Sunday 28 February 2021

Những Điều Cần Lưu Ý Trên Đời.

Cám ơn bạn : đã gởi tôi bài net.

Bài hôm nay : những lưu ý trần đời.

Có những chuyện : trên đời cần lưu ý.

Có những điều : cần lưu ý trên đời.

 

Điều thứ nhất : bạc tiền cần lưu ý.

Ở trên đời : nên lưu ý bạc tiền.

Nếu không có bạc tiền:  đời thống khổ.

Thế cho nên : phải cần có bạc tiền.

 

Không tiền bạc : bạn ơi ! đời rất khổ.

Trăm thứ đau :  là vì bởi không tiền.

Dù người nhỏ : hay dẫu là người lớn.

Ai cũng đều : cần phải có đồng tiền.

 

Cần tiền bạc : nhưng cũng cần bằng hữu.

Ở trên đời : không thể thiếu bạn bè.

Bạn bè cũng : quan trọng như tiền bạc.

Đời kém vui : khi mình thiếu bạn bè.

 

Có bè bạn : những khi cần giúp đỡ.

Đời buồn tênh : khi không có bạn bè.

Không chỉ có : bạn bè mình giúp đỡ.

Mà cũng cần : mình giúp đỡ bạn bè.

 

Điều cần thiết : trên đời là giàu có.

Không gì hơn : là giàu có trên đời.

Nhưng thực tế : cuộc đời không như ý.

Không mấy ai : được giàu có trên đời.

 

Nghèo đói khổ : cái nầy ai cũng biết.

Nhưng trên đời : có nhiều lắm kẻ nghèo.

Nghèo một chút : có thể là chịu nổi.

Khốn khổ đời : nếu mình phải quá nghèo.

 

Nghèo vật chất : dĩ nhiên là phải khổ.

Nghèo tinh thần : cũng là khổ cuộc đời.

Nghèo vật chất : phải gắng lo cải thiện.

Nghèo tinh thần: không chấp nhận, bạn ơi.

 

Trong đời sống : tình yêu là quan trọng.

Giàu hay nghèo : cũng cần có tình yêu.

Tình nam nữ : con người ai cũng có.

Sống trên đời : cần phải có tình yêu.

 

Không tình ái : cuộc đời như cỏ úa.

Gái hay trai : cũng cần có tình yêu.

Trời xếp đặt : cho người nam yêu nữ.

Trời cũng cho : người nữ ước tình yêu.

 

Tình nam nữ : trên đời ai cũng có .

Nhưng cuộc đời : có nhiều thứ tình yêu.

Yêu cha mẹ : là tình yêu thiên lý.

Với cháu con : cũng phải có tình yêu.

 

Tình yêu mến : là nguồn cơn hạnh phúc.

Hạnh phúc nào : cũng cần có tình yêu.

Hạnh phúc ít : hay là nhiều hạnh phúc.

Tất cả đều : tùy thuộc ở tình yêu.

 

Tình thương mến : nên dưỡng nuôi từ nhỏ.

Tuổi thơ ngây : nên sớm có tình thương.

Tuổi thơ trẻ : không có tình thương mến.

Là tuổi thơ : đời khốn khổ, đáng thương.

 

Khi đã lớn : trái tim đừng đánh mất.

Dầu tuổi nào : cũng cần có yêu thương.

Với người lạ : người quen đều phải có.

Trái tim người: cần phải có yêu thương.

 

Đời không thiếu : những con người vô cảm.

Đời rất nhiều : những kẻ chẳng có lòng.

Đời không thiếu : những người tâm bất hảo.

Kệ họ thôi : đừng thắc mắc, bận lòng.

 

Đời khô g thiếu : những kẻ tà , gian xảo.

Đời ở đâu : cũng có kẻ bất lương.

Nhưng hãy kệ : đừng để tâm người xấu.

Quan trọng là : mình có phải hiền lương.?

 

Kẻ cố chấp : ở trên đời nhiều lắm.

Đừng quan tâm : kẻ cố chấp trên đời.

Tri giác ngộ : điều cần trong cuộc sống.

Tâm từ bi : rất cần thiết trong đời.

 

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment