Saturday 14 March 2015

Mừng Bạn tuổi 80



Sáu nươi, bảy mươi, rồi tám mươi tuổi !
Tháng ngày qua: thêm tuổi, lại thêm già !
Già tuổi tác:Tóc, râu, tai, mắt…. lão !
Tuổi già thêm : nhân thế cũng thêm già !

Nhưng không sợ: Tuổi già ơi, cứ đến !
Phải là may: khi tới tuổi tám mươi
Có đau yếu: cũng thường thôi, chớ kể
Tuổi tám mươi : là đã sống thọ rồi !

Cho nên bạn: hãy yêu đời, vui vẻ !
Nếu thèm ăn: bạn hãy cứ ăn đi
Nếu có bịnh: bạn đi tìm Bác Sĩ
Muốn đi chơi: bạn hãy cứ đi đi !

Với con cháu: bạn ơi, đừng trông ngóng
Với cháu con: Thương mến chúng, đủ rồi
Đừng đòi hỏi: có khi là thất vọng
Chúng bình an: là đã quí quá rồi !

Tám mươi tuổi: vẫn còn ăn ngủ được…
Vẫn còn nghe, còn nói, vẫn còn chơi…
Là hạnh phúc: trần gian đà hiếm có
Cám ơn Trời: cho bạn tuổi tám mươi !

Thái Nam Trân



 




No comments:

Post a Comment