Wednesday 19 November 2014

Thơ Thái Nam Trân: Bạn hơn người, hạnh phúc nhất trần gian



Nếu bạn có bữa ăn chiều hằng bữa
Có giường êm để bạn ngủ qua đêm
Nếu bạn có một mái nhà để ở
Có người thân, con cháu kề bên…

Nếu thức dậy, bạn thấy mình vẫn khỏe
Vẫn còn ăn,  còn uống, vẫn còn đi…
Không bệnh tật như bao người bệnh tật,
Bao nhiêu người đau yếu, sắp ra đi !

Nếu chưa phải bạn ơi đời thống khổ…
Nếu Bạn chưa bi thảm bị giam cầm,
Bạn vẫn thấy trăng sao trời đất biển...
Bạn là người may mắn ở trần gian

Nếu bạn có ít tiền tiêu trong ví
Ít tiền dư bạn gỡi ở ngân hàng
Và Bạn sống nơi đất lành: nước Úc
Bạn hơn người, hạnh phúc nhất trần gian

Thái Nam Trân










No comments:

Post a Comment