Monday 28 May 2018

Để Đời Hạnh Phúc


Khiến Bạn Hạnh Phúc.

Chuyện hạnh phúc : Mọi người đều mong muốn.
Nhất là điều hạnh phúc của chính mình.
Chuyện hạnh phúc của người thường bỏ mặc.
Thường nghĩ suy chỉ hạnh phúc của mình.

Mình trước hết và ưu tiên hơn hết.
Là luôn luôn lo nghĩ đến riêng mình.
Hạnh phúc nhỏ hay là hạnh phúc lớn.
Hạnh phúc nào cũng chỉ để riêng mình.

Mình như vậy thì người ta cũng vậy.
Ai cũng lo cho hạnh phuc của mình.
Nên không thể trách người ta ích kỹ.
Chỉ còn duy một cách tự lo mình.

Nếu trông đợi ai cho mình hạnh phúc.
Thì Bạn ơi ! cầm chắc chuyện trong mơ.
Người thân nhất không giúp minh hạnh phúc.
Thì người dưng không giúp bạn bao giờ.

Nên hãy giúp : cho chính minh trước đã.
Giúp bản thân : chuyện lạnh đói, miếng cơm.
Không chăm sóc bản thân là khuyết điểm.
Hạnh phúc cần phải chăm sóc bản thân.

Chăm thân thể thì vẫn còn chưa đủ.
Chăm tâm linh, chăm tình cảm, tâm hồn…
Chăm sóc cả những cảm tình , xúc động...
Sẽ làm cho mình hạnh phúc nhiều hơn.

Thương với ghét : trên đời không tránh khỏi.
Nếu không thông Đời Đạo sẽ đau buồn.
Không tránh khỏi : Trên đời người thương ghét.
Thì buồn chi khi người ghét, người thương.

Người thương ghét thường tùy theo quan niệm.
Cùng nghĩ suy thì thường dễ thương nhau.
Khác quan điểm thì thường sinh thù ghét.
Ở trên đời : Nhiều  quan điểm khác nhau.

Đời tốt đẹp hay đời không tốt đẹp.
Dường như là định mệnh bởi ông Trời.
Nên đừng nghĩ bất công : Mình thua thiệt !
Người hơn ta là số định của Trời.

Nên không có đòi chi trong cuộc sống.
Tận nhân tâm : thì chấp nhận số trời.
Tận nhân lực : rồi sẽ tri thiên mạng.
Đừng trách ai : Cũng đừng oán ông Trời.

Chuyện số mệnh : Cũng còn do chính Bạn.
Nhiều con đường trước mặt để ta đi.
Khi đã chọn : Rẽ đường hay đi thẳng.
Chọn lựa rồi thì cứ phải bước đi.

Nếu chọn đúng thì đó là may mắn.
Nếu chọn sai : Thì phải chịu mà thôi.
Không thể chọn : Rồi sau cùng đỗ lỗi.
Lỗi của ai : Khi minh đã chọn rồi !

Chuyện nhầm lẫn : rất dễ dàng gặp phải.
Bởi vì đời : Phải trái khó nhìn ra.
Tốt mặt mũi : chưa chắc lòng trong sạch.
Mặt mũi đen : có thể tốt, thật thà.

Khi lầm lở : Cũng đừng nên đau khổ.
Đời đúng sai : chỉ tương đối mà thôi.
Chuyện lầm lỡ : Rất thường khi gặp gỡ.
Khi lỡ lầm : Cũng cam chịu mà thôi.

Không bài học nào trên đời : Miễn phí !
Bài học nào cũng trả giá ít nhiều.
Khi công sức, có khi là tiền bạc.
Và thường khi phải trả giá rất nhiều.

Người bất mãn : Trên đời nầy ngàn vạn.
Chuyện khó khăn là cố gắng vừa lòng.
Người có chín nhưng có hơn mười ý.
Thì làm sao mà  được hết 10 lòng.

Có những Bạn lâu nay là  Bạn thiết.
Nhưng  bỗng dưng gặp lại tựa người dưng.
Có khi tệ : Hoá ra thành thù địch.
Khi còn thân thì hãy ráng yêu thương.

Nói tóm lại : Sự đời là tương đối.
Chuyện đúng sai tương đối ở trên đời.
Chuyện tốt xấu, khen chê : Đều tương đối.
Sống làm sao : Đời vui vẻ, thảnh thơi.

THÁITẤNTRUYỀN

Các Đấng lớp Nhân Điện 20


Các Đấng lớp Nhân Điện 20.

Trả lời câu hỏi Nhân Điện của Anh Lê Vương và một số Bạn Nhân Điện về các Đấng Phò Trợ của lớp Nhân Điện 20. Trên nguyên tắc thì mỗi lớp Nhân Điện, Thầy Đáng truyền điện là đưa gửi Các Vị Thần Linh phò trợ đến giúp đỡ các học Viên trong những công việc về tâm linh, siêu hình, về chữa trị bịnh và nhiều thứ khác bằng quyền năng khả năng tâm linh của Các vị Thần.

Cũng trên nguyên tắc, thì mỗi cấp lớp thí dụ như là lớp 5 thì các vị Thần nầy chỉ có những năng lực tâm linh của lớp 5, còn lớp 6 thì các vị Thần nầy phải có năng lực của lớp 6. Cũng trên nguyên tắc thì các vị Thần phò trợ Học Viên trong cùng một cấp lớp thì có cùng một quyền năng khả năng tâm linh giống như nhau, nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. 

Trong cùng một cấp lớp Nhân Điện, nhưng các vị Thần Linh lại có những năng lực khác nhau, quyền năng khả năng khác nhau, cho nên chúng ta thấy những người cùng học chung một cấp lớp Nhân Điện, mà năng lực tâm linh hoàn toàn khác nhau. Lý do là vì các vị Thần Phò Trợ cho họ có những năng lực tâm linh hoàn toàn khác nhau, thậm chí là có người không có năng lực tâm linh gì hết, lý do là vì Học Viên nầy không có một vị Thần Linh nào phò trợ cả.

Dù cho lớp học có 1.000 hay 2.000 Học Viên, Thầy Đáng vẫn có đủ các vị Thần Linh để gửi đến giúp đỡ cho các Học Viên, nhưng Nhân Điện không phải là một lớp học về vật chất, không phải là một đội quan binh, hễ bao nhiêu người lính thì phát bao nhiêu cây súng, bao nhiêu viên đạn, bao nhiêu cái nón, bao nhiêu gói lương khô…, Nhân Điện thì không phải là như vậy. 

Thầy Đáng , trong cùng một lúc, có thể gửi 1.000 vị Thần Linh đến lớp học có 1.000 người, nhưng có những Học Viên, vì những lý do gì đó,  lại bị những vị Thần Linh nầy từ chối sứ mệnh phò trợ, có vị Thần linh chỉ giúp đỡ Học Viên một số năng lực tâm linh nào đó, rồi từ giả Học Viên để trở về với Thượng Đế chờ lãnh những sứ mạng tâm linh khác, cho những Học Viên khác. 

Ngược lại cũng có Học Viên có sứ mạng tâm linh đặc biệt nào đó, cho nên không phải có một, mà cùng lúc có thể có nhiều vị Thần Linh phù trợ, có nhiều khi là những vị thần rất tài giỏi, cao thâm. Cho nên cùng một cấp lớp Nhân Điện, mà có người thì không học được gì, có người thì rất tài giỏi, có khi còn giỏi hơn cả khả năng cấp lớp họ học.

Nguyên tắc nầy áp dụng cho tất cả các cấp lớp Nhân Điện, kể cả cấp lớp 20, càng lên lớp cao thì sự học hỏi càng khó khăn, sự đào thải chắc lọc càng nhiều theo tiêu chuẩn “ 10 người rớt 7 còn 3, rớt 2 còn 1 là người Học Viên”, chớ không phải cứ đóng tiền ghi tên tham dự lớp học, cuối khoá lãnh bằng là trở thành tốt nghiệp, thành công, không có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Cho nên ở lớp Nhân Điện 20 con số Học Viên là 1541 người thì thực tế không chắc được mấy người có năng lực của cấp lớp 20, tức là không biết có mấy người được những vị Thần Tâm Linh Cao Cả phò trợ việc đời việc Đạo. 

Câu hỏi nầy thì chỉ có Thầy Đáng mới trả lời được mà thôi, rất tiếc là Thầy Đáng không còn nữa, còn những người nói là họ tiếp xúc với Thầy Đáng nhận thông điệp nầy, Thông Điệp nọ, tất cả chỉ là nói Xạo mà thôi, càng khoe khoang nhiều là càng thêm Ba Xạo, không nên tin những người nầy. 

Những ai có các Đấng Thần Linh cao cả phò trợ, không cần khoác lác khoa khoang bằng lời nói mà họ sẽ thể hiện bằng những việc làm cụ thể , chúng ta có thể nhìn thấy, nghe thấy, kiểm chứng được, bằng đạo đức con người và bằng Tâm Linh các Đấng Cao Cả. 

Một người bất kể là ai, tên họ gì chức vụ gì, nếu họ không chứng tỏ được bản thân là con người đạo hạnh, đạo đức và những khả năng tâm linh huyền bí siêu hình để giúp đỡ người đời bớt đau, bớt bệnh thì chắc chắn là họ chưa học được gì của lớp học Nhân Điện 20, không có Thần Linh nào phò trợ, nếu thực sự là tốt nghiệp thì họ phải chứng minh đầy đủ, rõ ràng, với tất cả mọi người chớ không phải là chỉ có nói suông, không phải là chỉ có trưng ra văn bằng của lớp 20.

Thân mến, Thái Tấn Truyền

Sunday 27 May 2018

Bí quyết gia đình hạnh phúc


Bí quyết gia đình hạnh phúc

Ai cũng muốn gia đình mình hạnh phúc.
Nhưng làm sao để hạnh phúc gia đình.?
Câu hỏi dễ, nhưng trả lời rất khó.!
Rất khó khăn có hạnh phúc gia đình.!

Làm chiếc bánh cũng phải cần bí quyết.
Thì huống chi là hạnh phúc gia đình.
Không phải một mà rất nhiều bí quyết.
Mới làm nên được hạnh phúc gia đình.

Gia đình có hai người là Chồng Vợ.
Có hai người là khác biệt nhau rồi.
Nam với Nữ là hai người khác biệt.
Vợ với Chồng rất nhiều điểm khác nhau.

Như bản nhạc thì có nhiều cung bậc.
Nhưng nốt cao, nốt thấp phải hài hoà.
Chỉ một nốt thì không thành bản nhạc.
Nên vợ chồng thì phải hợp hoà nhau.

Khác nhưng hợp đó là điều bí quyết.
Nhưng làm sao để có thể hợp nhau.
Khác ý kiến nhưng nếu mà tôn trọng.
Thì hai người vẫn có thể hợp nhau.

Khác ý thích thì làm sao hoà hợp ?
Người đàn ông mê thích cái đàn ông.
Xem bóng đá, mê thể thao, cricket.
Người vợ hiền tôn trọngý  thích chồng.

Còn người vợ, thích làm vườn, nấu nướng.
Đây chính là ý thích của các bà.
Dù không thích. chồng vẫn nên tôn trọng.
Người đàn ông yêu vợ phải giúp bà.

Chuyện tranh cải : Làm sao mà hoà giải ?
Tranh cải thì ai cũng muốn phần hơn.
Chỉ hoà giải : khi không người muốn thắng.
Bí quyết là : Từ bỏ ý muốn hơn !.

Là kẻ lạ thì mới cần nên thắng.
Người mình thương thì thắng để làm chi ?
Khi thương mến, ta không cần phải thắng.
Dù có thua thì cũng chẳng hề chi.

Khi tức giận : Bạn làm chi hoà giải ?
Tức giận rồi lời nói chẳng hay ho.
Càng tức giận thì càng không nên nói.
Tức giận rồi tốt nhất nên ngủ đi.

Ngủ một giấc : càng ngủ  ngon càng  tốt.
Giấc ngủ ngon : có thể xoá giận hờn.
Giấc ngủ tốt cho ta nhiều ích lợi.
Ngủ dậy xong, không còn nhớ giận hờn !

Không có một con đường nào hoàn hảo.
Con đường nào cũng có khúc quanh co.
Chuyện đời sống gia đình thì cũng vậy.
Cũng nhiều khi không còn thấy thương nhau.

Nhiều khủng hoảng và rất nhiều thử thách.
Nhiều chông gai trong đời sống vợ chồng.
Chuyện phật ý : chuyện đời thường chồng vợ.
Không bao dung:  không nên kết vợ chồng.

Chuyện thất vọng : Cả hai, chồng hay vợ.
Đều có khi thất vọng chuyện vợ chồng.
Dây căng quá thì có khi sẽ đứt.
Không thứ tha thì hết việc vợ chồng.

Việc bếp núc không chỉ dành cho vợ.
Người đàn ông rành  bếp núc tuyệt vời.
Chuyện nhà cửa là chuyện chung chồng vợ.
Không phải riêng chuyện người vợ mà thôi.

Nếu lầm lỗi : hãy chân thành xin lỗi.
Đừng để lời xin lỗi nói không ra.
Không xin lỗi : Vết thương còn mãi đó.
Xin lỗi rồi : Cùng tha thứ, bỏ qua.

Chuyện ly dị : Nhiều khi không tránh khỏi.
Không có gì bảo đảm được hôn nhân.
Ráng hết sức : Những gì mình có thể.
Ráng từng giây để bảo vệ hôn nhân.

Nói tóm lại : Có rất nhiều bí quyết.
Nhưng làm người là phải có gia đình.
Nhiệm vụ lớn : Mà Thượng Thiên giao phó.
Cho nên ta : cố gắng giữ gia đình.

THÁITẤNTRUYỀN

Hạnh Phúc Hôn Nhân


Hạnh Phúc Hôn Nhân

Sáng nay đọc một bài hay trên Net.
Một bài hay về Hạnh Phúc Hôn Nhân.
Trai hay Gái lớn lên đều cưới gả.
Nhưng làm sao để hạnh Phúc Hôn Nhân ?

Có nhiều thứ để làm nên Hạnh Phúc.
Nhưng mấy ai hiểu biết trước hôn nhân.
Yêu  cứ cưới với trăm điều bở ngỡ.
Rất nhiều người không hạnh phuc Hôn Nhân.

Trai hay Gái đều cần nên hiểu biết.
Vì nếu không sẽ đổ vở hôn nhân nhân.
Như bong bóng hễ căng thì sẽ vở.
Thế cho nên hoà hoãn, chớ nên căng.

Nếu cải vả mà không ai nhường nhịn.
Thì hôn nhân sẽ gảy đổ dễ dàng.
Nhường với nhịn là trọng tâm bí quyết.
Nhịn với nhường là căn bản vợ chồng.

Nên đối xử như những ngày chưa cưới.
Lỗi của người  như không có lỗi gì.
Mình có lỗi thì phải mau  xin lỗi.
Lỗi nhỏ thôi cũng xin lỗi tức thì.

Muốn người thương, luôn sợ người tức giận.
Một bông hoa cũng thành thật cám ơn.
Một quà tặng cũng vô cùng qúi trọng.
Phải cám ơn và luôn phải cám ơn.

Phải trân trọng và luôn luôn trân trọng.
Khinh lờn nhau là đã hết nụ hồng.
Còn trân trọng thì mới còn hạnh phuc.
Không quan tâm không còn có hôn nhân.

Phải rộng lượng và muôn phần rộng lượng.
Thêm một phần rộng lượng phúc phần them.
Không rộng lượng, không sẵn lòng tha thứ.
Thì hôn nhaân : sóng gió sẽ nổi lên.

Tranh hơn kém là một điều tai họa.
Ai hơn ai thì không có ích gì.
Ai từ ái mới là điều đáng kể.
Ai đúng sai đều không có ích gì.

Sự sạch sẽ : Gia đình cần sạch sẽ.
Giữ vệ sinh là chuyện tốt nên làm.
Nhưng phải nhớ là mọi điều tương đối.
Bạn tiểu thư đòi hỏi quá không hay.

Đừng đòi hỏi quá nhiều : Chồng hay Vợ.
Không có ai hoàn hảo ở trên đời.
Càng đòi hỏi càng xa rời hạnh phúc.
Mọi việc đời chỉ tương đối mà thôi.

Dù chồng vợ nhưng vẫn là Nam Nữ.
Nghiã là nhiều thứ rất  là khác nhau.
Nam với Nữ làm sao không khác biệt.
Nên đừng đòi mọi thứ giống như nhau.

Chồng với Vợ là hai người bổ túc.
Không phải là hai kẻ giống như nhau.
Chồng với Vợ khác nhau là tất yếu.
Hôn nhân rồi thì phải chấp nhận nhau.

Không chấp thì không còn hạnh phúc.
Đòi hỏi nhiều hạnh phúc sẽ không còn.
Mình khuyết điểm sao đòi người toàn vẹn.
Có ai người không khuyết điểm trên đời.

Giành phần đúng, cái nầy hay mắc phải.
Ai cũng giành phần đúng:  lấy ai sai.?
Giành phần đúng: kết cuộc là xung đột.
Xung đột là tối kỵ của hôn nhân.

Sau tranh cải thì chỉ là bi kịch.
Bạn đúng rồi thì Bạn được ích gì.
Canh sẽ mặn và cơm thì cháy khét.
Không ai ăn thì cơm nấu làm gì. ?

Có những cái, hôm nay mình cho đúng.
Nhưng ngày mai : có thể nghĩ là sai.
Chuyện phải trái trên đời nầy tương đối.
Thì tại sao mình tranh cải đúng sai.

Nói tóm lại, muốn hôn nhân hạnh phuc.
Học hỏi nhiều và nhẫn nại phải nhiều nhiều.
Phải tôn trọng người Vợ Chồng mình cưới.
Và phải yêu, phải hết sức thương yêu.

THÁITẤNTRUYỀN