Friday 7 October 2022

Quốc Nạn Hiếp Dâm tại Ấn Độ

  1*. Mở bài

Trên Email do chị Tống Mỹ Loan ở Pháp chuyển đến có bài viết tựa đề "Sách đen về bạo lực tình dục" và cuộc chiến chống nạn hãm hiếp, của tác giả Trọng Thành, có ghi như sau:

"Theo ước tính của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, có gần 1/5 phụ nữ trên thế giới từng bị cưỡng hiếp hay có nguy cơ bị cưỡng hiếp một lần trong đời mình. Một loạt các vụ cưỡng hiếp man rợ tại Ấn Độ, mà tiêu biểu là vụ một nữ sinh, đi chơi với bạn trai, bị bạo hành tập thể trên xe buýt tại New Delhi, và tử vong sau đó ít lâu. Một lần nữa lại đánh động công luận của quốc gia này, trước tình trạng những kẻ tàn ác được chính quyền và xã hội dung thứ, làm dấy lên một làn sóng phản kháng chưa từng có, buộc chính quyền Ấn Độ phải thay đổi luật, trừng phạt nặng các thủ phạm".

2*. Nạn bạo hành đối với phụ nữ ở Ấn Độ

Nước Ấn Độ đang đối diện với nạn bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái, an toàn cho phụ nữ và trẻ em là một vấn đề nhức nhối của Ấn Độ. Hiếp dâm chỉ là một khía cạnh trong toàn bộ tình trạng bạo lực nhắm vào phụ nữ, bao gồm bạo hành gia đình, kỳ thị phụ nữ từ việc giết chết thai nhi nữ.

Theo một thống kê của chính phủ Ấn Độ, cứ 21 phút thì có một phụ nữ nước nầy bị hiếp dâm, nhưng hầu hết các vụ việc đó không được báo cáo cho cảnh sát, lý do chính là nạn nhân sợ bị kỳ thị, khinh miệt vì đã bị mất trinh do sự cưỡng bức.

  Thời gian gần đây, quần chúng Ấn Độ đã phẩn nộ biểu tình phản đối cảnh sát đã thụ động và vô trách nhiệm trước những vụ hãm hiếp phụ nữ ngay tại thủ đô New Delhi.

Sau những vụ hiếp dâm tập thể liên tục xảy ra, dân chúng yêu cầu nhà chức trách phải có những hình phạt nghiêm khắc, cứng rắn để làm giảm bớt tội phạm tình dục trong xã hội Ấn Độ.

Dân chúng vô cùng phẩn nộ khi một trong 6 bị can hiếp dâm và bạo hành với một sinh viên 23 tuổi cho đến chết mà bị tù chỉ có 3 năm.

Trong những biện pháp đề nghị trừng phạt có mục yêu cầu phải thiến những kẻ hiếp dâm mà một số quốc gia đã và đang áp dụng như Hàn Quốc, Nga, Anh, Đức và một số tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Có hai cách "thiến", một là thiến hoá học, hai là thiến phẩu thuật, nghĩa là cắt bỏ "vũ khí và phương tiện" gây tội ác tình dục.

 3*. Vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động Ấn Độ

Ngày 16-12-2012, cô sinh viên ngành vật lý trị liệu, 23 tuổi, thông minh, học giỏi, được bạn bè ngưỡng mộ đặt cho cái tên là "Người Con Gái Ấn Độ", đã bị 6 người đàn ông tấn công dã man và hãm hiếp tàn bạo trên một chuyến xe buýt. Cô sinh viên đã qua đời tại bịnh viện ở Singapore 13 ngày sau đó. Cái chết trong đau đớn, sợ hãi và uất hận vì hạnh phúc, tương lai và những ước mơ bị tan biến một cách vô lý bởi bọn người hung ác đầy thú tính.

Căn cứ vào những thông tin, phỏng vấn và báo cáo của cảnh sát, tờ Wall Street Journal đã dựng lại câu chuyện thương tâm như dưới đây.

 

3.1. Ngày định mệnh của cô sinh viên 23 tuổi

 Vào một buổi chiều trước lễ Giáng Sinh, cô sinh viên được cha mẹ gọi bằng cái tên thương yêu là Biyita, cô gọi điện thoại cho bạn trai là Awninder Panday, 28 tuổi, hẹn đi xem phim.

Biyita thuộc một gia đình nghèo ở bang nông thôn Utta Pradesh. Sau bữa cơm trưa, cô đi đến điểm hẹn cùng đi xem phim.

Biyita mơ ước trở thành một bác sĩ, nhưng vì nhà quá nghèo nên cô phải chọn ngành vật lý trị liệu học 4 năm rưởi. Là một sinh viên học giỏi nhất lớp, vì nghèo nên cô phải đi làm thêm để đóng học phí. Bạn bè cho biết, cô chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, mặc dù cao 1.6m nhưng chỉ cân nặng 40kg. "Người Con Gái Ấn Độ" được bạn bè thương mến, cô mơ ước tương lai, được có một điện thoại di động thông minh hiệu Samsung, một chiếc xe Audi, một căn nhà xinh xắn và được ra nước ngoài làm việc.

 Cái chết thương tâm do bọn người vô nhân tính gây ra, cộng thêm những vụ hiếp dâm tập thể liên tục xảy ra ở thủ đô New Delhi, đã làm dấy lên một làn sóng phẩn nộ của công chúng. Sáu cuộc biểu tình ở 5 tiểu bang bùng nổ, phản đối cảnh sát và nhà cầm quyền vô trách nhiệm, bất lực trước nạn hiếp dâm ngay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

 3.2. Những lời trối trăn cuối cùng của nạn nhân

 Sau những cuộc giải phẩu tại bịnh viện Safdarjung ở thủ đô Ấn Độ, cô Biyita được chuyển đến bịnh viện của Singapore. Khi tĩnh dậy, cô cho biết, "Khoảng 9G30 tối, sau khi xem phim, tôi và bạn trai ngồi xe lam 3 bánh đến trạm xe buýt, bên cạnh xa lộ, để chờ xe về nhà ở Dwarka.

Khi bước lên xe, tôi cảm thấy sờ sợ nhưng đã trễ, một người nhanh chóng đóng cửa lại và tắt đèn. Họ dùng gậy sắt đánh tới tấp vào đầu bạn trai của tôi. Họ túm lấy tôi, trói tay chân rồi lôi tôi về phía sau, thay phiên nhau cưỡng hiếp, trong khi xe vẫn chạy. Một người đến thay người lái xe để hắn đến hãm hiếp tôi.

Tôi gào thét nhưng không ai nghe. Điện thoại của tôi bị đập bể nát. Tôi ngất đi, khi tĩnh lại thì bị cưỡng hiếp nữa. Trong bóng tối, tôi nghe những tiếng "Bắt lấy chúng", "Xé quần áo chúng", "giật lấy túi xách nó". Và qua những lời nói tục tĩu, chúng là bọn thất học, lưu manh.

Khi tôi nằm im, chúng tưởng tôi đã chết nên lột hết quần áo và ném chúng tôi xuống đường".

 3.3. Bạn trai nạn nhân lên tiếng

 Kỹ sư Awninder Panday nói với AFP và đài truyền hình Ấn Độ Zee News: "Sau khi xem phim Life of Pi, chúng tôi đến trạm xe buýt và lên xe do bọn hiếp dâm điều khiển. Sau khi đóng cửa xe và tắt đèn, bọn chúng dùng gậy sắt đánh tôi và kéo bạn gái tôi, đè ra hãm hiếp. Chúng lột hết quần áo và ném chúng tôi xuống đường khi xe đang chạy. Có hai người đi đến, nhưng họ bỏ mặc, không giúp đỡ chúng tôi. Khoảng 30 phút sau, một người đi đường khác thấy chúng tôi, nhưng anh ta không phủ áo lên thân thể lõa lồ của bạn gái tôi.

 

Lúc cảnh sát đến, họ lại tranh cãi với nhau về việc ban nào, phòng nào, ai có trách nhiệm xử lý việc cứu chúng tôi. Tôi vô cùng nóng ruột vì đối với một người hấp hối như bạn gái tôi, thì mỗi giây phút trôi qua đều rất quan trọng đối với mạng sống con người. Phải mất khoảng 90 phút kể từ khi bị ném xuống đường, chúng tôi mới được đưa đến bịnh viện".

 3.4. Hành vi man rợ của bọn hiếp dâm

 Theo điều tra của cảnh sát, tên đầu đảng Ram Singh quyết định giết chết nạn nhân, hắn nói với đồng bọn "Nếu con bé nầy còn sống, chúng ta sẽ bị bắt". Trong mục đích giết chết cô gái, hắn đã thọc mạnh một thanh sắt vào chỗ kín của cô, khi rút thanh sắt ra, hắn thọc tay vào lôi ra một số bộ phận. 

 

Người phụ nữ bất tĩnh, máu me lênh láng. Hắn nói "Con bé chết rồi".

Bọn chúng muốn dàn cảnh một tai nạn xe cán chết hai nạn nhân. Cả bọn cởi hết quần áo hai người. Tháo giày ra, lấy hết tiền bạc trong túi, điện thoại di động của bạn trai, lấy thẻ tín dụng của cô gái.

Chúng cho xe chạy chậm lại rồi mở cửa ném hai người xuống đường để những xe khác cán nạn nhân. Nhưng nạn nhân nam tĩnh lại và kéo bạn gái vào lề đường.

Cô gái bị đánh đập dã man đến mức độ 95% ruột của cô phải bị cắt bỏ sau những cuộc giải phẩu.

Sau đó chúng mang xe đi rửa và lau sạch các vết tích trên xe. Trước khi giải tán, chúng chia nhau đồng hồ, giày, điện thoại và 2,500 rupee tiền mặt.

4*. Chân dung bọn tội phạm

Căn cứ vào báo cáo của cảnh sát.

Cũng tối hôm 16-12-2012, trong khu ổ chuột Ravi Dass, hai anh em Ram Singh và Mukesh Singh, đang nhâm nhi rượu bên dĩa gỏi gà, thì 2 thanh niên trong bọn, tên Vinay Sharma và Pawan Gupta đến nhập bọn cùng nhậu. Khi ngà ngà say, 4 người nẩy ra một "trò chơi hào hứng", chúng kéo theo hai tên nữa tên Thakkur và Raju, cùng nhau thực hiện một "cuộc vui trên xe buýt".

Khoảng 21G15, chiếc xe tạt vào trạm mà Biyita và bạn trai đang chờ. Ram Singh là tài xế lái xe cho công ty tư nhân hiệu Tourist, ban ngày vẫn lái xe đưa rước sinh viên học sinh đi học.

Năm trong 6 tên bị bắt sau vụ án. Tên thứ 6 bị bắt ngày 21-12-2012.

5*. Thủ phạm tàn bạo nhất chỉ bị 3 năm tù

Ngày 28-1-2013, trong phiên xử, toà kết án tên Thakkur 3 năm tù, ở một trại cải tạo. Cảnh sát cho biết, hắn là người tấn công dã man nhất. Chính hắn đã lừa hai nạn nhân lên xe, và sau đó cùng 5 đồng bọn thay nhau cưỡng hiếp, đánh đập nạn nhân, và cũng chính hắn đưa ra ý kiến lột sạch quần áo và ném họ xuống đường.

Các hung thủ bị buộc các tội: bắt cóc, cưỡng hiếp và cố ý giết người. Với bản án 3 năm tù vì tên Thakkur tự khai hắn 17 tuổi, nên được xử theo luật áp dụng cho vị thành niên. Lý lịch đương sự không được chứng minh nên quần chúng phẩn nộ, gây xôn xao cả nước.

6*. Những vụ hiếp dâm dã man tiếp diễn ở Ấn Độ

6.1. Nữ du khách người Thụy Sĩ bị hãm hiếp trước mặt chồng

 Tối ngày 16-3-2013, một du khách Thụy Sĩ bị 8 tên Ấn Độ tấn công, cướp giật và hãm hiếp trước mặt chồng, trong một chuyến du lịch của họ đến Ấn Độ.

Sự việc xảy ra ở bang Madhya Pradesh, khi cặp vợ chồng trên đường đến viếng thăm một thắng cảnh của Ấn Độ, là Đền Taj Mahaj. Họ đi xe đạp và dừng lại cắm trại ngủ qua đêm tại một địa điểm nổi tiếng dành cho du khách ngoại quốc.

 "Những kẻ tấn công dùng gậy gộc đánh và bắt trói người chồng rồi cưỡng hiếp người vợ trước mặt ông ta", cảnh sát địa phương cho biết như thế. Chúng còn lấy 10,000 rupee (185USD) và một điện thoại di động.

Bộ Ngoai giao Thụy Sĩ tuyên bố "hoàn toàn bị sốc trước vụ hãm hiếp nầy, và đòi nhà chức trách Ấn Độ nhanh chóng truy tầm các hung thủ để đưa ra công lý xét xử.

 Vụ bề hội đồng nầy xảy ra chỉ vài tháng sau khi nữ sinh viên 23 tuổi bị hãm hiếp và đánh đập đến chết.

Trước đó, năm 2003, một nhà ngoại giao nữ người Thụy Sĩ, 28 tuổi, bị hai người đàn ông Ấn Độ bắt cóc tại một bãi đậu xe, thuộc khu vực Siri Fort ở thủ đô New Delhi, đưa đi hãm hiếp và sau đó, chúng quẳng cô lại ở một nơi gần đó. Hảng AFP cho biết, không có ai bị truy tố trong vụ nầy cả.

 6.2. Bị bạn trai cùng ba người bạn cưỡng hiếp

 Ngày 17-3-2013, khoảng 5 giờ chiều, bạn trai tên Preet Rajan, gọi cô gái đến gặp mặt. Khi đến nơi, cô bị chính bạn trai tên Preet Rajan cùng 3 thanh niên khác đè ra cưỡng hiếp suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, bọn chúng bỏ trốn, bỏ cô gái ở lại một mình. Tại bịnh viện, cô gái khai rằng tên Preet có ý định bỏ cô để cưới người con gái khác nên mới bày ra trò bề hội đồng nầy.

 

Ngày 23-3-2013

 

Cảnh sát huyện Bhiwani bang Haryana cũng đã bắt 3 thiếu niên 16, 17 tuổi tham gia cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh viên 18 tuổi. Sau đó, cô gái tìm cái chết bằng tự thiêu.

 Ngày 26-3-2013.

 Một thanh niên đột nhập vào nhà một bé gái lúc sáng sớm, khi những người trong gia đình đi vắng. Cô bé được đưa tới bịnh viện để kiểm tra, trong khi cảnh sát truy tầm tên dâm tặc nói trên.

 6.3. Vụ hãm hiếp bé gái 5 tuổi

Trong vòng một tháng sau, ngày 15-4-2013, một bé gái 5 tuổi bị người thanh niên hàng xóm bắt cóc, và cưỡng hiếp suốt 4 ngày, tin tức gây chấn động trong quần chúng.

Ngày 21-4-2013, hãng tin AFP dẫn lời của bác sĩ D.K. Sharma tại một bịnh viện ở New Delhi, cho biết "Em bé ở tình trạng ổn định và có dấu hiệu đang phục hồi. Em có thể nói chuyện với cha mẹ, với bác sĩ và y tá".

 Báo chí cho biết, thủ phạm tên Manoj Kumar, 22 tuổi, thú nhận đã hãm hiếp em bé nhiều lần và bóp cổ em bé. Bộ phận sinh dục em bé bị tổn thương trầm trọng.

 6.4. Nữ sinh 14 tuổi bị hãm hiếp tại trường học

 Cũng trong vòng một tuần lễ sau, ngày 22-4-2013, một nữ sinh 14 tuổi bị hãm hiếp ngay trong trường học.

Bé gái 14 tuổi đến trường lúc 7:30 sáng, vì chưa tới giờ học nên em ra khỏi lớp đi uống nước. Trên đường về lớp, bị tên Vaibhav Narayan Dhome, 20 tuổi, cựu học sinh của trường, bắt lôi em vào phòng học trống, khoá cửa lại rồi hãm hiếp.

 7*. Ấn Độ dậy sóng vì quốc nạn hiếp dâm tập thể

 7.1. Quần chúng phẩn nộ

 Những vụ hiếp dâm tập thể dã man liên tục xảy ra ở thủ đô New Delhi, đã kích động mạnh mẽ công chúng, khiến bùng nổ những cuộc biểu tình phẩn nộ, tố cáo cảnh sát và chính quyền vô trách nhiệm, bất lực, không có biện pháp ngăn chặn và xử lý cứng rắn đối với tội phạm tình dục.

Một cuộc vận động trên trang mạng xã hội Facebook có tên "Hãy treo cổ bọn hiếp dâm" đã được sự hưởng ứng của hàng trăm ngàn người Ấn.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nói trên truyền hình "Là người cha của 3 cô con gái, tôi xúc động mạnh mẽ về sự kiện nầy, cũng như mỗi người trong các bạn vậy".

 7.2. Biểu tình bạo động

Trong 5 tiểu bang đã có 6 cuộc biểu tình vô cùng rộng lớn, phản đối cảnh sát và chánh quyền. Cảnh sát chống bạo động phong toả các ngỏ đường dẫn tới nơi tập trung. Cuộc xô đẩy xảy ra khi đoàn người biểu tình cố phá các rào cản dẫn tới Dinh Tổng thống.

Theo AFP, đa số người biểu tình là sinh viên. Cảnh sát dùng hơi cay, dùi cui điện, vòi rồng xịt nước nhằm đè bẹp các cuộc biểu tình. Những khẩu hiệu được viết như "Treo cổ những kẻ cưỡng hiếp ngay bây giờ", "Justice for Women Now" "Hang the Rapists", "Shame! Delhi Police Allows Rape", "Why Rise in Rape?"

Khoảng 20 sinh viên biểu tình được đưa tới bịnh viện. Chính phủ kêu gọi dân chúng bình tĩnh và cho biết sẽ xem xét hình thức tử hình 6 tên tấn công hãm hiếp nữ sinh viên 23 tuổi. Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee chấp thuận án tử hình cho kẻ hiếp dâm.

 Số vụ hiếp dâm ở thủ đô New Delhi tăng 17% trong những tháng đầu năm 2013, lên tới 661 vụ. Công chúng cho rằng thủ phạm coi thường pháp luật.

             

 

No comments:

Post a Comment