Friday 22 March 2013

Chân Sư



Tôi vừa nhận được email bạn gửi, nội dung: không tìm được Chân Sư!
Bạn không nói rõ, nhưng tôi có thể hiểu vì sao, lý do, nguyên nhân...!

Có thể vì bạn đã tìm sai đối tượng, hay đã tìm sai phương pháp!
Nếu bạn tìm ông A, ông B, bà X, bà Y, là bạn đã tìm sai đối tượng!
Nếu bạn tìm người nầy, người nọ, là bạn đã tìm sai phương pháp!

Chân Sư không phải ông nào, bà nào, không phải người nầy, người nọ !
Chân Sư không có họ tên, tuổi tác, Chân Sư không có thân thể, hình hài!
Chân Sư không có mũ áo, cân đai, Chân Sư không có danh phận, chức tước!
Những ai có tên tuổi, tiếng tăm, địa vị, danh xưng... đều không phải Chân Sư!

Những ai bạn đã từng nghe người đời  xưng tụng, hoan hô... đều không phải Chân Sư
Tất cả những ai bạn thấy được người đời qùy lạy, cúng dâng... đều không phải Chân Sư
Chân Sư không có một ai phải qụy lụy, van xin, qùy lạy, cúng dâng, ca tụng, tung hô...
Chân Sư không có danh xưng, danh hiệu, chức tước, phẩm trật... của người trần tục!
Những ai quan tâm, bám víu, buộc ràng danh xưng, danh hiệu đều không phải Chân Sư!

Tìm Chân Sư mà tìm kiếm con người , chắc chắn là thất bại, vô ích, uổng công!
Chân Sư  siêu hình cho nên bạn không thể kiếm tìm thân thể Chân Sư
Chân Sư  tâm Linh cho nên bạn không thể tìm kiếm hình hài  Chân Sư
Nghiã là Bạn chỉ có thể tìm kiếm Chân Sư bằng phương tiện tâm linh siêu hình

Bằng phương pháp và phương tiện tâm linh siêu hình bạn sẽ tìm thấy Chân Sư
Chân Sư thực ra là ngày đêm bên cạnh bạn, trong tâm trí, trong tâm hồn bạn
Trong tâm bạn, có khi Chân Sư lên tiếng, thứ tiếng bạn thường nghe tên là Lương Tâm
Khi Chân Sư dạy bảo, những điều bạn thường nghe hoài là: Bác ái, Từ Bi, hỉ xả, công bằng...

Trong trí bạn, khi Chân sư lên tiếng, tiếng bạn thường gọi tên là: Lý trí, lẽ phải, lương tri....
Trong hồn bạn, khi Chân sư dạy bảo, những điều bạn thường nghe là: minh triết, giác ngộ...

Nghiã là bạn chỉ có thể tìm Chân Sư trong tâm linh, tâm trí, tâm hồn bạn....
Nghiã là bạn không nhìn thấy mặt mũi, hình hài, tay chân, diện mạo của Chân Sư
Bởi vì Chân Sư không hề có mặt mũi, hình hài, Chân Sư không có áo mão, cân đai....
Cho nên bạn không thể tìm Chân Sư bằng những giác quan mắt mũi, tay chân...

Bạn phải tìm Chân Sư bằng tất cả trí não của Bạn, bằng tất cả tâm hồn của Bạn
Bạn phải tìm Chân Sư bằng tất cả tấm lòng tha thiết, bằng tất cả tình cảm chân thành

Tóm lại: bạn có thể tìm, và Bạn có thể gặp Chân Sư, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu
Chỉ là bạn có thể nhận ra hay là bạn không thể, bạn không hề nhận ra Chân sư

Bởi vì Chân Sư không có mặt mũi, Chân Sư không có hình hài!
Cho nên, Bạn phải tìm Chân sư bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng

Khi nào trái tim bạn trở thành bác ái, từ bi, thì bạn sẽ tìm thấy Chân Sư
Khi nào trí não bạn biết được điều hay, lẽ phải, thì bạn sẽ tìm thấy Chân Sư
Khi nào linh hồn bạn trở nên minh triết, giác ngộ .....thì bạn sẽ tìm thấy Chân Sư

Chân Sư không mắt mũi, hình hài nhưng Chân sư có thể dạy Bạn tất cả
Quan trọng là Bạn muốn học hỏi những điều gì, muốn biết những việc gì?
Và quan trọng là bạn có thực hiện những điều Chân Sư dạy bảo hay không
Cho dù Bạn có tìm thấy Chân Sư nhưng Bạn không học hỏi thì cũng vô ích

Học hỏi những điều Chân sư dạy bảo nhưng Bạn không thực hành cũng vô ích
Chân sư có thể dạy bạn tất cả mọi điều, nhưng bạn chỉ cần học vài điều
Bạn chỉ cần học vài điều Chân Sư dạy bảo: Giác Ngộ, Từ Bi, Công Bằng, Hỉ Xả....
Quan trọng là bạn có: Giác Ngộ, Từ Bi, hỉ xả, Công Bằng...., hay không

Khi Giác Ngộ bạn gặp Chân Sư, khi Từ Bi bạn gặp Chân Sư
Khi Bác ái bạn gặp Chân Sư, khi Công Bằng bạn gặp Chân Sư
Chúc bạn luôn luôn gặp gở Chân Sư, Chúc bạn luôn luôn bên mình Chân Sư
Chỉ xin nhắc Bạn đừng quên: Công Bằng, giác ngộ, Từ Bi, Hỉ Xả....


Thái Tấn Truyền









No comments:

Post a Comment