Wednesday 4 July 2012

Thơ dịch: Tình Mẹ


Khi con mới vừa tròn một tuổi
Mẹ mớm con, tắm gội hằng ngày
Đêm nằm nào dám ngủ say,
Đáp đền ơn Mẹ, con rày khóc đêm

Năm kế tiếp con thêm tuổi lớn
Mẹ dắt dìu chạy giởn rong chơi.
Trông con mẹ cất cao lời
Đáp đền ơn mẹ, con thời cứ đi

Con ba tuổi, lắm khi mẹ bận
Miếng cơm con mẹ vẫn không quên
Món ăn mẹ dọn trên bàn
Đáp đền ơn mẹ con quăng xuống nền!

Khi bốn tuổi con quen tay vẽ
Viết đủ màu, con kẽ con chơi
Bàn ăn luôn cả ghế ngồi
Đáp đền ơn mẹ, con bôi khắp cùng

Khi năm tuổi, tiệc tùng lễ hội
Áo quần con rất đổi bảnh bao
Vất quanh chẳng muốn mặc vào
Đáp đền ơn mẹ con nào sá chi

Con sáu tuổi lúc đi vào học
Mẹ thương con chăm sóc, nuông chìu,
Đáp đền ơn mẹ chắt chiu,
“Nói rồi không học” lắm điều quá thôi

Năm bảy tuổi con chơi con phá
Mẹ thương con mua quả bóng chày
Bóng về chưa kịp chuyền tay
Đáp đền ơn mẹ ném ngay nhà người!

Năm tám tuổi con vui cùng bạn
Mẹ mua kem ra tận ngoài sân
Vừa chơi, vừa giởi, vừa ăn
Kem ăn không hết, áo quần trây luôn

Năm chín tuổi muốn con học nhạc
Mẹ cơ hàn, cực nhọc lắm thay
Dương cầm con học chẳng hay
Đáp đền ơn mẹ bỏ bài rong chơi


Năm mười tuổi một thời mẹ khổ
Chở con đi khắp chỗ vui chơi
Xuống xe ngoảnh mặt ngó trời
Chẳng buồn ngoáy lại nói lời cảm ơn

Mười một tuổi, thương con, dù bận
Vẫn đưa con cùng bạn xem phim,
Lánh ngay dù thắt con tim
Con vui mẹ sống với niềm xót xa

Mười hai tuổi những xen chiếu bong
Có nhiều phim làm hỏng tuổi thơ
Con la mẹ quá hồ đồ
Nếu mẹ không thích thì vô trong phòng

Mười ba tuổi chạy rong theo mốt
Tóc để dài, tréo, cột, nhuộm sơn...
“Mẹ ơi, sao mẹ vẫn còn
Theo thời lạc hậu làm con bực mình!”

Mười bốn tuổi con xin cắm trại
Với bạn bè, bạn gái, bạn trai
Trong khi cùng bạn con vui
Không màng gửi mẹ một lời hỏi thăm

Rồi con được mười lăm tuổi chẵn
Con ham vui quên hẵn mẹ hiền
Mẹ về mẹ đợi ngoòi hiên
Đáp đền ơn mẹ con liền khoá trong

Mười sáu tuổi ra công mẹ dạy
Chỉ dẫn rành tay lái khó kjhăn
Chẳng nghe lời mẹ khuyên răn
Trẻ trêu với mẹ, nên chăng tự mình!

Mười bảy tuổi mẹ xin con chớ
Điện thoại đêm nếu lỡ có ai!
Gia đình khốn đốn nạn tai
Đáp đền ơn mẹ: “nói hoài chẳng thôi!”

Mười  tám tuổi con rời trung học
Lệ lưng tròng mẹ khóc mừng con
Thâu đêm mẹ thức mõi mòn
Đáp đền ơn mẹ, con tròn cuộc vui

Mười chin tuổi, sống đời Đại học
Mẹ quằn lưng bao bọc ở ăn
Ngại ngùng bè bạn nói nhăng
Sớm lời biệt mẹ mỗi lần mẹ thăm!

Con hai mươi, mẹ thầm lo nghĩ
Chuyện bạn lòng, tình ý gái trai
Mong con nghĩ chuyện lâu dài
“Việc con con tính” chớ rày bận tâm

Hai mốt tuổi bên thềm tốt nghiệp
Hoạch chương trình cho kịp tương lai
Thương thay con lại ỷ tài
“Tương lai nay khác, những ngày xa xưa”

Hai hai tuổi con vừa tốt nghiệp,
Chúc mừng con được dịp ôm hôn
Chúc suông nào có gì hơn
Âu châu du ngoạn một lần xem sao?

Hai ba tuổi dọn vào nhà mới
Quà tân gia mua gửi tận nhà
Đáp đền ơn mẹ lo xa
Than cùng chúng bạn: món quà quá quê!

Hai bốn tuổi tính bề gia thất
Chuyện trăm năm mẹ thật đắn đo
Chẳng màng nỗi mẹ âu lo
“Mẹ ơi xin chớ tò mò chuyện con”

Hai lăm tuổi thành hôn, hành lễ
Góp chi tiêu lòng mẹ xá chi
Thương con mẹ tính toán gì
Hưởng tuần trăng mật, con thì ruổi dong

Ba mươi tuổi bế bồng em bé
Chuyện nuôi con khốn khó muôn bề
Đáp đền con trách mẹ quê!
Ngày nay khác trước chớ hề xiá vô

Bốn mươi tuổi cậu mời sinh nhật
Bao người thân lòng rất ngóng trông
“Cám ơn mẹ đã có lòng
Con thời rất bận chắc không đến cùng!”
 
Con năm mươi, mẹ run, mẹ yếu
Ngóng chờ con chút xíu đỡ đần
“Mẹ ơi, xin chớ lần khân
Chớ thành gánh nặng cho con trẻ nhờ!”

Rồi một buổi, sương mờ bao phủ
Trút linh hồn, mẹ bỏ thế gian!
Mẹ ơi, con nát tâm can
Đáp đền ơn mẹ, muộn màng thân con.


******
 
Ai ơi, nếu mẹ còn tại thế
Nhớ thương yêu chớ để về sau
Hối lòng thương tiếc khổ đau
Chưa đền ơn mẹ dãi dầu vì con!

NQV dịch từ nguyên bản Anh ngữ
 "Mom's love!!! của tác giả ? 

No comments:

Post a Comment