Thursday 20 September 2018

Những Sự thật ở trên đời


Những Sự thật ở trên đời

Hôm nay đọc một bài hay trên Net.

Bài hôm nay nói sự thật trên đời.

Có những sự nhiều khi ta không nghĩ.

Nhưng nó là sự thật ở trên đời. !



Ta nên biết để nhiều khi đối phó.

Nếu không ngờ có lúc phải buồn đau.

Có những chuyện biết rồi thì đở khổ.

Có những điều không biết phải buồn đau.



Đời không có cái gì là chắc chắn.

Không bi quan nhưng người dễ thay lòng.

Sông với núi có khi còn thay đổi.

Thì huống chi là chuyện đổi thay lòng.



Người thân thiết cho dù ai chăng nữa.

Thì có khi cũng thay dạ đổi lòng.

Khi ta đói, khi ta nghèo, túng thiếu…

Khi sa cơ : ta mới biết được lòng.



Dù ai nữa : khi sa cơ thất thế.

Thì người quen cũng thanh lạ như không.

Khi lâm nạn mới biết người quen lạ.

Khi lâm nguy mới biết được thật lòng.



Không thể trách, vì đó là sự thật.

Ở trên đời : thay đổi chuyện đời thường.

Người thân thiết những khi nghèo cơ cực.

Đổi giàu sang thì sẽ trở người dưng.



Ngay chồng vợ cũng dễ dàng thay đổi.

Vợ hay chồng đều rất dễ đổi thay.

Khi nghèo khổ hay là khi giàu có.

Cảnh tình nào cũng có thể đổi thay.



Khi lành mạnh hay là khi đau yếu.

Dù có thề thì cũng dễ đổi thay.

Không mấy kẻ chung tình dù hoạn nạn.

Chẳng mấy người chung thủy không đổi thay.



Ăn với nói : trên đời đều rất khó.

Ăn làm sao và nói phải làm sao ?

Cư với xử : trên đời đều rất khó.

Cư làm sao và xử phải làm sao ?



Cư xử rộng hay là cư xử hẹp.

Xử thế nào : rộng hẹp cũng không xong.

Với người lạ, người quen đều rất khó.

Dù người quen, người lạ cũng không xong.



Người quen mấy : cũng có khi hờn giận.

Người có than : cũng có lúc giận hờn.

Cha với Mẹ : có khi còn hờn giận.

Vợ với chồng : cũng có lúc giận hờn.



Với người lạ : thì còn hơn thế nữa.

Bữa nay vui : Ngày mai đã giận hờn.

Người quen biết hay là người xa lạ.

Đều khi vui, đều có lúc giận hờn.



Trăm kẻ gặp, có 50 người ghét.

Chuyện thường thôi : không thể mọi người ưa.

Dù cho kẻ a dua đi chăng nữa.

Không phải là tất cả mọi người ưa. !



Nên đừng muốn là mọi người thiên hạ.

Đều thương yêu, qúi mến, cảm tình ta.

Trong xã hội : nếu có người thương mến.

Thì hãy vui : không được hết mọi người.



Ngay chồng vợ : có thương mình một chút.

Thì cũng vui : đừng đòi hỏi quá nhiều.

Thương một chút : là đã may rồi đó.

Đừng mong ai : có thể mến thương nhiều.



Mong nhiều quá : thì sẽ nhiều đau khổ.

Mình thương minh : còn chưa chắc đã nhiều.

Mình khuyết điểm : không thể nào tránh khỏi.

Thì làm sao : mình được mến thương nhiều.



Và hãy nhớ : thời gian là thay đổi.

Ngày hôm nay : rồi sẽ khác ngày mai.

Bữa nay đẹp : ngày mai không còn đẹp.

Tất cả đều thay đổi : chỉ một ngày .



Nói  tóm lại : trên đời nhiều sự thật.

Ta phải ghi và phải nhớ trên đời.

Biết sự thật để mà vui không khổ !.

Phải khắc ghi khi sống  ở trên đời.



THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment