Tuesday 31 March 2015

Đời sướng khổ



Đời bể khổ: câu nầy ai cũng biết
Nghèo hay giàu: ai cũng khổ , bạn ơi !
Kẻ nghèo đói : dĩ nhiên là khốn khổ
Người giàu sang: họ cũng khổ, bạn ơi !

Khổ thân xác: bao người đau, bệnh, lão !
Khổ tinh thần: bao kẻ sống bi ai !
Khổ vật chất: bao người không cơm áo !
Khổ tâm tình: bao kẻ lắm chua cay !

Muốn hết khổ: Bạn ơi, điều khó lắm.
Chỉ cầu mong: điều bớt khổ mà thôi.
Muốn bớt khổ: Bạn ơi, cần Giác ngộ.
Phải Từ Bi : và Hỉ Xả, Bạn ơi !.

Nếu Giác Ngộ: thì cuộc đời thay đổi.
Nếu Từ Bi: thì thay đổi cuộc đời.
Nếu Hỉ Xả: thì bớt nhiều đau khổ !
Muốn đời vui: phải Minh Triết, Bạn ơi !



Không Hỉ xả: Bạn ơi, đời gánh nặng !
Hỉ Xả rồi: đời nhẹ bước thong dong.
Không Hỉ xả : Bạn ơi, đời lắm nỗi !
Hỉ xả rồi: phiền não bớt trong lòng .

Không Minh Triết: Bạn ơi, đời bể khổ !
Minh Triết rồi: Đời nhẹ bước nhân gian.
Không Minh Triết : Bạn ơi, đời bi thảm !
Minh Triết rồi: Đời Hạnh Phúc, Bình An.


THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment