Sunday, 4 January 2026

Tôi đi học lớp Thư Pháp

 ( Tặng Cô Giáo dạy Thư Pháp Như Ý )

 

Từ rất nhỏ, tôi đã học chữ Hán

Chữ Hán Nho , tôi học lúc lên năm.

Học viết chữ , nhưng chỉ là bắt chước.

Cứ viết càn nên chữ viết lăng quăng.

 

Chữ quốc ngữ, cũng học từ rất sớm.

Mới lên năm, tôi  đã học  a, bê…

Nhưng học chữ chỉ là tôi bắt chước.

Chũ vụng về nên hay bị cười chê.

 

Viết chữ xấu, phải coi là cái tội.

Chữ  gà bươi thì tất bị thiệt thòi.

Bài văn viết, dù có hay chăng nữa.

Chữ gà bươi, chẳng  ai muốn thèm coi.

 

Chữ  viết xấu nên khi còn đi học.

Hay thiệt thòi vì chữ bị Thầy chê.

Ba mươi tuổi, mới biết là viết chữ.

Muốn chữ xinh,  cần từng bước a, bê….

 

Cho đến lúc, tôi đã già tám bốn (84)

Do tình cờ tôi đã  học  bút lông.

Học chấm  mực , học cách cầm bút viết.

Phải công phu mới viết được bút lông.!

 

Học nét thẳng, viết làm sao nét thẳng.?

Học nét cong, làm sao viết nét cong ?

Những nét xéo , nét nghiêng, làm sao viết.?

Nét chữ nào học  cũng khó, tốn công.!

 

Thư pháp học không chỉ là học chữ.

Mà cũng cần , phải học cả tinh thần.

Phải cố gắng và phải cần suy nghĩ.

Chữ viết nào cũng cần phải cân phân.

 

Không chỉ viết mà học môn thư pháp.

Còn tâm tư, còn tình cảm , tâm hồn…

Mỗi nét chữ đều có hình,có vẽ.

Mỗi nét thư đều có chứa linh hồn.

 

Học thư pháp là học rèn tâm trí.

Mỗi đường cong , mỗi nét bút tạo hình.

Đều linh động , đều có hồn, sinh khí.

Mỗi tạo hình đều có chứa tâm linh.

 

Mỗi chữ viết đều như là bức vẽ.

Là bức tranh, chữ thư pháp là tranh.

Mỗi chữ viết đều có hình, có ảnh.

Mỗi đường cong, mỗi nét thẳng đều tranh.

 

Tranh hay họa đều có hình , có bóng.

Thư pháp là môn viết chữ tượng hình.

Có tranh họa, có nội hàm, tình ý…

Có tâm tư, có tình cảm, tâm linh….

 

Nên tôi đã : đi học  môn Thư Pháp.

Thư Pháp là một môn học rất hay.

Chữ Thư Pháp, thật vô cùng thú vị.

Mỗi chữ Thư, mỗi đường bút, rồng bay !.

 

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment