Sunday 5 November 2017

Lời Dạy của Người Xưa



Lời dạy của Người Xưa

Người xưa dạy : Rất nhiều điều hữu ích.
Cho nên ta : cần học hỏi trong đời.
Người xưa nói : rất nhiều lời nghia lý.
Cho nên ta : Cần học hỏi nhiều lời.

Người xưa dạy : Cuộc đời nầy Nhân Quả.
Ta biết gì : Nhân Quả ở đời nầy.?
Nhân Quả là : Nguyên Nhân và Hậu Quả.
Là những gì : Hiển hiện ở đời nầy.

Chuyện huyền bí : Là kiếp nầy, khiếp khác.
Chuyện trần gian : Có thể thấy kiếp nầy.
Người làm ác : Kết quả là gặp ác.
Người làm lành : kết quả được gặp lành.

Quan niệm thế : đã nhiều ngàn năm trước.
Đến bây giờ : Quan niệm đã ăn sâu.
Niềm tin đó : Không hoàn toàn là đúng.
Nhưng rất cần : Cho cuộc sống con người.

Tin Thiện Ác : Là có điều báo ứng.
Giúp cho ta : Có đời sống Thiện lành.
Đời lành thiện : Là cuộc đời mơ ước.
Ước mơ đời : Có nhiều kẻ Thiện Lành.

Đời nhiều kẻ : Thiện Lành  là tốt đẹp.
Nhiều Hiền lương : Thì thế giới an bình.
Một đời sống : An bình là tốt nhất.
Mọi tranh đua : Không bằng được an bình.

Muốn cuộc sống : Bình an cần phải có.
Một tâm thân : Phải vui vẻ, khoan hoà.
Không vui vẻ : Làm sao đời thư thả.
Không tuỳ duyên : Đời không thể khoan hoà.

Tùy duyên khởi : Là niềm tin Thượng Đế.
Người đời xưa: Thường tin tưởng Thần Linh.
Nên đời sống : Họ bình an, vui vẻ.
Người đời nay : Ít tin tưởng Thần Linh.

Khi tin tưởng : Có Trời cao soi xét.
Thì con người : Ráng làm việc tốt lành.
Không tin tưởng Thần linh : Nhiều cái hại.
Người vô thần : không ngại việc dữ lành.

Dù khoa học : Có văn minh, tân tiến.
Thì con người : vẫn cần có tâm linh.
Tin Thần Thánh : mới dễ thành người tốt.
Đời bình an : Cần phải có tâm linh.

Chuyện lương thiện : rất cần trong xã hội.
Muốn bình an : cần phải sống thiện lương.
Nhân loại tiến : nếu chỉ là vật chất.
Kết quả là : Thế giới chẳng bình an.

Giữa nước Mỹ : Cũng có người khủng bố.
Mới hôm qua : Khủng bố nữa hôm nay.
Giữa nước Pháp : Cũng xảy ra khủng bố.
Mới năm rồi : Khủng bố nữa, năm nay.

Bạn nước Úc : là được nhiều may mắn.
Vì bình yên : Tương đối rất bình yên.
Xã hội Úc : nói chung là tốt đẹp.
Nhưng mà không : Lúc nào cũng bình yên.

Đất nước Úc : Cũng gần như nước Mỹ.
Nhiều sắc dân : Gần hai trăm sắc dân.
Đủ chủng tộc : Gồm rất nhiều tôn giáo.
Nên luôn luôn : Có mầm hoạ bất an.

Bạn người Việt : Vài trăm ngàn người Việt.
Nước Úc giờ : Chừng hai sáu triệu dân.
Nếu kỳ thị : Bạn là người thiểu số.
Nên chắc gì : Bạn mãi được bình an.

Nhưng so sánh : Với người dân trong nước.
Thì đã may : Bạn may mắn lắm rồi.
Hỏi tài giỏi : Phải chăng Bạn tài giỏi.?
Hay chỉ là : Số phận bạn  may thôi.!

Nói số phận : Là số Trời xếp đặt.
Tôi không tài : Nhưng mà đã gặp may.
Nên được sống : Ở nơi nầy, nước Úc.
Sống nơi đây : là nhờ được gặp may.

Nên tóm lại : Tôi tin rằng Trời Phật.
Đã giúp tôi : Nên tôi mới được may.
Nếu mà Bạn : Cũng tin vào Trời Phật.
Tôi nguyện cầu : Cho Bạn được điều may.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment