Wednesday 17 June 2020

Thượng Đế đã ban ơn


Thượng Đế đã ban ơn

Cám ơn Bạn : đã gửi tôi bài Net.
Bài rất hay : và hữu ích cho đời.
Bài tuy cũ : nhiều lần tôi đã đọc.
Nhưng vẫn hay : vẫn hữu ích cho tôi.

Bài Net viết : về những người hạnh phúc.
Có nhiều người : sống hạnh phúc trên đời.
Dù cho có : người nói đời bể khổ.
Nhưng thật ra : đời vẫn có điều vui.

Có người sống trên đời nầy hạnh phúc?.
Hỏi là ai ? là Bạn hay là tôi ?
Ai người sống trên đời nầy hạnh phúc?
Bạn hay tôi : người hạnh phúc trên đời ?

Có thể Bạn : có thể tôi hạnh phúc.
Bạn và tôi : đều có thể sống vui.
Là sự thực : không phải là giấc mộng.
Tại sao không? : mình hạnh phúc trên đời.

Tin tức loạn : dịch Virus Tàu Cộng.
Khắp năm châu : người chết mấy trăm ngàn.
Còn người bịnh : bây giờ hơn 7 triệu.
Hạnh phúc thay : tôi, Bạn vẫn bình an.

Sáng nay dậy : nghe tin về dịch bệnh.
Rất nhiều người : vướng chứng bịnh Corona.
Có nhiều kẻ : đang thập phần nguy kịch.
Có nhiều người : bịnh nặng đã ra ma. !

Ở nước Mỹ : đại siêu cường thế giới.
Số bệnh đau : vượt số hai triệu người.
Số người chết : đứng hàng đầu thế giới.
Đến hôm nay : trên số một trăm ngàn.

Bạn ở Úc : vậy đã là may mắn.
Số người đau : chỉ có 7 ngàn người.
Số người chết : so Hoa Kỳ rất ít.
Đến hôm nay : chỉ có một trăm người.

Và may quá : Bạn, tôi đều mạnh khỏe.
Không nhiễm trùng : không dịch bệnh China.
Tôi và Bạn : đều không ưa Tàu Cộng.
Nên Trời thương : không Virus China.
Tuy dịch bệnh : luật là không đi lại.
Ở trong nhà : để tránh bệnh lây lan.
Nhưng có thể : đi shopping, chợ buá.
Mua thức ăn : hay là đi ngân hàng.

Vậy cũng đủ : và cũng là may mắn.
Mỗi một tuần : cần đi chợ một lần.
Là cũng đủ : những thức ăn rau, quả….
Và cũng thừa : thịt, tôm, cá, bò, gà….

Nếu có bệnh : có thể đi Bác Sĩ.
Nếu bệnh nhiều : có thể đến nhà thương.
Nhiều tiệm thuốc : vẫn hằng ngày mở cửa.
Nên rất may : được sống ở nơi đây.

Ở nước Mỹ : mấy tuần nầy loạn lạc.
Có nhiều nơi : bạo loạn mấy tuần nay.
Chuyện chủng tộc : thường xảy ra bên Mỹ.
Rất may là : tôi, Bạn sống nơi đây.

Ở nước Úc : cũng có nhiều sắc tộc.
Tính sắc dân : đếm số cũng 2 trăm.
Nhưng may quá : chưa có gì xung đột.
Mấy trăm năm : nước Úc vẫn bình an.

Sáng nay dậy : thấy tay chân lành lặn.
Bạn và tôi : đều hạnh phúc, ơn Trời.
Sáng nay dậy : vẫn còn đi đứng được.
Vậy là may : xin cảm tạ ơn Trời.

Tối nay ngủ : Bạn có nhà để ngủ.
Tối đêm nay : Bạn có chiếc giường êm.
Có chăn ấm : không sợ trời giá lạnh.
Vậy là coi : như Bạn đã số hên.

Sáng nay dậy : có cà phê để uống.
Có tách trà : để uống sáng hôm nay.
Có miếng bánh : để lót lòng buổi sáng.
Vậy là coi : như Bạn đã được may.

Mỗi một thứ : trên đời nầy Bạn có.
Đều là do : Thượng Đế đã ban ơn.
Nên vui vẻ : và cám ơn Thượng Đế.
Bạn và tôi : Thượng Đế đã ban ơn.

THÁITẤNTRUYỀN

Monday 8 June 2020

Bạn là Người Có Phúc


Bạn là người có Phúc
Nếu bạn thức dậy sáng nay vẫn có nhiều sức khỏe hơn bệnh tật, được sống tự do, không phải nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện ...thì bạn đang may mắn hơn hằng triệu người sắp chết tuần này.

Người ta hay coi thường những gì mình đang có! Chỉ khi nào mất đi, mới hiểu và... ân hận... muộn màng!

Nếu bạn chưa từng cảm nhận sự nguy hiểm trong chiến trường, sự cô đơn trong ngục thất, sự đau đớn khi bị hành hình, cảnh nhục nhã, trốn tránh, sự đói ăn khát uống, cảnh sống lang thang vô gia cư, sống không biết ngày mai sẽ ra sao...
Thì bạn đã hạnh phúc hơn mấy trăm triệu người trên thế giới.

Nếu bạn được đi du lịch mà không sợ bị làm khó dễ
Bạn may mắn hơn đa số trong khoảng gần 3 tỉ người trên thế giới

Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh, có áo che thân, có nơi cư ngụ và có nơi để gối đầu khi ngủ, không phải lo lắng quá nhiều về ngày mai...
Bạn đã giàu có hơn 75% người trên thế giới này
Nếu bạn có tiền trong nhà ngân hàng, trong ví, và có bạc lẻ đâu đó thì bạn là một trong số 8% người giàu có hơn rất nhiều người trên cả thế giới này.

Nếu bạn có thể ngẩng cao đầu, có thể mỉm cười và cảm thấy biết ơn cuộc đời,...
Bạn đã là người có hạnh phúc vì đa số chúng ta có thể cảm nhận điều đó, nhưng lại không chịu làm điều này.
Quá nhiều người tham lam, tự làm khổ mình.
Nếu bạn có thể nắm tay người nào đó, ôm choàng họ, hoặc vỗ về an ủi, động viên họ bằng hình thức nào đó, từ tinh thần tới vật chất ...
Bạn đã là người có hạnh phúc vì bạn có thể hàn gắn vết thuơng lòng, làm vơi đi nỗi buồn của nhân loại!

Hàng ngày, ngay lúc này đây, đang có biết bao người đau khổ vì đủ mọi bất hạnh, từ bệnh tật đến chiến tranh, tù đầy, ác hoàn cảnh cơ cực, hàng nghìn trẻ em chết đói ở Phi Châu mỗi ngày.

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này: Bạn là người có phúc hơn 2 tỉ người trên thế giới – vì họ không thể đọc được bất cứ chữ gì và sống như các động vật.

Bạn là người đang có nhiều hạnh phúc, đang sung sướng, chỉ có điều Bạn chưa biết đó thôi!
Đừng than phiền, đừng đòi hỏi quá nhiều
Mai đây, chưa biết những gì sẽ tới!

Quy luật "vô thường" luôn đúng.
Xin đừng phí phạm hạnh phúc trong tay!

BẠN LÀ NGƯỜI CÓ PHÚC!
Hãy biết chia sẻ với người khác!