Wednesday 22 April 2015

Mother's Day nhớ Mẹ



Hôm nay ngày  lễ : Mother’s Day
Con ở Melbourne: nhớ  Mẹ nhiều !
Nhớ những ngày xưa : còn có Mẹ
Ngọt ngào, thân ái : biết bao nhiêu!

Mới  một thoáng : mà đã nhiều năm tháng,
Mới thơ ngây : mà nay đã bảy mươi
Mẹ đã mất: nhiều năm rồi yên nghỉ!
Mà lòng con : còn nhớ Mẹ không nguôi !

Bây giờ Mẹ đã : muôn thu ngủ,
Nơi chốn tâm linh : cõi đất trời….
Tóc bạc nhưng lòng : con vẫn nhớ….
Tháng năm thèm gọi : tiếng Mẹ ơi !

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment