Sunday 25 September 2022

Thư của một người VN sinh sống tại Ba Lan

 Thư của một người VN sinh sống tại Ba Lan

Mạc Việt Hồng

Khi Nga mở cuộc xâm lược vào UKraine, các cơ quan tình báo phương Tây đều nghĩ Ukraine sẽ nhanh chóng thua trận, Mỹ thậm chí còn chuẩn bị phương án cho tổng thống Zelensky đào tẩu và thành lập chính phủ lưu vong ở nước ngoài. Có lúc DLV VN đã hí hửng tung tin Zelensky đang lẩn trốn dưới tầng hầm của ĐSQ Mỹ ở Warszawa. Sự thực như thế nào, ai cũng đã rõ, Zelensky không những luôn ở Kyiv mà còn kéo giới lãnh đạo của gần cả thế giới tới đó thăm viếng, thị sát.

Về phía Nga, họ đã chuẩn bị kịch bản thành lập chính phủ mới, đã có nhân vật thân Nga chờ sẵn để ngồi vào chiếc ghế tổng thống. Nhân vật này sau khi mộng bất thành thì cải trang để tẩu thoát, nhưng bị bắt trên đường tháo chạy.

Mình đương nhiên cũng nhầm lẫn y chang như... tình báo Mỹ 
🤣. Có thời điểm báo chí phân tích rằng Kyiv thất thủ chỉ tính bằng giờ, đang đêm mình cũng lồm cồm mò dậy xem Kyiv còn trụ được nữa hay không. Đó là thời điểm vòng vây của 65 km xe tăng đang siết dần thành phố.

Rồi, mình đưa ra nhận định Ukraine sẽ thắng sau đó chỉ ít ngày, trước cả khi họ kịp nhận vũ khí phương Tây, trước khi có những cam kết ủng hộ mạnh mẽ từ các quốc gia có tiềm lực quân sự. Và đương nhiên, trước cả các cơ quan ... tình báo phương Tây 
🤣🤣🤣

Mình đưa ra nhận xét đó khi nhìn thấy hàng ngàn, hàng chục ngàn và sau đó là hàng trăm ngàn trai tráng Ukraine vứt bỏ công việc và cuộc sống ổn định ở nước ngoài để về cứu nước. Nơi mình ở nhiều người Ukraine sang làm việc trong các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp.v.v trở nên điêu đứng vì thiếu lao động. Nhiều người U làm thuê trong các khu thương mại người Việt cũng về, nhiều khách hàng của mình cũng không còn bắt máy nữa. Mấy ngày đầu khi chiến tranh xảy ra, xe bus, xe con, tầu hỏa chạy từ nội địa Ba Lan về biên giới Ukraine đều đầy ắp thanh niên U trở về. Khoảng 400 ngàn thanh niên đã quay về đất mẹ. Tất nhiên không phải ai cũng cầm súng nhưng họ có thể phục vụ cho chiến trường.

Một điều nữa khiến mình tin là Ukraine sẽ thắng ở thời điểm còn rất sớm, đó là khi nhìn thấy tổng thống, cựu tổng thống và cả giàn lãnh đạo của họ quyết tử vì đất nước.


Nói cho ngay, thì không cứ gì Nga, không có kẻ thù nào đánh thắng được một dân tộc như thế đâu, không chóng thì chầy cũng sẽ thua.

Giờ thanh niên Nga đang cuống cuồng chạy khỏi đất nước, giá vé máy bay tăng gấp 10 lần vẫn bán hết sạch, dòng xe xếp hàng nhiều km đến tắc nghẽn tại biên giới các quốc gia láng giềng, cho thấy điều gì? Thua! Thua là đúng rồi, tinh thần bạc nhược, chính nghĩa không có, vũ khí lạc hậu.

Còn mấy quả bom nguyên tử (chẳng biết có nổ được không) là thứ cuối cùng Nga đem ra dọa. Nhưng NATO đã nói rồi, Nga động đến cái nút này thì ít phút sau Moscow và Saint Petersburg cũng biến khỏi trái đất. Dù sao cũng hy vọng là kịch bản này không xảy ra, nhưng có thể nào, em cũng vẫn ở lại đây và nếu phải chết cũng chết ở đây, cùng những người Ba Lan 
🥰

 

No comments:

Post a Comment