Tuesday 24 November 2015

Đời là vô thường



 Nếu đã biết cuộc đời là Vô Thường - Con người Sẽ Không còn Đau Khổ nữa

Hoa đẹp . . . . . . Hoa thơm . . . . . . . . .. Hoa vẫn tàn
Tình nặng . . . .  .Tình sâu . .. . . . . . . . Tình vẫn tan
Rượu đắng . . .  Rượu cay . .. . . . . ........ Rượu vẫn hết
Người hứa . . . . Người thề .  . . . . ....... Người vẫn quên
Trăng lên . . . . . .trăng tròn   . . . ..........Trăng lại khuyết
Tuyết rơi . . . . . .tuyết phủ  . . . . . . . . .Tuyết lại tan
Hoa nở . . . . . . .hoa rơi . . . . . . . . .. . . Hoa lại tàn
Tình đẹp . . . . . .tình sâu . . . . . . . . . .  Tình cũng tan! 
Người đẹp . . .người xấu   . . . . . . . . .... Rồi cũng chết
Người giàu. . người nghèo . . . . . . . . .... Rồi cũng hết !

Vô  Danh .


__._,_.___

No comments:

Post a Comment