Friday 17 June 2016

Mỗi người chỉ cùng ta một chặng đường



Nhân sinh đời đủ: ly tan hợp…
Gặp gỡ rồi xa chuyện lẽ thường
Nếu gặp hãy vui vì gặp gỡ
Khi xa, mỗi ngã một con đường

Thân thiết cho dù là Cha Mẹ
Có lúc, dù thương cũng cách xa
Thân ái như là tình chồng vợ.
Có lúc, dù sao cũng phải xa.

Con cái mình thương yêu biết mấy
Khi lớn lên rồi chúng cũng xa.
May mắn chúng còn thương hiếu thảo
Không may con cái giống người xa

Anh em thủ túc tình thâm trọng
Cũng chỉ chung nhau một chặng đường.
Bằng hữu dẫu là thân cách mấy
Có lúc quay lưng ngoảnh mặt: thường.

Cho nên, hãy trọng từng giây phút
Những phút giây nào gặp gỡ nhau
Hãy cam, chấp nhận Đời như thế
Chấp nhận Đời bao cuộc bể dâu.

Thái Nam Trân


No comments:

Post a Comment