Wednesday 31 May 2023

Ngày Mother's Day, Melbourne nhớ Mẹ hiền

 

Hôm nay ngày lễ Mother’s Day

Nơi chốn Melbourne, nhớ  Mẹ nhiều !

Nhớ những ngày xưa còn có Mẹ

Ngọt ngào, thân ái biết bao nhiêu!

 

Mới thoáng đó, mà bây giờ tóc bạc !

Mới thơ ngây, mà nay đã tám mươi !

Mẹ mất đã, nhiều năm rồi mất Mẹ!

Nhưng lòng con vẫn nhớ Mẹ không nguôi !

 

Mẹ đã mất, đã nhiều năm Mẹ mất,

Mẹ đã đi : về chốn cõi xa xôi.

Ở chốn trần gian : con vẫn nhớ.

Tám mươi vẫn nhớ : Mẹ hiền ơi !

 

Tám mươi, tám mốt, hay nhiều nữa !

Con vẫn thương hoài, vẫn nhớ thương.

Thế gian còn Mẹ : còn muôn thứ.

Mẹ chẳng còn đây: chỉ tiếc thương.

 

THÁI NAM TRÂN

 

No comments:

Post a Comment