Sunday 30 September 2018

Thay đổi vận mệnh, cuộc đời mình



Thay đổi cuộc đời, vận mệnh

Sáng nay đọc một bài hay trên Net
Bài hôm nay: “Làm thay đổi cuộc đời”.
Đời hay nói : là đều do số mệnh.
Người  nhân gian : sướng khổ  tại  ông Trời !

Nhưng có phải : con người do mệnh số?
Người nhân gian : sướng khổ tại ông Trời ?!
Chuyện sướng khổ con người coi sách vở.
Coi ngày sinh tháng đẻ : biết cuộc đời.?!

Sách vở nói : Con người tùy mệnh số.
Tùy ngày sinh tháng đẻ : những vì sao.
Kim Mộc Thủy Hoả , Thiên Vương, Thái Bạch…
Mỗi con người tùy thuộc một vì sao.

Sách vở nói : nhưng trần gian không hẵn.
Chốn nhân gian : có ngàn vạn con người.
Cùng năm tháng : nhưng không cùng số mạng.
Cùng ngôi sao : nhưng lại khác cuộc đời.

Ngôi sao tốt : chưa chắc đời đã tốt.
Không hẵn đời : tùy thuộc những vì sao.
Ngôi sao xấu : chưa hẵn là mệnh  xấu.
Cho nên đừng : tin tưởng những vì sao.

Ngôi sao xấu : nhưng đời chưa chắc xấu.
Có thể làm : cho thay đổi cuộc đời.
Thay hành động : hay là thay tư tưởng.
Thì chúng ta : sẽ thay đổi cuộc đời.

Sống đơn giản : có thể làm thay đổi.
Sống đơn sơ : làm thay đổi cuộc đời.
Đòi hỏi quá : thì cuộc đời sẽ khổ.
Không đòi nhiều : sẽ thay đổi cuộc đời.

Sống đơn giản : sống không đòi hỏi quá.
Sống đơn sơ : không đòi hỏi quá nhiều.
Đòi tình cảm : hay là đòi vật chất.
Đều không nên : là đòi hỏi quá nhiều.

Ăn cũng vậy : không cần ăn nhiều quá.
Uống ít thôi : không nên uống quá nhiều.

Nói cũng thế : không nói năng nhiều quá.
Nói ít thôi : không nên nói quá nhiều.

Lời phê phán : lại càng nên ít nói.
Phê phán ai : nên tiết kiệm lời phê.
Lời phê phán : cho dẫu là đúng thật.
Tánh người ta : không ai thích lời phê.

Dù nói đúng : không ai ưa phiền trách.
Nếu nói sai : thì hậu quả khó lường.
Mà sai đúng : chuyện trên đời khó nói.
Phê bình ai : tai họa đến bất thường.

Khen người khác : có khi còn tai họa.
Chê người ta : tai hoạ quyết không tha.
Làm việc tốt : có khi còn chưa ổn.
Huống hồ chi : là làm hại người ta.

Nên tử tế : với ai thì tử tế.
Giúp đở ai : thì giúp đỡ thật lòng.
Lòng tử tế:  cộng thêm phần  giúp đở.
Thì cuộc đời:  có lúc vận hanh thông.

Những chuyện nhỏ : trên đời nên vứt bỏ.
Chuyện dù to : nên hoá nhỏ, hoá không.
Chuyện vụn vặt : tuyệt nhiên không để ý.
Chuyện giận hờn : giác ngộ hoá thành không.

Đời vô số : những người không tử tế.
Đời mấy ai : tử tế, mến thương mình.
Có ít lắm : trên đời người tử tế.
Nên quý yêu : người tử tế, thương mình.

Có những lúc : tuy nhìn mà không thấy.
Có lúc nghe : mà như thể không nghe.
Phải minh triết : những điều nghe, điều thấy.
Giác ngộ thì : lúc không thấy, không nghe.

Nói tóm lại : không phải là số mạng.
Bại hay thành : phần lớn bởi tại mình.
Sướng hay khổ : không phải là số mạng.
Vui hay buồn : phần lớn bởi tại mình.

THÁITẤNTRUYỀN

Saturday 29 September 2018

Lòng Tốt của Người Nhật


Lòng Tốt của Người Nhật

Hôm nay đọc một bài hay trên Net.
Bài hôm nay nói về lòng tốt con người.
Người không tốt:  ở đâu thì cũng có.
Người tốt thì : cũng có ở mọi nơi.

Nhưng đặc biệt : là nói về người Nhật.
Có rất nhiều : người Nhật tốt trên đời.
Tuy đạo Phật:  ở đây không mấy mạnh.
Nhưng nói chung : người Nhật tốt với người.

Cùng người Nhật : dĩ nhiên là họ tốt.
Bao tấm gương:  về lòng tốt với người.
Cơn động đất, sóng thần mấy năm trước.
 thiên tai : làm chết rất nhiều người.

Người sống sót : phải màn trời chiếu đất.
Bao nhiêu người : giúp đỡ đã chung tay.
Họ góp sức, góp công và góp của.
Để  cứu nguy cho người bị Thiên tai.

Dù động đất:  ở đâu mà thiệt hại.
Thì mọi người : cũng giúp đỡ, cứu nguy.
Nhưng ở Nhật : thì nhiệt tình vô kể.
Họ tận tình : cứu giúp kẻ lâm nguy.

Điều đáng nói : Dù không là người Nhật.
Dù cho là : người dân tộc  Việt nam.
Câu chuyện kể : của một người tị nạn.
Đã có lần :  ghé tạm xứ Japan.

Chỉ chuyển trạm : nhưng dừng chân nhiều tiếng.
Một đoàn người : bị đói lạnh cơ hàn.
Họ chỉ có:  ít tiền mua chút bánh.
Nhưng người đông : làm sao  đủ để ăn.

Người chủ quán : thương tình cho thêm bánh.
Không lấy tiền, còn cho đủ bánh ăn.
Cho nước uống, và cho em bé sữa.
Người lạnh run : họ cho cả áo,  chăn.

Nghe chuyện kể : tôi thấy lòng rung động.
Người lạ xa : mà họ biết giúp minh.
Gặp Trung Cộng : họ bỏ cho mình chết.
Mình lâm nguy : Họ bỏ  mặc kệ  mình.

Nước Nhật Bản trong một thời quá khứ .
Họ hung hăng : xâm lấn cả Á Châu.
Nhưng lịch sử sang trang : Giờ thay đổi.
Họ ngày nay : giúp đở Á, Phi Châu.

Trung Cộng giúp : Phải coi chừng lợi dụng.
Họ giúp ai : cũng không có thật lòng.
Họ giúp đỡ : nhưng manh tâm thấy rõ.
Đừng có mong : Trung Cộng giúp thật lòng.

Họ giúp đỡ : nhưng manh tâm xảo trá.
Giúp chút tiền : là tính cướp nước người.
Suốt lịch sử mấy ngàn năm Trung Quốc.
Luôn xâm lăng và xâm chiếm nước người.

Đất  nước Việt bây giờ nhiều bất hạnh.
Chuyện hàng ngày trên đất nước Việt Nam.
Có bà lão qua đường : bị xe cán !
Người thản nhiên : đi đứng chẳng quan tâm !

Có xe tải chở hàng bị tai nạn.
Người đổ xô : khuân tải sạch sành sanh !
Người  bị nạn : không có ai thèm giúp.
Đất nước tôi : sao lắm cảnh lầm than.!

Nếu người Việt : Được như người Nhật Bổn.
Được một phần : cũng vinh dự Việt Nam.
  nghèo đói : nhưng nếu mà nhân đạo.
Thì cũng không : có lắm chuyện thương tâm.

Đã nghèo đói lại thiếu lòng trắc ẩn.
Thì Việt Nam : Ôi ! Bất hạnh vô cùng.
Mai đất nước có giàu lên đi nữa.
Thì Việt nam cũng cần có tấm lòng.

Đọc chuyện Nhật : tôi rất là mong ước.
Việt Nam tôi : Mai mốt được vinh quang.
Thì trước nhất : Phải lo phần đạo đức.
Không có lòng : Không có thể vinh quang.

THÁI TẤNTRUYỀN

Tuesday 25 September 2018

Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông


Bốn  Mùa Xuân Hạ Thu Đông

Một năm có bao nhiêu mùa thời tiết.?
Có Mùa Xuân, có Mùa Hạ, Thu, Đông.
Mùa cứ đổi dù muốn hay không muốn.
Hết Mùa Thu rôồ sẽ đến Mùa Đông.

Đời cũng thế, bạn ơi, Đời cũng thế.
Hết thanh xuân thì sẽ đến tuổi già.
Không có thể , cứ thanh xuân hoài mãi.
Muốn hay không : thì cũng tới tuổi  già.!

Khi tuổi lớn thì phải nhiều thay đổi.
Chấp nhận thôi : khi mình đến tuổi già.
Những danh tiếng hay tiền tài, lợi lộc…
Đều  ngưng thôi :  khi mình đến tuổi già.

Hãy buông bỏ ! Nhiều gì cần buông bỏ.
Lắm  cưu mang :  thì sẽ lắm ưu phiền.
Buông bỏ bớt :  thì cuộc đời  gánh nhẹ.
Bớt  bon chen :  khi mình tuổi cao niên.

Tai không rõ : thì thôi, đừng nghe ngóng.
Nghe dăm điều : thôi chỉ nhớ một điều.
Cũng có lúc :  dăm điều đều quên hết.
Hạnh phuc nhiều : khi quên hết mọi điều.

Mắt cũng thế : đã mờ không không thấy rõ.
Nhìn nơi đâu : cũng chỉ thấy mập mờ.
Nhìn nhân ảnh : có khi nhìn không biết !.
Nhìn nhân sinh : đời chỉ  thấy bóng mờ.!

Có đeo kiếng : thì cũng nhìn không rõ.
Dù trông  gần : hay là ngó ở xa.
Nhưng cũng tốt:  trên đời đôi lúc phải.
Không trông gần : chỉ nên ngó  từ xa.

Có cái thấy:  mà như chừng không thấy.
Có cái nghe:  mà như thể không nghe.
Dù có thấy:  nhưng mà không thấy rõ.
Dù có nghe : như là thể không nghe.

Cái vất vả : tuổi già thôi gánh vác.
Cái ưu phiền : lớn tuổi hãy nên quên.
Cái vô nghiã : hãy thôi, không bàn luận.
Cái không vui : cao tuổi chớ nên phiền.

Lo sức khỏe : cái nầy  là quan trọng.
Tuổi mùa Xuân : phơi phới lá bông hoa.
Tuổi mùa Hạ : Cây xanh nhiều bóng lá.
Tuổi Thu Đông : Sức khỏe phải chăm lo.

60 tuổi : đã thấy đầu tóc bạc.
Trời  mùa thu : đã thấy lá vàng rơi.
Người hăng hái : Người đã buồn nhân thế.
Người chồn chân : Người đã ngán cuộc đời.!

Tuổi 70 : đã thấy đầu tóc rụng.
Trời  Mùa Đông : đã thấy nhánh cây trần.
Không còn mấy :  nhiệt tình hăng hái nữa.
Tuổi 70 : sức khỏe rất là cần!

Còn năm tháng : mấy mùa năm tháng nữa.?!
Người cao niên : không nên giữ phiền lo.
Chuyện  ân oán : Tốt hơn là quên lãng.
Còn tháng năm : an hưởng tuổi Trời cho.

Đừng trông đợi : cũng đừng mong với ước.
Hãy cười  vui : ai tử tế với mình.
Ngay con cháu :  cũng thôi,  đừng mong đợi.
Tuổi vào Đông : duy nhất chỉ còn mình.

Không lú lẫn :  là một điều ơn phước.
Cám ơn Trời : đã cho hưởng tuổi già.
Còn đi đứng : là còn may mắn quá.
Còn nói năng : là phước đức ông bà.

Cám ơn Phật : đã cho đời xứ Úc.
Tuổi già nua :  chính phủ giúp đàng hoàng.
Có nằm mộng:  cũng là không nghĩ được.
Nước Úc nầy : thật giống chốn Thiên Đàng.

Còn đau bệnh : có ai mà không bệnh ?
Nhưng bệnh đau : thì phương tiện đủ đầy.
Có đủ thuốc, có nhà Thương, Bác Sĩ.
Có nơi đâu : đầy đủ như ở đây.?

Nói tóm lại : dù là Xuân hay Hạ.
Dù là Thu : hay là đã vào Đông.
Ở xứ Úc : không có   lo cả.
Sống bình nhiên : dù Xuân Hạ Thu Đông.

THÁITẤN TRUYỀN