Thursday 22 August 2019

Hổ Thẹn Vì chết vẫn còn Tiền.


Hổ Thẹn Vì chết vẫn còn Tiền.

Tôi mới đọc : một bài hay trên Net.
Bài rất hay : về gia sản bạc tiền.
Tôi mới đọc : chuyện nầy tôi mới đọc.
Chuyện một người : hổ thẹn chết còn tiền.

Chuyện lạ quá : tôi nghe lần thứ nhất.
Tại sao mà : hổ thẹn chết còn tiền.
Nhiều người sợ : chết không còn tài sản.
Sao người nầy : hổ thẹn chết còn tiền.

Con người đó : trần gian nầy hiếm có.
Nhưng mà đời : quả có Andrew Carnegie.
Thế kỷ trước : ông di dân đến Mỹ.
Từ tay không : ông dần lập công ty.

Ông thành lập : một công ty sắt thép.
Công ty nầy : mang tên họ Carnegie.
Công ty lớn : giá trị gần  500 Triệu.
Thời điểm nầy : mấy trăm tỉ đô la.

Dù giàu có : nhưng ông luôn nhắc nhở.
Rằng đàn ông : cần có lý tưởng gì.
Nói lý tưởng : là nói điều cao qúi.
Tệ nhất là : chỉ biết có kiếm tiền.

Lý tưởng đó : là vì dân, vì nước.
Không phải là : chỉ có chuyện giàu sang.
Lý tưởng đó : là cộng đồng, giáo dục.
Lý tưởng là : giúp đỡ kẻ bần hàn.

Lý tưởng đó : là dùng tiền giúp đỡ.
Không phải là : lý tưởng kiếm nhiều tiền.
Tiền phải kiếm : nhưng kiếm tiền để giúp.
Không giúp đời : không cần phải kiếm tiền.

Ông đã viết : người đàn ông giàu có.
Kiếm nhiều tiền : khi chết vẫn còn tiền.
Không có được : một ai ca tụng cả.
Đời cười chê : không có một người khen.

Ông nói :  chết  còn  tiền  là đáng thẹn.
Chết rồi  sao : mà còn giữ lại tiền.
Tiền phải được : làm những gì ích lợi.
Sống phải nên : xử dụng hết đồng tiền.

Ông đã viết : tiêu tiền khi còn sống.
Tiêu vào đâu : và  tiêu tốn chuyện gì.?
Ông chú trọng : rất nhiều về giáo dục.
Giáo dục là : lãnh vực phải ưu tiên.

Chuyện giáo dục : không bao nhiêu là đủ.
Giáo dục người : là mục đích ưu tiên.
Nhờ giáo dục : mà con người tiến bộ.
Giáo dục thì : nhân loại mới văn minh.

Chuyện giáo dục : bản thân ông kinh nghiệm.
Ông đã nhờ : giáo dục mới thành công.
Nói giáo dục : có rất nhiều hình thức.
Giáo dục không : nhất thiết chỉ nhà trường.

Ông lúc trẻ :  học không nhiều trường lớp.
Ông học:  bằng cách  đọc sách  thư viện.
Phải, đọc sách : đó cũng là giáo dục.
Ích lợi nhiều : nếu đọc sách vở nhiều.

Ông hiểu rõ : ích lợi của thư viện.
Nên ông xây : mấy trăm thư viện công.
Cung cấp sách : cho mọi người, mọi nước.
Biết bao người : được đọc sách từ ông.

Ông đã nói : nhiều câu vàng đáng nhớ.
Giúp đỡ cho : thế giới tốt đẹp hơn.
  lý tưởng : thật tuyệt vời,  cao qúi.
Không gì hơn : là giúp đỡ con người.

Ông đã mất : ngày 1/8/1919.
Toàn bộ tiền : tài sản 300 triệu đô.
Ông di chúc : đều giúp cho từ thiện.
Con gái ông : chỉ được một căn nhà.

Ông đã chết : nhưng mà ông không chết.
Chết xác thân : nhưng không chết linh hồn.
Nếu có Chuá : chắc ông về với Chúa.
Nếu mà không : ông cũng đến Thiên Đường.

Tôi đã đọc : sách ông từ thuở bé.
Nhưng bây giờ : mới biết chuyện đời ông.
Đời chứng tỏ : ông người nhân ái.
Người Nhân từ : cao hơn mấy phú ông.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment