Sunday 11 June 2017

Số Ba và Số Bảy



Bảy với Ba

Bảy với Ba tính ra là một chục.
Bài toán nầy ai cũng biết tính rành.
Nhưng ý nghiã thì ít người hiểu biết.
Và ít tai biết được nghiã cho rành.

Ý nghia nó là nếu đời một chục.
Thì Bạn ơi cái thực có ba phần.
Còn hết bảy là cái gì không thực.
Biết bao điều thừa thải sống không cần.

Một biệt thự  xa hoa và lộng lẫy.
Có bao nhiêu khoảng trống chúng ta cần.?
Căn nhà lớn chỉ có hai người ở.
Có bao nhiêu phòng ốc chúng ta cần ?

Chiếc điện thoại bây giờ S 8,
Có bao nhiêu bộ phận chúng ta cần ?
Gọi hay nhắn phần nhiều là chỉ thế.
Thường là nghe, những thứ khác không cần.

Học Đại học bao nhiêu là kiến thức.
Phải thật tài mới được gọi Giáo Sư.
Có những thứ Sinh Viên không cần biết.
Ngày hôm nay mọi thứ có Computer.

Học trường học, học trường đời cũng thế.
Học rất nhiều áp dụng chẳng bao nhiêu.
Nên quan trọng là học điều cần thiết.
Đừng ham đua tranh học quá nhiều điều.

Và ham muốn nó cũng là như vậy.
Ta muốn nhiều, đời thực có bao nhiêu ?
Nhiều ham muốn chỉ là đa phiền muộn.
Nên bạn ơi, vui vẻ, chẳng ham nhiều.

Là vậy đó, đời vui không phải cộng.
Đời chỉ vui khi ta học toán trừ.
Trừ hết bảy, chỉ còn ba thôi bạn.
Chuyện buồn đau phiền muộn hãy nên trừ.

Còn giữ lại những điều ta vui vẻ.
Những chuyện vui, cuộc sống có ba phần.
Những chuyện xấu, bảy phần ta nên bỏ.
Có đôi khi chuyện tốt có đôi phần.

Chuyện hạnh phúc nó là như vậy đó.
Bạn không giàu nhưng hãy chớ buồn đau.
Hãy nhìn lại, có bao người đau khổ.
Bạn tôi ơi, hạnh phuc chẳng cần giàu.

Bạn đau ốm, cũng đừng nên thấy khổ.
Ở trên đời, ai không bịnh Bạn ơi.
Người bịnh ít, bịnh nhiều, đều có cả.
Chuyện ốm đau, bệnh tật là: thường thôi.

Bạn than thở: tuổi già nua, ốm yếu.
Nhưng bạn ơi, may mắn, sống già nua.
Không may mắn, bao người đi vắng bóng.
Bạn sống lâu thì phải chịu già nua.

Bạn than thở là Bạn không hạnh phúc.
Có cơm ăn là hạnh phúc bạn ơi.
Có nhà ở, đêm đêm nằm ngủ giấc.
Vậy là may, đã hạnh phúc, bạn ơi !

Sống đơn giản, đó chính là hạnh phúc.
Đòi hỏi nhiều thì sẽ thấy ưu phiền.
Đời bọt biển, thoáng lên rồi tan biến.
Đời con người, cơn gió thoảng, mây trôi.

Khi ta đến trần gian bằng tay trắng.
Khi đi ta cũng tay trắng ta đi.
Nên tích trữ tham lam đều vô ích.
Sống an nhiên,  siêu thoát lúc ta đi.

Là ý nghiã số Ba và số Bảy.
Không tham lam đòi hỏi cuộc đời nhiều.
Sống đơn giản, tâm Từ Bi, Bác Ái.
Bớt giận hờn, bớt lo lắng, ưu phiền...

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment