Thursday 4 November 2021

Nhân Điện & Linh Hồn Thầy Đáng

Linh Hồn con người là vật thể tâm linh vô hình, siêu hình.

Cho nên có người nhìn thấy, có người không nhìn thấy.

Có người cảm nhận được, có người không cảm nhận được .

Có người tin , có người không tin sự hiện hữu của Linh hồn con người.

 

Nhân Điện Thầy Đáng là ngành học tâm linh, tin rằng con người có linh hồn.

Linh Hồn là trọng tâm và là năng lực đặc biệt của ngành Nhân Điện Thầy Đáng.

Nhân Điện Thầy Đáng tin rằng có nhiều dạng loại linh hồn khác biệt nhau.

Có Linh Hồn con người, Linh Hồn Thần Thánh, Linh Hồn Ma quỉ…

 

Linh hồn con người thuộc thể vô hình, siêu hình, nên người thường không nhìn thấy.

Người sống có Linh Hồn, người chết cũng có linh hồn, có ý thức, có cảm nhận đau khổ, vui buồn.

Ngoài linh hồn chánh của toàn cơ thể, mỗi bộ phận con người cũng đều có linh hồn riêng.

Thậm chí là mỗi tế bào con người, dù nhỏ bé cũng có linh hồn riêng biệt, có cả sự sống riêng biệt.

 

Một cá nhân, một con người, không được cùng lúc có 2 linh hồn trong một cơ thể.

Nếu có hơn 1 linh hồn là người bịnh Đa Nhân cách, bịnh Tâm Thần phân liệt…

Bệnh Đa nhân cách làm người bịnh trở nên bất thường, trở ngại, khó khăn… trong cuộc sống.

Nếu 2 Nhân Cách hòa hợp, tương than, tương ái, …. bổ sung nhau thì có thể là không sao.

 

Nếu 2 Nhân cách khác biệt thì cuộc sống của người bịnh gặp nhiều khó khăn.

Nếu Nhân cách thứ 2 xấu thì cần phải loại trừ khỏi cơ thể người bịnh.

Khoa học không công nhận Linh Hồn nên không trị được bệnh tâm thần loại nầy.

Nhân Điện Thầy Đáng điều trị được bệnh Đa Nhân cách, Tâm thần phân liệt…

 

Trị bịnh bằng cách dùng Nhân Điện giúp Linh Hồn xấu rời khỏi thân xác bệnh nhân.

Nhân Điện Thầy Đáng không can thiệp trường hợp Linh Hồn tốt giúp đỡ con người.

Có nhiều dạng loại Linh Hồn tốt khác nhau sống trong trong trần gian, không gian.

Linh Hồn tốt gần như Linh Hồn Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên, khi những linh hồn nầy chưa tái kiếp, đầu thai.

 

Có những Linh Hồn tốt bên cạnh phò trợ là điều tốt cho cơ thể, nên không cần trị bịnh.

Có những linh hồn xấu bên cạnh chi phối là điều bất hạnh cho con người, nên cần phải trị bịnh.

Linh hồn khác chỉ nên ở bên cạnh giúp đỡ mà không được chiếm lĩnh , chi phối thể xác con người.

Linh Hồn lạ chiếm lĩnh hẵn thể xác con người, điều khiển thể xác là điều nguy hiểm cần loại bỏ.

 

Có một câu chuyện thật thời đệ Nhị Thế chiến, ở Âu Châu, đã được đăng trên báo chí.

Có một người lính ra trận bị thương nặng, sau đó được điều trị vết thương, và mạnh lành.

Người thương binh đó được trở về quê nhà, nhưng anh ta đã hoàn toàn biến đổi con người.

Anh ta không nhận ra những người thân thuộc, cha mẹ, anh em , anh ta đã trở thành một người khác.

 

Lý do là vì linh hồn thật của anh ta đã chết, anh sống lại nhưng với một linh hồn của một người khác.

Một người có thể sống với thể xác người nầy, nhưng với linh hồn của một người khác.

Có khi linh hồn mới tốt hơn linh hồn cũ, có khi linh hồn mới xấu hơn linh hồn cũ.

Nếu linh hồn mới tốt hơn là điều tốt, nếu linh hồn mới xấu hơn là điều bất hạnh cho thân xác.

 

Trường hợp của người cấy ghép các bộ phận : tim, gan, thận, phổi …. thì sao ?

Như đã nói là các bộ phận cũng có linh hồn riêng biệt.

Nếu những linh hồn mới cấy ghép phù hợp thì bịnh nhân sẽ mạnh lành.

Nếu những linh hồn mới cấy ghép không hòa hợp thì sẽ có hiện tượng đào thải.

 

Có khi cơ thể tiếp nhận bộ phận mới nhưng linh hồn lại thay đổi.

Có khi là những sự thay đổi rất lớn lao, khác hẳn với tính tình người cũ.

Một bà nội trợ cấy ghép thận của một thanh niên cầu thủ bong đá đã trở nên thích bóng đá.

Một thanh niên mạnh khỏe cấy ghép thận một phụ nữ nội trợ lại chỉ thích chuyện bếp núc, nấu ăn.

 

Có những linh hồn cao cả, thiêng liêng, hiện diện nơi trần thế, trần gian…

Những Linh Hồn cao nầy gọi là Thần Thánh, Thần Linh, Linh Hồn Các Đấng…

Linh Hồn Phật, Chúa, Thánh, Thần … là những Linh Hồn Cao Cả Thiêng Liêng.

Con người luôn luôncần sự giúp đỡ của các Đấng Thần Linh, Tâm Linh cao cả, thiêng liêng nầy.

 

“Linh Hồn Thầy Đáng” cũng là một trong những những Linh hồn cao cả Thiêng Liêng .

Vì là linh hồn cao cả thiêng liêng nên “Linh Hồn Thầy Đáng” mới trị được bịnh.

Cũng vì cao cả Thiêng liêng nên Linh Hồn Thầy Đáng mới mở được Luân Xa cho Học Viên.

Cũng vì là cao cả, Thiêng liêng, cho nên Thầy Đáng mới dạy được Nhân Điện, truyền được Nhân Điện.

 

Dạy Nhân Điện không giống như dạy bất cứ môn ngành khoa học nào khác.

Dạy Nhân Điện là dạy về Tâm Linh, dạy về linh hồn,  dạy về Đạo đức, dạy về vũ trụ….

Dạy về Nhân Điện là dạy về tất cả mọi thứ, tất cà mọi điều Học viên cần học.

Chính vì vậy mà việc Dạy Nhân Điện là công việc vô cùng khó khăn.

 

Thầy Đáng nói Thầy Đáng dạy cho Học Viên những điều hoàn toàn mới lạ.

Thầy Đáng dạy cho Học Viên những điều chưa từng có trong lịch sử, xã hội loài người.

Thầy Đáng dạy cho Học Viên những điều của vũ trụ không gian, tâm linh huyền bí.

Thầy Đáng dạy cho Học Viên những năng lực tâm linh siêu hình, vô hình, cầu nguyện Thần Linh.

 

Nhân Điện Thầy Đáng là ngành học về những linh hồn, những tâm linh cao cả, các Đấnhg vô hình.

Căn Bản của Nhân Điện Thầy Đáng là công việc gọi là : “Khai Mở Luân Xa.”

 “Khai Mở Luân Xa” là mở cánh cửa tâm linh huyền bí siêu hình, tiếp xúc với các vị Thần Thánh, Thần Linh.

Khai mở được Luân Xa rồi có nghĩa là đã giao tiếp được với các vị Thần Thánh, Thần Linh vô hình.

 

Giao tiếp với các vị Thần Linh là điều vô cùng kỳ bí, vô cùng vi diệu, vô cùng khó khăn.

Điều nầy từ trước tới nay chưa vị Thầy nào làm được, nhưng Thầy Đáng làm được.

Thầy Đáng làm được và Thầy Đáng dạy cho Học Viên làm được điều nầy.

Và chỉ khi nào Học Viên làm được điều nầy thì mới thực sự là Học Viên Nhân Điện

Chưa làm được điều nầy thì chưa phải là Học Viên Nhân Điện, dù học tới lớp nào.

 

Không Khai mở được Luân Xa có nghĩa là không giao tiếp được các vị Thần Thánh, Thần Linh.

Không giao tiếp được với các vị Thần Thánh, Thần linh nghĩa là không có năng lực tâm linh.

Không có năng lực tâm linh thì chỉ là người bình thường, không phải là Học Viên Nhân Điện.

Dù có học tới lớp 20 đi nữa mà không có năng lực tâm linh thì cũng bằng không, cũng như người thường.

 

Mỗi môn phái Tâm Linh có một hay nhiều vị Thần linh riêng biệt.

Phật Giáo có các vị Phật, Thiên Chúa Giáo có các vị Chúa, các vị Thánh…

Nhân Điện tôn trọng tất cả các vị Thần Thánh của tất cả các tôn giáo Phật, Chúa, Thánh Thần…

Nhưng Nhân Điện cũng có một vị Thần Nhân Điện riêng, có tên gọi là : “Linh Hồn Thầy Đáng”.

 

Cảm nhận được sự hiện diện của các vị Tâm linh là một đặc ân lớn của Học Viên Nhân Điện

Nhờ có những cảm nhận tâm linh nầy, mà Học Viên Nhân Điện giữ vững niềm tin tâm linh của mình

Không có những cảm nhận tâm linh thì rất khó tin tưởng những điều thuộc về tâm linh siêu hình

Cảm nhận những năng lực tâm linh siêu hình là những kinh nghiệm bản thân quý báu của Học Viên

 

Bước vào một nơi linh thiêng, có sự hiện diện của Thần Thánh, Luân xa 6, 7 sẽ hoạt động.

Nơi linh thiêng nầy có thể chỉ là một nơi bình thường, không nhất thiết được thờ phượng uy nghi.

Bước vào một nơi tăm tối, có những linh hồn cần sự giúp đỡ, sẽ nghe thấy những dòng điện ỡ 2 chân.

Bước vào một nơi được đồn thổi linh thiêng, người đời thờ phượng, nhang khói, bông hoa…,

Nhưng nếu không có sự cảm nhận của các Luân Xa 5, 6, 7 thì cũng chỉ là một nơi chốn bình thường.

 

Tiếp xúc với một người hay một tập thể cũng vậy, ta có thể cảm nhận họ bằng tâm linh của mình.

Một người cho dù có quyền cao chức trọng, ta cũng có thể đánh giá họ qua những cảm nhận tâm linh

Một người bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng cảm nhận tâm linh có thể cho ta những đánh giá cao.

Thầy Đáng nói Anh Chị Em thế nào, Thầy biết hết là do những cảm nhận tâm linh nầy.

 

Học Viên Nhân Điện chân chính, không tin vào lời đồn mà tin vào cảm nhận tâm linh của chính mình.

Danh tiếng, địa vị, tên tuổi… có thể đánh lừa con người chớ không đánh lừa được Thần Thánh.

Thầy Đáng nói Anh Chị Em có thể lừa được tất cả mọi người nhưng không có một ai ;ừa được Thượng Đế.

Một người hay dở, tốt xấu ra sao, Học Viên có thể cảm nhận tâm linh khi tiếp xúc với họ.

 

Cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa Linh Hồn Ông Đáng và “Linh Hồn Thầy Đáng”.

Linh Hồn ông Đáng là Linh Hồn thể xác, cá nhân con người của ông Lương Minh Đáng.

Linh hồn cá nhân ông Đáng thì có sinh tử, luân hồi như bao nhiêu linh hồn khác.

“Linh Hồn Thầy Đáng” là Linh Hồn các vị Thần Thánh tâm linh siêu hình bất tử, bất diệt.

 

Linh Hồn Ông Đáng chỉ ở trong thân thể của ông Đáng, và tồn vong theo sự sinh tử của ông Đáng.

Linh Hồn Thầy Đáng thì không có ở trong thân xác ông Đáng, không lệ thuộc sinh tử của ông Đáng.

Linh Hồn Thầy Đáng nằm ngoài thân thể ông Đáng, không lệ thuộc sự tồn vong, sinh tử của ông Đáng.

Ông Đáng thì có nhu cầu ăn ngủ hằng ngày, còn Linh Hồn Thầy Đáng thì không nhu cầu ăn ngủ.

 

Cho nên bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, Học Viên cũng có thể cầu nguyện Linh Hồn Thầy Đáng giúp đỡ

Học Viên chỉ cầu “Linh Hồn Thầy Đáng” giúp đỡ, chớ không cầu Linh Hồn ông Đáng giúp đỡ.

Linh Hồn ông Đáng thì có các mối quan hệ vợ con, gia đình, thân nhân, bằng hữu, bạn bè….

Còn “Linh hồn Thầy Đáng “ thì trái lại, không có mối quan hệ thân thiết nào với bất cứ ai.

 

Linh Hồn ông Đáng thì không có dạy học, không truyền điện hay trị bịnh cho ai cả.

Chỉ có “Linh Hồn Thầy Đáng” mới có những năng lực tâm linh truyền điện, trị bịnh.

Trên nguyên tắc, các Học Viên đều có quyền cầu sự giúp đỡ của Linh Hồn Thầy Đáng.

Thực tế thì có khi ứng nghiệm, hiệu quả, có khi không ứng nghiệm, không hiệu quả.

 

Nghĩa là có trường hợp Linh Hồn Thầy Đáng giúp, có trường hợp Linh Hồn Thầy Đáng không giúp.

Cũng giống nhứ là các Bác Sĩ, có bịnh Bác Sĩ  trị được, có bịnh Bác Sĩ không trị được.

Nên học Nhân Điện thì không được cầu mong những kết quả tuyệt đối, không phải trị là hết bịnh.

Chỉ mong được những kết quả tương đối , có thể được, có thể không, thì hãy học Nhân Điện .

 

Nhân Điện Thầy Đáng đặc biệt hay trong những trường hợp trị bịnh tâm linh.

Thí dụ như là những bịnh bị Tà Ma xâm nhập làm con người ốm đau bệnh hoạn.

Thí dụ như là bịnh đa nhân cách, bịnh tâm thần phân liệt, bịnh tâm thần tà ma…

Những bịnh nầy Nhân Điện Thầy Đáng giúp chữa trị nhanh chóng, dễ dàng.

 

Bịnh Ung Thư có nguyên nhân Tâm Linh cũng chữa trị được bằng Nhân Điện.

Như đã nói ở trên, Linh Hồn chính kiểm soát những linh hồn phụ.

Tế bào Ung Thư là linh hồn nổi loạn, không nghe sự điều khiển của linh hồn chính.

Nhân Điện Thầy Đáng loại trừ những linh hồn nổi loạn nầy, giúp trị lành bịnh.

Đó là lý do vì sao bệnh ung thư gần như là bất trị , mà Nhân Điện lại trị được.

 

Lý thuyết nầy có người tin, có người không , có người không chấp nhận, có người phê bình.

Điều quan trọng không phải là chuyện chấp nhận hay là không chấp nhận, hay dở khen chê...

Mà là kết quả trị bịnh như thế nào, cái nầy mới là thực sự là điều quan trọng.

Thực tế Nhân Điện đã trị được nhiều người bịnh Ung thư nhanh chóng, thần kỳ.

 

Tôi, người viết đã tận mắt chứng kiến việc Thầy Đáng trị bịnh ung thư da cho một cô gái 12 tuổi.

Cô bé 12 tuổi nầy bị ung thư da nặng, nhà thương đã bó tay, trả về nhà chờ chết.

Thầy Đáng đã trị lành cho em bé nầy trong vòng 1 tuần lễ, bịnh lành không để lại di chứng gì.

Em bé hiện nay đã là một Nữ Luật sư, hoàn toàn mạnh khỏe, đang sống tại Melbourne, Australia.

 

Toàn bộ công năng của Nhân Điện Thầy Đáng là của vị Thần mang tên “Linh Hồn Thầy Đáng”.

“Linh Hồn Thầy Đáng “ không phải là một cá thể tâm linh duy nhất, mà là một tổng thể tâm linh siêu hình.

Là một tập hợp nhiều năng lực Tâm Linh vô hình, siêu hình, kỳ lạ, kỳ diệu…trong vũ trụ.

Chính là cái “Linh Hồn Thầy Đáng “ nầy đã giúp cho Ông Đáng có những công năng Nhân Điện đặc biệt.

 

“ Linh Hồn Thầy Đáng “ giúp đỡ Thầy Đáng và cũng giúp đỡ các Học trò Thầy Đáng.

Được Khai Mở Luân Xa , trên nguyên tắc là sự giúp đỡ của Linh Hồn Thầy Đáng.

Như đã nói, đây là chuyện nguyên tắc như vậy, là nguyên tắc chung của Nhân Điện.

Nhưng chỉ có khi thực hành, mới biết được Học Viên Nào được Thần Linh phò trợ.

 Khai Mở Luân Xa rồi mà không trị được bịnh là coi như không có khai mở Luân Xa.

Thực sự được Khai Mở Luân Xa, trên nguyên tắc là phải truyền được điện, trị được bịnh.

Cho nên việc Khai Mở Luân Xa là việc quan trọng hàng đầu của Học Viên Nhân Điện.

Cho nên, người Khai Mở Luân Xa bắt buộc phải là Người vô cùng quan trọng của Nhân Điện.

 

Khai mở Luân Xa là một việc cực kỳ quan trọng, cực kỳ khó khăn, rất ít người có thể làm được.

Các vị tu thiền Yoga Ấn Độ , có khi tu thiền Yoga cả đời cũng chưa khai mở được, dù là 1 Luân Xa.

Cho nên, người khai mở Luân Xa phải là người có đầy đủ năng lực Tâm Linh huyền bí, siêu hình.

Trên nguyên tắc, chỉ những Học Viên lớp 20 mới được phép Khai Mở Luân xa 100% cho Học Viên mới.

 

Trên nguyên tắc, thì tất cả các Học Viên lớp 20 đều khai mở được Luân Xa cho Học Viên mới.

Thực tế, ngay cả những Học Viên 20, không phải là người nào cũng khai mở được LX 100%.

Không ai dám nói chắc là người nào khai mở được Luân Xa 100% cho người khác.

Khả năng tâm linh không phải mà một công cụ khoa học, nên không có kết quả tất yếu mà rất lạ kỳ.

 

Nếu Học Viên thực sự được Khai Mở được Luân Xa là coi như đã học xong ngành Nhân Điện.

Không Khai Mở được Luân Xa thì coi như chưa phải là Học Viên Nhân Điện.

Chưa Khai Mở được Luân Xa thì học Nhân Điện tới lớp nào cũng vô ích.

Khai mở được Luân Xa thực sự thì không cần học lớp Nhân Điện nào nữa, lớp 1, lớp 2 cũng được.

 

Nhân Điện có công thức cao cấp là “Hội nhập Linh Hồn thầy Đáng”.

Công thức cao cấp chỉ dành cho Học Viên 20 để khai mở Luân Xa 100%.

Thực chất đây cũng chỉ là một lời cầu nguyện sự giúp đỡ của “Linh Hồn Thầy Đáng”.

Linh Hồn Thầy Đáng chỉ đến giúp đỡ công việc xong rồi thì đi chớ không ở lại trong thân xác Học Viên.

 

Linh Hồn Thầy Đáng thực chất không phải chỉ là một linh hồn độc nhất nào đó.

Nếu chỉ là Linh Hồn duy nhất thì làm sao cùng lúc có thể giúp đỡ hàng ngàn nguời ở nhiều nơi khác nhau.

 “Linh Hồn Thầy Đáng “ là một tập thể tâm linh của nhiều vị Thần Linh siêu hình, trong khắp vũ trụ bao la.

Nếu cùng lúc có hàng ngàn người bịnh thì phải có hàng ngàn vị Thần Linh vô hình giúp đỡ.

 

Cùng là Học Viên Nhân Điện, nhưng năng lực Nhân Điện mỗi người một khác nhau.

Không phải là khác nhau ở mức độ cao thấp, hay dở, mà là khác nhau ở nhiệm vụ.

Người có nhiệm vụ trị bịnh thì có sự phò trợ của vị Thần Y, là vị Thần trị bịnh.

Người có nhiệm vụ Dạy học thì sẽ có ông Thần là vị Thầy Giáo phò trợ.

 

Cho nên, Học Viên có nhiệm vụ nào thì chỉ nên làm nhiệm vụ đó.

Học Viên không nên đòi hỏi những việc không phải là nhiệm vụ của mình.

Học Viên Nhân Điện cần tránh những ham muốn, đòi hỏi ganh đua với người khác.

Nhiệm vụ nào được Thần Linh giao phó thì lo làm tốt nhiệm nhiệm vụ đó, vậy là đủ rồi.

 

Thần Linh bất kể vị Thần nào, lớn nhỏ, giỏi dở ra cũng đều là vô hình, siêu hình, nên khó chấp nhận.

Nhưng khi người ta giải phẩu não bộ của các bậc Thiên tài thì người ta không tìm thấy những tế bào nầy.

Điều đó có nghĩa là tế bào Thiên tài không phải là tế bào vật chất, mà là tế bào vô hình.

Nói cách khác, Tế bào Thiên Tài là tế bào Thần Linh, tế bào Thần Thánh, vô hình, siêu hình.

Tế bào thong minh có tính cách di truyền nhưng tế bào Thần Linh thì không có tính di truyền.

Con cái của Nhà Bác Học Einstein không có những tế bào thiên tài khoa học như Einstein.

Con cái của các nhà Bác Học Thiên tài khác cũng giống như vậy, không có di truyền tế bào Thiên Tài.

Có nghĩa là khả năng Thiên tài không nằm trong não bộ của con người, mà nó ở ngoại vi não bộ.

 

Tế bào thần thánh của những bậc thiên tài âm nhạc, hội họa, điều, văn chương… cũng như vậy.

Tế bào Thần Thánh siêu hình không nằm trong não bộ của những người được gọi là thiên tài.

Đó là những tế bào ngoại lai, sự hiện điện của Thần Thánh là sự hiện diện từ bên ngoài cơ thể.

Khi Vị Thần âm nhạc đến thì ta sẽ sang tác được những bản nhạc tuyệt vời. xuất sắc, mới lạ.

 

Khi vị Thần hội họa đến thì ta sẽ vẽ được những bức tranh linh động, tuyệt tác, nổi danh.

Khi nào vị Thần điêu khắc đến phò trợ ta sẽ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Khi nào vị Thần Văn chương đến phò trợ ta se có nhữ g tác phẩm văn chương hay.

Khi nào có vị Thần Y đến phò trợ ta sẽ có những khả năng trị bịnh tài tình, tuyệt vời.

 

Nếu như đó không phải là nhiệm vụ của mình thì đừng nên đòi hỏi, vô ích.

Chỉ khi nào Thượng Đế giao phó nhiệm vụ thì mình mới làm được.

Mình chỉ làm được những việc Tâm linh bằng bàn tay của Thượng Đế.

Không có bàn tay của Thượng Đế thì mình sẽ không làm được việc gì cả.

 

Càng ham muốn thì sẽ càng dễ dàng thất bại mà thôi.

Nếu là nhiệm vụ thì Thượng Đế sẽ an bày, sẽ xếp đặt tất cả để mình làm.

Nếu không phải nhiệm vụ thì dù mình có muốn cũng không được.

Có muôn ngàn thử thách trên con đường hành đạo, học Nhân Điện, cứu người.

 

Nhân Điện không có chức tước, địa vị nào hết, chỉ có duy nhất là sứ mạng.

Không có sứ mạng thì đừng có mong muốn, mong cầu bất cứ điều gì.

Trao phó sứ mạng cho ai là quyền hạn tuyệt đối của Thượng Đế.

Thượng Đế thì tuyệt đối chí công, vô tư, không thiên vị bất cứ ai.

 

Dù hôm nay có năng lực tâm linh, trị bịnh thì chỉ nên biết đến ngày hôm nay thôi.

Ngày mai lại là một ngày khác, không có gì chắc chắn là mình vẫn trị được bịnh,

Chỉ khi nào Thần Linh phò trợ mình mới có năng lực tâm linh trị bịnh, cứu người.

Nếu không còn được giao phó nhiệm vụ nữa, mình sẽ trở lại là người bình thường.

 

Dù có trở lại làm người bình thường thì cũng nên vui vẻ đón nhận, vui vẻ sống.

Nếu đã từng cứu giúp được ai, thì là cũng đã tích lũy đủ công quả công đức .

Không nên hối tiếc vì đã học môn Nhân Điện vì đó là một môn học Tâm Linh cao quí.

Môn học Tâm Linh là môn học rất cần thiết cho tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi.

Năng lực Tâm Linh là một kho báu thực sự, không có kho báu nào so sánh được.

Không có gì quý hơn kho báu tâm linh, và những quyền năng tâm linh huyền bí, để được quyền cầu nguyện các Đấng tâm linh vô hình giúp đỡ cá nhân và cứu giúp nhân loại hàng ngày.

 

THÁI TẤN TRUYỀN (3/11/2021)

No comments:

Post a Comment