Sunday 1 December 2019

Cám ơn đời gian khổ.


Cám ơn đời gian khổ.

Ai cũng muốn : có cuộc đời tốt đẹp.
Ai cũng mong : đời có  những niềm vui .
Nhưng thực tế :  không như mình mong muốn.
Thực tế là : đời lắm chuyện không vui.

Chuyện vui vẻ : dù mong, thường khó được.
Chuyện không mong:  thường cứ  đến, ưu phiền.
Chuyện không muốn :  mà cứ  đời  vất vả.
Phải làm sao : không vất vả, ưu phiền ?.

Điều thứ nhứt :  không than đời vất vả.
Sống than van : đời sống sẽ không vui.
Không than vãn :  mà coi thường vất vả.
Thì cuộc đời : sẽ có những niềm vui.

Coi vất vả :  chuyện thường trong cuộc sống.
Thì không còn : những phiền não trên đời.
Coi  vất vả :  như là lò rèn luyện.
Rèn luyện xong : là như “Thép đã tôi”.

Người vất vả : là thiệt thòi trước mắt.
Nhưng lợi là :  kinh nghiệm được cuộc đời.
Có kinh nghiệm : mới là người bản lãnh.
Bản lãnh thì : mới giá trị trên đời.

Những gian khổ, khó khăn, hay vất vả.
Đều làm ta : có bản lãnh , nên người.
Có kinh nghiệm : còn kèm thêm bản lãnh.
Nhiều cơ duyên :  thành sự nghiệp trên đời.

Nên không trách : chẳng phiền chi gian khổ.
Mà cám ơn : những gian khổ trên đời.
Mỗi gian khổ : cho ta nhiều bài học.
Càng gian nan : càng dễ được nên người.

Tôi mới đọc : một bài hay trên Net.
Bài rất hay : những đứa trẻ  nghèo nàn.
Có vất vả : cũng có điều rất tốt.
Chúng giỏi giang : và chăm chỉ, siêng năng.

Những đứa trẻ : trong gia đình nghèo khó.
Thường giỏi giang : hơn những đứa nhiều tiền.
Những công tử, tiểu thư : thường hoang phí.
Những trẻ nghèo : thường sớm biết kiếm tiền.

Trẻ nghèo khó : thường biết lo cha mẹ.
Với gia đình :  biết góp sức, góp công.
Trẻ giàu có : tánh thường hay ỷ lại.
Trẻ em nghèo : thường tự lập, thành công.

Những người phải : lớn lên từ vất vả.
Biết cảm thông : những tầng lớp bình dân.
Biết thông cảm : cho những người nghèo kém.
Nên cám ơn : những từng trải gian truân.

Nên tôi  thích : những Hội Đoàn Hướng Đạo.
Huấn luyện người : từ lúc nhỏ, học sinh.
Biết gian khổ : biết mưu sinh, tự lập…
Tôi rất yêu : những trẻ Hướng Đạo Sinh.

Tôi cũng thích : những quân trường quân đội.
Ở nơi đây : rèn luyện tốt con người.
Người yếu đuối : luyện thành người mạnh mẽ.
Những quân trường : làm thay đổi  con người.

Trường huấn luyện sĩ quan : là chỗ tốt.
Ở nơi đây : dạy cả võ, lẫn văn.
Bốn năm học : tạo tài năng, hiểu biết…
Trở nên người : quả cảm, thắng gian truân.

Có gian khổ : mới làm nên thành tích.
Không gian nan : việc nhỏ cũng không xong.
Khi chấp nhận : khó khăn và gian khổ.
Thì việc đời :  mới dễ có thành công.

Những tên tuổi : danh nhân trên thế giới.
Phần đông đều : phải trải lắm gian nan.
Như ông Thánh Gandhi : bên Ấn Độ.
Nửa cuộc đời : phải trải những gian nan.

Bà Mẹ Thánh Theresa : đáng kính.
Cả cuộc đời : sống giúp đỡ người cùi.
Cả cuộc sống : luôn luôn là vất vả.
Chết đi rồi : mới là Thánh Theresa.

Không thành Thánh : nhưng cũng nhờ vất vả.
Mới trở thành : người hữu ích cho đời.
Càng vất vả : cuộc đời càng  ý nghiã.
Nên cám ơn : những vất vả trong đời.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment