Saturday 9 June 2018

Cuộc Sống


Cuộc sống

Trong cuộc sống : có những điều nghịch lý.
Có điều vui : mà chẳng thể  cười vui.
Có nước mắt mà vẫn cười trên mặt.
Có niềm đau mà vẫn gượng làm vui.

Có phiền muộn nhưng mà không thể nói.
Tâm sự đầy : không thể nói cùng ai.
Lúc thất bại không có người an ủi.
Lúc cô đơn mà bên cạnh không ai.

Vẫn hăng hái : dù muôn ngàn trở ngại.
Vẫn hăng say : khi còn thấy nghiã tình.
Thôi bỏ cuộc : khi không còn nhiệt huyết.
Ý nghiã tàn : thôi phải xếp đao binh.

Có những lúc : quan tâm nhiều không tốt.
Có những khi : chăm sóc quá hoá phiền.
Nên ích kỷ : cũng có khi cần thiết.
Chớ lo nhiều : nếu muốn được bình yên.

Những lúc mệt : thì phải nên ngơi nghỉ.
Mệt tinh thần, thể xác : cũng nên thôi.
Không ngơi nghỉ : khi thấy mình đã mệt.
Thì không ai : chỉ mình chịu thiệt thòi.

Đời đầy rẩy : muôn ngàn điều cay đắng.
Không nắng nung : thì cũng lúc mưa giông.
Muốn bớt khổ : thì tránh mưa, tránh nắng.
Trái không ngon : Ai mời gọi-  nói không !

Là Nam giới : Phận làm chồng là nặng.
Gánh gia đình : là gánh nặng vô cùng.
Mình phải gánh : một khi mình có vợ.
Khi có con : thêm gánh nặng vô cùng.

Trách nhiệm lớn : không chỉ là cơm áo.
Mà còn lo : nhiều gánh nặng tinh thần.
Phải che chở : và thương yêu con, vợ.
Phải lo toan : Nhà trong ấm, ngoài êm.

Những gì mất : hãy quên đi cái mất.
Những gì đau : hãy cố gắng quên đau.
Quên đau, mất: là một điều bí quyết.
Để cho mình : Cuộc sống bớt buồn đau.

Dù mình tốt : Trên đời nhiều kẻ ghét.
Dù mình hiền : Không có mấy người thương.
Người không tốt : Vẫn có người thương mến.
Kẻ gian hùng : Vẫn có những người thương.

Không có thể : làm vừa lòng tất cả.
Có năm người : Nhiều lắm chỉ là ba.
Hai kẻ ghét : Là chuyện thường thiên hạ.
Có khi là :  ba bốn kẻ ghét ta.

Không gì bạc: bằng việc làm công cộng.
Làm việc công : là công việc làm dâu.
Trăm trách nhiệm : mình phải đều gánh chịu.
Trăm trách phiền : đều đổ trút lên đầu.

Trăm điều đúng : Không một ai biết đến.
Một điều sai : Trăm nghìn kẻ không tha.
Muốn yên ổn : Thì nên tìm chỗ vắng.
Thú điền viên : tuyệt nhất thú chăm hoa.

Sau thử thách : Điền viên càng ý nghiã.
Những bông hoa : Ta tưới sẽ xinh tươi.
Những cây lá : Bón phân thì sẽ tốt.
Những bông hoa : không phản trắc như người.!

Sau bão bố : Chỉ còn hai chồng Vợ.
Dù nắng mưa : Thì chỉ có vợ chồng.
Nên đừng có bỏ công nhiều trước ngõ.
Mà nên lo vun xới nghiã vợ chồng.

Con với cái : Thương yêu là trách nhiệm.
Lớn lên rồi : thì nó cũng như chim.
Sẽ bay nhảy : Không còn trong tổ nhỏ.
Con mình thương : Và cháu cũng như chim.

Nói tóm lại : cuộc đời trăm thứ gánh.
Gánh gia đình, gánh xã hội, quốc gia.
Khi tóc bạc : hãy buông lơi nhẹ gánh.
Tóc bạc rồi : thôi hãy bớt xông pha !

Chuyện thực tế : Hồng trần là cát bụi.
Xông pha gì : cũng cát bụi mà thôi.
Danh với tiếng : cũng chỉ đều hư ảo.
Tiếng danh gì : cũng mai một mà thôi.

Muốn yên ổn : Phải bình tâm, ẩn dật.
Muốn bình yên : chỉ làm bạn cỏ cây.
Chỉ cây cỏ mới không trò phản bội.
Đời phù du như mộng, áng mây bay !
 
THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment