Sunday 1 April 2012

Giáo Phái Tận Thế ở Nhật


Một thành viên của giáo phái từng gây vụ tấn công bằng chất độc thần kinh sarin vào hệ thống tàu điện ngầm Tokyo vừa nộp mình cho cảnh sát, sau 17 năm trốn chạy.
Makoto Hirata, 46 tuổi, là một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất ở Nhật Bản, đã đầu thú tại một đồn cảnh sát ở trung tâm Tokyo chỉ 10 phút trước đêm giao thừa, với tuyên bố muốn "bỏ quá khứ lại phía sau", AP đưa tin.

Hirata là một trong ba kẻ thuộc giáo phái Aum Shinrikyo vẫn đang bị truy nã do gây ra vụ tấn công ngày 20/3/1995 giết chết 13 người và khiến hơn 6.000 người bị thương. Đây là vụ tấn công khủng bố gây chết nhiều người nhất ở Nhật Bản.

Gần 200 người liên quan đến vụ tấn công đã bị truy tố các tội danh giết người, bắt cóc và sản xuất chất độc thần kinh. Có 13 tín đồ của giáo phái này, trong đó có giáo chủ Shoko Asahara, bị xử mức án treo cổ, theo Telegraph.
Hồi tháng 11, tòa án tối cao Nhật Bản đã bác đơn xin ân xá của Seiichi Endo, 51 tuổi, tội phạm thứ 13 mang án tử hình. Những tử tội khác hiện vẫn được duy trì mạng sống để chờ phán quyết của quan tòa đối với trường hợp Endo. Việc tòa bác đơn chắc chắn sẽ mở đường cho việc thực thi các án đã tuyên. Ảnh truy nã của Hirata được dán khắp các nơi công cộng từ nhiều năm qua, và nay việc y bỗng dưng ra đầu thú khiến nhiều người phỏng đoán về động cơ của y. Hirata không trực tiếp tham gia vụ tấn công bằng khí sarin, nhưng y phạm tội bắt cóc một người là anh trai của một tín đồ định từ bỏ giáo phái Aum Shinrikyo.

Aum Shinrikyo có nghĩa là "sự thực tối thượng", được thành lập năm 1984 bởi Asahara, một giáo viên yoga gần như mù lòa. Học thuyết của giáo phái này bao gồm các thành tố từ đạo Thiên chúa, Phật và Hindu. Asahara thường tự coi mình là hiện thân của Chúa, cho rằng Hoàng gia Anh có âm mưu chống lại ông ta, và cho rằng thế giới sẽ tận diệt vào năm 1997 sau một cuộc chiến do Mỹ châm ngòi. Vào thời điểm năm 1995, ước tính giáo phái này có 10.000 tín đồ ở Nhật và khoảng 30.000 ở Nga.

Giữa thời đại văn minh, khoa học, nguyên tử, ở những nước văn minh, tiên tiến như Nhật, Nga mà vẫn có những kẻ điên khùng, lập ra những giáo phái quái gỡ, mà vẫn có người tin nghe, lại là một con số đông đến 10.000 ở Nhật, 30.000 ở Nga, thì quả thật là điều bất ngờ, điều không có thể tưởng tượng được! Cho nên chún gta phải luôn luôn cảnh giác những lý thuyết tà ma, điều nguy hiểm như chúng ta thấy qua giáo phái “Sự thực Tối Thượng” của Giáo Sĩ Mù Asahara là họ bao bọc những tư tưởng tà ma bằng những hình ảnh, tên tuổi Chúa, Phật!

Chú ý rằng bản thân Giáo Chủ tà Giáo Asahara là một Giáo Viên Yoga là một ngành tu học đòi hỏi rất nhiều điều kiện gắt gao về đạo đức, tư tưởng, thể lực..., một con người mù loà không có lương tâm, đạo đức, minh triết giác ngộ... mà làm Giáo Sư Yoga thì sẽ dễ dàng gây ra những mối đại họa cho nhân loại! Một người như Asahara dễ dàng có những hoang tưởng, một kẻ bịnh tâm thần, nguy hại là có nhiều người tin nghe, tôn thờ hắn như một Giáo Chủ!


No comments:

Post a Comment