Monday 1 February 2021

Tết nầy là Tết Cô Vi

 

Cái Tết Cô Vi : Tết lạ đời.

Hỏi Tết năm nay cái Tết gì?

Mà sao lại thấy nó rất kỳ!

Ra đường ai nấy đeo mặt nạ.

Trả lời rằng: đó Tết Cô Vi!

 

Năm ngoái là Tết Con  Chuột Tí.

Năm nầy thì phải Tết con Trâu.

Năm sau thì là Tết con Cọp.

Thứ tự sẽ tới Tết Con Mèo.

 

Tí, Sửu, Dần, Mẹo , Thìn, Tỵ, Ngọ.

 Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.

Vậy là đã điểm đủ 12 con.

Không thấy con nào là Cô Vi  cả ?

 

Cô Vi : con vật mới năm nay.

Nó mới sinh ra , chỉ mới đây.

Nghe nói sanh ra từ Vũ Hán.

Bây giờ nó đã chạy tràn lan.

 

Từ bên Tàu nó chạy qua bên Mỹ.

Chạy qua Âu, rồi nó chạy qua Phi.

Nước Úc xa xôi, mà nó cũng ghé.

Có lúc tràn lan cả xứ Victoria.

 

Mấy tuần nay, Úc đã giảm bớt.

Nhưng luật thì vẫn còn gắt gao.

Mục đích là để phòng ngừa dịch.

Đeo mặt nạ để chống con Cúm Tàu.

 

À thì ra lý do là như vậy.

Tết nầy tiếng Việt gọi Cô Vị

Còn tên khoa học là Cô- Vid.

Cô Vid, Cô Vi đều rất là kỳ.

 

Tết của Cô Vi không hội chợ.

Lịnh từ chính phủ cấm đông người.

Hội đoàn cũng miễn chuyện ăn Tết.

Tết đeo Mặt Nạ: Tết Cô Vi.

 

Thái Tấn Truyền

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment