Sunday 15 May 2022

Mother's Day nhớ Mẹ

 

Hôm nay ngày lễ Mother’s Day

Nơi chốn xa quê, nhớ  Mẹ nhiều !

Nhớ những ngày xưa còn có Mẹ

Ngọt ngào, thân ái biết bao nhiêu!

 

Mới thoáng chốc, mà bây giờ tóc bạc !

Mới thơ ngây mà nay đã tám mươi !

Mẹ đã mất, đã nhiều năm yên nghỉ …!

Mà lòng con vẫn nhớ Mẹ không nguôi !

 

Bây giờ Mẹ đã muôn năm ngủ,

Nơi chốn tâm linh, cõi đất trời….

Tóc bạc nhưng lòng con vẫn nhớ….

Lòng con vẫn muốn gọi tiếng : Mẹ ơi !

 

 THÁI NAM TRÂN

 

No comments:

Post a Comment