Wednesday 25 November 2020

Biết Quan Tâm

 

Biết Quan tâm

 

Trong đời sống : có những điều phải có.

Điều rất cần : là phải biết quan tâm.

Quan tâm có : trên đời nhiều đối tượng.

Đối tượng nào : hạng nhất phải quan tâm ?

 

Đối tượng có : con người và vật chất.

Hai thứ nầy : cái nào nhất, quan tâm ?

Đời vật chất : cũng cần và quan trọng.

Nhưng con người : hạng nhất phải quan tâm.

 

Con người có: người thân và người lạ.

Dĩ nhiên là : hạng nhất phải người thân.

Người thân nhất : dĩ nhiên là cha mẹ.

Và gia đình : là hạng nhất người thân.

 

Con có hiếu : phải quan tâm Cha Mẹ.

Biết quan tâm Cha Mẹ : mới con ngoan.

Con không biết : quan tâm đến Cha Mẹ.

Là đứa con : không hiếu thảo Mẹ Cha.

 

Chồng đối Vợ : phải cần quan tâm đến.

Vợ đối Chồng : cần phải biết quan tâm.

Tình Chồng Vợ : quan tâm là thiết yếu.

Nói tình yêu : cụ thể phải quan tâm.

 

Nói trăm tiếng Tình yêu mà hờ hững.

Thì coi như là nói dối tình yêu.

Nói một tiếng Tình yêu mà chăm sóc.

Mà quan tâm : thì mới thật Tình yêu.

 

Quan tâm đến : không cần chi nhiều, lớn.

Một chút thôi : cũng là kể quan tâm.

Quan tâm khó: hay quan tâm không có.

Miễn có lòng : thì có thể quan tâm.

 

Miễn là có tấm lòng thì rất dễ.

Không tấm lòng thì rất khó quan tậm.

Nên đo đếm : tình yêu bằng cử chỉ.

Đo tình yêu : bằng thái độ quan tâm.

 

Với con cái : tình yêu thương cũng thế.

Yêu thương con : cần thiết phải quan tâm.

Quan tâm ít : là yêu thương con ít.

Yêu thương nhiều : thì phải rất quan tâm.

 

Nuôi con lớn : chỉ mới là bổn phận .

Quan tâm con : thì mới thật là thương.

Quan tâm chúng : dĩ nhiên lo vật chất.

Nhưng quan tâm : quan trọng nhất, tinh thần.

 

Đời thực tế : Mẹ Cha vì sinh kế.

Bận lu bù : nên ít có quan tâm.

Ngay gặp mặt : có khi ngày không gặp .

Thì làm sao : mà nói chuyện quan tâm.

 

Anh em ruột : thì vẫn thường thương mến.

Chuyện tình thương : thường có giữa anh em.

Thường chia xẻ : từng miếng cơm, manh áo.

Nhưng nhiều khi : lại thiếu sự quan tâm.

 

Tình bè bạn : trên đời ai cũng có.

Người xã giao : thì có bạn bè nhiều.

Đông bè bạn : là một điều cũng tốt.

Đời gặp may : khi có bạn quan tâm.

 

Ngoài xã hội : nhiều người ta vẫn gặp.

Gặp xã giao : thì ta gặp rất nhiều.

Nhưng khó kiếm : một người quen tử tế.

Rất khó tìm : một người biết quan tâm.

 

Nên nếu có : một người quen tử tế.

Có người quen : là người biết quan tâm.

Thì nên phải : kết giao làm bằng hữu.

Bởi trên đời : rất khó kiếm kẻ quan tâm.

 

Nên nếu chọn : người bạn đời chung sống.

Điều kiện cần và đủ : biết quan tâm.

Trăm thứ kén : một điểm nầy thôi đủ.

Quan trọng là : một người biết quan tâm.

 

Chữ bác ái, Từ Bi : xa cách quá.

Ở trên đời : không mấy kẻ từ bi.

Người Bác ái : trên đời không kiếm được.

Nên không tìm : người bác ái, Từ bi.

 

Chỉ cần kiếm : Ở trên đời một kẻ.

Đối với mình : người đó biết quan tâm.

Vậy là đủ : đừng đòi chi nữa cả.

Ở trên đời : cần phải biết quan tâm.

 

THÁI TẤN TRUYỀN

Sunday 22 November 2020

Đời hãy bớt Hận Thù

 

Đời hãy bớt Hận Thù.

 

Đời sẽ khổ : nếu có nhiều thù hận.

Hận thù nhiều : thì sẽ khổ cuộc đời.

Muốn bớt khổ : thì hận thù nên bớt.

Nhưng làm sao : để bớt được hận thù ?

 

Câu hỏi khó : câu hỏi nầy rất khó.!

Biết làm sao : để bớt được hận thù.?

Mỗi cuộc sống : đều ít nhiều thù oán.

Đời không sao : tránh khỏi những hận thù.

 

Sự khác biệt : chỉ là nhiều hay ít.

Đời là may : khi có ít hận thù.

Ít thù hận: thì cuộc đời may mắn.

Đời không may : nếu nhiều quá hận thù.

 

Hận thù nhỏ : Đường đời không tránh khỏi.

Từ sơ sinh : cho đến tuổi niên già.

Không tránh khỏi : những chuyện đời thù oán.

Đời là may : không thù oán xảy ra.

 

Sự thù oán : có khi từ việc nhỏ.

Việc nhỏ nhoi : có thể trở thành thù.

Nên thận trọng : trong đời từ việc nhỏ.

Đừng để cho : việc nhỏ trở thành thù.

 

Việc rất nhỏ : một lời chê người khác.

Việc nhỏ thôi : nhưng vẫn trở thành thù.

Nên thận trọng : dù chỉ là việc nhỏ.

Đừng để cho : việc nhỏ trở nên thù.

 

Lời chê trách : dù ai, đều nên tránh.

Tránh chê bai : là tránh được hận thù.

Điều giản dị : nhưng ít người để ý.

Để ý thì : đời sẽ bớt hận thù.

 

Người thù hận : là điều không tránh khỏi.

Biết bao điều : làm người khác oán thù.

Có khi biết : có khi là không biết.

Tại làm sao : mà mình bị oán thù ?

 

Có trăm thứ : khiến cho người thù oán.

Không làm gì : mà vẫn bị oán thù.

Điều bất hạnh : là bị thù không biết.

Không đề phòng : vì không biết người thù.

 

Như câu chuyện : Đậu Nga tôi đã kể.

Chuyện đã lâu : và xa tận bên Tàu.

Chuyện đã cũ : mấy ngàn năm về trước.

Nhưng vẫn còn : là bài học về sau.

 

Xin nhắc lại : nội dung câu chuyện kể.

Nàng Đậu Nga : bị hại chẳng vì đâu.

Viên Huyện Lệnh : buộc oan nàng án tử.

Nàng chết đi : mà không biết vì sao.!

 

Viên Huyện lệnh : có tên là Đào Ngũ.

Là người em : kết nghiã Đậu Thiên Chương.

Cùng ứng thí : và cùng nhau thi đậu.

Nhưng Nhà Vua : chỉ trọng dụng Thiên Chương.

 

Còn Đào Ngũ : vì cái tên xấu xí.

Vua không thương :  đày đến huyện Hoài Âm.

Huyện  hẻo lánh : xa xôi , dân nghèo đói.

Chỉ vậy thôi : mà  Đào Ngũ  oán thù.

 

Tên Đào Ngũ : lòng hẹp hòi, ganh tị.

Thiên Chương có: con gái tên Đậu Nga.

Gã Đào Ngũ : chỉ vì lòng thù hận.

Đã ra tay : độc ác  giết Đậu Nga .

 

Chuyện phi lý : nhưng đó là chuyện thực.

Ở trên đời : không thiếu sự oán thù.

Mà nguyên cớ : có khi là vớ vẩn.

Chuyện không đâu : mà thành sự oán thù.

 

Nên thận trọng : trên đời nên thận trọng.

Đối với ai : cũng thận trọng , đề phòng.

Không thận trọng : thì có ngày  tai hoạ.

Tai hoạ rồi : mới biết, đã muộn màng.

 

Thù oán nhỏ : thì hãy nên quên bỏ.

Thù oán to : thì rất khó để quên.

Thù đất nước : thì làm sao quên được.

Thù non sông : thì không thể nào quên.

 

Nói tóm lại : trên đời thù sẽ khổ.

Càng thù sâu : thì càng khổ cuộc đời.

Đời không oán : cũng không gây thù oán.

Thì bớt đi : nhiều đau khổ trên đời.

 

THÁI TẤN TRUYỀN

Thursday 19 November 2020

Thêm yêu thương để cho đời sống vui

 

Thêm yêu thương để cho đời sống vui.

 

Ai cũng muốn : có  cuộc đời êm ấm.

Ai cũng mong : có cuộc  sống bình yên.

Nhưng thực tế : ít khi đời êm ấm.

Thực tế thì : đời ít có bình yên.

 

Không phải muốn : thì được đời êm ấm.

Không phải mong : thì cuộc sống bình yên.

Mong muốn có : dù cho là tha thiết.

Thì cuộc đời : thực tế chẳng bình yên.

 

Vì sao muốn : mà đời không êm ấm ?

Vì sao mong : mà đời chẳng bình yên.?

Hỏi nguyên cớ : có rất nhiều nguyên cớ.

Khiến cho đời : không có được bình yên.

 

Có những thứ : trên đời làm khuấy động.

Chuyện hằng ngày : như cơm áo, miếng ăn.

Mỗi ngày có : rất nhiều điều phiền toái.

Đời mỗi ngày : đều có những khó khăn.

 

Đời thực tế : ít có điều vui vẻ.

Đời trần gian : thường có  lắm nỗi buồn.

Đời đa số : gạo tiền luôn khuấy rối.

rất nhiều điều : phiền não cuộc đời thường.

 

Nhưng cuộc sống : thì không nên phiền não.

Cuộc sống nào : cũng phải có niềm vui.

Điều hạnh phúc : rất cần trong cuộc sống.

Bất hạnh đời : là  sống chẳng niềm vui.

 

Đời vui vẻ : thì cần nhiều yếu tố.

Không tự nhiên : mà vui vẻ trên đời.

Muốn vui vẻ : tấm lòng nên phải rộng.

Muốn đời vui : trước nhứt phải lòng vui.

 

Lòng phiền não : đời sẽ không vui vẻ.

Muốn đời vui : lòng không vướng ưu phiền.

Nói thì dễ : nhưng thực hành rất khó.

Đời thực hành : rất khó chẳng ưu phiền.

 

Nhưng phải bỏ : ưu phiền cần phải bỏ.

Bỏ ưu phiền : thì mới được bình yên.

Ưu phiền ít : thì cuộc đời khổ ít.

Ưu phiền nhiều : nhất định chẳng bình yên.

 

Muốn vui vẻ : thì phải cần hương vị.

Hương vị cần : thiết yếu là yêu thương.

Đời vui vẻ : yêu thương không thể thiếu.

Đời muốn vui : thì phải có yêu thương.

 

Yêu thương ít : thì đời vui vẻ ít.

Yêu thương nhiều : thì đời sẽ vui nhiều.

Quá giản dị : yêu thương làm vui vẻ.

Nên muốn vui : thì phải biết thương yêu.

 

Nhưng kiểm điểm : đời yêu thương nhiều ít.

Thì buồn thay : đời thực ít yêu thương.

Khi trẻ nhỏ : yêu thương là cần thiết.

Nhưng trẻ thơ : mấy trẻ được yêu thương? !

 

Khi đi học : đời yêu thương nhiều ít.?

Thì buồn thay : rất ít được yêu thương.

Thầy dạy học : thường là rầy trách mắng.

Ít Thầy Cô : dạy trẻ biết yêu thương. !

 

Khi đã lớn : đời yêu thương nhiều ít.?

Thật buồn thay : đời rất ít yêu thương.

Chồng hay vợ : dù tình thân hạnh phúc.

Thực tế buồn : đời rất ít yêu thương.

 

Khi lớn tuổi : yêu thương nhiều hay ít.?

Thật buồn thay : đời rất ít yêu thương.

Làm cha mẹ : dù ít nhiều con cháu.

Thực tế buồn : đời rất ít yêu thương.

 

Kẻ nghèo khó : thì thương yêu nhiều ít ?

Càng khó nghèo : càng ít có yêu thương.

Kả giàu có : không chắc gì hạnh phúc.!

Nhiều kẻ giàu : cũng không có yêu thương.

 

Đời thực tế :  yêu thương thường quá ít.

Thực tế là   vui vẻ  ít hơn buồn.

Muốn vui vẻ : thì buồn nên bỏ bớt.

Muốn đời vui : thì bỏ bớt đi buồn.

 

Nói tóm lại : cuộc trần gian nầy ngắn.

Chưa trăm năm :thì  nên hãy yêu thương.

Muốn vui vẻ : yêu thương là giải pháp.

Muốn đời vui: thì hãy sống yêu thương.

 

THÁI TẤN TRUYỀN

Monday 16 November 2020

Bầu Cử Mỹ 2020

 

Bầu cử Mỹ năm 2020: Sự thật - hư cấu, hay là cuộc 'đại khử Trùng'?

Cuộc bầu cử này - đó hoặc là ánh sáng mặt trời hoặc là một cơn bão tích tụ vĩnh viễn. Cần phải tiến hành một cuộc "khử trùng lớn" bầu không khí chính trị và truyền thông hôi hám và xú uế - để đảm bảo rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ phải đối mặt với sự dối trá lớn như vậy nữa, và không bao giờ phải đến rất gần với "sự sụp đổ của một nước cộng hòa tự do".

Quá nhiều người, cánh tả cũng như cánh hữu, đang hành động như thể ông Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng họ phải biết rằng, vào thời điểm này, ông ấy vẫn chưa hề chiến thắng.

Nếu vẫn có công lý hoặc danh dự trong thế giới chính trị này, ông Trump sẽ giữ chức tổng thống của mình...

 

'Những con bọ' phá hoại hệ thống bầu cử

Với bằng chứng đang được tích lũy về các vụ thao túng bất hợp pháp và tham nhũng được lưu hồ sơ dẫn đến gian lận bầu cử lớn:

• Bỏ phiếu trùng lặp;

• Bỏ phiếu qua thư;

• Thu thập phiếu bầu;

• Bỏ phiếu bất hợp pháp;

• Bỏ phiếu của người đã chết;

• Chuyển đổi các phiếu bầu của Tổng thống Trump;

• Kiểm duyệt và phát tán thông tin sai lệch qua phương tiện truyền thông và các công ty công nghệ lớn;

• Đếm sai, giả mạo chữ ký, đánh dấu sẵn phiếu cho người già;

• "Bỏ phiếu sáng tạo", kéo dài thời hạn nhận thư, không cập nhật phần mềm...

Đó là một thỏa thuận ngọt ngào cho Đảng Dân chủ.

Richard Blum, cũng là chồng của thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Diane Feinstein, là một cổ đông lớn trong Hệ thống bỏ phiếu Dominion, một ứng dụng được sử dụng ở Michigan, nơi hàng nghìn phiếu bầu của ông Trump đã được chuyển sang Joe Biden. Hơn nữa, Hệ thống bỏ phiếu Dominion cũng được sử dụng ở các tiểu bang khác.

Chúng ta phải ghi nhận nhiều khả năng các phương thức bầu cử khác cũng có thể bị tổn hại tương tự. Đây không đơn thuần là những con bọ phá hoại hệ thống bầu cử, chúng còn là loài gặm nhấm theo bầy đàn.


Đã có những lời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử hoàn toàn mới, nhưng như Rudy Giuliani đã chỉ ra, có sáu tiểu bang cụ thể - Pennsylvania, Michigan, Nevada, Wisconsin, Georgia và Arizona - nơi xảy ra gian lận bầu cử có hệ thống, bao gồm cả những lá phiếu cố ý (hoặc vô tình) bị phá hủy hoặc "bị mất".

Chắc chắn là có lý khi yêu cầu làm lại một cuộc bầu cử hoặc chỉnh lý ở 6 tiểu bang này. Ngoài ra cũng có vấn đề với các lá phiếu quân sự gửi qua thư đã bị loại bỏ. Các phòng bỏ phiếu nên được thiết lập tại các doanh trại quân đội cả trong nước (nếu có) và nước ngoài và các phiếu bầu cần được kiểm tra tại chỗ.

Những kẻ 'tòng phạm'?

Điều đáng buồn không kém là rất nhiều nhà văn và nhân vật chính trị, bao gồm nhiều bạn bè của tôi, đã chấp nhận một cuộc bầu cử gian lận như một kẻ tòng phạm. Nhiều người đã lên kế hoạch về việc làm cách nào tốt nhất để đàm phán một nhiệm kỳ tổng thống của Biden, như thể đó là một thỏa thuận đã xong.

Họ sẽ sống để chiến đấu vào một ngày khác, mặc dù nếu gian lận được hợp pháp hóa, sẽ không có "ngày khác" nào nữa. Hoặc họ tiên tri rằng đảng Dân chủ sẽ tự xé xác nhau bằng những cuộc đấu đá nội bộ. Không còn hy vọng nữa.

Không gì có thể cứu vãn được bằng cách tuân theo quy luật của sự sa đọa tội phạm - hay như những người có tín ngưỡng có thể nói về "sự thống trị của cái ác".

Ngay cả Heather Mac Donald, người mà tôi kính trọng và ngưỡng mộ, cũng đang tư vấn cho các sở cảnh sát cách đẩy lùi các chính sách tư pháp - chính sách độc hại của "tổng thống tiếm danh" Biden. Ít nhất, chấp nhận những thái độ như vậy là quá vội vàng và góp phần vào sự giả dối của Biden.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã sớm chúc mừng Biden về chiến thắng bầu cử giả định của mình - rõ ràng là một tính toán chính trị tồi tệ - có thể trở lại ám ảnh ông ta. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López-Obrador từ chối công nhận điều này. Ông nói: "Liên quan đến cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ đợi cho đến khi tất cả các vấn đề pháp lý được giải quyết". Tương tự, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn luôn yên lặng. Trong mối liên hệ này, họ là những nhà lãnh đạo có tính cách.

Tôi tin rằng ông Trump là một người yêu nước thực sự, người đã hy sinh "cuộc sống tốt đẹp" của mình và hàng tỷ USD lợi nhuận kinh doanh của mình để phục vụ đất nước. Ông cũng không nhận lương tổng thống.


Hạ Giang Binh – học giả kinh tế nổi tiếng Trung Quốc ủng hộ Tổng thống Trump, cho biết: "Tôi đã nghiên cứu chính sách trong 4 năm của ông Trump... vô cùng yêu thích ông ấy, làm tổng thống mà lại không vì danh lợi, tài sản ròng 4 năm làm tổng thống giảm 30%. Về kinh tế, chính sách của ông Trump không ai sánh được, phải kể đến như:

• Đưa tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong nửa thế kỷ;

• Thị trường cổ phiếu hiện nay sau bầu cử đã tạo kỷ lục cao nhất trong lịch sử;

• Đã sớm công bố vắc-xin COVID-19 vào đầu tháng 11;

• Giải quyết nguy cơ kinh tế tài chính chưa từng có trong 100 năm;

• GDP quý III/2020 tăng trưởng 33,1%, tốt nhất trong 70 năm.

Câu chuyện hư cấu của một 'toán cướp bầu cử'

Tôi không tin rằng ông Trump chỉ đang cố gắng cứu lấy nhiệm kỳ tổng thống của mình, mà chính là ông đang đấu tranh để cứu đất nước mình, nơi đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất.

Chúng ta không thể chấp nhận việc Biden giành chiến thắng, đó là một cuộc đảo chính được dàn dựng bài bản. Nó nên phải thất bại thảm hại.

Nhưng nếu câu chuyện hư cấu của Đảng Dân chủ và truyền thông thành công... thì cánh tả giả dối sẽ chiến thắng vào ngày đó và Hoa Kỳ thịnh vượng với thị trường tự do đang trên đường đến "địa ngục chủ nghĩa xã hội".

Biden đang bận hành động như thể một câu chuyện hư cấu là sự thật, và câu chuyện trên các phương tiện truyền thông là một mối liên hệ với thực tế, nhưng ông ta đang đi... quá đà.

Không có một "Văn phòng của Tổng thống mới đắc cử", nó chỉ đơn thuần là một thuật ngữ để mô tả, ngoại trừ trong trí tưởng tượng của một "toán cướp bầu cử" và các phương tiện truyền thông đồng lõa đi cùng.

Tổng thống Trump đang tích lũy tài liệu pháp lý và các bằng chứng về tham nhũng, mặc dù các cơ quan đưa tin lặp đi lặp lại và khẳng định không có bằng chứng về hành vi gian lận cử tri.

Bằng chứng cao như núi, và những người khẳng định ngược lại là loại người mà C.S. Lewis đã viết trong cuốn The Abolition of Man (Hủy bỏ loài người) nổi tiếng: "Chúng ta tạo ra những người không có lồng ngực và mong đợi ở họ đức hạnh và sự nghiệp. Chúng ta cười vì danh dự và bị sốc khi phát hiện ra những kẻ phản bội đang ở giữa chúng ta".

Tôi không từ bỏ Tổng thống và tôi không sẵn sàng nhượng bộ. Tổng thống đã thay đổi cục diện văn hóa và chính trị bằng cuộc cách mạng dân túy của ông ấy với từng chính sách có lợi cho Hoa Kỳ.

Cuộc bầu cử này - đó hoặc là ánh sáng mặt trời hoặc là một cơn bão tích tụ vĩnh viễn.

Nếu vẫn có công lý hoặc danh dự trong thế giới chính trị này, ông Trump sẽ giữ chức tổng thống của mình và sẽ có một sự phán xét lâu dài. Cần phải tiến hành một cuộc "khử trùng lớn" bầu không khí chính trị và truyền thông hôi hám và xú uế - để đảm bảo rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ phải đối mặt với sự dối trá lớn như vậy nữa, và không bao giờ phải đến rất gần với sự sụp đổ của một nước cộng hòa tự do.

Nếu điều này không xảy ra, thì xin tạm biệt tất cả những điều tốt đẹp này.

 

Tác giả: nhà văn David Solway, cuốn sách gần đây nhất của ông là "Ghi chú từ nền văn hóa vô chủ", Nhà xuất bản BlackHouse, London, 2019.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Thủy Tiên