Tuesday 8 March 2022

Chiến tranh và dịch bệnh trên thế giới

 Câu hỏi của Vương Trần:

Thưa anh Thái Tấn Truyền :

Cho em hỏi câu này từ khi Thầy Lương Minh Đáng qua đời anh chị em nhân điện chia năm sẻ bảy chia ra nhiều phe nhiều nhóm họ tranh nhau vì mục đích để họ mưu cầu danh lợi vì việc dạy học, dịch bệnh thì loan tỏa toàn cầu đã gần 2 năm nay dịch bệnh không giảm bớt mà càng ngày lại càng tăng nhân loại thì chết quá nhiều, rồi tới thiên tai bảo lụt giờ tới chiến tranh bùng nổ con người giết hại lẫn nhau, có phải dịch bệnh không giảm bớt mà càng ngày càng tăng nhân loại càng ngày càng chết nhiều, có phải đây là Thượng Thiên muốn dạy cho nhân loại một bài học thất bại để cho nhân loại phải gánh chịu sự hậu quả dịch bệnh này không? để cho nhân loại thức tỉnh trở về đường tu không? Có phải thời điễm thế kỷ 21 này là Thượng Thiên muốn thanh lọc muốn nhân loại phải ý sự đau khổ sự chết có phải đây là sự lọc lừa thanh lọc của Thượng Thiên không? Nhân loại ai còn mất không? Cũng như môn nhân điện lớp 20 cuối cùng có được 1541 học viên nhưng được bao nhiều người Thượng Thiên giao trách nhiệm để họ đóng góp cho nhân loại, còn lại bao nhiêu học viên lớp 20 họ bị rớt họ phải bỏ cuộc hạy họ bỏ nhân điện luôn có phải đây là Thượng Thiên đã chọn được bảo nhiêu học viên lớp 20 được bảo nhiều người họ có tài lẫn có đức để họ tiếp tục đóng góp cho nhân loại không? xin cảm ơn anh Thái Tấn Truyền.

Trả lời:

Chiến tranh và dịch bệnh là 2 đại họa nhân loại đang gánh chịu, cụ thể là dịch bện Covid-19 đã lây lan khắp cả hoàn cầu, kể cả Úc Châu, một đất nước văn minh tân tiến nhất cũng đã và đang gánh chịu những thiệt hại vô cùng lớn lao, về sức khỏe, và nhiều thứ khác trong đời sống con người.

Còn chiến tranh thì cụ thể là cuộc chiến tranh Nga xâm lăng đất nước Ukraine ở Âu Châu, rất xa nhưng cũng có những ảnh hưởng đến tất cả các nước trên thế giới, kể cả Úc, cụ thể là giá xăng dầu hôm nay đã tăng lên 2 dollars/ 1 lít, và trong những ngày tới khi Mỹ Anh chính chức cấm vận dầu của Nga thì giá cả dầu xăng còn tăng cao hơn nữa, kéo theo những hệ lụy giá cả mọi thứ hang hóa đều tăng vọt. Đó là chưa kể nếu Nga thực sự khai mào chiến tranh nguyên tử thì coi như cuộc thế chiến thứ 3 bùng nổ, khiến cho một đại thảm họa của thế giới sẽ xảy ra, kết quả có thể là cả thế giới bị hủy diệt.

Mà một khi đại thảm họa nguyên tử đã xảy ra thì hầu hết nhân loại sẽ chết, 10 người chỉ còn lại một hai người và mọi thứ tiến bộ văn minh của nhân loại, đều sẽ bị hủy diệt, con người sẽ trở lại thời kỳ sơ khai ! Đó không phải là một câu chuyện của trí tưởng tượng, mà đó là một điều thực sự có thể xảy ra trong nay mai, cho nhân loại, cho chính chúng ta, không phải là chuyện của một ai khác, mà cũng không phải là chuyện tương lai xa vời nào cả.

Vấn đề là những thảm họa nầy có phải là do ông Trời, Thượng Đế, Thượng Thiên gây ra hay không ? Không ai có ghể trả lời câu hỏi nầy, vì không ai biết được ý muốn của Thượng Đế, ông Trời mà con người thì thường hay cứ đổ lỗi, hễ cái gì không, như chiến tranh, dịch bệnh thì hay cứ đỗ thừa là tại ông Trời. Chỉ cần bằng sự nhận xét thông thường, chúng ta cũng thấy và biết được chiến tranh là do con người gây ra, thậm chí là chúng ta còn biết rõ, đôi khi là rất rõ là do người nào làm ra, như cuộc chiến tranh hiện nay ở Ukraina, gây chết chóc đau thương cho hàng triệu con người Ukraine hiện nay là do một con người gây ra, người đó tên họ là Vladimir Putin, Tổng thống nước Nga Russia.

Một con người có thể gây ra chiến tranh, gây ra chết chóc cho hàng triệu con người, cái đó là chuyện tội lỗi của con người, cái đó không phải là ý muốn của Thượng Đế, không có ông Thượng Đế nào muốn những điều chết chóc cho nhân loại, mà chính là do con người gây ra, con người gây ra tội lỗi và con người sẽ bị trừng phạt bởi chính tội lỗi của con người gây ra. Hitler là người gây ra thế chiến thứ 2, Hitler đã phải đền tội bằng cái chết, Putin gây ra chiến tranh xâm lăng Ukraine, Putin phải bị trừng trị thích đáng, như vậy thì mới đúng với qui luật tự nhiên của trời đất, chúng ta chỉ mong ra là ngày đền tội của tên ác quỷ nầy sớm đến để nhân loại được bình yên.

Còn chuyện dịch bệnh thì cũng không phải là do ông Thượng Đế nào sinh ra mà là do con vật gây ra, chiến tranh do con người gây ra, dịch bệnh do con dịch gây ra, dịch bệnh hiện nay là do con dịch có tên Covid-19 và biến thể mới nhất của nó là con OMICRON. Con Covid – 19 đầu tiên sinh ra ở Vũ Hán, một thành phố của Tàu Cộng, người ta cũng tin là con nầy do Tàu Cộng chế tạo ra từ trong một phòng thí nghiệm vi sinh vật của Tàu Cộng ở Vũ hán, và Tàu Cộng đã thả con dịch nầy ra nhằm làm suy yếu các nước trên thế giới cho mưu đồ xâm lăng toàn cầu của tên Tập Cận Bình, chủ tịch nhà nước Tàu Cộng. Nếu đúng như vậy thì cả dịch bệnh cũng là do con người gây ra, do con người độc ác, tham lam gây ra, vấn đề là làm sao để diệt trừ những kẻ gian ác nầy.

Con người, nhân loại, nói chung thì đều là con cái Thượng Đế, do Thượng Đế sinh ra, nhưng mà sinh con thì dễ, mà sinh lòng thì khó, nhà mình có vài ba đứa con mà đứa nào cũng có tánh ý riêng, có đứa hiền lành, dễ dạy, cũng có đứa không nghe lời mình, có đứa hung hăng, có thằng độc ác, cái đó không phải do mình, cũng không do Trời, có những đứa xấu, những đứa hư. Vấn đề là không phải lỗi của một mình những đứa ác, mà còn là lỗi của những hiền lành ! Tại sao mà những đứa hiền lành cũng có lỗi ? Tại vì những đứa hiền lành đã nuông chiều những đứa ác, nuông chiều những cái ác, đã để cho những cái ác phát triển, mà không biết rằng khi mình dung túng cho cái ác thì mình cũng có tội như kẻ ác.

Cụ thể nhất là như hiện nay, sở dĩ Putin có thể ngang nhiên mang quân vào nước láng giềng Ukraine , để xâm lăng, để giết hại người dân Ukraine, lý do là vì cả thế giới run sợ trước kẻ gian ác là Putin, cụ thể là các nước Âu Châu, EU. Nếu cả Âu Châu , EU đồng loạt khởi binh giúp đỡ Ukrainee thì Putin có dám tiếp tục đánh đấm ở Ukraine nữa không, trăm lần không, vạn lần không, nội cái ngưng nhập cảng khí đốt, xăng dầu của Nga còn không dám thì làm sao dám tiếp tay Ukraine ngăn cản Nga. Nhưng đừng tưởng rằng Âu Châu bõ mặc Nga xâm lăng Ukraine, không thèm tiếp cứu Ukraine , thì yên chuyện, mà rồi tiếp theo thì Putin sẽ từ nuốt hết những nước còn lại, mỗi lần một nước, nước nào ngoài liên minh NATO thì xơi trước, nước nào trong NATO thì xơi sau, sau cùng là nuốt trọn Âu Châu.

Dịch bệnh Covid-19 nầy cũng vậy, nếu ta đã biết rõ dịch bệnh nầy là do thằng Tàu Cộng sản xuất để giết hại con người, làm hại thế giới mà ngay cả lên tiếng để lên án hay kết tội thằng Tàu, chuyện chỉ giản dị như vậy thôi mà cũng còn không ai dám nữa thì làm sao mà nói chuyện chống dịch. Bây giờ là nó mới thả con COVID19 mọi người đã muốn đầu hàng rồi, mai mốt nó lại thả vài con dịch Covid -20, rồi Covid – 21 gì nữa thì làm sao mà nhân loại tồn tại được. Cho nên vấn đề là chống lại kẻ gây chiến tranh hay chống dịch bệnh là phải chống lại kẻ ác, chống lại những kẻ gây ra chiến tranh, những kẻ lan truyền dịch bệnh , và đó là vấn đề của con người, con người phải lo liệu, phải ngăn ngừa, phải dập tắt…, đó không phải là vấn đề của Thượng Đế, không phải là vấn đề của Phật, Trời, Thần thánh…

Vấn đề của Nhân Điện cũng vậy, Thầy Đáng do Thượng Đế gửi đến Trần gian trong một thời gian, không gian nào đó, để truyền dạy cho Anh Chị Em những năng lượng của Thượng Thiên dưới một danh từ hết sức giản dị dễ hiểu là NHÂN ĐIỆN, để ACE cứu mình, giúp người, để ACE làm công quả công đức với Trời Phật, tất cả mục đích ý nguyện của Thầy Đáng và của ngành học Nhân Điện chỉ có vậy mà thôi, chỉ là để cứu mình và giúp người, rồi thôi, rồi là chấm hết không còn gì nữa. Nhưng ACE không chịu dừng lại đó, ACE đi thêm rồi ACE lại đi thêm nữa, Thầy Đáng dạy ACE đến lớp 20 , nhưng mà ACE không chịu dừng lại , ACE dạy thêm  lớp 21, 22, 23, 24… cao hơn cả những lớp của Thầy Đáng dạy, thì tự nhiên là ACE bị quá đà, ACE bị sa ngã, ACE bị Tẩu Hỏa Nhập Ma, ACE phân chia bè nhóm, ACE tranh giành quyền lực, quyền lợi….Tất cả những cái nầy không là những cái Thầy Đáng dạy, ACE không nghe lời Thầy Đáng dạy thì hậu quả xấu có xảy ra, thì chính ACE phải tự gánh chịu, không thể trách Trời, trách đất, trách thầy Đáng được.

Tóm lại, Chiến Tranh, dịch bệnh, hay Nhân Điện hiện đều là vấn đề của con người, do con người gây ra thì phải do chính con người giải quyết, đừng nghĩ rằng ngồi yên, ngồi Thiền là tu hành, không lên án tội ác cũng là một thứ tội ác, không lên án kẻ xấu cũng là một kẻ xấu, không lên án cái sai cũng là một cái sai. Cho nên người Học Viên Nhân Điện cần 2 điều trong đời sống hằng ngày : một là cái Tâm thện lương, hai là cái trí sáng suốt, nghĩa là ACE cần 2 chữ là : Minh Triết & Từ Bi. Từ Bi là phải có lòng thương yêu con người, thương yêu và giúp đỡ những người khổ sở vì đói nghèo, người bịnh hoạn, ốm đau như hiện nay là những người dân Ukraine đang khốn khổ vì chiến tranh, còn Minh Triết là biết sáng suốt nhận định kẻ chính tà trong cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga tại Ukraine, Putin là kẻ tàn ác gây chiến và xâm lăng, giết hại dân lành, một kẻ đáng nguyền rủa, lên án và đáng bị trừng trị, hắn phải bị đưa ra tòa án Tội ác chiến tranh để luận tội.

Thái Tấn Truyền

No comments:

Post a Comment