Wednesday 12 August 2020

Đảng Cộng Sản Trung Quốc sụp đổ nhanh

 

Không ngờ ĐCS Trung Quốc sụp đổ nhanh thế !

 

Đây là một đề tài chánh trị , cũng như nhiều đề tài chính trị khác, từ lâu tôi cố tình tránh né không nói tới, không viết, không bàn tới, bởi vì những đề tài nầy luôn luôn có nhiều ý kiến khác biệt, nhiều sự tranh cải, những lời lẽ gay gắt, đôi khi là những lời thô tục, nặng nề, những lời thoá mạ rất vô lý, đây là điều không thể chấp nhận được trong các thể chế dân chủ, tự do, là những thể chế chấp nhận những ý kiến, tư tưởng khác biệt nhau, nhưng không vì những ý kiến, tư tưởng khác biệt nhau mà trở thành thù hằn, chửi bới, nhục mạ nhau.

Nhưng hôm nay là một trường hợp đặc biệt, đề tài “sự sụp đổ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc”, là điều tôi rất mong mõi, vì nhiều lý do. Một năm trước, không ai nói chuyện ĐCS Trung Quốc sụp đổ, nhưng bây giờ thì nhiều người cho rằng nó thể xảy ra và sẽ xảy ra sớm, trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng Thống Trump, một điều khó tưởng nhưng lại có thể trở thành sự thật không xa.

Một năm trước, Trung quốc còn là một cường quốc mới nổi, chỉ đứng sau Mỹ về quân sự, kinh tế, tài chánh, vân vân, nhưng chỉ mấy tháng gần đây thôi, khi Tổng Thống Trump mở màn trận chiến thương mãi với Trung Quốc, thì tình hình thế giới  hoàn toàn thay đổi, tiếp theo là những mặt trận chính trị, ngoại giao, quân sự, tình báo, vân vân, thì Trung Quốc càng lâm vào thế bí, càng lúc càng khó khăn hơn.

Đầu năm nay, bởi dịch virus Vũ Hán, con Virus China theo cách gọi của Tổng Thống Trump, làm lan truyền dịch bệnh ra toàn thế giới, thì Trung Quốc càng lâm vào thế tứ bề thọ địch, tuy chưa có bằng chứng rõ ràng, vì Trung Quốc không cho các phái đoàn y tế thế giới đến điều tra nguồn gốc dịch bệnh, xem con Virus Corona  có phải là một loại vũ khí sinh học của Trung Quốc hay không, nhưng chỉ cần cái tội  Trung Quốc đã không loan báo kịp thời dịch bện từ Trung Quốc, không ngăn chận hữu hiệu, để dịch bệnh lây lan, giết hại 5, 7 trăm ngàn người trên thế giới, thì cũng đủ để cả thế giới lên án, tẩy chay, cô lập Trung Quốc.

 Chỉ cần 2 chuyện trên đây, chiến tranh thương mãi với Mỹ và dịch bệnh Corona thì cũng đã đủ để Trung Quốc lâm nguy. Hai đòn kinh tế và dịch bệnh Corona đã làm cho nền Kinh Tế Trung Cộng khủng hoảng lớn chưa từng có, mọi thứ đều hầu như bị tê liệt, giao thong tê liệt, thành phố Vũ Hán 11 triệu dân, Thành Phố phát triển kinh tế hàng đầu Trung Quốc đột nhiên bị phong toả triệt để, nội bất xuất, ngoại bất nhập, khiến cho toàn thể 11 triệu dân ở thàh phố nầy gần như bị biến mất khỏi xã hội.

Tiếp theo Vũ Hán, các thành phố khác lân cận Vũ Hán cũng bị phong toả để kiểm soát dịch bệnh Virus Corona, rồi cả nước Trung Hoa bị cô lập với toàn thế giới, các phi trường quốc tế đều bị đóng cửa. Tiếp theo là việc các Đại Công Ty của các nước tư bản lâu nay đầu tư ở Trung Quốc, đồng loạt đóng cửa, di dời địa điểm đến các quốc gia khác, điều nầy đưa đến nạn thất nghiệp trầm trọng chưa từng thấy ở Trung Quốc trong vòng 3 thập niên vừa qua. Do phát triển công nhiệp hang triệu triệu người dân Trung Quốc bỏ đồng ruộng ở thôn quê, lên thanh thị làm công nhan cho các công ty, nay các công ty đóng cửa, họ không biết làm gì để sống, cũng không thể trở về quê nhà, vì canh tác nong nghiệp không nuôi sống gia đình của họ.

Tiếp theo là những trận sóng thần khủng hoảng kinh tế, kinh doanh lớn lao ở trong nước, những hành động thâm độc, ác nhan, xâm lăng, xâm chiếm những lãnh thổ của các nước khác, đã khiến cho nhiều nước đã nổi giận, chính người dân của nhiều quốc gia trên thế giới đã tự động tẩy chay hàng hoá của Trung Quốc, như Ấn Độ đã có những hàh động quyết liệt bài Trung Quốc, khách sạn không chứa người Trung Quốc, nhà hàng không tiếp người Trung Quốc, taxi không đưa rước người Trung Quốc.

Chưa hết, con người trừng trị Trung Quốc, mà ông Trời cũng trừng  trị Trung Quốc, mưa lũ, bão tố, động đất, núi lửa, lốc xoáy, vân vân, đã và đang xảy ra trên khắp nước Trung Quốc, ròng rã trên 70 ngày qua, và vẫn còn tiếp tục, Đập Tam Hiệp, con đập nắm giữ vận mệnh sinh tử của Trung Quốc, đang có nguy cơ vỡ đập, mà một khi con đập lớn nhất thế giới nầy bị vở thì Trung Quốc sẽ gặp những tai hoạ khôn lường.Trung Quốc đang thực sự đứng trước những nguy cơ khốn cùng về mọi mặt, một khi con Đập Tam Hiệp nầy vỡ thì 2/3 đất nước Trung Quốc sẽ chìm trong biển lũ, ½ dân số Trung Quốc sẽ biến mất, trôi ra biển Đông, nơi Trung Quốc hơn 10 năm qua tác oai tác quái, lấn chiếm biển đảo của các nước Đông Nam Á.

May là Mỹ vừa ra tuyên cáo phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc trên toàn Biển Động, phủ nhận bản đồ đường biển 9 đoạn của China, hay Đường Lưỡi Bò phi lý, và nếu tiếp theo, Mỹ thực hiện những lời tuyên cáo nầy, nghiã là Mỹ tấn công những đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc, tấn công những giàn khoan dầu trái phép của China trên biển Đông, điều sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh trên biển, thậm chí là một chiến tranh toàn diện với Trung Quốc, thì coi như Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ tan rả.

Nghiã là chỉ cần một mồi lửa nữa thôi, nếu bất thần có một cuộc đụng độ của các tàu chiến Mỹ - Trung Quốc xảy ra, bất cứ lúc nào, thì chúng ta sẽ chứng kiến được cuộc sụp đổ đầy ngoạn mục của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giống như những cuộc sụp đổ đầy ngoạn mục của các nước Cộng Sản Đông Âu, và  sau đó là cuộc sụp đổ đầy bất ngờ khiến cho Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ, khiến cho khối Cộng sản Liên Xô tan rả thành nhiều mảnh, nhiều tân quốc gia độc lập, tự do. Thì lần nầy sẽ tới phiên Trung Quốc, khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc sụp đổ thì Trung Quốc sẽ chia thành nhiều quốc gia độc lập như : Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, vân vân.

Không có một triều đại phong kiến nào tồn tại lâu dài, không có một chế độ độc tài nào, độc tài cá nhân hay độc tài đảng phái nào, kể cả nền độc tài cộng Sản, có thể tồn tại lâu dài mãi mãi, nhất là với chế độ độc tài đảng trị, vô cùng độc ác , bất nhân, luôn luôn nuôi mộng bá chủ, bá quyền, chủ trương xâm lăng, xâm lấn các nước, bất chấp thủ đoạn gian manh, tàn ác, đối nghịch với tất cả các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, nhất là với các nước lân bang láng giềng, như Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay. Nhân loại không thể để yên, không thể tha thứ cho một chế độ Đảng Cộng Sản Trung Quốc, một chế độ tham lam, độc ác, tàn bạo, giả dối, xâm lăng, hiếu chiến, vân vân, như Tổng Thống Trump đã nói một cách quyết liệt và thẳng thắng là: nếu Đảng Công Sản Trung Quốc tiếp tục tồn tại, hung hăng, bành trướng, xâm lăng…,  thì chúng ta sẽ chết, chỉ có một cách duy nhất là đánh đổ Đảng Cộng Sản Trung Quốc , thì chúng ta, những quốc gia , con người , dân chủ tự do mới sống được.

Riêng đối với Việt nam thì chỉ khi nào Đảng Cộng Sản Trung Quốc bị sụp đổ, Nước China bị chia cắt thành nhiều nước tự do theo kiểu tan rả của Liên Xô, thì Việt Nam mới có thể thoát khỏi bị Trung Quốc thôn tính, sáp nhập thành một tỉnh thành của Trung Quốc như là việc chúng đã từng làm đối với Tây Tạng, Tân Cương. Việt Nam không nhanh chóng thoát Trung thì Việt Nam nhất định sẽ mất nước.

THÁINAMTRÂN