Saturday 3 June 2017

Nói Lời Cám Ơn



Lời Cám Ơn

Cám ơn Bạn đã đọc bài tôi viết.
Và Cám Ơn Bạn đã nói Cám Ơn.
Trong những tiếng trên đời trong đẹp nhất
Không tiếng gì hơn được tiếng Cám Ơn.

Lòng người viết thấy muôn ngàn an ủi.
Khi được nghe ai nói tiếng Cám Ơn.
Không cần nói là bài thơ hay quá.
Mà rất cần nghe một tiếng Cám Ơn.

Thơ hay quá ! có thể là văn vẻ.
Như bài ca, có thể thấy là hay.
Là âm điệu, là âm thanh dìu dặt.
Nhưng Cám ơn, không nhất thiết là hay.

Một bài viết mang đến nhiều ích lợi.
Có thể là không vần điệu văn chương.
Có thể dở, không vẹn toàn âm vận.
Nhưng không sao, vẫn có thể cám ơn.

Cám Ơn Bạn đã đọc bài “Xe Rác”.
Cái tựa đề không mấy đẹp phải không?
Bạn vẫn đọc đã là điều hay quá.
Cám ơn nhiều khi Bạn nói Cám Ơn.

Là Bạn đã nhận ra điều ích lợi.
“Xe Rác “ thôi mà lợi ích rất nhiều.
Đời ta gặp bao nhiêu là “Xe Rác”.
Đọc bài xong ta hiểu biết được nhiều.

Gặp “Xe Rác” thì ta nên né tránh.
Đời có câu: “ Mình phải tránh mặt Voi”.
Xe Rác Rến thì càng nên phải tránh.
Tránh kẻ gian, người xấu, tốt mà thôi.

Không muốn gặp nhưng mà không phải dễ.
Chốn trần gian khó tránh Rác bạn ơi!
Mỗi lần gặp ta muộn phiền không ít.
Nên cầu mong đừng gặp Rác trong đời.

Bài học Rác cho ta nhiều lợi ích .
Nên Cám Ơn, rất cần phải Cám Ơn.
Cám Ơn Rác, Cám Ơn Bài Học Rác.
Học xong bài ta thấy phải Cám Ơn.

Cám ơn Bạn đã đọc bài viết “Nhẫn”.
Và Cám ơn Bạn đã nói cám Ơn.
“Nhẫn một chút, sóng sẽ yên, gió lặng”.
Bài học nầy thật đáng nói tiếng Cám ơn.

Trong cuộc sống, bao lần ta không “Nhẫn”.
Kết quả là ta đã phải thiệt thòi.
Không nhẫn nhịn, bạn ơi, đời rắc rối.
Chuyện hơn thua, tranh chấp, lụy phiền thôi.

Cám ơn Bạn đọc bài “Lùi một bước”.
Và Cám Ơn bạn đã nói Cám Ơn.
“Lùi một bước, trời sẽ cao, biển rộng”.
Bài học “Lùi” thật đáng nói tiếng cám ơn.

Bạn lùi bước mà Trời cao, Biển rộng.
Thì tại sao mà bạn lại không lùi.
Lùi một bước hay là ba bốn bước.
Thì bạn ơi, lợi ích vẫn nên lùi.

Khi tuổi trẻ, ta vẫn thường hiếu thắng.
Khi làm gì ta cũng muốn phần hơn.
Nhưng sự thế, cuộc đời không thể thế !
Tâm lý đời, không ai để ta hơn.

Nên thuận lý, Bạn ơi, cần nhẫn nhịn.
Như tiếng tăm, bạn đừng có tranh hơn.
Bạn tranh tiếng thì người ta oán ghét.
Bạn tranh hơn thì người ta sẽ giận hờn.

Nói tóm lại, Bạn ơi, đời phải học.
Học mỗi bài ta đều phải Cám Ơn.
Nhiều bài học cho ta thành nên lớn.
Được trưởng thành ta phải nói : Cám Ơn.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment