được thừa hưởng một biên giới tương đối an toàn dưới thời Donald Trump, nhưng đã quyết định hủy bỏ và tạo ra một thảm họa khó có thể cứu vãn cho nước Mỹ.  

Việc xây dựng bức tường biên giới đã bị đình lại, chính sách "bắt và thả" của Barack Obama được khôi phục, chính sách "Ở lại Mexico" của Donald Trump bị chấm dứt, và những người di cư bất hợp pháp dễ dàng được nhập cư vào nước Mỹ. 

Kết quả là 2 triệu người bất hợp pháp xâm nhập vào Mỹ mang theo bệnh tật và tội ác. Không có ngày nào trôi qua mà truyền thông không đưa tin những vụ việc kinh hãi về người di cư bất hợp pháp, về băng đảng ma túy, những phần tử khủng bố xâm nhập biên giới Mỹ - Mexico. 

Số lượng các vụ bắt giữ mới tăng lên mỗi tháng, đạt mức  cao nhất trong vòng 25 năm qua vào tháng 7. Chỉ riêng trong tháng này, đã có khoảng 210.000 người nước ngoài bị bắt giữ, và số người di cư dồn dập đổ tới biên giới Mỹ chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là áp đảo lực lượng tuần biên của Mỹ. 

Những căn phòng chật ních người nhập cư bất hợp pháp đang ngồi chờ được vào nước Mỹ mà không cần phải xét nghiệm COVID, trừ khi có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Trong khi với công dân Mỹ, chính quyền Biden yêu cầu trẻ em phải đeo khẩu trang trong lớp học, và ám chỉ những người chưa tiêm chủng là không yêu nước.  

Đảng Dân chủ tán dương chính sách "biên giới mở", cho phép bất kỳ ai vào Mỹ cũng được hưởng những quyền lợi như công dân Hoa Kỳ. Nhiều kẻ nhập cư bất hợp pháp từng bị trục xuất nhiều lần rồi lại nhập cảnh trái phép vào Mỹ, và đó chính là một phần chính sách "bắt và thả" của Barack Obama. 

Tình trạng dân nhập cư bất hợp pháp ồ ạt vào Mỹ cũng khiến các ca nhiễm virus Vũ Hán lây lan mạnh, cũng như đẩy tỷ lệ tội phạm gia tăng ở các thành phố lớn do Đảng Dân chủ điều hành.

3.Tội phạm lộng hành 

Nhiều công dân Mỹ đã trở thành nạn nhân vô tội trong các vụ bắn giết bừa bãi của các băng nhóm tội phạm. Đáng kinh ngạc, nhiều chính trị gia cấp tiến lại yêu cầu "bãi bỏ cảnh sát", khiến số lượng cảnh sát xin từ chức và nghỉ hưu tại Mỹ cao đột biến.

Tuy nhiên, chính quyền Joe Biden mà đúng hơn là Đảng Dân chủ, lại luôn muốn kiểm soát súng nhiều hơn là kiểm soát tội phạm. Người dân không còn an toàn đi lại trên đường phố, và trẻ em cũng gặp nguy hiểm khi các vụ xả súng tại trường học ngày càng gia tăng. 

Trong khi ấy, các gia đình đang phải đối mặt với môi trường thù địch trong trường học, khi nhiều giáo viên đã và đang sử dụng Thuyết Chủng tộc Quan trọng để giáo dục học sinh về lịch sử nước Mỹ. 

Thay vì tôn vinh sự vĩ đại của Hiến Pháp và Tuyên ngôn Độc lập, cũng như sự độc đáo trong hệ thống chính trị nước Mỹ, các giáo viên theo khuynh hướng cấp tiến lại đang cố tình hạ bệ những Người Cha Lập quốc và và đổ lỗi cho người Mỹ da trắng về sự phân biệt chủng tộc. 

Họ đã cố tình lãng quên một nước Mỹ hùng mạnh được gây dựng trên cơ sở của Đức tin và Đạo đức. 

4. Kinh tế suy tàn

Ngay từ ngày đầu nhậm chức, Joe Biden đã ký hàng loạt các sắc lệnh hành pháp đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm đang phát huy tác dụng cho nước Mỹ. Thay vào đó, ông đã khai tử đường ống dẫn dầu Keystone XL, đẩy hàng nghìn công dân Mỹ thất nghiệp sau sự đổ bể của dự án này. 

Không chỉ vậy, chính quyền Joe Biden còn ban hành lệnh cấm khoan dầu khí trên lãnh thổ Mỹ ở cả trên đất liền và ngoài khơi; khiến giá khí đốt của Mỹ tăng 42%, chi phí năng lượng tăng 24%, và đẩy mọi thứ tại Mỹ tăng phi mã, bao gồm chi phí hậu cần, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng khác.

Kết quả là, từ vị thế độc lập về năng lượng, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ dưới thời chính quyền Donald Trump, Hoa Kỳ đã trở lại vạch đích của một siêu cường phải phụ thuộc năng lượng vào nước khác. 

Joe Biden giờ đây phải yêu cầu Nga cũng như Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng sản lượng khai thác dầu, khi ngành năng lượng Mỹ đang trên đà suy tàn. 

Các chuyên gia cho biết, những sắc lệnh này của Joe Biden đã gây tổn thất cho nước Mỹ và mang lại lợi ích lớn cho các đối thủ trong đó có nước Nga.  

Joe Biden cũng ủng hộ đạo luật cấp tiến trong Quốc hội, sẽ làm tăng thêm nợ quốc gia, và tạo ra mức tăng lạm phát mạnh nhất trong vòng 20 năm qua.

Dự luật "cơ sở hạ tầng" trị giá 1,2 nghìn tỷ USD vừa được thông qua vào ngày 10/8 tại Thượng viện Mỹ là một chiến thắng dành cho Joe Biden và phái cấp tiến, nhưng lại là một thảm họa kinh tế cho nước Mỹ. 

Kế hoạch này sẽ chi rất ít vào cơ sở hạ tầng thực tế, mà chủ yếu phục vụ cho các đề xuất của phái cấp tiến như ủng hộ biến đổi khí hậu, "phân biệt chủng tộc".... Nó sẽ tiếp tục gia tăng thuế, bổ sung ít nhất hơn 200 tỷ đô la nợ liên bang, và làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát. 

Thậm chí nó tạo tiền đề cho một sự quái dị hơn: Đó là dự luật "cơ sở hạ tầng con người" trị giá hơn 3,5 nghìn tỷ đô la, được quảng cáo như là một "chính sách kinh tế xanh mới". 

Khi người Mỹ còn đang say giấc nồng, vào lúc 3h sáng ngày 11/8, Đảng Dân chủ đã thông qua nghị quyết ngân sách 3,5 nghìn tỷ đô la với 50 phiếu thuận, 49 phiếu chống. Ngân sách này sẽ được chi vào cả việc ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp, miễn học phí cho các trường cao đẳng cộng đồng, bãi bỏ chương trình cắt giảm thuế từ thời Tổng thống Trump.

Sự hỗn loạn kinh tế mà đạo luật này gây ra, sẽ làm tổn thương nước Mỹ trầm trọng, mà như cựu Tổng thống Trump nói: 

"Trong khi tất cả quý vị đang ngủ, đảng Dân chủ cấp tiến đã đưa ra một kế hoạch [chi tiêu] được gọi là kế hoạch trị giá 3,5 nghìn tỷ đô la để tiêu diệt nước Mỹ. Đạo luật này là một đòn tấn công vào quốc gia của chúng ta, [tấn công] vào người dân chúng ta và tấn [công] vào Giấc mơ Mỹ".

"Nó phá hủy biên giới của chúng ta và nền pháp trị bằng cách ban hành lệnh ân xá nguy hiểm [cho người nhập cư bất hợp pháp] sẽ tràn vào các thành phố tuyệt đẹp của Mỹ. [Những di dân lậu này] sẽ tràn ngập các trường học của chúng ta, và khiến quốc gia của chúng ta kém an toàn hơn".

"Hỡi người dân Mỹ, các bạn đang bị cướp trong đêm tối. Đến lúc cần thức tỉnh!". 

Thật không may, người Mỹ dường như đang phải đối mặt với cả 4 thảm họa cùng lúc.

Không chỉ vậy, nước Mỹ còn đang phải chịu đựng một ngành truyền thông thiên vị; một mạng xã hội kiểm duyệt; một nền văn hóa giải trí suy đồi và một khuynh hướng cực tả đang thúc đẩy những xu hướng nguy hiểm, đã và đang dần tước đoạt những giá trị quý báu của xứ sở cờ hoa: Đó chính là Tự do và Dân chủ.

Xuân Trường