Tuesday 9 July 2019

Thư của người Cha gửi con trai sắp cưới Vợ.


Thư Cha gửi con trai sắp cưới Vợ.

Tôi mới đọc một bài hay trên Net.
Bài rất hay : thư gửi của người cha.
Thư Cha gửi :  con trai sắp cưới vợ.
Nói những điều : khuyên nhủ của người cha.

Con cưới vợ : dĩ nhiên là chuyện tốt.
Nhưng chúc mừng : chỉ là chuyện thông thường.
Còn chúc phúc : cũng chỉ là phong tục.
Dặn dò con : mới là chuyện phải làm.

Khi cưới vợ : là đã thành người lớn.
Cưới vợ rồi : mấy tuổi cũng trưởng thành.
30 tuổi : nếu mà chưa cưới vợ.
Thì là chưa : có phải đã trưởng thành.

Con đã lớn : nghiã là con  trách nhiệm.
Cưới vợ rồi : là đã  có gia đình.
Là đã có : bao nhiêu là bổn phận.
Bao việc làm : là nặng gánh gia đình.

Nên chuẫn bị :  phải cần nhiều chuẩn bị.
Chuẩn bị rồi : con hãy có gia đình.
Không chuẩn bị : mà vội vàng cưới vợ.
 Nhiều muộn phiền : sẽ mau đến với mình.

Con cưới vợ : không chỉ làm đám cưới.
Cưới vợ là : bước ngoặc lớn cuộc đời.
Con cưới vợ : thì cuộc đời biến đổi.
Cưới vợ rồi : là thay đổi  cuộc đời.

Con cưới vợ : có thể là hạnh phúc.
Có thể là : con sẽ có muộn buồn.
Con vui vẻ : hay là con đau khổ.
Tất cả tùy : vào người vợ của con.

Nên con phải : chọn lựa người để cưới.
Ngàn vạn người : con chỉ chọn một người.
Nếu chọn đúng : cuộc đời con hạnh phúc.
Nếu chọn sai : con sẽ  khổ cuộc đời.

Phải chọn đúng : nhưng làm sao để đúng.
Không chọn sai : làm sao chọn chẳng  sai.?
Chọn lựa đúng : rất cần, nhưng rất khó.
Tiêu chuẩn nào : để  chọn lựa đúng sai.!?

Người xưa chọn hôn nhân : coi tuổi tác.
Coi tuổi nào : hợp với tuổi con nào.
Con nầy hợp :  con kia là không hợp.
Nhưng cái nầy : chỉ mê tín dị đoan.

Hợp, không hợp : không tùy theo con Giáp.
Tuổi con gì : không quan trọng bằng người.
Người quan trọng : con gì không quan trọng.
Thế cho nên : con phải chọn con người.

Người con cưới : là một người xa lạ.
Nhưng là người : con sẽ sống trọn đời.
Nên phải chọn: phải kỹ càng chọn lựa.
Lựa chọn sai : thì con khổ cả đời.

Lựa nhan sắc : cưới xin thường xem mắt.
Lựa  một người : qua mặt mũi hình hài…
Cũng cần thiết : lựa người ưng vừa ý.
Nhìn không ưng : làm sao cưới vợ chồng.?!

Nhưng nhan sắc : không chắc là hạnh phúc.
Cần tánh tình : cần phải chọn tánh tình.
Cần đạo đức : phải cần  người  đạo đức.
Và chính con : cũng đạo đức, chân thành.

Phải  đạo đức :  hai người cùng đạo đức.
Thì mới là :  được hảo hợp hôn nhân.
Chồng hay vợ : một người không đạo đức.
Thì kể như : không ổn cuộc hôn nhân.!

Cha muốn nói : phần con cũng quan trọng.
Không chỉ riêng : có đòi hỏi vợ mình.
Con đạo đức : mới đòi vợ đạo đức.
Con chung tình : mới đòi vợ chung tình.

Con với vợ : là hai người khác lạ.
Hai con người : không máu huyết một giòng.
Nên cưới hỏi : phải cần điều hoà hợp.
Đạo đức, tình yêu, bác ái, bao dung….

Nói tóm lại : nhiều điều cha muốn nói.
Nhưng ngàn lời : chưa hết chuyện gia đình.
Con cưới vợ : nghiã là con trách nhiệm.
Con  thương yêu : và cống hiến hết mình.

THÁITẤNTRUYỀN www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment