Sunday 30 April 2017

Ngày Lễ Mother ' s Day của Hội Cao Niên VASA



Ngày Mother’ Day của Hội  Cao Niên VASA

 Cao Niên tổ chức bao nhiêu Lễ.
Lễ Hội đầu năm, lễ cuối năm.
Lễ Father day đầu tháng Chín.
Lễ Mother Day giữa Tháng Năm.

Một năm tất cả 12 tháng.
Tháng nào cũng có Lễ VASA.
12 tháng đủ 12 Lễ.
Hội có Lễ  nhiều: Hội VASA.

Mỗi Lễ đều hay nên phải lễ.
Lễ mừng Sinh Nhật để mừng nhau.
Lễ Father ‘s  Day không thể nào thiếu.
Không thể không mừng Lễ Mother Day.

Một năm ừ có 12 tháng.
Nhưng chỉ một ngày của Mother Day.
Nên không tổ chức làm sao được.
Tháng Năm nhất định Lễ Mother Day.

Mười mấy năm rồi luôn có Lễ.
Tháng Năm là Hội Lễ Mother day.
Người dự luôn luôn là đông đảo.
Năm nào Hội Lễ cũng đông người.

Năm nay tổ chức thêm ngày Lễ.
Cũng tháng Năm, Tuần lễ thứ hai.
Mỗi năm mỗi Lễ vui Ngày Mẹ.
Mẹ mất hay còn cũng Lễ vui.

Cao Niên còn Mẹ thì hơi hiếm.
Phần lớn Cao Niên mất Mẹ rồi.
Lễ Mẹ vẫn cần cho tất cả.
Ngày Mẹ cần cho hết mọi người.

Ngày Mẹ để mà thương mến Mẹ.
Để mà trân qúi Mẹ than yêu.
Mẹ còn hay mất đều thương mến.
Mẹ ở gần xa cũng mến yêu.

Ngày Mẹ để mà con cháu biết.
Công lớn hơn Trời của Mẹ yêu.
Bày tỏ tấm lòng con hiếu thảo.
Quà phải trao cho dẫu ít nhiều.

Cao Niên ai cũng nhiều con cháu.
Mấy người có được cháu con yêu?!.
Ở đây phong tục người hay quá.
Mỗi năm đều có lễ Mother Day.

Phong tục thì hay nhưng mấy kẻ.
Có được điều may ở cháu con.
Bao người cảm thấy cô đơn quá.
Con cháu, ừ đông, nhưng vắng trơn.

Cho nên, ngày lễ Mother Day đến.
Mà cũng buồn như những mọi ngày.
Không ai thăm viếng, ai an ủi.
Nhiều kẻ buồn than tủi phận già !

Nhưng kẻ cao niên còn có Hội.
Người già còn có Hội VASA.
Tháng Năm, Ngày Mẹ, không quên Lễ.
VASA  chúc  phúc, tặng cho quà !

Sẽ ca, sẽ hát và ăn uống.
Còn nhảy, có màn Light Dancing.
Cao niên mà  vũ ? Không sao cả.
Đây chỉ nhẹ nhàng nhảy Light Dancing.

Bạn ở Á Châu còn bở ngỡ !
Nhưng mà cũng phải học điều hay.
Mới trăm năm trước còn chưa  có.
Một ngày ý nghiã: Mother ‘ s Day.

Việt Nam giờ cũng còn chưa có.
Ngày vui ý nghiã: Mother’s Day.
Bạn may mắn quá nên vào Hội.
Mới có ngày nầy : Mother’ s Day.

Nên hãy cứ vui và cứ hưởng.
Một năm mới có một ngày: Mother Day.
Hãy ca, hãy hát ….tôn vinh Mẹ.
Và chúc nhau mừng: Happy Mother Day.

THÁI TẤNTRUYỀN


Saturday 29 April 2017

Mã Số 801 Của Nhân Điện MEL



Mã số 801

1/- Do yêu cầu của anh Lê Vương hỏi dùm cho một bạn Nhân Điện nào đó về Mã số 801 và mã số 1980 của ngành Nhân Điện Thầy Đáng. Nếu có gì thắc mắc thì ACE cứ nêu lên để mọi người cùng chia xẻ, đó là cách thực học được nhiều nhất và tốt nhất, ACE đừng ngại là minh hỏi câu hỏi không hay, câu hỏi tầm thường hay câu hỏi dở, vì Thầy Đáng nói ACE đừng cười người hỏi câu hỏi dở, quan trọng là câu trả lời hay, câu trả lời lợi ích, cái nầy đáng giá hơn câu hỏi hay, người ta hỏi câu hỏi dở nhưng mà người ta dám hỏi là người ta hay hơn ACE, giỏi hơn ACE, can đảm hơn ACE, người ta còn có được công quả công đức nữa vì nhờ câu hỏi dở mà ACE học được nhiều điều hay, thì cái nầy ACE nên học hỏi người ta chớ không có cười chê người ta, ACE còn phải cám ơn người ta nữa.

2/- Bây giờ trở lại vấn đề mã số 801 và 1980. Cá nhân tôi có Bảng số xe là 801, Những Mả số nầy Thầy Đáng dạy ở lớp 7 Đặc Biệt, sau khi Thầy Đáng cho học về Mô Hình Antenna, khi nhìn vào Mô Hình Antenna thì ACE sẽ thấy có những hình ảnh của dây đồng tạo ra những con số nầy. Mỗi lớp học Thầy Đáng cho một công thức khác nhau là để phân biệt cấp lớp, trình độ Học Viên, riêng lớp 7 Đặc biệt vì có mô hình Antenna nên Thầy Đáng cho thêm những Mã Số nầy, được hiểu như là mã Số Nhân Điện, nó cũng giống như những mô hình Logo  Nhân Điện khác như là Logo Kim Tự Tháp 3 mặt, Logo hình Mặt Trời 13 tia sáng, Logo Trống đồng, Rồng Phụng, Kim Tự Tháp, Mặt Trời… Tất cả những Mô Hình, Logo, mã Số… đều là những phương tiện vật chất hữu hình có thể nhìn, có thể thấy, có thể biết….để Học Viên qua đó học hỏi những năng lực tâm linh vô hình siêu hình, không nghe được không thấy được, cái cần học là cái vô hình chớ không phải là cái hữu hình, cái cần học là tâm linh chớ không phải là vật chất, cái gì vật chất cái đó không phải là Nhân Điện.

3/- Vắn tắt thì tất cả những hình ảnh, logô, mô hình, kim tự tháp, antenna, mã số 1980, mã số 801, vân vân, tất cả đều là những phương tiện hữu hình để chúng ta học hỏi tâm linh siêu hình, cho nên ACE đừng suy nghĩ nhiều, đừng lệ thuộc nhiều vào bất cứ một biểu tượng nào, mà ACE cần vượt qua tất cả những cái biểu tượng đó. Thầy Đáng nói là Thầy đáng mượn cái giả để dạy cái Thật, cái giả ở đây là cái hữu hình, còn cái thật ở đây, ở trong ngành Nhân Điện là cái Tâm Linh siêu hình, không thấy, không nghe, không sờ nắm được, cái đó mới là cái thật của Nhân Điện. 

4/-Khi thông suốt điều nầy thì ACE sẽ không còn lệ thuộc vào con số nào nữa hết, cũng như Thầy Đáng cho con số 13 không phải để chúng ta lệ thuộc vào con số 13 mà là để chúng ta đừng lệ thuộc vào bất cứ con số nào, thì Mã số 1980 hay Mã số 801, ý nghiã thực sự mà Thầy Đáng muốn dạy cũng là như vậy, nghiã là ACE đừng lệ thuộc vào bất cứ một mã số, Bí Số, Ẩn số nào hết, ở trên đời nầy không có con số nào mà bí ẩn hết, con số nào cũng là con số của Thượng Đế cho, ACE đừng để cho người lường gạt ACE bằng những điều dối trá, gạt lừa, mê tín dị đoan. Trừ con số PIN trong những thẻ Ngân hàng của ACE, thì là ACE cần phải giữ kín con số PIN của ACE để không bị người ta lấy cắp tiền bạc của ACE, chỉ có con số của Két Sắt đựng tiền bạc hột xoàn của ACE là Mã Số mà thôi.

5/- Tóm lại, với tình hình hiện nay thì ACE không cần phải quan tâm tới các công thức nữa, bởi vì công thức nào thực chất cũng giống như nhau, ngay cả cấp lớp thực chất cũng hoàn toàn giống nhau, cho nên công thức khác biệt không còn cần thiết nữa, sự khác biệt đó chỉ là phương tiện, và chỉ là giai đoạn, bây giờ chúng ta không dùng những phương tiện đó nữa, chúng ta cũng không cần qua những giai đoạn đó nũa, cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn một công thức nhập môn là “Hít thở 3 hơi- Tịnh Tâm 5 phút” và công thức cuối cùng là “Cầu nguyện Thầy Đáng - Cầu nguyện Thượng Đế”, hai công thức nầy sẽ bao gồm tất cả mọi công thức của ngành Nhân Điện MEL, cho mọi cấp lớp.

Thần mến. THÁITẤNTRUYỀN

Wednesday 26 April 2017

PHÉP MẦU



PHÉP MẦU

Cám ơn Bạn đã gửi tôi bài Net.
Bài hôm nay nói về một Phép Mầu.
Phép Mầu có ở trên đời không nhỉ ?
Trần gian nầy  có thể có Phép Mầu. ?!

Câu chuyện kể một Phép Mầu xuất hiện.
Ở trần gian và ở giữa đời thường.
Phép xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật.
Bạn tin không một câu chuyện lạ thường.?!

Một Cô bé, tuổi hãy còn nhỏ lắm.
Còn trắng trong và còn rất ngây thơ .
Mới tám tuổi, cô còn tin tất cả.
Tin trần gian có thứ thuốc “Phép mầu”.

Nghe Cha Mẹ nói đứa em bịnh nặng.
Phải tốn tiền và cần có “Phép mầu”.
Tiền không có và Phép Mầu không có.
Cha Mẹ cô rất lo lắng,  buồn  rầu.

Cô suy nghĩ nhiều đêm rồi quyết định.
Trút Con Heo Cô tiết kiệm bấy nay.
Đếm đi lại xem bao nhiêu tất cả.
Liệu đủ không với một ít tiền nầy.

Đi  đến Tiệm Thuốc Tây và Cô hỏi:
-“Dạ thưa Ông có bán Thuốc Phép Mầu.
Tôi cần nó cho đứa em bệnh nặng.
Bao nhiêu tiền thì tôi cũng muốn mua”.

Ông Chủ Tiệm nói là ông rất tiếc.
-Tiệm thuốc nầy không có thuốc Phép Mầu.
Cô bé hỏi: -Vậy nơi nào mới có.?
-Chỉ dùm con nơi bán thuốc Phép mầu.!

Một người khách bảnh bao và lịch sự.
Thấy sự tình sao lạ qúa hỏi rằng:
-Nầy cô bé, món thuốc gì cô kiếm.
Để làm chi, em hãy nói rõ ràng.

Cô bé khóc nói là: “Em cháu bịnh.
Bịnh rất nhiều, Ba má cháu lo âu.
Cần giải phẩu và cũng cần có thuốc.
Con nghe là một món thuốc Phép Mầu.”

Ông khách hỏi: Bao nhiêu tiền cháu có. ?
-Dạ thưa ông con có mấy đồng thôi.
Món tiền nhỏ, nhưng xin ông giúp đỡ.
Món tiền nầy là tất cả gia tài.!

Ông khách lạ nói là : Thôi cũng được.
Ta nghĩ là nó đủ thuốc Phép Mầu.
Giờ em hãy dẫn ta đi xem nhé.
Ta phải coi rồi mới định Phép Mầu.

Vị  khách đó là một ông Bác Sĩ.
Giàu lòng nhân và rất có biệt tài.
Ông khám bịnh rồi mang em giải phẩu.
Trị thành công và em bé phục hồi.

Vị Bác sĩ tên là Carlton Armstrong.
Một bác sĩ danh tiếng ngành Thần Kinh.
Ông chữa trị mà không đòi viện phí.
Chuyện xảy ra, thật là rất thần tình.

Không tưởng tượng ở trên đời lại có.
Chuyện thần tiên và có có cả Phép Mầu.
Em bé bịnh và chị hiền của nó.
Và Armstrong, vị Bác sĩ nhiệm mầu.

Ông tài giỏi và có lòng nhân ái.
Dù một người, một em bé Andrew.
Được cứu sống nhờ tấm lòng tốt bụng.
Ở trên đời vẫn có kẻ nhân từ.

Ông bác Sĩ và cả cô con gái .
Chính tình thương là món thuốc Phép Mầu.
Thương em bé, hay thương người khốn khổ.
Tình thương nào cũng là thứ Phép Mầu.

Nên đời sống, Bạn ơi, cần thương mến.
Thương chân thành là hạnh phúc nhân gian.
Thương người lạ, người quen đều thương cả.
Thì Thiên Đường sẽ hiện xuống trần gian.

THÁI TẤNTRUYỀN


Friday 21 April 2017

Hội Cao Niên VASA



VASA

VASA hay là VASA – VIC
Bạn hỏi  đây là tên cái Hội gì ?
Tên đầy đủ là VASA- Vic
Nhưng mà nghiã của nó là cái gì ?

Bạn hỏi đúng VASA là cái Hội.
Tiếng Việt Nam nghiã là Hội Cao Niên.
Gọi đầy đủ: Hội Cao Niên Việt Úc.
Vào Hội Viên phải là tuổi Cao Niên.

Mấy mươi tuổi thì mới vào được Hội.?
Người Cao Niên thì tuổi phải sáu mươi (60 ).
Nhưng năm chục  (50 ) thì cũng vào được Hội.
Và du di thì trên tuổi bốn mươi (40 ).

Sao dễ dãi cho người vào trẻ tuổi.
Thì du di cho Hội được đông người.
Có người trẻ thì Hội đông, vui vẻ.
Chỉ người già năm tháng hụt hao người.

Hỏi như vậy có bao người vô Hội.?
-Hiện bây giờ con số quá 300.
Vậy đông quá Hall nào mà chứa hết.?
Hall thông thường chỉ chứa có 100 !.

Ừ con số thì nó là như vậy.
Nhưng thường đi nhóm họp chỉ 100.
Ngày mưa gió chỉ độ chừng sáu chục.
Ngày Hội Hè có thể nhóm hơn 100.

Nên sinh hoạt vẫn không gì trở ngại.
20 năm,  hơn lẻ vẫn êm xuôi .
Mỗi tuần lễ chỉ một ngày sinh hoạt.
Họp một ngày vào mỗi sáng  Thứ Tư.

Hội đủ cả những thành phần Nam Nữ.
Nam phần đông là những lão nghỉ hưu.
Người khỏe mạnh, cũng có người đau yếu.
Người ngồi xe cũng vui vẻ tham gia.

Còn Phụ Nữ thì đông hơn Nam Giới.
Vì mấy Bà sống thọ tuổi hơn ông.
Ông tuổi thọ kém hơn bà mấy tuổi.
Nên mấy bà tham dự đông hơn ông.

Mấy bà trẻ cũng tham gia vào Hội.
Nên mấy bà càng thêm chiếm số đông.
100 người họp mấy Bà hơn 70.
Còn mấy ông : chưa tới 30 ông.

Và công việc mấy bà không mấy ngại.
Việc Cà Phê, Trà Nước : mấy Bà lo.
Việc phục vụ mấy bà luôn gánh vác.
Và giúp vui, cũng không ngại hát hò.

Việc xã hội, cũng mấy Bà tham dự.
Volunteers, Tình nguyện cũng mấy Bà.
Chuyện quyên góp cánh mấy Bà hăng hái.
Chuyện tiếp tân, cũng gánh vác : Quý Bà.

Chuyện dọn dẹp, vệ sinh thì cũng vậy.
Chuyện nấu ăn thì tất yếu Qúy Bà.
Chuyện Thủ Quỹ cũng mấy bà sổ sách.
Hội Cao Niên rất nhiều việc Quý Bà.

Hội Nam Nữ nhưng mấy Bà đông đảo.
Hội bình quyền nhưng nhiều việc Quý Bà.
Nên rất đáng  có lời khen Phụ Nữ.
Chuyện Gia Đình, chuyện của Hội: Qúy Bà.

Tuy số ít, nhưng Quý Ông cần thiết.
Cũng có nhiều công việc của qúy ông .
Là đoàn hội hay Gia đình cũng vậy.
Không thể nào không có mặt Qúy Ông.

Ông Hội Trưởng rồi là Ông Phó Hội.
Lo Hội Trường, rồi lo chuyện âm thanh.
Lo đối nội rồi phải lo đối ngoại.
Lo chính quyền , lo sinh hoạt, điều hành…

Là một Hội thì có nhiều tư tưởng.
Bảy, tám người nhưng ý kiến chín, mười.
Nên điều hợp là một điều rất khó.
Phải làm sao để cho Hội yên vui.

Phải chia xẻ, phải cảm thông, hiểu biết…
Phải hiền hoà vì là Hội Cao Niên.
Muốn vui vẻ, phải tham gia vào  Hội.
Lớn tuổi rồi nên vào Hội Cao Niên.

THÁI TẤN TRUYỀN