Thursday 3 November 2022

LOẠN CHÍNH TRỊ - LÃNH ĐẠO

    Bằng chứng hiển nhiên trong cuộc chiến, dựa theo các hình ảnh phổ biến tràn lan trên truyền hình và báo chí cho thấy các đoàn xe bọc thép đã hết nhiên liệu và bị bỏ lại, các phương tiện vận chuyển khác, khi bị hỏng hóc, không có phụ tùng thay thế liền; và cũng không có phương tiện phá hủy; nên đành bỏ lại sau đường tiến quân và lui quân. Sau đó, các phương tiện cơ giới võ trang này được dân quân của Ukraine đến kéo đi. Về phần binh lính thì thiếu lương thực và đạn dược. Ngược lại, kể từ tháng 4/2022, quân đội Ukraine đã có một lượng lớn vũ khí khá tân tiến do Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine, điều này đã thúc đẩy tinh thần kháng cự bảo vệ quê hương của dân quân nước này càng tăng lên cao thêm nữa. Những sự việc đã và đang xảy ra tại Ukraine cho ta thấy rõ các nhà hoạch định chiến lược Nga đã quá yếu kém, hay quá ỷ lại vào một chiến thắng ngắn hạn một cách mông muội đầy ảo tưởng; nên đã không có hoạch định và dự phòng đầy đủ về mặt tiếp vận cho đoàn quân tác chiến tầm cỡ cả hơn hai trăm ngàn quân có cả lực lượng hùng hậu hải quân ở Black Sea và không quân yểm trợ.

 Nhưng sau những trận đánh khốc liệt tại chiến trường... Phía Nga bị tổn thất khá nhiều thương vong, khiến cho quân đội Nga bị thiếu hụt binh sĩ, ông Vladimir Putin phải ban lệnh tuyển mộ và sử dụng hàng bốn năm chục ngàn lính đánh thuê Wagner ngõ hầu bổ sung và trám vào số binh lính đã bị hao hụt trong cuộc chiến. Thực tế không khác gì "thay áo trên xác chết" nhằm duy trì sự ủng hộ của công chúng Nga.

 Ông Vladimir Putin nói rằng các cuộc biểu tình chống lại ông ta đã được tổ chức bởi các thế lực thù địch phương Tây bao gồm cả Mỹ. Thực ra, ông Putin và giới cận sự lãnh đạo cuộc chiến  biết rõ hơn ai hết là điều đó không xác thật. Mối nguy hiểm đối với chế độ độc tài cai trị của Vladimir Putin và nhà nước Nga là từ bên ngoài mà chủ đích là ý thức hệ về tự do dân chủ, và nhân quyền, thay vì bên trong bên trong lòng chế độ chỉ mang tính cơ cấu.

 Ngoài ra, Vladimir Putin lại còn tin rằng nếu ông ta không xâm lược Ukraine và làm chủ trọn vẹn được con đường ra biển... Nếu Ukraine phong tỏa các hải cảng của Ukraine hiện có, thì  nước Nga sẽ không có lối thoát ra và sẽ tình thế chẳng khác gì bị bao vây. Đó là chọn lựa của ông Putin vì sự sống còn của nước Nga hơn là bị mất quyền lãnh đạo ?

 Bất ngờ vào ngày 8/10, một chiếc xe tải phát nổ trên cây cầu nối liền Nga với bán đảo Crimea, gây hư hỏng nghiêm trọng cho tuyến giao thông huyết mạch có thể tác động đáng kể đến khả năng mà Moscow sử dụng được coi là tuyến đường quan trọng để tiếp tế và duy trì ổn định tinh thần cho lực lượng trên chiến trường của Nga tại miền nam Ukraine, vốn đang trong tình trạng căng thẳng. Đương nhiên, ông Putin khá biết rõ "Ai" chính là phủ phạm và nguyên nhân từ một nơi khác, chứ không phải Ukraine phá hoại dù là thù địch trên chiến trường. Do vậy, ông Putin bộc lộ thái độ tức giận hiếm thấy ở một tay cự phách từng nắm giữ cơ qua KGB tối thượng quyền hành trong thế giới Cộng Sản:"Đây là một cuộc tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga. Các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine là thủ phạm" (hãng tin Sputinik dẫn lời của Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc họp cùng với Alexander Bastrykin và thuộc cấp vào tối 9/10/2022). 

Biểu lộ sự tức giận trước đám đông qua lời nói có tính cách võ đoán nếu không nói là hàm hồ trong khi hai bên đang đánh nhau thì mọi phương tiện tấn công đối phương đều là hành động chiến tranh, chứ sao lại là "tấn công khủng bố"? Nếu đã biết rõ "kẻ" nào trong bóng tối phá hoại thì có cần phải mất trầm tỉnh không ? Điều này càng chứng tỏ giới chức Nga điều hành chiến sự không tiên liệu an ninh cần thiết cho lộ trình tiếp vận huyết mạch của cuộc chiến tranh đang tiếp diễn. Như thế, cũng có nghĩa là lãnh đạo bị loạn trí. Sự việc tổng thống Vladimir Putin và nội các chính phủ Nga thay đổi và bổ nhiệm nhiều Tướng lãnh chỉ huy quân sự trong thời gian ngắn và bắn phá dữ dội hằng loạt bomb đạn luôn cả vào nhà cửa dân chúng và cơ sở hạ tầng dân sự ... 

Chứng tỏ ban tham mưu tối cao của ông Putin đã không còn giữ được chiến lược đã vạch ra như "kim chỉ nam" với lý tất thắng, chiến lược tất thắng và chiến thuật tất thắng... Hiện trạng cuộc chiến đã cho ta nhận định là Nga chỉ đang phản ứng theo tình thế diễn biến mà nộ sát trả đủa trong chiến thuật không lượng định được chuyện gì sẽ xảy ra ... Như thế chẳng khác gì giới lãnh đạo đã bị loạn chiêu. Loạn chính trị.

     Thế giới quan của Vladimir Putin và tầm nhìn mang tính đặc thù địa lý chính trị làm nền tảng cho chính sách lần hồi xâm lược các nước nhỏ, ép buộc họ sát nhập vào Nga; để tái lập một Sô-Viết mới là Đại Nga của ông ta trong những năm gần đây, bao gồm cả chiến dịch gọi là "một hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine" nhằm thực hiện cho ý đồ gì? Thành đạt được chăng ? Hiện tại  đã bị cô lập! Tình thế sẽ diễn tiến ra sao? Tuy nhiên, Vladimir Putin vẫn cố bám vào cái mộng tưởng Đại Nga lầm lạc đầy mông muội ! Vladimir Putin cũng rất tự mãn cho mình là một người luôn suy nghĩ theo cách cao cả nhất; mặc dù ông ta không có khả năng đưa ra một triết lý lý tưởng hướng thượng nào cho dân Nga và thế giới thật sự. 

Có thể cũng một số  người trên thế giới cho rằng Nga xâm lược Ukraine sẽ mở ra một kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn cho Nga và họ chăng ? Ông Vladimir Putin có thể là một nhà lãnh đạo có lý tưởng cao đẹp với nước Nga và dân Rus khi muốn gồm thu toàn thể dân gốc Rus về một mối và bành trướng thế lực Đại Nga. Nhưng nhân loại này còn có nhiều người và quốc gia sinh sống cộng hưởng trên thế giới cần được bình đẳng, hài hòa mưu cầu hạnh phúc.

VLADIMIR PUTIN ĐI VỀ ĐÂU SAU CUỘC CHIẾN UKRAINE?

Đây là câu hỏi hơi khúc mắc; mà chắc chắn mỗi nhà quan sát hay phân tách gia về chánh trị cũng như quân sự trên thế giới có thể đưa ra các nhận định tương đồng hay đối nghịch hẳn với nhau.

 Theo giới truyền thông phương Tây thì Vladimir Putin đã xem lý thuyết của Alexander Dugin qua quyển sách "Eurasian Mission: An introduction to Neo-Eurasianism" (2014), với trọng tâm là hệ thống Đại Nga. Nên Vladimir Putin đã coi cuốn sách này như là cẩm nang gối đầu, nhắm đưa ông ta lên tầm cỡ một lý thuyết gia hay một chiến lược gia vĩ đại của người đứng đầu nhà nước Nga hiện nay. 

 Theo nhận xét của tôi, Vladimir Putin đã từng là sĩ quan cao cấp trong lực lượng KGB; nên khó có thể bị làm nhụt chí và thay vào đó ông ta có thể leo thang chiến tranh đến mức độ là ra lệnh oanh kích và bắn phá không nương tay ngay cả vào những khu vực dân sự, gây chết chóc vô số cho thường dân và trẻ em. Đồng thời, ảnh hưởng đến gần 4 triệu người trong nhiều thành phố và quận huyện bị cúp điện nhiều ngày, theo như Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết. Vladimir Putin có thể vẫn còn mông muội tự tin rằng làm cho người dân Ukraine hoảng sợ sẽ tác động mạnh đến chánh quyền Volodymyr Zelensky và quân đội Ukraine; thì Nga có thể đánh bại Ukraine về mặt quân sự. Ngược lại, thông qua tình hình chiến sự hiện nay thì rõ ràng là Vladimir Putin đang hoảng sợ. Ông ta đã có những lo lắng  về một nước Nga chưa đủ bền vững và kiên cường trước bàn hội nghị thế giới như thời Joseph Stalin, Nikita Khrushchev và Leonid Brezhnev; mà lần lượt các người tiền nhiệm này đã từng lãnh đạo nước Nga. Vladimir Putin muốn tránh, không để bất kỳ sự sụp đổ về phương diện nào dưới quyền cai trị của ông. Do đó, Vladimir Putin đã cố tình phô trương sức mạnh quân sự của mình thông qua cuộc chiến xâm lược Ukraine. Mặc dù Ukraine trong cuộc chiến vào những ngày gần đây, đã thu lượm được vài thắng lợi so với lúc chiến tranh bắt đầu, và hy vọng "bảo quốc an dân" của Ukraine đã gia tăng, nhưng cơ hội chiến thắng toàn vẹn có vẻ vẫn còn nhỏ bé cho phía Ukraine.

Cuộc chiến ở Ukraine hiện nay sẽ chỉ chấm dứt khi các bên bao gồm Liên Âu (EU), Nga, và Ukraine đều bị kiệt sức. Cuối cùng, thì cả hai bên trực tiếp tham chiến đều kiệt sức trước. Thật là điều không may, khi  không có bên nào hiện tại hoàn toàn có lợi thế hơn về một giải pháp chánh trị nào đó. Thí dụ, nếu Vladimir Putin nhượng bộ, mọi chuyện sẽ coi như "kết thúc" đối với bản thân ông và cả gia tộc ông nữa. Vì vậy, ông ta buộc phải leo thang chiến tranh để ép người Ukraine phải đầu hàng. Đối với người Ukraine, nhằm đáp ứng đòi hỏi "quá quắt" của Nga là Ukraine sẽ trung lập và từ bỏ tư cách thành viên NATO là một khả năng cần cứu xét kỹ lưỡng và nên chấp nhận, nhưng Ukraine vẫn có thể gia nhập Liên Âu (EU). 

Vấn đề then chốt là Tổng thống Volodymyr Zelensky  là người duy nhất có khả năng ký một thỏa thuận như vậy, bởi vì ông là nhà lãnh đạo hợp pháp hiện thời của Ukraine, người duy nhất đã chiến đấu chống lại Vladimir Putin. Nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ không bao giờ ký một thỏa thuận như vậy. Ngay cả khi người Ukraine nghiến răng chịu chấp nhận các điều kiện bất tương xứng của Moskva, thì các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng sẽ phải được gỡ bỏ chứ! Thực chất thì điều đòi hỏi này có thể sẽ rất khó xảy ra khi mà cái gầm bàn hội nghị quốc tế cỡ lớn hay nhỏ tùy theo khu vực chưa có cái nào bị lật ngửa lên!

 Xét theo tình hình thực tế hiện thời thì Nga sẽ không bao giờ để mất Crimea, mà họ đã cưỡng chiếm được từ hồi 2014; và phương Tây đã cố ý giữ im lặng. Nghĩa là họ âm thầm chấp nhận tình trạng "gạo đã nấu thành cơm" rồi! 

Còn về phía Ukraine, họ cũng không có thể nào đòi được Crimea ! Nhất là trong lúc này. Đây là cái giá của lịch sử là phải bảo tồn đất nước, và để giảm bớt hy sinh xương máu người dân một cách không khả quan tương lai là "đại giá của hy sinh" mà Ukraine là kẻ yếu thế hơn có cần phải chấp nhận "Lùi một bước, sóng yên biển lặng-Nhịn một lời, trời quang mây tạnh" để bảo tồn những gì còn dành lại cho công cuộc phục quốc mai hậu chăng ?

    Vì vậy, các nhà lãnh đạo thế giới cần nên uyển chuyển hài hòa vỗ về Nga và khuyến nhủ Ukraine phải chấp nhận chịu lép vế một chút vì kế sách an ninh lâu dài cho đất nước và dân tộc. Nghĩa là không phải chỉ cương quyết chống Nga; mà làm sao thay đổi góc nhìn của Nga ? Nhưng cuộc diện sẽ khó lường... Hiện thời chính quyền Nga do tổng thống Vladimir Putin lãnh đạo Nga đang lâm vào tình thế nguy ngập với 3 đại loạn nói trên: Loạn Quân – Loạn Dân – Loạn Lãnh Đạo là Loạn Chính Trị có nhiều diễn tiến sẽ dẫn tới sự sụp đổ chính phủ, nếu ông Putin không có đại trí, đại lược, đại tài và nhân sự điều hành chính phủ khả thi điều chỉnh, sửa sai...

 (Ngô Thiện Cơ - mùa thu Florida)

 

No comments:

Post a Comment