Wednesday 22 June 2016

Bạn



Trong đời ta có bao người Bạn
Có Bạn thân ta thuở thiếu thời
Có Bạn thâm tình không kể xiết!
Có Bạn ta thương cả cuộc đời.

Nhưng vốn cuộc đời hay biến đổi.
Có Bạn thân mà vẫn cách xa.
Có Bạn xưa thân giờ bỗng lạ.
Có khi Bạn mới lại gần ta.

Tháng năm, ngày cũ trôi đi mất.
Bạn cũ nhiều khi chẳng gặp nhau.
Ngày cũ qua rồi ngày mới tới.
Đừng thương ngày cũ để buồn đau.

Ngày cũ hay là ngày mới tới.
Quan trọng là ngày có đẹp không.
Bạn cũ hay là quen mới gặp.
Quan trọng là tình có tốt không.

Bạn cũ hay là mới biết nhau.
Quan trọng là tình nghiã với nhau.
Một người tri kỹ trăm người Bạn.
Tri kỹ thâm tình qúi biết bao.

Thái Nam Trân


No comments:

Post a Comment